1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIẾN THẮNG NGỌT NGÀO

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi streetstroller, 23/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trước trận đấu chẳng ai ngờ rằng Liver lại có thể thắng đậm như thế. Còn nhớ, một ngày trước khi bóng lăn chính captain Gerrard đã phát biểu write off CLB khỏi cuộc chiến.....thế mà hoá ra đấy là "đòn gió". Công nhận bây giờ Gerrard nhà ta...."thâm" như củ sâm ý...
    Thôi, dù gì cũng chúc mừng fan của Liver. Các bạn là niềm tự hào của nước Anh trong đêm qua. Nói đến đây lại thấy thật nhục cho England khi có bọn Ars (không có một cầu thủ Anh nào đến khi A.Cole vào sân) thua nhục nhã trên sân Olympidion.
  2. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là do đầu năm các thành viên box mình chăm chỉ đi lễ chùa nên đêm qua trời phật rủ lòng thương ban cho chút lộc, khiến cho mấy chú Hồng quân (gọi là Đòan quân đỏ nghe dài dòng quá, lại hơi thiếu tính chuyên chính vô sản) nhà mình đóng vớ đóng vẩn cũng thành bàn thắng. Mọi người cứ trách Dudek chứ tôi nghĩ chú này cũng có ý tốt thôi, vốn thuộc lòng câu ?olộc bất tận hưởng? nên cuối trận có lòng tốt lại quả đội bạn 1 trái, tích chút phúc đức cho trận lượt về. Đến như anh em đi bê tráp ăn hỏi còn được cô dâu lì xì lại 10k nữa là?
    Nói chung kể lại trận đấu thì thường nghĩ ngay xem ai đá hay nhất để liệt kê, chỉ có điều đứng đầu danh sách lại là những cái tên mà hàng ngày thường bị xếp xuống dưới cùng. Có thể nói với những đường chọc khe lạnh sống lưng, đêm qua Igor đại đế hòan tòan có đủ cơ sở để vênh mặt sờ cằm liếc mắt ngạo mạn nhìn Gerrard đang ngồi co ro 1 cách khiêm tốn trong góc khán đài tối om. Tiếp đến là Garcia, với 1 bàn thắng tuyệt vời cả về hình thức lẫn nội dung, chú này đã cùng với đại đế phũ phàng bỏ lại sau lưng người bạn chí cốt, khiến cho bộ 3 huyền thọai của sân Anfield những năm đầu thế kỷ 21 chỉ còn lại 1 người là Traore.
    Nói tóm lại là thế trận thắng 3-1 đêm qua của chúng ta nó cũng chẳng sáng sủa hơn mấy trận thua 0-2 trước là mấy. Chỉ có điểm khác là các cầu thủ tự nhiên lại biết ghi bàn.
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Thấy thằng bình luận viên nói Liverpool đang thắng 2_0 mà sướng,sáng ra xem thấy 3_1 (Không sướng bằng 2_0 nhưng như thế này cũng vui lắm rồi).Cứ thắng thế này chắc Gerrard sẽ không ra đi vào cuối mùa giải.
  4. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Xem highlight lại cú đi bóng qua hai hậu vệ rồi xỏ kim hậu vệ thứ 3 của đại đế Biscuit mà fê hơn thuốc fiện
    Pha ăn mừng của Riise cũng thật ấn tượng, đầu tiên xèo 2 bàn tay theo kiểu gấp máy bay giấy, đầu niểng một bên, tiếp theo là giơ cánh tay thẳng lên theo kiểu Shearer xong te 2 đầu gối trượt xuống và cuối cùng là nằm ngữa nhắm mắt đưa chân
  5. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Xin chùc mư?ng!Cò?n tớ thì? 'au quà,rưng cò Live gơf gàc lài chùt chào cùfng 'ơf buĂ?n
    Milan Baros v/s Carsten Ramelow
    Luis Garcia fn mư?ng bà?n thf́ng 'Ă?u tiĂn cù?a Live!
    Arne Riise tackles chù Juan
    Dietmar Hamann và? bà?n thf́ng thứ 3 cù?a the Rad!
    KhĂng khèo 3 Ăng "nhớn" kia rùng cà?ng hẮt,chì? mĂfi chù Rad tì tơ?n và?o sĂu thì? hà?i ra phẮt nhĂ?y
    Được somelikeithot sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 24/02/2005
  6. vitkimhehe

    vitkimhehe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    CL vòng này coi như Liv là niềm tự hào của cả nước Anh ấy chứ các bác nhể
  7. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thấy gì chưa? vòng đấu này chỉ có LIV duy nhất giành chiến thắng cho nước Anh, mặc dù 3 chú kia mình không ưa nhưng kể ra cũng hơi buồn!
  8. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại ngược lại vì 2 đội MU và ARS em đều ghét nhất..còn Chel thì lại phải gặp Barca ,1 đội em cũng yêu quý không kém LFC...Chúc mừng LFC và BFC
  9. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    He He !
    Lâu lắm rồi mới có dịp cười vào mũi MU , Chelsea, Arsenal .
    Khoái nhất là nhìn thấy mặt Mourinho .
    Sướng ! Sướng ! Sướng ! Sướng ! Sướng ! Sướng ! Sướng ! Sướng ! Sướng ! Sướng ! Sướng !
  10. elmoro

    elmoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    ... trận thắng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, xoá đi nỗi buồn trắng tay trên sân của Birmingham City , tạo tâm lý tốt cho trận gặp Chelsky ... và khơi thông mạch cảm hứng của cụ HoangOP, BMW vốn đã bị ức chế trong một thời gian dài ....
    Come on come on .... !

Chia sẻ trang này