1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    HÌnh như mấy loại vác vai này có loai dẫn bắn bằng laser thì phải ? Nếu vậy thi phải bắn cấp tập 4-5 trái 1 lúc thì sẽ có khả năng vượt qua mồi nhiệt vì nó nó phóng từng loạt 1
  2. BTT

    BTT Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    416
  3. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Muốn có chiến thắng có hòa bình thì phải có hy sinh chứ bác, cứ chê ĐT nó mất nết nó lộng quyền nhưng xét lại nó cũng có hy sinh nó mới có quyền chứ, các bác muốn có DC có hòa bình mà cứ mượn tay nước ngoài thì khó coi quá.

    Theo em thì thế này, toppic này là toppic quân sự, ta cứ vấn đề QS ta nói, còn thì ai cũng biết ĐT là xấu DC là tốt ok, còn có bác nào muốn chứng minh là DC tốt hơn hơn nữa thì hãy chứng minh đi, nó thuyết phục hơn nhiều, đấu tranh chỗ nào chả có hy sinh, mà lại quấn hút được những thằng chẳng biết tin ai như em, bác nào có làm sao em-thằng HSVH này sẽ tình nguyện đưa cơm nuôi bác, bác có như Hòa thượng TQĐ thì cả nhà em cùng cúng dỗ tế lễ bác. Em nói sai em cắn lưỡi chết. Các bác có niềm tin, có lí tưởng vậy các bác ko làm gương đi cho đàn em noi theo. Thậm chí xấu xa như KB Al qeada nó còn chống độc tài Gà phi ở tuyến đầu cơ mà.
  4. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    365
    À, chắc là cái sọt này đây pác:
    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/Diemnongchiensu/LA86728/default.html
    Cái "trực thăng" fixed-wing aircraft này trông cũng đẹp lém, không biết cần bao nhiêu mét đường băng để cất cánh hả pác?
    [​IMG]
  5. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    He he thư giãn tí đi rồi chiến tiếp các bác nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    =))=))=))=))=))=))=))=))
  6. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Các bạn giúp mình tìm hình ảnh tàu tuần tra của libya :tàu Vittoria là tàu gì vậy?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Các bạn giúp mình tìm hình ảnh tàu tuần tra của libya :tàu Vittoria là tàu gì vậy?
  7. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    ~X~X~X
    Chắc con j` đi 2 chân thì có thể gọi là con người cũng được!!!

    Kính đề nghị Mod lập cho 1 thớt "Các câu nói lưu danh hậu thế", Ngưỡng mộ! Ngưỡng mộ lắm^:)^
  8. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa ông Saddam với Milosevíc cũng nghĩ thế...

    Mà nói chung bọn Nato rất kém,đánh mãi mà chỉ có mỗi một bài.

    Khởi đầu là mưa tên lửa hành trình,sau đấy là KQ .

    Trong khi phe ta cách ứng phó rất linh hoạt,ông Saddam thì chui hầm (bị bọn hám dollả bán như bán con xxx),Milosevic thì án binh bất động,chờ nhân dân dẫn độ hiên ngang bước ra toà án quốc tế,ông Gadaphi thì chọn cách "tiêu thổ kháng chiến',chờ LQ và bọn phả n động chui vào rọ rồi tiêu diệt luôn một thể.
  9. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    ôi trời bác chấp gì ngọe nhà nó ,để di ảnh oasinhtôn lên bàn thờ cơ mà [-( , công trạng của Stalin thì còn gì phải bàn nữa

    trích thơ của bác Tố Hữu

    Thơ của Tố Hữu về Joseph Stalin
    [​IMG][​IMG]
    Đại nguyên soái Liên Xô Joseph Stalin (1879 - 1953)Bài thơ "Stalin! Stalin!" của Tố Hữu làm năm 1953 khi nghe tin nhà lãnh đạo Liên Xô qua đời:
    Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
    Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
    Áo ông trắng giữa mây hồng
    Mắt ông hiền hậu, miệng ông mỉm cười
    Trên đồng xanh mênh mông
    Ông đứng với em nhỏ
    Cổ em quàng khăn đỏ
    Hướng tương lai
    Hai ông cháu cùng nhìn
    Sta -lin! Sta-lin!
    Yêu biết mấy nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Sta-lin!
    Mồm con thơm sữa xinh xinh
    Như con chim của hoà bình trăng trong
    Hôm qua loa gọi ngoài đồng
    Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
    Làng trên xóm dưới xôn xao
    Làm sao, ông đã làm sao, mất rồi!
    Ông Sta-lin ơi! Ông Sta-lin ơi!
    Hỡi ôi Ông mất! Đất trời có không?
    Thương cha thương mẹ thương chồng
    Thương mình thương một thương Ông thương mười
    Yêu con yêu nước yêu nòi
    Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu
    Ngày xưa khô héo quạnh hiu
    Có người mới có ít nhiều vui tươi
    Ngày xưa đói rách tơi bời
    Có người mới có được nồi cơm no
    Ngày xưa cùm kẹp dày vò
    Có Người mới có tự do tháng ngày
    Ngày mai dân có ruộng cày
    Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
    Ơn này nhớ để hai vai
    Một vai ơn Bác một vai ơn Người
    Con còn bé dại con ơi
    Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông
    Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
    Yêu làng yêu nước yêu chồng yêu con
    Ông dù đã khuất không còn
    Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
    Trên đường quê sáng tinh sương
    Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
    Ngàn tay trắng những băng tang
    Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời.

    quá hay >:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    đúng là bệnh của mấy thằng độc tài giống hệt nhau...làm dữ lo xa=))
  10. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này