1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Việc quân nổi dậy trong ngày hôm nay đã tái chiếm được 3 thành phố có thể xem như một tín hiệu vui cho các bồ tèo anti-Gadda, nhưng chớ mừng vội.

    Đặc thù của chiến tranh sa mạc là thế, tiến là tiến một lần vài trăm km, sau đó hụt hơi vì con đường tiếp liệu trở nên quá dài so với đối phương. Thế nên kẻ đang có thế thắng lại là kẻ gặp khó khăn, còn kẻ đang mất đất lại tự dưng có lợi thế là rút ngắn con đường tiếp liệu. Nên, ở chiến trường Bắc Phi, ai nắm giữ mặt biển (con đường tiếp liệu nhanh và hiệu quả nhất) sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng.

    Khi Gaddafi bắt đầu tấn công tái chiếm về phía đông, lúc ấy LHQ chưa ra lệnh can thiệp, mình đã dự đoán Gaddafi chỉ có một tuần để tái chiếm Benghazi, nếu không thì sẽ không bao giờ chiếm được. Quả thật Gaddafi đã rất cố gắng với mục tiêu Benghazi, ông ta đã bỏ qua một số thị trấn nhỏ dọc đường tiến quân để tập trung mọi sức lực hướng về Benghazi. Một số bồ tèo anti-Gadda tỏ ra lo lắng khi ông ta tiến khá nhanh trên con đường đó, khi các thành phố lần lượt bị mất vào tay Gadda. Nhưng rõ ràng, nếu chúng ta là chỉ huy quân nổi dậy, chúng ta sẽ để điều đó xảy ra.

    Bởi vì, lúc ấy Gadda làm chủ bầu trời, ông ta có đủ máy bay, pháo binh, xe tăng. Tất cả các đơn vị ấy dĩ nhiên là được tổ chức tốt hơn rất nhiều so với đám quân nổi dậy ô hợp, thiếu huấn luyện, trang bị kém. Nếu chỉ huy quân nổi dậy dàn quân đánh nhau kiểu ăn thua đủ thì tất nhiên đại bại. Họ phải bảo toàn lực lượng bằng cách rút quân về cố thủ thành trì chính là Benghazi, chỉ để lại một số đơn vị nhỏ lẻ với nhiệm vụ cầm chân Đại tá càng lâu càng tốt. Họ cần thời gian để tổ chức đám cái đám ô hợp ấy cho ra một đội quân. Họ cần thời gian để chờ đợi Phương Tây thực hiện chiến dịch vận động can thiệp. Rõ ràng, việc quân Gadda áp sát Benghazi đã ban tặng cho phe chủ chiến Phương Tây cơ hội cảnh báo về khả năng tắm máu trả thù một khi quân Gadda vào thành phố, điều này khiến họ có sự ủng hộ của dư luận nhiều hơn cho việc can thiệp ngay lập tức.

    Kết quả, đến khi bước đến cửa ngõ Benghazi, đoàn quân của Đại tá rõ ràng đã hụt hơi, cuộc chạy đua đánh chiếm gần 1000km trong sáu ngày vượt qua 4 thành phố, thị trấn khiến cho đoàn quân ấy kiệt sức, họ lại còn phải chia bớt lực lượng để kiểm soát các đô thị chiếm được. Bên cạnh đó, con đường tiếp liệu quá dài chắc chắn sẽ khiến cho tiến trình tái tổ chức các đơn vị cho trận đánh quyết định trở nên rất chậm chạp. Đồng thời, LHQ đã ra nghị quyết cho phép can thiệp.

    Gaddafi đã không thể tái chiếm Benghazi, cơ hội duy nhất đã vuột qua, hiện tại câu hỏi không phải là Gadda có giữ được ngai vàng của mình hay không? Mà câu hỏi là ông ta sẽ còn giữ được trong bao lâu nữa?

    Quay trở lại với đà tiến quân của quân nổi dậy, đồng hành với chiến thắng của họ là con đường tiếp liệu trên bộ bỗng trở nên dài ngoằng ra, nhưng rõ ràng họ chẳng phải lo ngại gì vì việc tiếp liệu đã có Hải quân Miễn Phí lo lắng hộ.

    Nhưng, mình vẫn cho là các bồ tèo anti-Gadda chớ mừng vội kẻo sẽ hụt hẫng.

    Đành rằng quân nổi dậy không gặp phải những khó khăn như quân của Gadda. Nhưng họ gặp phải khó khăn khác, đến từ chính bản thân họ.

    Mình không tin là quân nổi dậy đã đánh thắng quân chính phủ để chiếm lại các thành phố vừa rồi, họ không đủ khả năng để làm việc ấy. Vài tuần là không đủ để biến đám lâu nhâu ấy thành một quân đội được, cho dù là một quân đội yếu kém cũng không được. Đám người ấy có thể quyết tử để phòng thủ thì có thể, nhưng tổ chức tấn công thì lại là một việc khác.

    Chỉ có hai khả năng.

    Khả năng thứ nhất là Gadda chủ động lui quân để bảo toàn lực lượng, ông ta không thể duy trì sức chiến đấu của binh sĩ được một khi Không Quân Miễn Phí cắt đứt đường tiếp liệu, để quân ở lại trong vòng cô lập thì ông ta sẽ mất trắng số quân đó. Nếu khả năng này là đúng thì cuộc chiến sẽ còn kéo dài. Tripoli là thành trì, không phải là các ốc đảo như mấy thành phố kia.

    Khả năng thứ hai là do các đơn vị phòng thủ thành phố đã tự tan rã vì thiếu tiếp liệu và mất liên lạc với cấp chỉ huy từ Tripoli.

    Cho dù khả năng nào là đúng thì cũng vậy, quân nổi dậy chỉ tiếp quản thành phố, họ không tấn công chiếm thành phố một cách thực sự. Vì vậy, chiến thắng của họ trong hai ngày qua sẽ chẳng có ý nghĩa gì một khi họ đứng trước cửa ngõ Tripoli.

    Vậy, ý nghĩa thật sự của các chiến thắng hai ngày qua là gì?

    Một khi bàn đàm phán lâm vào thế bế tắc, một hành động quân sự sẽ diễn ra để khai thông đàm phán trở lại, phe nào thất thế sẽ nhượng bộ đôi chút.

    Ban đầu người ta thiết lập vùng cấm bay, bắn phá sa mạc chung quanh để bảo vệ Beghazi, cho Gadda thấy ông ta không thể chiến thắng.

    Gadda chưa chịu rút lui, họ xử luôn hệ thống phòng không, tấn công một vài dinh thự khiến cho Gadda thấy ông ta có thể chết vào bất cứ lúc nào. Điều này khiến ông ta luôn bị tra tấn tinh thần.

    Gadda vẫn chưa chịu thỏa hiệp, họ đưa các tàu tấn công đổ bộ với hàng ngàn TQLC cùng biệt kích vào Địa Trung Hải, đồng nghĩa với việc đưa bó đuốc vào sát cổ Gadda.

    Cùng với việc các thành phố bị mất, tinh thần của binh sĩ trung thành với Gadda cũng sẽ mất mát tương ứng, niềm tin của người đàm phán sẽ suy giảm tương tự.

    Có trời mới biết được Phương tây sẽ còn chơi những trò gì trên mặt trận ngầm Libye. Nhưng theo mình, chắc chắn họ sẽ chơi trò thâm độc nhất là tung tin treo giải thưởng cho các sĩ quan cao cấp trong quân đội Gadda. Trò này có thể khiến cho một ông to đầu nào đó bán đứng Gadda, nếu việc ấy không xảy ra thì nó cũng sẽ khiến cho nội bộ phe Gadda chia rẽ nghiêm trọng. Đồng thời, nó còn tra tấn tinh thần Gadda một cách tàn bạo khi ông ta phải luôn nhìn mọi người chung quanh mình bằng nỗi lo âu ngờ vực.

    Có trời mà biết được, có thể ngày mai ngày kia, một sáng ngủ dậy bỗng đọc thấy báo đăng Gadda đã ra đi. Cũng có thể cuộc chiến sẽ kéo dài thêm vài ba tháng nữa mới kết thúc số phận ông ta.

    Chỉ ó một điều chắc chắn, Gadda sẽ mất ngai vàng. Và đám ô hợp được gọi là quân nổi dậy chỉ là biểu tượng chiến thắng, họ không phải là những người thực sự chiến thắng.
  2. aramis_

    aramis_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đám ô hợp đấy không thắng được. Đấy là liên quân tặng chiến thắng cho họ. Thậm chí xem ảnh có thể nghĩ họ núp xó nào đó với cờ quạt và máy ảnh. Chờ khi xong trận không kích thì ào ra làm hàng ưỡn ẹo. Còn chẳng cần đánh chiếm gì. Tất nhiên đám bị vây hãm thì đúng là phải cầm cự và đánh trả thật lực không thì cũng chết.

    Hiện giờ liên quân đang đau đầu nghĩ đến việc sau khi Kà toi thì đám kia điều hành đất nước Libya thế nào để không chém giết lẫn nhau. Nhưng đấy là chuyện hậu xét. Giờ xem phim gà quay cái đã.
  3. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    ờ nhưng cái khó là người Mỹ không chịu đứng đầu liên quân và tìm cách đẩy chi phí chiến tranh cho kẻ khác thì liệu có những đợt không kích và tiếp vận dài ngày không ạ? Tủng Ô đang bị QH chất vấn rối beng vì vụ này. Nếu Mỹ không chịu chi thì châu Âu được mấy hồi

    Ở thế của Gaddafi, ông ta phải phòng thủ cho được thành phố thủ đô, nếu không thì chạy đi đâu-mất quyền lực đồng nghĩa với cái chết, bài học của Saddam Hussein còn sờ sờ ra đó. Phòng thủ được Tripoli là còn có cái để thương lượng, mất quyền lực là chết, chả biết các bác thì thế nào chứ tự nhiên thấy bác Ga thua cái ọạh thì em mất sướng he he. Thời xưa mình phải diễn cho người ta xem đến 30 năm thế mà bây chừ họ chỉ diễn cho ta xem chưa đặng tháng.
  4. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Anh Phi bắt đầu chuẩn bị vũ khí hoá học rồi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bắn Tên Lửa Đất đối đất- mục tiêu đầu tiên là Ý
  5. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    em đồng tình với ý kiến này >:D:), dù gì toà án của tự do cũng rất công minh, nhiều lần xử tử đúng người đúng tội, mấy lão độc tài Đông Âu cũng được xử theo kiểu ấy đấy tâm phục khẩu phục chứ ko ngoan cố như bọn Phát Xít
  6. aramis_

    aramis_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhất cho biết Tripoli đang cạn dần lương thực và nhiên liệu trong khi phe nổi dậy vẫn tiếp tục tây tiến. Quân chính phủ Kà thì vẫn vây hãm và bắn phá Misrata.
  7. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    [-( Tội nghiệp ông ga, dù muốn dù không ông ta cũng có đường lối, có mục tiêu, có lí tưởng mặc dù là ổng có nhiều điểm làm thiên hạ nghi kị như sống trong lều, ăn mặc loè lẹt, và có đội vệ binh chỉ để làm ông ta nổi bật giữa những người chính khách các nước khác.
    :-?? Ông ta có thể thương lượng ngay từ đầu khi phương tây rục rịch cấm bay, để sống 1 cuộc sống giàu sang, hưởng lạc nhưng ông ta đã chọn con đường tử thủ. [-( Kể ra không phải anh hùng thì cũng gian hùng. [r2)]
    :-?? Có thể phiến quân đánh nhau chỉ vì ghét ga-fi thôi. :-?? Có libi chỉ thay được cái áo khoác, đổi ngôi giữa những thế lực thôi, nhưng mà ít nhất thì người dân cũng được những cái họ muốn. Có thể đó chỉ là ảo tưởng, là giấc mơ mà phải mất nhiều chục năm hơn nữa họ mới có.
    :)>- Nhưng thà được mơ, được ảo tưỡng thì vẫn tốt hơn là cứ khoác mãi 1 cái áo ga-fi.
  8. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Không rõ nguồn này ở đâu. Năm 2010 theo GDP/capita chỉ đứng thứ 3
    http://wiki.answers.com/Q/List_the_top_10_african_richest_country

    Còn tổng thể thì phải còn thua 1 loạt bọn nước khác như Ai cập, Nam phi, v.v...

    Qua chuyện Libya mới thấy VN chán. GDP/Capita năm 2009 mới chỉ là $1050
    http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4130.htm

    Ta thua khoảng 24-25 nước châu Phi:

    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_African_countries_by_GDP_(nominal)

    Thảo nào HP bên box bắc TT Huy Phúc có nói kinh tế ta đến giờ vẫn còn dưới đũng quần cả bắc Triều:)
  9. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    vậy bạn làm gì để VN ta hơn cái hạng đũng quần bắc Triều, hay chỉ biết gõ phím chõ mõm ra là thu hồi biển đông, hé mồm ra là đánh phương bắc ;)) chỉ có bọn ngoẹ vàng mới so sánh ngu học như vầy >:)
  10. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    :-?? Tăng 7,8% mà vẫn thua 24,25 nước châu phi hả bác :-O
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này