1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Đợt xảy ra TAM năm 1989, sao không thấy mấy tay r.ân ch.ủ vào beijing thiết lập cấm bay nhể ? Chả nhẽ F15, F16 ưu việt như vầy mà sợ SAM2 bản nhái sao ?

    Hèn thế
  2. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Lật lại vấn đề một chút, nếu nói đến chính quyền của cả đám quốc gia Trung Đông thân Mỹ là độc tài, mà cái đám này rặt cùng thời với Sát đam, Gà đá mà sao cách đây chục năm chả thấy báo chí phương tiện truyền thông phương Tây nó kêu ca chửi bới nhỉ? Hay ngay trước khi diễn ra hàng loạt các cuộc cách mạng Hoa cà vừa rồi không thấy bất cứ một bản tin nào nói về sự độc tài của đám này mà chỉ thấy rặt Bush và Ô ba ma tay bắt mặt mừng với mấy cha này...
    Tớ thì tớ cho rằng cuộc cách mạng Hoa lá này ở đám đệ tử của Mỹ ở Trung Đông là điều không mong muốn của Mỹ và phương Tây. Vụ đô mi nô này không nằm trong toan tính của Mỹ Tây. Nhưng giờ nó trót xảy ra rồi thì chẳng nhẽ lại bảo vệ chính quyền ở đám này à? Trót khoác lác dân chủ rồi thì thôi đành ngậm đắng nuốt cay mà giả vờ ủng hộ đám bỉu tình vậy. Nói gì thì nói, nếu có một thằng đệ trung thành với mình từ trước tới nay thì vẫn khoái hơn là cho nó rớt xong cái thằng mới lên chả biết nó có theo mình hay không?
    Tớ lờ mờ đoán được nước cờ chính trị ở Trung Đông. Gà đá, Mu ba rắc thì cũng chỉ là những con cờ thí. Nga - Trung thí con cờ Gà đá để tranh thủ khuấy động đám Yemen, Ba ranh, Ai Cập, Tuy ni di và đang chờ sự vụ diễn ra ở Ca ta, Ả rập xê út, Gióc đan - vốn là những đệ tử trung thành của Mỹ, để tranh thủ cài người và gây ảnh hưởng. Ngược lại, Mỹ cùng phải chấp nhận mất Mu ba rắc, Ben ali để có thể lật Gà đá để chui vào Libya và tranh thủ xịt Al- Assad để giành Syria và cô lập Amangi nê zát.
  3. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9

    Nếu rảnh thì cheeck lại toàn bộ bài của tớ xem tớ có Pro bố con thằng nào không nhé ?

    Tớ chỉ thờ Tổ quốc Việt Nam của tớ thôi! Còn việc Mẽo tẩn Lyby tớ cũng khoái, có trò để xem trên này các cậu cãi nhau!

    À quên, tớ còn có thói quen xấu là đi qua chuồng chó thường chọc cho nó sủa nhặng lên, cái đấy tớ nhận khuyết điểm ..... hế hế ..... [r24)]
  4. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Một phát ngôn viên của chính phủ cho biết, mục tiêu của liên quân phương Tây không chỉ nhằm vào khu vực gần sân bay tại Tripoli mà còn tấn công vào căn cứ phía Nam Libya của ông Gadhafi.
    Một nhân chứng nói với AFP rằng căn cứ tại Bussetta cách thủ đô Tripoli 10km đã bị tấn công, lửa đạn bốc lên đỏ rực trời.
    [​IMG]Bầu trời Tripoli đỏ rực trong đêm không kích của liên quân vào tối 21.3. Ảnh Reuters

    Cùng vào thời điểm đó, người phát ngôn khác của chính phủ là Mussa Ibrahim cho hay, liên quân cũng liên tục “tung hỏa” với các cuộc không kích ở sân bay Sirte và dội bom vào thị trấn phía Nam Sebha, thành trì Guededfa của nhà lãnh đạo Gaddafi.
    Ibrahim nói, không rõ phương Tây tấn công vào sân bay Sirte với mục đích gì vì căn cứ Al Gurdabiyaa không nằm tại vùng này. Ông này cũng thông tin rằng, Misrata- thành phố nằm cách thủ đô Tripoli 214 km về phía Đông, hiện đã “được giải phóng” cách đây ba ngày trước và lực lượng quân đội của Tổng thống Gadhafi đang ráo riết truy lùng những phần tử ********.
    Hiện vẫn chưa rõ liệu có phải không quân Anh “cầm đầu” các cuộc tấn công vào thành trì ông Gadhafi hay không. Tướng Carter Ham, người đứng đầu Bộ tư lệnh quân sự Hoa Kỳ vùng châu Phi cho biết, các cuộc tấn công mới này xảy ra chỉ sau vài giờ liên quân Phương Tây sử dụng 12 tên lửa Tomahawk tấn công Libya để ngăn lực lượng quân đội của ông Gaddafi tiến về Benghazi.
    Ông Carter Ham khẳng định liên quân sẽ mở rộng vùng cấm bay do Liên hợp quốc phê chuẩn sau khi đẩy lùi lực lượng ủng hộ Chính phủ Tripoli gần thành lũy của quân nổi dậy tại Benghazi. Hiện liên quân đang nỗ lực mở rộng vùng cấm bay về phía Nam và phía Tây, cuối cùng sẽ mở tới Tripoli
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trong khi chiến tranh giữa quân Chính phủ và quân nổi dậy ở Libya vẫn diễn ra ác liệt, thì một cuộc chiến mới lại nảy sinh ở đất nước này. Theo báo The New York Times, sự giằng co giành quyền kiểm soát nguồn ngân quỹ kếch xù của Libya cùng tài sản trị giá 70 tỷ USD bắt đầu khai mào.

    Dù Mỹ và các nước châu Âu thống nhất phong tỏa Quỹ Đầu tư Libya (LIA) với tổng tài sản ước tính lên tới 70 tỷ USD, song vấn đề là phần lớn số tiền kếch xù này hiện ở đâu thì chưa ai rõ. Những nguồn thạo tin cho rằng khoảng 50 tỷ USD vẫn nằm ở Libya và chính quyền Gaddafi rất có thể sẽ sử dụng được khoản tiền này.
    [​IMG]Sự giằng co giành quyền kiểm soát nguồn ngân quỹ kếch xù của Libya cùng tài sản trị giá 70 tỷ USD bắt đầu khai mào.
    Quỹ “bảo vệ” Libya
    Theo The New York Times, với số tiền lớn và những khoản đầu tư đang nằm trong một số công ty tiếng tăm của châu Âu, trong đó có NXB Pearson của Anh và CLB bóng đá Juventus của Italy, LIA thực sự tạo vị thế cho Seif Gaddafi, con trai nhà lãnh đạo Libya, người từng được xem là có đầu óc cải cách trong gia đình.
    Được thành lập năm 2006, hoạt động của LIA dưới sự lãnh đạo của Seif Gaddafi cho thế giới thấy Libya sẵn sàng mở rộng cửa đối với phương Tây. Và cũng nhờ nó mà một loạt nhân vật quyền lực bị lôi kéo vào quỹ đạo nhà Gaddafi như Hoàng tử Anh Andrew, cựu Cao ủy Thương mại EU Peter Mandelson...
    LIA đầu tư hàng trăm tỷ USD từ nguồn thu dầu mỏ khắp thế giới và hiện sở hữu số tài sản khoảng 70 tỷ USD. LIA đầu tư chủ yếu vào những doanh nghiệp lớn của Italy (do Libya từng là thuộc địa lâu đời của Italy), trong đó có 7,5% cổ phần trong CLB bóng đá Juventus, 2% trong hãng xe hơi Fiat, hơn 2% trong hãng Finmeccanica, 7,5% trong Ngân hàng UniCre***... LIA cũng được cho là đang quản lý khối tài sản trị giá hàng chục triệu euro của Libya trên toàn thế giới.

    Vì thế mà mặc dù EU đang xem xét cả gói biện pháp trừng phạt nhằm vào các công ty của Libya, thì một nguồn tin ngoại giao của EU cho biết gói các biện pháp trừng phạt này sẽ không bao gồm các công ty dầu mỏ và khí đốt, chiếm tới 95% thu nhập của Libya.
    Ở Mỹ, LIA cũng đầu tư những đồng USD dầu mỏ vào rất nhiều công ty lớn như Exxon, Chevron, Pfizer, thậm chí vào cả những tập đoàn làm việc cho Lầu Năm Góc như Halliburton (dầu mỏ), Honeywell (vũ trụ).

    LIA cũng đầu tư vào những tập đoàn nhạy cảm như Alcatel Lucent (thông tin và quốc phòng), Lagradere (báo chí, truyền hình, quốc phòng và không gian)... Các chuyên gia đều thừa nhận LIA là một trong những quỹ đầu tư quốc gia “bí mật nhất thế giới”.

    Và có lẽ cũng vì thế mà dù tuyên bố phong tỏa mọi tài sản thuộc LIA đang do các cơ sở tài chính của Mỹ kiểm soát, song đến nay Mỹ chưa hề chính thức công khai tên ngân hàng hay tài sản cụ thể nào.
    Bị chỉ đích danh mới thừa nhận
    Khi lệnh phong tỏa LIA có hiệu lực từ 11/3, thì các quan chức Anh mới lên tiếng rằng tài sản thuộc LIA sẽ được bảo vệ để không bị đem ra bán lại cũng như bị chuyển ngược về nước. Trong số tài sản này, ngoài cổ phần đầu tư ở NXB Pearson, Anh nói rằng chỉ còn một danh mục đầu tư nhỏ các bất động sản ở London.
    Đối với Pearson, chủ tờ The Economist Financial Times, khi bị chỉ đích danh, Tổng Giám đốc Marjorie Scardino mới tuyên bố tập đoàn này đâu có vui vẻ gì với số cổ phần 3% của Libya và đóng băng số cổ phần này.
    Tại Italy, Chủ tịch CLB Juventus Andrea Agnelli cũng đành bày tỏ mình không lo ngại về số cổ phần 7% của người anh em của Qaddafi là ông Al-Saadi. Bình tĩnh hơn, Ngân hàng Unicre*** có 7% cổ phần thuộc LIA chỉ nói họ đang theo dõi tình hình.
    Chính Michael Porter, chuyên gia về cạnh tranh quốc tế thuộc ĐH Harvard (Mỹ), cũng liên quan tới LIA. Ông được xem là người tạo đà không riêng gì cho LIA mà còn cho giấc mơ kỳ khôi của ông Gaddafi, biến Libya thành một tụ điểm đầu tư kinh doanh trong vùng, cạnh tranh với Dubai.

    Song khi Libya bất ổn, ông mới phân trần: “Chúng tôi có mặt ở đó vì nước này dường như sẵn sàng cải cách. Song khi phe bảo thủ ngăn cản cải cách và thế là tôi chấm dứt mối quan hệ cá nhân của mình vào năm 2007”.
    Hiểm họa từ... sự bí mật!
    Mặc dù Bộ Tài chính Mỹ ngày 7/3 cho biết đóng băng gần 32 tỷ USD tài sản của LIA tại Mỹ, song vấn đề nằm ở chỗ số tiền mặt khoảng 50 tỷ USD cùng các chứng khoán lưu động của quỹ vốn do Seif Gaddafi gián tiếp điều hành, được cho là vẫn ở Libya. Điều đó đồng nghĩa với việc chính quyền của Đại tá Gaddafi vẫn có thể sử dụng được khoản tiền này.
    Tất nhiên, nguồn tài sản của Libya được tích lũy từ dầu mỏ, song trong khi xứ sở này có thể đang ngồi trên núi tiền, thì việc trích số tiền này trong thị trường quốc tế ra để mua vũ khí hay trả lương cho lính đánh thuê, lại là điều khó thực hiện.
    Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không làm được. Một người làm việc ở LIA cho biết quỹ hoạt động hoàn toàn bí mật, cộng với bộ máy nhân sự quan liêu, thiếu hiểu biết về đầu tư, nên ít linh hoạt. Thực tế, LIA chỉ mới đầu tư ra nước ngoài lần đầu năm 2008, nên phần lớn số tiền có thể vẫn còn nằm trong nước hoặc trong các ngân hàng ở Trung Đông, ngoài tầm với của lệnh cấm vận.
    Thực vậy, ông Oliver Miles, cựu Đại sứ Anh ở Libya nhấn mạnh: “Không có biện pháp dự phòng, không có nhiều nhân viên và không có cả hệ thống điều hành, song sẽ là sai lầm nếu nói rằng quỹ này sập, nó chỉ chưa hiệu quả mà thôi”.
    Các ngân hàng cho rằng số tiền trên có thể đang được giữ tại hệ thống ngân hàng lưu động ở Libya - phản ánh kinh nghiệm lâu dài của đất nước này trước lệnh cấm vận của phương Tây trước đây. Thêm vào đó, theo Quỹ Tiền tệ quốc tế, ngoài LIA, Ngân hàng TƯ Libya đang dự trữ khoảng 110 tỷ USD, chiếm 160% tổng sản phẩm quốc nội của Libya.
    Mặc dù Chủ tịch của LIA trên danh nghĩa là ông M.Layas, nhà đầu tư ngân hàng quốc tế kinh nghiệm nhất ở Libya, song quyền hành lại tập trung trong tay Phó Tổng giám đốc của LIA Mustafa Zarti, bạn thân của Seif Gaddafi. Bản thân Seif Gaddafi hầu như không tham gia vào hoạt động thường nhật của LIA nhưng ông chỉ đạo thông qua Zarti.
    Theo ông Layas, tính đến đầu năm 2010, LIA có tới 50 tỷ USD tiền mặt cũng như cổ phần chứng khoán. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Layas từng nói các chủ ngân hàng đều ý thức được rằng trong quỹ có hàng tỷ USD tiền mặt nhưng ông chưa hề dám đem ra đầu tư mạnh bạo ở nước ngoài như Quỹ Đầu tư Abu Dhabi của UAE.

    Như để chứng minh, ông Layas nói: “Những vết sẹo của hàng thập kỷ bị cấm vận vẫn còn chưa phai nhòa. Cấm vận khiến chúng tôi trở nên bảo thủ. Quan điểm của lãnh đạo là để dự trữ và chúng tôi chỉ việc giữ hết trong ngân hàng trung ương”.
    Xét cho cùng, những cáo buộc tham nhũng tràn lan nhằm vào gia đình Gaddafi là một phần nguyên nhân dẫn đến cuộc nổi dậy ở Libya. Song với các công ty, ông Gaddafi đổ, họ được hay mất? Theo báo Corriere della Sera, cho đến nay các nước phương Tây vẫn phản ứng phân tán, có nước công khai, có nước “úp úp, mở mở”, có nước lại im hơi lặng tiếng!

    Lệnh cấm mới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư của LIA và các tổ chức tài chính khác trên thế giới. Họ không thể nhận cổ tức hay bán đi cổ phần. Tóm lại, họ sẽ lại hành động... bí mật, miễn là có lợi.
  5. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Mới thấy trên kia có một ông ý bảo những thằng ghét Gaddafi là nhợn. Ngẫm lại thấy hắn ta nói đúng, mình cũng ghét thằng cha ấy, và mình cũng là heo. Heo thì khác gì nhợn nhỉ?


    Thoạt đầu cứ bụng bảo dạ là nhiều người ủng hộ Gaddafi trên đây là do họ ghét Mẽo, Anh, Pháp, chứ họ cũng chẳng ưa gì tay Gaddafi ấy. Hóa ra mình nhầm, có khối người yêu lão ấy phết.


    Nhân chiến sự chưa có đột biến (chiến sự thật ấy, chứ chiến ngầm thì đang ráo riết kinh khủng), mình kể chuyện vớ vẩn hầu rượu các bác. Bác nào yêu mến ông Đại tá thì đừng xem nha. Xem xong lại mắng: “Thằng Heo đúng là con lợn” thì lại phí lời.


    Lưu ý: Để tôn trọng quyền riêng tư nên tên của các nhân vật trong chuyện đã được thay đổi và không nhất thiết phải khác với tên thật. (AHTT).

    Chuyện vớ vẩn.


    Trong căn hầm ngột ngạt, Đại tá Gà Phi đang gắt um lên:


    -Tiên sư bố nó, vợ với chả con, lương trả cho nó trước giờ đã 30 tỷ đô mà giặt cái khăn trùm đầu cũng không sạch, đội lên cứ như mớ giẻ rách. Làm Đại tá khổ lắm thế! Mụ ạ, mụ chỉ được cái đẻ giỏi.


    Bà Ba cáu:


    -Này, bà bảo cho biết nhá, nếu chỉ trông vào cái thằng đội giẻ ngồi kia thì đừng hòng mà bà phọt được 10 đứa như bây giờ nhé.


    Xong bà ngoặt người lại bảo:


    -Đại tướng Chí, anh vào đây bóp chân cho em cái, cãi nhau với lão dở hơi mỏi hết cả chân.


    -Ơ, thế mụ suy nghĩ bằng đầu gối hay sao mà mỏi chân? Chí, đừng nghe mụ ấy, sang đây tao hỏi cái.


    Rồi Gà trầm ngâm:


    -Mấy giàn SAM-5 tầm xa của tao thế nào rồi hả Chí?


    Đại tướng Chí Phèo nhe răng cười hồn nhiên:


    -Bẩm Đại tá, Đại tướng xin phép báo cáo Đại tá là chúng nó chầu giời rồi ạ.


    -Sao mày lại cười thế hả thằng kia? Có tin là tao cách mày ngay xuống Trung tướng không hử?


    -Ấy, anh hút với em điếu ba số nhá, đừng nóng. Hay là anh cách em xuống hẳn Đại tá đi. Em thích!


    -Giờ này mà còn đùa được hả Chí? Rầu thúi ruột. Làm Đại tá khổ lắm. Mày nghĩ xem giờ phải làm gì hở?


    Chí ngồi yên, mặt sầu khổ, không nói nên lời. Gà cáu tiết:


    -Đàng ông đàng ang gì mà hỏi một câu là mặt đần thối ra thế hở mày? Muốn gì cứ nói ra, ngượng à? Đừng ngượng nhé, chắc suy nghĩ của mày cũng giống tao. Cứ nói ra đi đừng ngượng, tao cũng muốn bay đây. Có gì đâu mà đần cái mặt ra.


    -Dạ, tại anh bỏ nhầm cái bật lửa của em vào túi anh ấy chứ.



    -Ôi giời, khi này tao hay đãng trí thế nhỉ? Này thì trả đây, tao ứ thèm.



    -Có thế chứ, ai lại được mời thuốc tó luôn bật lửa bao giờ. Mà dân tình nó đồn anh đãng trí kinh lắm ạ, không phải mỗi cái bật lửa của em.


    -Thế mới đau đầu, bay thì chúng mình bay, nhưng cái tao suy nghĩ là làm cách nào vác theo mấy cái đãng trí ấy nhiều nhiều tí mày ạ. Làm Đại tá khổ lắm.


    -Anh cứ để em. Này, trong kia ra đây đi.


    Một nàng chân dài thướt tha xuất hiện, mùi thơm tỏa khắp gian hầm, không khí bỗng hóa phiêu diêu.


    -Em chào anh Đại tá thời trang ạ. Ôi, sao mà em yêu cái giẻ anh quấn trên đầu thế!


    -Chào bé yêu, bé tên gì đấy?


    -Tên em Mi5 ạ. Nhà em ở Luân Đôn, có cả hồ bơi tắm truồng, cả giường nước cả nệm nhún nữa. Anh về đấy với em nhá. Em cho SAS chúng nó sang kính thỉnh anh về cho an toàn.


    -Ớ ờ, làm Đại tá khổ lắm em ạ. Bay thì anh muốn bay lắm cơ. Nhưng bọn lâu nhâu chung quanh anh, chúng nó mà biết anh bỏ chúng lại bay trốn đi thì xoay SAM lại thịt anh ngay tắp lự. Làm Đại tá đã bảo khổ lắm mà.


    Đại tướng Chí cười khạch khạch:


    -Giờ thì anh biết sao khi nãy em cười, sao em cứ lệnh cho SAM chúng nó phơi mặt ra để rồi chầu giời hết cả đám rồi nhỉ?


    -Ối giời anh Chí ôi. Anh quả thiên tài.



    -Thiên tài thôi à? Bà ba bà ấy còn bảo quả Đại tướng hơn hẳn Đại tá mà lị.


    -Thôi anh vào trong bóp chân cho bà ấy hộ tôi. Nhắn là tôi sẽ tặng cho bà ấy cái mề đay Tiết hạnh Khả Phong Xiêm La nhá.


    Gà quay lại với người đẹp:


    -Em về chuẩn bị sắp xếp đường đi nước bước, giường chiếu nhà cửa đi, khi nào xong buzz yahoo cho anh phát. Giờ anh lại phải lên truyền hình chém gió đây. Làm Đại tá khổ thế. Vậy mà có cả một đống thằng, cả thế giới nó tranh vào cái Đại tá của mình. Cuộc đời chó đẻ ba con, xin một con không cho đòi đổi lấy Gà. Khốn khổ thế tớ cóc thèm làm Đại tá nữa, tớ cóc cần, cóc cần, cóc cần……
  6. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Hế hế ....... Đụng hàng à nha ......

    [​IMG]
  7. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    nhìn giống mấy thằng chăn vịt quê e. :D
    hàng VN viện trợ nhân đạo cho lybia à bác?=))
  8. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Made in VN. [r2)]
    Tối qua toàn thấy máy bay không người lái oanh tạc bác nhỉ?
  9. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
  10. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199

    Cái câu đó tôi nói ra không phải để tỏ ra ta đây hơn người, mà để nói cai bọn già tởm lợm các ông khác gì lũ đĩ điếm đâu, lươn lẹo, ăn phân Nga, Tàu thì thơm, phân khác thì chê thối.

    Trả lời cho ông:
    -- Chỉ có đám Mỹ, Anh, Pháp gọi là người biểu tình. Tôi gọi là quân nổi dậy. Và trước khi họ có vũ khí, thì họ đã biểu tình hòa bình và bị bắn hạ, như thằng con trai của Gà đã thừa nhận là do cảnh sát quân đội không được huấn luyện cho việc ngăn chặn biểu tình. Sau đó họ mới phải nổi để cầm vũ khí
    -- Ở Mỹ nếu có quân nổi dậy cầm vũ khí, nó sẽ đánh lại cái đám đó. Ai cũng hiểu hết.
    -- Ở Baranh không có nhưng ở Yemen có. Đó là khi người biểu tình bị đàn áp và một bộ phận quân đội chuyển sang ủng hộ nhân dân.
    -- Những ngày đầu không đàn áp thì con trai Gà nói láo à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này