1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến lược rút thẳng từ tình bạn sang tình yêu ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi supperstarvn, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này công nhận là Girl rất muốn được gọi là em và Boy thì (dù hơn or kém or bằng tuổi) vẫn muốn được xưng anh.
    Nhưng mà cách chuyển từ xưng hô từ bạn-bạn,ông-bà....sang anh-em thì chịu thui,
    Có ai bít không chỉ bảo với
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chiến lược ra sao ko bít nhưng làm sao đừng để các e gọi mình là anh iu là được . Mà càng nhìu em gọi thì càng teo
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    He.........he anh iu này, sao anh lại nói thế nhẩy, anh không sợ bọn em giận anh hả anh iu ơi. Anh nhớ là anh nói thế nhé, liệu đường rút đi, không em về thì anh chết, anh iu có nhớ câu 3 đánh 1 không chột thì cũng thành ........tàn phế không
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn mà chuyển sang tình yêu sao ? Cũng hay lắm đó nhỉ, nhưng mà.......... hic hic . Chắc là ngai lắm. Nhưng mà sẽ vui lắm vì đã từng là bạn của nhau cho nên.............. thoái mái tự nhiên, không phải " làm duyên , làm dáng hay lịch sự" với nhau nữa. 2 ngưói sẽ rất tự nhiên và vui vẻ . Theo mình là 1 kiểu tình yêu đẹp đó chứ nhỉ???>
  5. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    1. Phương án 1
    [​IMG]
    Thủ công .....thế này là ...lâu dài
    2. Phương án 2
    [​IMG] Từng bước từng bước ....
    3. Phương án 3
    [​IMG]
    Cưa nhiệt tình đi .... he he
    ----
    Cả ba phương án trên ...iem đều đã áp ....dụng cơ nhưng mà .....
    Quá nửa ...trong số đó .....tặng lại cho em " đôi dép mới mua" và ....1 đi không trở lại .....
    Còn 1/4 ở lại thì ...khặc khặc .......[​IMG] ...mấy ngày cũng chạy mất tiêu
    Nên suy ra ......" Biết bao giờ ..anh mới tìm ra ..iem đây anh ? "
  6. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì... he he
    Dí "cô vào cửa" E HÈM, ấy (mày) có yêu... ANH không? Thì bảo ... không ANH... dí "cưa vào cổ" bây giờ ?

Chia sẻ trang này