1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thắng nỗi buồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi gim_in_rock84, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. connhimxulong

    connhimxulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn như chiếc lá
    Nỗi buồn như nhân gian ...
  2. binhthuongthoi_007

    binhthuongthoi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng phải đang đối mặt với những thách thức của cuộc sống, tôi không biết làm để vượt qua nó, tôi cảm thây đôi lúc mình thật là kém cỏi, một người con trai đầu đội trời chân đạp đất như tôi mà có lúc tưởng chừng như phải đầu hàng với những điều vụn vặt. Chợt nhớ tới một câu mà bạn gái cũ của tôi đã từng nói: Đối mặt với những thách thức của cuộc sống, nếu chúng ta không thể thay đổi cả thế giới thì trước hết, chúng ta nên thay đổi chính bản thân mình.Tự cảm thấy mình phải cố gắng rất nhiều.
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn ? Dường như ai chưa từng biết buồn thì người đó chả phải là con người . Tận sâu cùng trong đáy tâm hồn mỗi người đều có chuyện buồn . Có nỗi buồn có thể chia sẻ nhưng có những nỗi buồn chẳng thể nói thành lời . Những nỗi buồn đó nuôi ta lớn , dạy ta khôn . Ừh nói thế có vẻ nghe như buồn cười thật . Nhưng bản thân tôi nghĩ như vậy , ko có nỗi buồn tôi chẳng thể lớn và suy nghĩ đc như thế này . Những nỗi buồn như những thất bại của chúng ta , càng lớn thì chuyện phải suy nghĩ càng nhiều nỗi buồn càng nhiều . Nhưng càng lơn thì chúng ta càng sáng suốt và càng có nhiều nỗi buồn thì dường như chúng ta lại càng bình tĩnh hơn , đối mặt với nỗi buồn .
    Ngày bé .... chúng ta buồn vì ko có đc những điều mà chúng ta thích ... những vật mà chúng ta yêu ... Lớn lên chúng ta buồn về cuộc sống , buồn về người thân và buồn về gia đình . Nỗi buồn cũng có nhiều nghĩa ... Buồn vì bản thân mình và buồn vì người khác . NHưng dù gì nỗi buồn cũng gắn bó với ta .,....
    Em từng nghĩ giá như mình đừng biết buồn , đừng suy nghĩ gì cả ? Chiến thắng nỗi buồn , đó ko phải là điều em suy nghĩ , điều mà em muốn là sống cùng nỗi buồn và biến nỗi buồn đó thành cách sống ở đời . Đã từng có lúc bản thân em ko còn biết buồn nữa , em sống hờ hững , chả quan tâm đến cái gì , đến bản thân mình em cũng ko để ý . Nhưng sao cuộc sống nó vô vị đến vậy .... Chỉ có những cuộc vui ... Rồi cảm thấy những cuộc vui đó vô bổ thế .... em lại buồn .... Đời này ko tránh đc nỗi buồn đâu . Vậy thì việc gì phải chiến thắng đc nó ....
    Trên đời này em chỉ muốn chiến thắng nỗi đau .. và chiến thắng bản thân mình ... Nỗi đau luôn làm em gục ngã và ko thể đứng dậy đc . Nó ... em ko hiểu giải thích thế nào nhưng nó đau lắm ... Nó làm em mất niềm tin , tưởng như ko thể đứng dậy đc .... nỗi đau ... nó ko đơn giản như nỗi buồn .... Nó ăn sâu vào con người ta .... Nếu ko vượt qua đc nỗi đau , con người sẽ cứ trượt dốc , trượt mãi .... Ko biết đâu để mà dừng lại nữa .... Bản thân em cũng vậy ... Nếu ko tự chiến thắng đc bản thân mình thì chắc chả bao giờ chiến thắng đc cái gì đâu . Hãy cố gắng chiến thắng bản thân mình trước !
  4. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    An ủi !!!
    Bạn hãy đập chiếc li này xuống đất
    Cũng dễ thôi và nghe cũng vui tai
    Hãy phong phanh tê tái cúc không cài
    Nghiến răng đá hòn sỏi văng khô khốc
    Đây tường gạch hãy đấm vào cồng cộc
    Cuốn sách kia hãy ném loạt xoạt bay
    Bạn sẽ như một đứa bé thơ ngây
    Như thuở xưa ai cũng từng biết dỗi
    Bỏ một bữa giam mình trong phòng tối
    Hoặc lầm lì ngồi uống gió bờ sông
    Ở nơi này vắng lặng chẳng ai trông
    Bạn cứ việc tha hồ mà gào thét
    Bạn dậm chân bạn nghiến răng kèn kẹt
    Chân cuồng điên rồi ngã xuống cỏ hiền
    Con cào cào nấp trong cỏ nhìn lên
    Bạn cười khẩy, cười gằn hay cười nhạt
    Cười hềnh hệch hay nhếch môi chua chát
    Sẽ thấy mình thêm một chút phong sương
    Mà nếu không cứ khóc thật bình thường
    Như người ốm cất tiếng rên khó nhọc
    Nước mắt dần rồi rửa sạch nỗi đau
    Cứ thật buồn đi nào ai cấm được nhau
    Cũng chẳng ai hưởng thanh bình mãi mãi
    Và bạn cũng giận dữ đi đừng ngại
    Nhưng bạn ơi đừng vội chán cuộc đời
    Con sáo non đang tập nói bạn ơi!
  5. ducthang84

    ducthang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Các bác viết thế thời gian đâu mà đọc để mà kết luận sự việc
  6. bachngocduong

    bachngocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    vui sướng có chừng mực lúc thành công
    đau khổ có chừng mục khi hoạn nạn

    ( khổng tử )
  7. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng đọc thuộc lòng bài thơ này, và nó cũng đã theo tớ như một hành trang, chẳng hiểu sao lại thích bài thơ này đến thế,
  8. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Còn đối với tôi khi cảm thấy buồn và sợ hãi điều gì thì sẽ viết những vấn đề khiến mình cảm thấy buồn lên một quả bóng bay...Thổi cho nó to lên để có thể nhìn rõ những điều như vậy, và .... bóp vỡ.
    Những nỗi buồn và sợ hãi sẽ tan biến (nhưng cũng chỉ một phần và không phải ứng dụng lúc nào cũng đúng...) nhưng chí ít cũng làm bạn thấy vui lên phần nào
  9. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    buồn , tốt nhất không nên ngồi 1 mình ở nhà .
    một là kiếm đứa bạn thân
    hai là đi dạo trên phố , khi mỏi thì vào ngồi 1 quán cóc vỉa hè ngắm đường và moingười xung quanh , tôi cảm thấy rất hứng thú và tự dưng cảm nhận được cuộc sống ngoài đời , nhiều điều mới lạ , mà thời gian hàng ngày mình dành cho học và làm việc không thể cảm nhận đc nó .
  10. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một cách đẻ chiến thắng nỗi buồn rất hay nhé. Nếu bạn khéo tay một chút thì bạn có thể tự làm các món hand made cực độc dành tặng cho người thân của bạn những dịp đặc biệt, hoặc là chẳng nhân dịp gì. Càng độc hơn nữa ý chứ?
    Mà nếu bạn có lỡ mà không khéo tay đi nữa thì cũng đừng lo. Tấm lòng là trên hết mà. Với tôi một món quà khiến tôi thích không phải một món đắt tiền mà chỉ đơn giản là ý nghĩa của nó.
    Bạn có biết dôi lúc tại sao người ta lại buồn không? Vì người ta có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Hãy biến những phút rảnh rỗi ấy thành những món quà cho những người thân yêu. Đôi khi cũng chẳng phải những cái có thể sờ nắn được. Có khi chỉ là đôi phút "bà tám" với đứa bạn thân về mọi chuyện trên trời dưới bể... Hì, khoản này là nhất các nàng rùi. Hãy refresh cuộc sống mỗi ngày nếu không muốn thấy nó tự xấu đi trogn mắt mình.
    À, vì thế giới tự nó không xấu cũng chẳng đẹp. Đơn giản người ta nghĩ về nó thế nào thì nó vậy thui, hỉ?


Chia sẻ trang này