1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thắng Ấp Bắc - khởi đầu sự phá sản "chiến tranh đặc biệt"

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ChienV, 11/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChienV

    ChienV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng Ấp Bắc - khởi đầu sự phá sản "chiến tranh đặc biệt"

    Chiến thắng Ấp Bắc (2-1-1963) đã làm nức lòng quân dân cả nước, đánh dấu sự phát triển thế và lực của cuộc chiến tranh cách mạng Việt Nam. Đối với địch, Ấp Bắc là trận mở đầu cho sự khủng hoảng về chiến thuật và thế đi xuống, là dấu hiệu phá sản của chiến lược ''''Chiến tranh đặc biệt''''.

    Trận Ấp Bắc diễn ra chỉ trong vòng một ngày nhưng âm vang mãi đến tận hôm nay và cả mai sau. 40 năm trôi qua đã có hàng trăm cuốn sách của nhiều tác giả trong và ngoài nước được xuất bản nhằm lý giải một sự thật hiển nhiên mà tưởng như là huyền thoại: Vì sao Việt Nam thắng trong trận Ấp Bắc? Mặc dù sách báo, phim ảnh đã nói nhiều về trận đánh này nhưng thời gian càng lùi xa người ta càng có điều kiện nhận thức một cách khách quan, toàn diện hơn, nhất là sau các ''''sự kiện vùng Vịnh'''', cuộc chiến ở Nam Tư, ở Áp-ga-ni-xtan, ở I-rắc càng gởi cho ta nhiều suy ngẫm. Cũng cần phải nhắc lại rằng trong trận Ấp Bắc, tương quan lực lượng, ta: 1, địch: 10, về trang bị vũ khí thì ta kém đối phương rất nhiều. Tiểu đoàn 26l- 1ực lượng chủ công- trang bị hiện đại nhất cũng chỉ có một đại liên, một khẩu cối 60 ly, còn tiểu đoàn 514 và trung đội địa phương huyện Châu Thành chỉ có các loại súng từ trung liên trở xuống. Vậy mà ta dám đánh và đánh thắng cả trực thăng, M. 113. Làm được điều tưởng như là huyền thoại này trước hết phải nói đến những người lính được chuẩn bị khá kỹ cả về bản lĩnh và trình độ tác chiến trước khi vào trận. Họ được huấn luyện cách bắn máy bay trực thăng, đánh xe M. 113 trong điều kiện chưa có súng chống tăng. Vào trận, họ chẳng những có quyết tâm cao mà còn vững tin vào khả năng tác chiến của mình. Xin được nói rõ thêm rằng trước đó nhiều cán bộ, chiến sĩ ta còn hoang mang trước chiến thuật ''''trực thăng vận'''' của địch. Trận Ấp Bắc cho thấy, bộ đội ta hầu hết sử dụng thành thạo các loại vũ khí của cả ta và địch, nắm vững và vận dụng một cách linh hoạt các hình thức chiến thuật. Một số cán bộ được đào tạo, huấn luyện khá bài bản từ miền Bắc đưa vào đã sớm thích nghi và phát huy được vai trò nòng cốt. Một điều không thể không đề cập tới khi nghiên cứu trận Ấp Bắc đó là thế trận chiến tranh nhân dân được ta tạo lập trên địa bàn này. Đây là điều hoàn toàn bất ngờ đối với kẻ địch, vì trước khi chọn Ấp Bắc làm mục tiêu cho cuộc càn Đức Thắng (l- 1963), tư lệnh Sư đoàn 7 ngụy Bùi Đình Đạm và Cố vấn bình định Giôn Pôn-van (John Paul Vaun) đã cân nhắc rất kỹ mọi yếu tố nhằm vô hiệu hoá thế trận của ta. Điều mà chúng không thể ngờ tới là chính là thế mạnh của ta. Đó chính là lòng dân Ấp Bắc chí cốt, tinh thần cách mạng triệt để, bộ đội sống trong lòng đần, dựa vào dân, cùng nhân dân bám trận địa thực hiện phương châm: ?oBao vây bức rút bức hàng, đứng lại đánh càn giải phóng nông thôn?.

    Cuộc chiến ác liệt và không cân sức diễn ra chỉ trong một ngày (2-1-1963) nhưng ta đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 500 tên địch; phá huỷ 15 máy bay, 3 xe M. 113 và 2 tàu chiến. Trận Ấp Bắc địch muốn tạo thế bất ngờ bằng việc chọn thời điểm và không gian cụ thể, nhưng về thế trận chiến tranh nhân dân tại chỗ thì chúng ta đã chủ động và sẵn sàng, chờ địch. Điều này càng cho thấy chiến thắng Ấp Bắc không phải là hiện tượng ngẫu nhiên mà là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị đầy hy sinh gian khổ của quân dân Mỹ Tho nói riêng và lực lượng vũ trang ta nói chung.

    40 năm trôi qua, bàn học Ấp Bắc cho chúng ta rút ra một điều: Lực lượng chủ lực tập trung tuy không nhiều, trang bị chưa phải là mạnh, nhưng nếu được huấn luyện tốt, biết hiệp đồng chặt chẽ, biết khéo léo kết hợp các hình thức đấu tranh; có thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc làm chỗ dựa thì hoàn toàn có khả năng đánh bại các cuộc càn quét lớn với phương tiện chiến tranh hiện đại của địch.

    Việt Anh (cọp từ http://www.quandoinhandan.org.vn/news.php?id_new=12583&subject=3)

    Thêm một chút - theo cuốn sách viết về ông cố vấn Mỹ kia, đoạn nói về trận này ông ta còn đổ tại sự hèn kém của ngụy, và không hiểu chê hay khen nữa - nói về tính chi ly của chiến sỹ ta: ở các vị trí chiến đấu không hề có một vỏ đạn nào, tất cả đều được nhặt mang đi.
    Cũng theo cuốn sách này (sao không nhớ nổi tên nữa) thì trong trận này có cả máy bay trực thăng chiến đấu (chắc là AH1) và máy bay trinh sát.
    Nhân đà Ia đrăng, ta bàn về trận này nữa các bác nhỉ???
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    trận này các đơn vị con cưng của Diệm được đem ra thử lửa. Thiết giáp M113 mới chỉ ăn đại liên và lựa đạn đã bỏ chạy. Quân dù thì thay vì nhảy ra phía sau chặn đường du kích thì lại nhảy ở phía trước cho an toàn!
    Nghe nói rằng sau trận này Mỹ quyết định phải cho quân Mỹ vào tham chiến!

Chia sẻ trang này