1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự đang như thế này...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LionKingz, 18/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
    Em không hiểu sao các anh cứ thích phóng nhanh tới đích đến thế? Tình yêu còn gì lãng mạn. Hic
  2. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Theo tình tình chạy, chạy tình thì tình theo chú đã thấy công hiệu chưa
    Điều chú cần làm bây giờ là vẫn quan tâm đến Cáo 1 cách vừa đủ thôi để cho Cáo thèm và cáo biết rằng biết với mình Cáo vẫn giữ 1 vị trí quan trọng, đợt đi chơi sắp tới là cơ hội số 1 để chú có thể cầm tay Cáo đi dạo trên bờ biển đầy sóng và gió , còn có thể tiến tới được kiss hay ko tuỳ thuộc vào độ liều và chọn thời điểm của chú . Khi đi chơi xa với phong cảnh lãng mạn là lúc Cáo mềm yếu và sống thật với lòng mình nhất nên chú phải chú ý rằng là đây là 1 trong những cơ hội, là điểm nhấn mà chú ko biết nắm bắt lấy nó thì sẽ rất khó có lần thứ 2 và nó chiếm 80% thắng lợi của chú lần này đấy
  3. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bọn anh thường hay làm thế vì bọn anh sợ mất em, muốn e sẽ là của anh và vì quá yêu em , con trai thì thường thích những gì phải rõ ràng và chắc chắn mà , không thích mơ mộng và bay bổng như bọn em
  4. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Gớm, mệt với các bác, rõ ràng chắc chắn xong để các bác " mình hok hợp nhau à " Có j chỉ có con gái là thiệt.
  5. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ai là người thiệt , ai là người mất sức nhiều hơn, ai là người phải vận động nhiều hơn, ai là người sướng hơn
    Bỏ qua vấn đề ***, 1 người con gái sống đơn giản và nhạt nhẽo thì mới làm bạn trai của mình nhàm chán. Còn với 1 người con gái thông minh và quyến rũ, ăn nói có duyên sẽ ko bao giờ có chuyện ấy xảy ra. Mong rằng e sẽ cố gắng phấn đấu để được như thế
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thế em hỏi bác, ai là ng` lãnh hậu quả (nếu có) cả về thể xác và tinh thần? Ai là ng` chịu cái tiếng "gái hư"? Ai là ng` dễ bị chán hơn khi đã "ko còn j"?! Ai là ng` khó có khả năng có gđ tiếp khi mọi sự "ko thành"?
    Với 1 ng` con trai vô trách nhiệm và chỉ nghĩ cho mình thì cho dù bạn gái có quyến rũ đến đâu rồi cũng bị xếp vào loại "quá date". Thông minh nhất vẫn là "gây tò mò" và "ko cho thoả mãn"! Thế thôi.
    Muốn hưởng thụ thì fải lao động đã bác ơi. Nếu con ng` thật của bác cũng cứ yêu là xxx thì chắc chỉ có những em cùng tư tưởng ấy đến với bác thôi. Chúc bác vui
  7. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đội trưởng đội bảo kê Nam béo đã tư vấn giúp em độ này
    Các em gái khác chớ có manh động,anh Nam là ảnh kinh nghiệm nhiều năm nên ảnh mới nói thế,chứ gà như bọn anh thì nào dám nghĩ tới x với chả y.
    Anh hứa là có đưa cáo nào lên giường thì anh cũng chỉ nằm nắm tay nhìn nhau cho hạnh phúc,thế thôi
    Update là tối nay phòng cáo rủ em đi cinema với cả bọn,đôi lúc thấy cáo cũng quan tâm,vô rạp cũng chịu ngồi chung,nhưng sao đôi lúc cũng cảm giác có gì đó hờ hững,dek biết sao...chắc hôm nào có dịp solo mới rõ chứ bữa nay có mấy nhỏ bạn ngồi bên nên cũng ko dám phán bừa
  8. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Coi như chuyện đã giải quyết nhể!!
    Nhắn mấy em gái: lúc nào cũng nhìn mấy thằng con trai nó xxx để lợi dụng thì chán lắm....mấy em coi thường đàn ông quá...nghĩ lại về vấn đề này đi...xã hội loài người vẫn đang đi lên cùng với nó....các em giữ quan niệm của các em anh tôn trọng, nhưng quan niệm của bọn anh nó cũng chả có gì "xấu" cả...phạm trù "xấu" là do quan niệm cá nhân thôi.

Chia sẻ trang này