1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến lược TY: làm sao để cưa đổ nàng?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cyber_guun, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chiến lược TY: làm sao để cưa đổ nàng?

    Có bác nào lâm vào hoàn cảnh như tôi chưa? Hỏi vậy thôi chứ chắc cũng có rồi. Tôi wen người đó đến nay được 3 năm rùi, từ hồi tôi mới vào học năm 1 còn nàng thì đang học năm 2, đến nay nàng đã ra trường còn tui vì sinh sau đẻ muộn nên vẫn ngày ngày cắp sách đến trường chăm chỉ.
    Tình yêu của tôi đến với nàng chậm và từ từ như con thuyền trôi giữa dòng sông, không biết nó cập vào bờ từ khi nào. Ngày tôi chợt nhận ra tình cảm của mình đối với nàng thì đã quá muộn, nàng vừa có bạn trai và tôi cũng buồn bã theo đuổi một mối tình vô vọng khác. Tuy nhiên tôi với nàng vẫn chơi thân với nhau như trước đây, nhưng tôi chắc chắn một điều là nàng không bao giờ biết tôi có tình cảm với nàng, tôi nhận ra điều đó bởi nàng luôn tâm sự với tôi về quan hệ giữa nàng và bạn trai và tìm đến tôi như một nguồn an ủi (dự trữ). Có nhiều lúc nàng và em gái nàng tưởng tôi có tình cảm với em gái nàng bởi có khi mỗi tuần tôi qua nhà nàng chơi đến 4- 5 ngày.
    Tình cảm giữa nàng và bạn trai càng ngày càng trở nên trục trặc, tôi thì cố kéo hai người trở về với nhau bởi tôi nhận ra một điều là nàng rất yêu người đó. Những xung đột giữa nàng và bạn trai càng ngày càng nhiều, có nhiều hôm nàng gặp tôi với ánh mắt mệt mỏi và nói có lẽ nàng phải chia tay, tôi đã phản đối kịch liệt, bởi tôi thấy nàng đã để quá nhiều người can dự vào chuyện tình cảm của nàng và quá nhiều người khuyên nàng bỏ. Tôi biết rằng tất cả các cuộc tình đều có những trắc trở, chỉ cần nàng vượt qua và đừng để tâm đến người xung quanh là tình cảm của nàng và người đó chắc chắn sẽ tiến triển rất tốt.
    Năm đó tôi về VN 3 tháng, nàng ở bên này, sau 3 tháng quay lại tôi gặp lại nàng thì nàng nói nàng đã chia tay với người đó, bởi cô nàng ở bên này khuyên can và nàng cũng quá mệt mỏi với chuyện tình cảm. Tôi im lặng một lúc rồi hỏi nàng "bây giờ U cảm thấy sao?". Nàng trả lời "chỉ không biết quyết định của mình có đúng hay không". Tôi là người luôn ủng hộ quyết định của nàng nên tôi đã cố gắng an ủi nàng khi đó, tình cảm của hai đứa ngày càng nhiều hơn nhưng chỉ dừng ở mức bạn bè. Đã có lúc nàng hỏi tôi bao giờ tôi mới định có bạn gái, hay nếu người bạn gái hiện tại tôi đang theo đuổi có bạn trai thì tôi tính sao. Tôi hồn nhiên trả lời "dính vào con gái rắc rối lắm, tui chỉ đi cua cho vui thôi chứ bao giờ học xong mới tính chuyện nghiêm túc".
    Từ khi nàng chia tay với bạn trai, xung quanh nàng lại có nhiều người theo đuổi, có những lúc nàng phải nhờ tôi làm bạn trai dùm vài ba ngày, làm riết rồi mấy thằng kia cũng biết, tôi bảo nàng nếu không thích thì từ chối chúng nó thẳng luôn, vòng vo thế này rắc rối wá, nàng nghe lời tôi nhưng vẫn bị chúng nó theo đuổi, cho đến khi vì một lý do an toàn mà nàng phải chuyển nhà đến gần nhà tôi, lúc này mấy đứa kia vì ở xa quá nên mới đành chịu.
    Tôi bây giờ đã thành bạn thân của nàng rồi, đến lúc này thì tôi không muốn nói tình cảm của mình với nàng nữa, bởi đã có quá nhiều người ban đầu đến với nàng như một người bạn rồi cuối cùng mới biết hoá ra là chỉ mượn cớ vậy thôi để cua nàng. Tôi không muốn làm nàng thất vọng vì con trai nhiều, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ tìm được một nửa hoàn hảo của mình, còn nàng cũng sẽ có ai đó bên cạnh để rồi tôi với nàng vẫn có thể chơi thân với nhau đươc. Nghe có tham lam va tội lỗi quá không nhỉ?

    Xuân qua mất biết bao giờ trở lại
    Tình đong đầy khắc khoải với chờ mong
  2. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Nếu như còn tình cảm với cô ấy sao bạn khg nói thẳng cho cô ta biết? Hay cô ấy trải qua n` mối tình nên bạn ngại à? Nếu thế thì bạn cũng ích kỉ. Khi yêu ng` ta có thể bất châp tất cả để đến dc với TY của mình
  3. thangvba

    thangvba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, em Linh hoa này có vẻ kinh nghiệm trong tình yêu ra phết. Mà trông cũng sành điệu ghê. Hôm nào phải nhờ em tư vấn giúp cho 1 chút mới được. Trục trặc quá đi mất.
  4. NZuyeNcoNuoNZ

    NZuyeNcoNuoNZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cưa anh thật khó chẳng phải chuyện đùa. Đã bao lần tình tò thủ thỉ gần xa nói bóng nói gió này nọ.. mà vẫn cứ trơ trơ như đá thế à. Cha''n thí mồ.
    NGưòi ta đã cưa thì cũng phải gật đầu một cái cho phải phép chứ.. ỡm ờ mãi thôi..hic.... làm người ta mất bao nhiêu công trình để mà bây giờ sợ quá lặn mất tăm à. THế nà thế nào !
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Codai thấy vấn đề của hai người thật là rắc rối.Bản thân bạn hiện tại ko muốn nói ra tình cảm của mình hoàn toàn chỉ là tâm lý bình thường thôi.Trải qua một khoảng thời gian dài như vậy hẳn bạn cũng đã nghiệm ra một điều gì đó từ quan hệ của hai người.Có thể bạn cảm thấy hai người làm bạn thì hợp hơn.Codai cũng thấy như vậy là tốt đẹp cho cả hai.
    Chúc vui.
  6. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy Bác không có cơ hội để yêu người bạn gái đó đâu,vì sao bác hiểu không...bao nhiêu năm trời bác ở cạnh người đó,thân thiết như 2 người bạn thân (sai lầm nhất ở chỗ đó),đã vậy mọi chuyện TC của cô ấy đều không dấu bác,trong thâm tâm cô bạn đó chỉ xem bác là 1 người bạn thân nên 3 năm trời cô ta cũng không fát sinh tình cảm với bác...đến nay tình bạn càng thân thiết hơn nữa,để chuyển thành TY cũng không fải khó,tuy nhiên khách quan theo tớ thái độ tình cảm của cô ta không dành cho bác rồi...theo tớ bác cứ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội khác nữa đi,đừng bó buộc ở 1 tình huống cố định,tớ nghĩ nếu bác có thiện chí thì cũng chẳng fải lo lắm,cơ hội còn nhiều mà
  7. the_love_not_enough

    the_love_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là anh đã quá sai lầm khi tự biến mình thành một người bạn thân của cô ấy lúc nào ko biết. Con gái tụi em 10 người chỉ có 1 người cảm mến sự chân thành của con trai qua thời gian (cái kiểu nước chảy đá mòn ý mà). 9 người còn lại sẽ cảm mến người con trai nào lý tưởng nhất có thể đối với họ kể cả chỉ qua lần gặp đầu tiên
  8. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Có một đợt nàng và em gái giận nhau (chuyện nhỏ ý mà nhưng con gái thi cứ làm nó lớn ra), nàng gọi điện rủ tôi đi lang thang ngoài đường, hôm đó nàng đã khóc rất nhiều, tôi biết đối với nàng gia đình là diều quan trọng nhất, bởi vậy khi người trong nhà làm nàng buồn thì chính điều đó làm nàng đau khổ nhất. Lúc đó nàng đã khóc nhưng không nhờ đến bờ vai của tôi.
    Có một lần nàng nói với tôi "tình cảm của con gái rất dễ nhận ra, nếu người con gái yêu ai đó thì sẽ làm hết sức để thay đổi người con trai mình yêu, còn nếu là bạn thì chỉ nhắc nhở cho người đó biết thôi, còn sửa hay không là chuyện của người đó". Tôi chợt nhận ra rằng từ trước đến nay nàng chưa bao giờ muốn thay đổi ở tôi cái gì cả, mà chỉ là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng.

    To linh_hoa: trùi ui, bi giờ mà nói ra tui thích nàng là chết tui đoá, không phải tui không thích người con gái trải wa nhiều mối tình nhưng nếu nói thẳng ra tôi sẽ giới hạn cho mình chỉ còn 2 lựa chọn: nếu cả 2 người đều có cảm tình thì sẽ đến với nhau nhưng không biết sẽ được bao lâu, bởi tôi thấy tình cảm của nàng với người yêu cũ còn rất nhiều, hiện tại ko ai có thể thay thế được. Còn nếu nàng không có tình cảm với tui thì ... không có được nàng và cũng mất bạn luôn. Hic, amen
    To NZuyeNcoNuoNZ (tên dài thía): theo kinh nghiệm con gái đi cua con trai thì tui thấy hầu hết đều thành công, như tui đây nè, bị bao nàng cua đổ nhưng chỉ được một thời gian, bởi cái gì được dễ dàng wá thì sẽ ko được trân trọng, tui đi cua wen rùi nên khó thí mồ mới được 1 em, tự nhiên vào một ngày đẹp trời có người đến cua mình thì đồng ý luôn, nhưng sau nghĩ lại lại thấy dễ dàng wá nên chán thui. Bác cứ đi cua đi đảm bảo sẽ đổ nhưng mong bác cân nhắc kỹ lưỡng thôi.
    To Codai (cổ đại hay cổ dài hay cỏ dại zậy?): bạn nói đúng ý mình ghê, mình cũng thấy khi hai người đã thân nhau ở mức này rồi và hiểu nhau như vậy rồi thì tốt nhất là làm bạn, lý trí thì nói vậy nhưng tình cảm vẫn không kìm nén được mà vẫn tuôn trào ra, có những hôm cả hội đi chơi, mình quay sang nhìn nàng lại bắt gặp ánh mắt nàng cũng đang hướng về phía mình, hai người cứ nhìn nhau như vậy không rời. Mình biết con trai rất hay ăn dưa bở, nhưng như vậy cũng có thể nói là nàng có chút gì với mình chứ, nhưng có lẽ nàng cũng nghĩ hai người làm bạn thì tốt hơn chăng?
    To male32: đúng là tớ đã sai lầm khi xác định nàng là bạn ngay từ đầu bác ạ, giá mà hồi đó mình nói mình đi cua nàng thì có fải tốt hơn không. Bây giờ tớ cũng đành ngậm ngùi đi tìm chân trời mới, nhưng bác tính coi, lúc nào đi chơi tớ cũng đi cùng 4 đứa con gái (nàng là 1, em gái nàng là 2 cùng 2 đứa em gái thân khác nữa), người ta bảo là có tiếng nhưng không có miếng, bây giờ muốn đi cua em nào thì phải bỏ cả nàng và 3 em kia (cái này khó à nha, chúng nó chửi tớ chết), mà đến lúc đi cua rùi thì mấy em cũng nhìn vào tiểu sử tớ mà đánh giá "ông này chơi với 4 đứa con gái mà không thích đứa nào mới là chuyện lạ".
    To the_love_í_not_enough: vậy mí nói con gái tụi em không công bằng, người ta theo đuổi cả năm trời, làm bao nhiêu điều tốt thì không đồng ý, tự nhiên vào một ngày đẹp trời lại đồng ý một thằng ở đâu đâu, hic, cái nhìn đầu tiên không bằng cả năm cố gắng àh.

    Chết tui, fải vào học rùi, hẹn khi khác hầu chuyện các pác tiếp.
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    E hèmđọc buồn cười quá,chú viết hay như tiểu thuyết tình cảm vậy,ấy vậy mà chả biết đâu đấy,mèo mù vớ cá rán thì bỏ mịa,thôi thì thương chú chung tình ,anh khuyên chú thế này,nếu muốn có dc tình cảm của cô em kia thì hiện tại chú phải từ từ vì cô em mới bỏ người yêu mà,hãy làm 1 chỗ dựa vững chắc cho cô em cái đã,nhưng cũng phải tranh thủ cơ hội mà phát tín hiệu(sóng ngắn)cho cô em ấy biết(thỉnh thoảng vô tình cầm..phải tay,lời nói bóng gió này,sự quan tâm quá mức bình thường,nhưng nhớ là thỉnh thoảng thôi nhé)chứ bây giờ chú mà xúc tiến luôn thì anh chắc là sẽ....hỏng 100%,mất cả chì lẫn chài,cứ vậy để 1 thời gian mà thấy nàng đã quên thằng kia đi rồi thì chú bắt đầu b2 là cho nàng biết về tình cảm của chú với cô nàng,đến lúc ấy thì yêu hay bạn thân là biết ngay ấy mà.Cái vấn đề này phải củ từ,hấp tấp là hỏng việc,chú đã chờ dc 3 năm thì tại sao ko chờ thêm 1 tí ti nữa để ẵm chọn cả bộ..dàn nhở.
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Tiến lên anh em, phải chiến đấu vì tình yêu chứ....

Chia sẻ trang này