1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến lược TY: làm sao để cưa đổ nàng?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cyber_guun, 15/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cua gái 3 năm?E hèm nhưng mà trong khoảng time đấy nó có để ý đến chú đâu,bây giờ thất tình thì chú mới chen chân vào dc 1 góc đấy chứ.Anh nói thật nhé nếu chú thực sự kết em ấy thì đầu tư cho anh đúng 1 năm kể từ bây giờ,nếu đúng trong vòng 1 năm mà ko dc gì thì anh khuyên chú nên lượn thôi cho nước nó trong,còn nếu em ấy đã bồ kết rồi thì nhanh lắm,chả cần đợi đến 1 năm đâu
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Chiến lược tình yêu thì phải từ đi từ đầu tới cuối, chứ cứ đi ngược là thể nào cũng a đứt !
  3. localan

    localan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Câu nói của bạn làm mình tức lên đến cổ . có thấy quá vô lý và bất công không .
  4. heheHAU

    heheHAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thế con gái khóc thì cứ fải vồ lấy con trai à Ko biết mọi ng` sao chứ Tui gặp con gái thế yêu ko đặng! theo tui cậu hơi thiếu tế nhị lúc đó_tui là tui kéo cô ấy lại dỗ dành liền
    này này cậu viết tiểu thuyết để câu khách đấy hử
    thời buôỏi nào rồi còn có chuyện "hai người cứ nhìn nhau như vậy không rời" mà cậu và cô ấy vẫn ko b'' tình cảm đôi bên. thật chứ ko yêu thì chỉ có dạng cua chuyên nghiệp thì mới nhìn cậu kiểu đó thôi
    Mà còn vụ yêu 3năm mới "lạ" chứ, nghe cứ như bịa_khục khục ờ thì là mà đúng là bịa thôi thông cảm,alô, báo với mọi ng` có kẻ k o thành thật ở đây
    Vui lên cậu, tớ á, mến 1 ng` kỷ lục nhất thì đc 2 năm, tới năm thứ 3 ko định wên ng` cũ nhưng gặp ng` mới hiểu mình hơn thế là alê hấp_mà suốt tg mến 1 ng` thì xao xuyến cả chục ng`(dĩ nhiên từng ng` 1 chứ ko fải chục ng` 1 lúc)_ừm tốt tính thế đấy(hay wan tâm tới mọi ng`)
  5. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ặ, tỏằô tỏằô 'Ê nào, thỏ fỏÊi bỏt âp ng` khĂc nhặ thỏ này nhặ thỏ kia thơ mỏằ>i là yêu ỏĂ Iem thơ ko b'' làng n''c iu thỏ nào chỏằâ cỏằâ nhặ wan ' bỏằ' mỏạ iem 'Ây thơ bỏt âp chỏằ? làm hỏằng mỏằi thỏằâ thui ỏĂ
    ĐặĂn cỏằư ~ viỏằ?c nhỏằ nhỏãt thg` ngày_có ~ vỏằi mỏƠy em cạng quê cỏưu bỏĂn, có em hỏằi bỏĂn iem câng hút thuỏằ'c fỏÊi ko, ngày tr''c có, giỏằ ko thỏƠy em ẵ hỏằi iem bỏt bỏĂn bỏằ "ko hỏằ, anh ẵ tỏằ nguyỏằ?n 'ỏƠy chỏằâ" nói giỏằng bt thôi nhặng trong lòng sung sặỏằ>ng gỏĐn chưt _thơ 1 ng` tỏằ nguyỏằ?n bỏằ 1 thói wen vơ mơnh (mà mơnh ko hỏằ yêu cỏĐu nhâ, thi thỏƠy ng` ta hiỏằfu và ...)
    Mà cĂc bĂc cỏân thỏưn ko bâ cĂi nhỏ** nhâ. Nhơn ko rỏằi là ntn:
    - Đỏm 'uỏằ'i à thỏ thơ toàn cao thỏằĐ tơnh trg` rỏằ"i
    - hay là bỏằ'i rỏằ'i thỏ thơ ko thỏằf là nhơn mÊi ko rỏằi 'c
    - nỏu là lặu luyỏn thơ rà ràng bĂc buôn chuyỏằ?n cÂu khĂch (coz: 10 mặặĂi là 2 ng` thỏằ'ng nhỏƠt hoỏãc ngỏ** 'ỏằi thỏ
    ...
    thú thỏằc là chỏĂm mỏt ng` mơnh thg thơ iem bỏằ'i rỏằ'i lỏm ỏĂ, còn ko thơ iem cặỏằi vỏôy tay
    thỏ nên chung quy lỏĂi nỏu là iem thơ ng` nhơn lÂu lÂu vào mỏt là ng` ko iu

  6. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến sinh nhật nàng rùi (còn khoảng 1 tháng nữa), sinh nhật nàng là thời điểm mấy đứa đến cua nàng cạnh tranh kinh nhất, năm ngoái cũng vậy, tui thì ngày nào cũng gặp nàng rùi nên sinh nhật nàng thường để nàng thoải mái với những lời chúc mừng của người khác. Hôm nay gặp nàng nàng nhắc nhở nhẹ nhàng "sinh nhật tui vào thứ 6 đó nha", kiểu này chắc năm nay không trốn được rùi. Nàng hơn tui 1 tuổi nhưng nàng sinh tháng 4 còn tui sinh tháng 1, vậy nên trong năm từ tháng 1 đến cuối tháng 4 là coi như tui bằng tuổi nàng, đến sinh nhật thể nào nàng cũng nói "thế là bây giờ có người kém tui 1 tuổi rồi nha". Tuy vậy nhưng hai đứa vẫn xưng hô như bạn bè.
    Hôm nay không hiểu sao đứa em nàng lại gửi nhắn tin bảo tui đi đón nàng (em nàng cũng có xe), nhưng lúc đó tui đi đá bóng ở cách chỗ nàng gần 30km nên tui ko quay về được, tui lúc đó nhắn tin bảo nàng tự đi về thì nàng chẳng hiểu gì cả, bảo là tất nhiên là tự đi về rùi, thì ra nàng ko biết là em nàng nhờ tui đi đón nàng dùm.

    Tui đi đá bóng về bị bong gân thì không thấy nàng hỏi thăm gì cả, nàng chỉ nói "có tí xíu thôi chắc không sao đâu đúng không? Con trai mà", tui thì đau gần chết đi khập khiễng nhưng vẫn nhăn nhó cười nói "uh, chuyện nhỏ, mấy hôm nữa lại khỏi đi đá bóng như thường ý mà". Trong khi đó một ông bạn khác của nàng (hơn nàng vài tuổi) phải đi học từ sáng sau đó đi làm đến 12h đêm mới về lại được nàng gọi điện hỏi thăm rất tận tình (nàng gọi điện trong lúc đi cùng với tui), tức gần chết, nhiều khi cũng chẳng trách bọn con gái được vì chúng nó có đi đá bóng bao giờ đâu mà biết chấn thương trong đá bóng còn đau gấp mấy chục lần đi học với đi làm từ sáng đến tối.
    To bác TVinh: bác lại bàn lùi với em àh? Không phải trước đây nàng không để ý mà tại lúc đó nàng có bạn trai rồi nên muốn để ý cũng không được, nếu nói đến thời gian em đi cua nàng thì phải kể từ lúc nàng chia tay với bạn trai (khoảng 1 năm trước đây) rồi hồi phục lại tinh thần (khoảng 4 tháng trước đây), trừ đi mấy tháng em về VN thì em cũng mới chính thức cua nàng thôi, bác cứ củ từ để em cua nàng cho bác xem.
    To NguyenCoNuong: ngược là ngược thế nào, tớ làm đúng trình tự đấy chứ. Có phải trình tự của CoNuong là tìm hiểu --> làm quen --> tạo sự tin tưởng --> nắm tay --> ... không? Tớ đến bước thứ 3 rùi
    to localan: quá vô lý và bất công ý chứ
    To bác heheHau: lúc nàng khóc tui không kéo nàng vào được ạ, tại vì lúc đó tui đang lái xe, tự nhiên quay sang kéo nàng vào thì có mà cả hai kéo nhau xuông đường đi bộ ý chứ. Đến lúc dừng xe rồi thì nàng lau nước mắt, không khóc nữa, khôn thế không biết, lúc đó nàng mà còn khóc là tui đưa tay lên mặt quệt nước mắt cho nàng ngay. Còn chuyện nhắc nhở nhẹ nhàng thì bác khác tui khác, nàng nhắc gì tui toàn cãi lại không, không những không thay đổi mà còn làm quá hơn, vậy mới là nam nhi chứ, ai lại cái gì cũng đi nghe lời phụ nữ bao giờ . Làm cốc bia hạ nhiệt bác cái.
    Đấy là bố mẹ dạy con cái thì phải khác chứ, tớ cũng đồng ý với quan điểm của bố mẹ bạn là không bao giờ bắt ép con cái làm điều gì cả, mình cứ làm gương tốt là tức khắc chúng nó phải theo, còn cứ ngồi đấy mà bắt con cái làm cái này cái nọ trong khi mình ko làm gì thì có mà nó theo, có khi cũng làm nhưng trong bụng không phục. Dzô
  7. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết rô?i. Hi?nh như ku đang đi đúng hướng.
    Nhiê?u khi im lặng la? va?ng !
    luck !
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    seo vất vả vậy .... mệt .... tui có 1 bài cơ bản diễn hông bít bao lần "cho anh coi chỉ tay của em nèo" sau đó liếc xem mắt phản ứng thế nào rùi từ từ mà liệu cơm gắp mắm .... khen mùi hương tóc của em 1, 2 câu rùi cầm đuôi tóc mà mân mê .... từ má đến môi thì gần nhau lém .... chẹp chẹp ....
  9. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nhiều khi im lặng ko fải vàng đâu ạ
  10. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    To bác cowboyL cái bài của bác chỉ đi lừa đc mấy em giỏi chớp mắt thôi ạ
    (Theo ĐN của iem khi ng` ta chớp mắt là ng` ta nói dối_ giả vờ ý mà)

    To bác cyber_guun: vì bác đồng ý với ý kiến của iem nên Ừm, giá mà bác gặp iem, bác sẽ thấy iem gật đầu với ý kiến của bác

Chia sẻ trang này