1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến lược rút thẳng từ tình bạn sang tình yêu ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi supperstarvn, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chiến lược rút thẳng từ tình bạn sang tình yêu ?

    rút thẳng từ tình bạn sang tình yêu, làm cho nàng (bằng tuổi) gọi mình là anh thay bạn -> người yêu ( chả nhẽ lại nói tớ yêu bạn -> quê quá )......làm thế nào đây ? các bạn nam và nữ giỏi cầm quân !
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi cấp 3 toàn xưng hô với thằng bạn cùng lớp là "mày-tao". Đến lớp 11 lại thấy thích nó mới chết chứ . Thế là tự nhiên mình chuyển sang "ông-tôi". Thằng bé "ớ" ra mấy hôm xong lại vui vẻ "bà-tôi" với mình. Bi giờ mình sắp tốt nghiệp ĐH rồi, thằng bé vẫn học ở "tây" vài năm nữa. Hè năm nay thằng bé về thăm mình, vẫn chỉ "ông-tôi", "bà-tôi"... Khổ nỗi mình lại hết thích nó rồi, nếu không mình sẽ "anh-em" ngọt sớt. Chắc thằng bé sẽ "ớ" ra mấy hôm. Nhưng mình cam đoan là nó thích thế lắm. Khổ nỗi là mình lại hết thích nó rồi...
    Các anh zai ạ! Mún con ******* bằng Anh thì phải làm cho con tim các nàng tự nhận là Em cái đã.
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, Cún nói rất chí lý. Chứ tự nhiên mà gọi á?...
  4. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Thế chiến lược nào rút thẳng từ tình yêu xuống tình bạn, nhể? Có ai biết không. Chỉ giùm tui, tui xin cảm ơn và có hậu quả
  5. roamalone

    roamalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Loại phim tình cảm học trò này tôi xem nhiều rồi, nếu hai kép chính mà "mày - tao" thi đi đứt ngay vì nói vậy thôi chứ về sau không ai đồng ý cho đàn bà phụ nữ treo lên cổ đâu. Mà goi thế thành quen, không sửa được về mặt ý nghĩ.
    Bắt đầu diễn từ "ông - tôi" thì cũng tan tác chim muông luôn (chưa giải thích được).
    Thường thì bắt đầu từ "tôi - bác", "tớ ấy" là tôi thấy có vẻ có hậu nhất.
    Nhưng mà nói thế thôi chứ cái vụ chuyển giao công nghệ này phức tạp lắm. Tốt nhất là đừng thực hành..
    Lời khuyên của một nạn nhân cụ thể hichic boy nao rỗi đi uống càphê đi 0913033923 (Dương)
  6. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    cái này hơi khó vì hầu hết càng nàng bằng tuổi đều muốn làm chị ( tuy cay đắng nhưng vẫn phải công nhận 1 sự thực như thế) . Thế cho nên, kiếm các em kém tuổi mà tán, không yêu vẫn là anh em, yêu vào vẫn cứ là anh em, dễ hơn nhiều.
  7. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Anh anh em em...nghe mệt nhờ,ghét nhất thằng nào bằng tuổi,hay hơn 1,2 tuổi cũng thế....mở mồm ra là anh anh em em...cứ mày tao,ông tôi hay cùg lắm là tớ ấy cho nó lịch sự là ổn...chứ còn anh em...cứ yêu đi,bao giờ rước được nó về nhà rồi thì cứ gọi là anh anh em em mỏi cả mồm(lúc đấy lại muốn mày tao mà ko được ấy chứ)
    Ví như tình yêu của thằng bạn tớ nó xưng hô thế này này!"Tôi đã bảo cô là hôm nay ko được mặc cái áo hồng này cơ mà,mấy thằng bạn tôi nó mà gặp cô trong cái bộ dạng thế này thì làm sao tôi giữ nổi cô cơ chứ" hehe nghe mà ngọt ngào làm sao ấy!

    Thế đã kiếm được chú nào mày-tao...bụp-chát chưa hả đồng chí ấy...!!!!
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 02/11/2004
  8. thich_linh_tinh

    thich_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  9. chiplon

    chiplon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    2.145
    Đã được thích:
    0
    Thực ra các chị em thích nhận là em bỏ xừ. Chẳng qua là nghĩ rằng tự nhiên gọi là anh cũng hơi bị mất mặt( Sỹ hão). Vì vậy các anh em phải tận tình xông vào tán thật lưc,các em thấy được quan tâm sẽ nhận là anh tất. he he.
    Vài lời thô thiển xin mọi người đừng cười
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại đòi gọi người ta là EM à. Mơ thế... hiiiiiiiii
    Nhưng mà thích bỏ xừ lại còn.
    Ra chiều chiến thuật gì nữa, Tớ... mến bạn lắm, nhưng ... mình gọi anh iem... cho tình củm

Chia sẻ trang này