1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến lược TY: làm sao để cưa đổ nàng?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cyber_guun, 15/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hôm nay rảnh rỗi vào bàn luận với các bác về bọn con gái phát. Chẳng biết các bác trai ở đây thế nào chứ tớ luôn ở vào hoàn cảnh rất trớ trêu, bình thường thì mình cũng biết mình không phải là người hoàn hảo, có cua chắc cũng chỉ cua được những em nằm trong khả năng có thể thôi, nhưng tự nhiên vào một ngày đẹp trời lại có một em chạy đến bảo là em ý thích mình(mình từ chối vì em ý hơi xấu hoặc hơi thấp hoặc nhiều lý do khác) làm mình cứ tưởng là ta đây đẹp trai lắm, thế là lăng xăng đi cua mấy em vừa xinh đẹp vừa cao ráo, học giỏi, kết quả cuối cùng là thất bại thê thảm. Về nhà nằm nghĩ không biết mình nên đi cua ai, cua con gái đẹp thì không có khả năng rùi, cua con gái không đẹp thì lại sợ "hớ", cuối cùng mấy năm trời vẫn sukaraki.
    Câu chuyện thứ hai, con gái quá nặng lòng, nhiều lúc chia tay với bạn gái cũ rồi mà mình vẫn không dám đi tìm bạn gái mới bởi mỗi lần nhìn thấy bạn gái cũ mình buồn khi nhắc lại chuyện cũ là mình lại cảm thấy tội lỗi, biết rằng cả hai người đều có lý do chính đáng để không thể ở bên nhau nữa nhưng trong chuyện tình cảm con gái bao giờ cũng chịu thiệt thòi, làm thằng con trai nên mình đành phải cắn răng đợi cho bạn gái cũ mình tìm được người yêu mới rồi mới tìm cho mình một người con gái khác. Việc làm hơi ngu ngốc nhưng dù sao lúc đó mới thấy thanh thản hơn với người con gái mình đang iu.
    To bác TVinh: bác biết không, có lần tớ giả vờ vô tình cầm tay nàng lúc hai đứa đi wa đường (chẳng là wa đường giao thông đi lại chằng chịt, tớ phải đưa tay ra che chắn cho nàng), thế mà nàng đùng đùng hất văng tay tớ ra (lần đầu tiên thấy nàng thô bạo vậy), sau lần đó sợ ko dám đụng vào tay nàng nữa. Chắc là tớ cũng nghe theo bác, đợi chờ em vài ... chục năm nữa, em lúc đó ế chồng biết đâu lại tìm đến mình, nhẩy.
    Đời là bể khổ, tình là dây oan, còn sự nghiệp cưa gái là sự nghiệp vĩ đại.
  2. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    cyber_guun này, sao mình thấy trong câu chuyện mà cyber kể, hình như nó còn thiếu một cái gì đó... Cái này chỉ là cảm nhận của Tracy mà thôi (kiểu thầy bói mù xem voi, nên nếu xem sai thì bạn đừng chấp), nhưng Cyber có chắc là Cyber yêu người bạn gái đó ko? Tracy thấy hơi khó hiểu ở chỗ nếu bạn thực sự yêu người con gái đó thì sao vẫn có thể chấp nhận ở bên cạnh người đó 3 năm liền như một người bạn mà ko đau khổ, ko thất vọng, và vẫn có thể điềm nhiên như vậy (thậm chí đến bây giờ người ta đã ko có ai rồi mà bạn vẫn còn có thể điềm nhiên mà cân nhắc xem là có nên tiến tới hay ko, với một tình cảm đã chất chứa trong lòng 3 năm - cái này thì hơi lạ).
    Mình cũng muốn nói với bạn một điều là trong chuyện tình cảm sẽ đến những thời điểm mà người ta phải quyết định "take it or leave it". Một người con trai dứt khoát và biết rõ mình muốn gì luôn để lại trong lòng người con gái ấn tượng rất đặc biệt, và đôi lúc là cả sự tiếc nuối vì mình đã ko trân trọng.
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0

    cô bé trong hình này nhìn quen quá , hehe có phải tên Hà ko vậy ,
    Ngày xưa tui có yêu thầm một bạn gái mà mãi mới quen được bạn đó và bằng cách là làm quen với một bạn thân của nàng và sau này cho đến tận bây giờ nó vẫn là bạn thân em cũng như là bạn thân của cô bé, khổ cho em là thằng đó cũng iu cô bé ấy như điếu đổ thế là bao nhiêu chiến lược vạch ra và lần đầu tiên được thằng bạn dẫn đến nhà cô bé đó tui tưởng mình đang mơ , thế mà sau bao lần suy nghĩ và đắn đo có những lần thằng bạn tấn công ác quá em cảm thấy lo sợ và buồn ,nhưng rồi suy nghĩ lại thì em đã cho rằng việc đó là chuyện rất thường vì mình có cách của mình và bạn mình có cách của bạn mình , sau những buổi đi ôn thi chúng em chở thành những người bạn rất thân của nhau , cho đến một ngày em đã định rút lui để cho bạn mình tấn công nàng thì em ko thể chịu nổi đành đến nhà nàng và nói tất cả hehe có cô gái nào mà ko xúc động khi có người trong thời gian ôn thi ĐH mà vẫn hàng đêm lang thang trước cửa nhà mình đâu , rồi khi nói xong em bảo tớ chỉ cần đằng ấy bít tình cảm của tớ thế và ko cần câu trả lời gì cả , đằng ấy của em nghe chăm chú và nói với em rằng thế có muốn bít câu trả lời của tớ ko , em bảo có và đằng ấy của em đã gật đầu , đó là ngày mà em cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước tới giờ cho đến bây giờ em vẫn còn cái cảm giác đó các bác bít ko em phải theo đuổi đến đúng năm thứ 4 mới được một cái gật đầu cuả người ta đó bác ạh , từ hồi lớp 10 cho đến lúc mình học năm thứ nhất cơ mà , thui cố lên bác ạh , kiên trì và chân thành là mẹ của thành công ttrong tình yêu đó bác
  4. Vietrung

    Vietrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có chiến đấu thì mấy anh em mình chết mà thôi! Các cô thì vẫn còn đấy?
    Được Vietrung sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 18/03/2005
  5. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Iem thì thấy chuyện nhỏ như con voi thôi ạ, pác cứ cứu nhận độ thế xả láng nhưng khéo khéo chứ tung tăng cùng bồ cũ để đến bố nàng cũng thấy rùi về nhìn nàng đầy thương hại thì có là thánh nàng cũng chịu ko nổi
    hay đấy, mà tiện đây có ai mún mai mối gì ko, iem coi fim VTV3 Miss Match buổi chiều hay we'' cũng mún đc như cô ý_mong nhìu nhìu ng` phúc đáp
    [/quote]
  6. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hic hic , đây quảt la` vấn đề mà cánh " trung tình" như anh em mình thắc mắc nhất đấy . chị em xem kiểu gi` chứ , bọn tui thật thà chân thành bao nhiêu năm rùi , dành cả tấm lòng chân thật , mà tụi tui đâu có kém mấy tên "phong cách bên ngoài " kia đâu ? sao 9 người không nhìn vào tận tấm lòng chân thành mà lại thích hình thức đến mức cái nhìn đầu tiên đã sinh tình thế ? như thế có trẻ con quá không ? chứ tấm lòng chân thành sau bao nhiêu năm được nghe 1 câu : mình coi cậu như 1 người bạn thân ........ thi` có mà thánh cũng hộc máu mồm vi` đau ấy chứ
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ôi đồ ngốc,anh đã bảo chú củ từ rồi mà,nàng mới bỏ người yêu mà chú lại chưa đạt đến độ thân mật,tin tưởng cần thiết thì hỏng là phải,dốt thế,bây giờ chú phải làm sao cho nàng quen với ý nghĩ là: chú hoàn toàn trong sáng khi ở bên cạnh nàng,quen với ý nghĩ là sự quan tâm của chú là chuyện bình thường,rất chi là vô tư(chú chỉ dc phép cầm...phải tay nàng trong TH là đỡ nàng xuống xe,đi qua chỗ nào khó đi thôi,chứ đi qua đường mà chú làm vậy thì ko dc),trong 3 tháng tới việc của chú là như 1 người bạn bên cạnh nàng,làm cho nàng quen với ý nghĩ là có chú bên cạnh.Sau 3 tháng đấy thì làm bước 2: mạnh dạn hơn bắt đầu tấn công(cũng từ từ thôi nhé,nhẹ nhàng tình củm).
    An tâm đi,anh đã có 1 lần thành công kiểu như chú rồi rồi,ko sai đâu
  8. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ít gặp nàng hơn vì hai đứa cùng đang bận rộn, tui thì bận học còn nàng đi làm cũng bận hơn, nhưng có một điều đặc biệt là nếu 2 ngày không gặp nhau thì y như rằng là nàng gọi cho tui, ban đầu tui nghĩ chắc có chuyện gì nàng mới gọi, nhưng nhiều khi chỉ là chuyện đâu đâu nhưng nàng cũng gọi tui tới, thế là lại được dịp lăng xăng chạy đến, có hôm chỉ gặp nàng có 30 phút thôi (mà lần nào cũng đi cùng em gái nàng hết). Chết, có khi nào nàng muốn làm bà mai cho tui với em gái nàng không nhỉ? Vì theo kinh nghiệm tình trường thì tui thấy em gái nàng có cảm tình với tui, nhưng tui thì không, bởi bao nhiêu tình cảm đặt vào nàng hết rùi.
    Nhớ hồi mới wen, tui thỉnh thoảng tự dưng nổi hứng làm thơ đưa cho nàng coi (thơ tui dở tệ), sau này mới biết hoá ra nàng học chuyên văn Lê Hồng Phong, có mấy lần vô tình đọc thơ nàng làm tui mới thấy hối hận vì ngày trước cho nàng coi mấy con cóc của mình. Hic

    To Tracy: tình cảm là vậy mà bạn, nhiều lúc mình tưởng mình không còn yêu nàng nữa bởi thấy nàng quá hạnh phúc bên người nàng yêu, mình đã rất vui vì người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng rồi khi nàng chia tay với bạn trai, gặp lại nàng yếu đuối, mỏng manh và lẻ loi như vậy, bao nhiêu tình cảm ngày trước lại tràn về, để rồi cũng lại vì yêu nàng quá mà tình nguyện làm người bạn bên nàng, chia sẻ niềm vui nỗi buồn và tâm sự của nàng, còn bao nhiêu tâm sự của mình chỉ biết giữ lấy mà không thể nói cùng ai.
    Bác lion king kiên trì nhỉ, tớ thích nhất đoạn cậu kể nàng hỏi có muốn nghe câu trả lời không và nàng gật đầu, đúng là có nhiều khi cái gật đầu của phụ nữ còn giá trị hơn cả mấy năm dài chờ đợi. Câu chuyện của bác đúng là nguồn động viên cho những cây si chúng tớ.

    To VietTrung: bác lại làm nhụt chí anh em rùi, không chiến đấu thì làm sao biết mình có chiến thắng hay không, anh em mình chỉ ngã chứ không chết, ngã thì đứng dậy được, chiến đấu tiếp chứ.
    To Marker: hì, cái gì mình thấy đúng với lương tâm mình thì mình làm thôi mà bác, miễn sao mình không có ý gì xấu thì bố bạn gái cũ cùng gia đình nàng cũng không vì thế mà đay nghiến hay làm nàng suy nghĩ nhiều hơn về chuyện cũ đâu. Àh bác ui, tớ xin đính chính là lúc tớ định nắm tay nàng thì đã chia tay với bạn gái cũ được gần 1 năm rùi, nàng của tớ tốt lắm chứ bộ.
    To ManHunter: bác nói wá đúng, thánh cũng fải hộc máu mồm ý chứ, vote bác 5 sao.
    To bác TVinh: chết chết bác cứ nói thế, tớ đã bảo tớ không củ từ hồi nào, bây giờ vẫn củ từ đấy chứ. Nhưng mà khoản cầm tay như bác nói thì vẫn hơi khó, đúng là chưa thấy ai đi cua gái như tớ, cua 3 năm trời mà vẫn chưa cầm được tay nàng, thôi nghe lời bác đợi 3 tháng nữa xem sao, mà nàng wen với ý nghĩ có tớ bên cạnh từ 3 năm rùi, 3 tháng nữa chắc muốn lên level hơi khó. Thỉnh thoảng nàng cần gì thì lại gọi điện một cái, 3 phút sau tớ có mặt, thế là đủ tiêu chuẩn để gọi là nàng wen ý nghĩ có tớ bên cạnh chưa bác nhỉ?
    P/S: nhân đây cám ơn bác mod đã đổi chủ đề của tớ nhé, nghe hay hẳn lên
  9. ddoongtaf

    ddoongtaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mot mua thu tan ua. la vang roi khap san, minh anh noi day co don lang le, tu khi em ra di, tung hang cay truoc san duong nhu cung da xac so hon nhieu.
    Roi mua thu di qua, khi mua dong da ve, cho mong tin em nhung sao chang thay, nguoi yeu oi emco, con yeu anh nua khong, ma sao khong thay mot loi cho nhau...
    he'' he'' he he` h
    Trên đời này chẳng có gì là không thể cả. Tự tin lên ku.
  10. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hơ, mạn fép hỏi 1 tẹo ạ_ hôm wa lên buôn 1 tẹo thấy mục này zui zui, hôm nay mò lại tìm mỏi mắt ko rathì ra nó đc đổi tên
    Hehe, zì đây đc fát huy dân hchủ nên tui mún nói là tên mới nghe ngấy ko chịu đc (khà khà, dù với tui cái tên ko có ý nghĩa lém)

Chia sẻ trang này