1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự đang như thế này...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LionKingz, 18/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chiến sự đang như thế này...

    Tình hình là em cầm cưa 1 cáo cũng đã khá lâu rồi ạ,tầm hơn 4 tháng.Cáo này phải nói là rất khó,theo tình hình cáo tự khai và qua các bạn của cáo em có biết là trước giờ vẫn chưa có người yêu.Mà cáo thì thuộc loại xinh,ngoan hiền,chỉ thích chơi với bạn gái..cũng có hằng hà sa số anh bu theo nhưng phải cái cáo ta cũng khá tinh nên các anh hầu hết đều bị đánh rớt hoặc bỏ cuộc..

    Bản thân em cũng ko khá hơn ạ,mặc dù các điều kiện cáo mong muốn em đều pass,kể cả bạn bè cùng phòng cáo đều ủng hộ em 2 tay..nhưng trong những ngày đầu vác cưa đi em vẫn bị cáo đuổi như đuổi tà..hết từ chối đến cáo bận..cũng may em là thành viên của box ta nên quyết kiên trì công thành..

    Kể sơ qua 1 số sai lầm mà em tự nhận thấy theo sách bác Quark,đó là đã tặng hoa và quà cho cáo trước khi hun.Lần đó đang bơ 1 tuần thì em nghe bạn em ý nói có 1 con gà mập đang mon men cáo,thế là em rủ cáo đi F5 ngay,cũng là để khẳng định ?ocòn có anh đây,thằng nào mon men thì em phải cẩn thận?,lần đó tặng hoa luôn?Rồi hầu hết là em đều chủ động nt thăm hỏi cáo,tất nhiên cáo vẫn nt lại hồ hởi ạ,chỉ có lúc em bệnh cáo mới chủ động nt thăm hỏi thôi (ko biết em có quá lắm không khi đang kua mà mong cáo chủ động nt cho mình nhỉ)

    Đến nay,tình hình cũng tạm ổn,cáo chấp nhận đi chơi riêng..trước mặt bạn bè em rủ cũng ok đi,không còn ngại ngùng như trước.Nói chuyện thì cáo khen em tự tin thật sự chứ ko phải ?otự cao? như những vệ tinh khác,cáo cũng hay tâm sự về các địch cho em nghe,nhìn chung là đánh giá thấp hơn em (điều này em đã biết rồi thông qua bạn của cáo ^^ ).Phải tội em con gà nên rủ cáo đi toàn mấy chỗ quen thuộc,đang lo là cáo sẽ chán,cũng may còn có cái mồm của em gỡ gạc?nhân tiện hỏi luôn hơn 4-5 tháng mà chưa nắm tay thì có tệ ko ạ?Một phần vì em chưa có hoàn cảnh thích hợp,mí lại em cũng muốn nhây cho nó thời gian kua nó lâu dài (vui hay ko ở chỗ này ha các bác),cứ ăn hết thì chóng chán nên em cũng ko vội vàng gì (kn em từng suýt nuốt 1 em rồi nên biết ạ,từ nắm tay được đến kiss nó nhanh lắm)?

    Tối nay nt thì cáo cũng có nói là suy nghĩ hơi nhiều về em,nhưng chưa chắc chắn là có tình cảm hay ko,có lẽ phải chờ?.ý chỗ này là sao hả các bác?

    Mong các cao thủ nhận định dùm tình hình của em,các bạn nữ thử đặt tình huống là cáo để trả lời xem sao nhé.Xét dùm các câu hỏi nhỏ của em ở trên nữa?

    Tình hình là cáo sắp thi xong,phòng cáo rủ em đi núi Bà Đen,em định làm 1 giai đoạn bên nhau thật đáng nhớ.Sau đó cáo về quê thì test thử xa nhau 2 đứa thế nào.Ko biết sau đó có nên tỏ tình ko ạ(đại nhân Quark nói không nhưng em chơi biến tấu),vẫn cảm giác là cáo cũng cần điều gì đó chắn ăn do mình nói ra..


    Thank các bác đã đọc,ai bỏ chút time tư vấn nữa thì e vote nhiệt tình
  2. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Từ từ thôi
    Dục tốc bất đạt
  3. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Sách Bác Quark ở đâu vậy, có pác nào có PM cho em biết nhé.
    Tình hình của chú thế là tiến triển tốt.
    Con gái thường có tâm lý thỏa mái, yếu lòng vào buổi chiều tối, trong một không gian lãng mạn. Chú cứ mạnh dạn khi biết đối phương đang có tình cảm với mình nhiều nhất so với các địch thì đừng ngại ngùng. Hôn Cáo đi, không cần xin phép, chỉ cần mạnh dạn và tự nhiên như cáo đã là người yêu chú gà ấy. Tự nhiên, không ngại ngùng, cáo có cưỡng lại cũng hôn say đắm là xuôi ngay...
  4. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc topic của bác này rồi,đúng là bác chưa coi bí kíp thật.Yêu người ta nhiều không có nghĩa là người ta sẽ yêu mình nhìu bác à.
    Nhiều em vẫn chọn anh kia dù biết anh này "rất yêu mình"đó thôi...
    Em up sách cho bác đây
    http://www.mediafire.com/?2ojm9sxyxgf
    Ko dám nói nó đúng hết nhưng rút ra được nhiều cái đúng,bác coi có chọn lọc đừng máy móc quá nhé..
  5. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Không phải là tệ mà là cực ngu
    Vàng 2 : Chú là gà chưa được ăn bao giờ nên đừng có bao giờ phát biểu liều
    Vàng 3 : Chú chỉ hơn các con gà khác ở chỗ chân thành và ngố hơn nên nó quí thôi chứ thực ra nó chẳng yêu gì chú đâu
    Nhận định của anh là như thế đấy nếu chú cảm thấy khó nghe thì a thôi ko tư vấn nữa, còn nếu cảm thấy thích thì anh sẽ tư vấn đến để nhanh đến giai đoạn Z
  6. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chú LionKingz , Chú cứ thử làm theo phương pháp của anh xem
  7. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em thì vẫn muốn nghe kinh nghiệm của các bác cây cao bóng cả lắm.Thế có nghĩa là phải chốt hạ càng sớm càng tốt hả bác
    Thế thì bác chỉ em chiêu nào để xxx luôn đi ạ,làm phát yên tâm học hành ngủ nghỉ..nếu tiện tay thì chỉ em các chiêu nắm tay hun hít luôn
    Cũng chả phải em ngố gì nhưng chỉ tại tư tưởng cổ hủ ạ,không bỏ được,first love em nhiều pha sút chết nhưng em tha.Hồi đó trẻ người non dạ để cho cái tình yêu cao thượng lên ngôi mới đần chứ...(tuy nhiên nghĩ lại cũng không hối tiếc lắm )
    Được LionKingz sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 19/07/2008
  8. thằng này hay nhỉ? Đòi học chiêu XXX trước rồi mới cầm tay, ôm hôn......... Làm sao mà làm được đây!
  9. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đối với trường hợp của chú để mà hôn dc cũng là cực khó chứ nói gì đến đòi XXX, khi nào chú muốn XXX được thì phải hội tụ được mấy yếu tố sau: Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, 1 pha liều mình nhất thời của chú...
    Bản thân chú mang tiếng là người yêu nó - là chú bảo thế hay là tự thẩm du tinh thần thi anh ko biết nhưng mà bảo yêu nhau mà 4-5 tháng chú ko cầm được tay nó hoặc nó ko cho chú cầm tay thì anh chắc chắn 1 điều rằng nó chưa bao giờ coi chú là người yêu cả. Thế nên mọi chuyện của chú bây giờ mới chỉ là bắt đầu
    - Thứ nhất chú cần phải chú ý lại mình những điều sau
    Sách của bác Quacker tuy là hay nhưng nó chỉ mang tính chất tham khảo, đối với tình yêu là muôn hình vạn trạng không có cái nào giống cái nào cả, anh thấy cách chú áp dụng tặng hoa và quà cho nó là 1 sai lầm lớn. Vì thực tế đã chứng minh 1 khi con gái nó đã thích mình thì chỉ cần 1 buổi đi chơi mà làm cáo thấy vui vẻ thì có thể cầm tay ôm ấp như thường, còn nó đã không thích thì dù chú có tặng nó quà, hay tán nó bao nhiêu lâu thì kết quả cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh mà thôi. Hoa và quà chỉ thích hợp cho những đôi đã yêu nhau để hâm nóng tính yêu mà thôi
    -, Thứ 2 đối với Cáo của chú là loại cáo ngoan ngoãn, chỉ thích học hành và chơi với bạn gái nên tỉnh cảnh giác của Cáo với con trai là rất cao, chứ đừng nói gì đến chuyện yêu đương thế nên chú đừng nên ép cáo vào hoàn cảnh phải nghĩ mình là bạn gái của chú nữa mà việc cần thiết và hợp lý ngay bây giờ là chú cần làm là.
    Hãy để cho Cáo thật thoải mái, để cho cáo thấy chú là 1 người an toàn mà cáo có thể tin tưởng mà chơi vô tư không phải đề phòng, để làm được việc ấy chú hãy nói với Cáo như sau
    Anh thấy mình nên làm anh em thì tốt hơn em ah, vì anh nghĩ đối với chúng ta bây giờ việc học hành mới là quan trọng thế nên e hãy coi anh như 1 người anh trai e nhé, a rất quí e nhưng anh nghĩ đó chỉ là tình cảm của 1 người anh trai dành cho e gái mà thôi. Có việc gì cần giúp đỡ thì e cứ gọi anh nhé, anh sẽ luôn sẵn sàng !!!
    Anh đảm bảo khi cáo nhận được tin nhắn này Cáo sẽ nhìn chú với 1 ánh mắt thoải mái và thiện cảm hơn, điều đó tạo điều kiện cho chú có thêm cơ hội gần cáo mà ko sợ cáo đề phòng, và chú cũng cần phải thể hiện đúng tác phong đứng đắn của 1 người anh khi nào 2 người chơi với nhau nhiều thân rồi hiểu nhau rõ hơn rồi thì chuyện gì phải đến tự nó sẽ đến quan trọng là chú có biết nắm bắt lấy cơ hội không mà thôi
    Đấy với chú a chỉ tư vấn tạm thời đến đây thôi, thế nên trước mắt chú cứ đóng vai 1 thằng anh trai tốt để em nó tin tưởng đi đã, rồi khi nào gần sát đến cơ hội thì lên đây hỏi tiếp. Đối với Gà non như chú thì nên đi chậm từng bước 1 nhưng chắc, đừng có ham học hỏi quá đọc 1 đống lí thuyết toàn chữ vào đầu là có ngày tẩu hoả nhập ma đấy
    Được nambeo0115 sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 19/07/2008
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    cáo có tình cảm rồi thì cứ từ từ mà tiến, ắt sẽ thành công

Chia sẻ trang này