1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thắng ung thư, sau đó sẽ ra sao....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi peapea2008, 03/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peapea2008

    peapea2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không biết có bạn nào ở đây đã từng vượt qua được tử môn quan của căn bệnh ung thư. Mình muốn lập diễn đàn này với hi vọng tìm được những người đồng cảnh ngộ để chia sẻ. Hiện tại mình đã trở lại cuộc sống bình thường được 4 năm rồi nhưng tâm lý thì vẫn thấy bất bình thường, có gì đó không được tự tin và thoải mái thực sự. Mình chưa lập gia đình, và hiện tại cũng chưa đặt mối quan hệ yêu ai, mình vẫn luôn bi ám ảnh nếu người yêu mình biết mình đã từng bị ung thư thì sẽ thế nào, vì theo quan niệm của người Việt nam mình, ung thư vẫn được coi như một án tử hình. Bệnh của mình may mắn đã được chữa khỏi và nguy cơ tái phát là gần như không có,tuy vẫn phải định kỳ hàng khám sức khỏe để kiểm tra nhưng mình thấy ít nhiều với những người không hiểu thì sẽ cho rằng như vậy vẫn là có vấn đề, vì thói quen khám sức khỏe định kỳ gần như không được quan tâm với đa số mọi người. Đó là lí do tại sao mình tâm lý của mình vẫn luôn bị ức chế, và chưa dám yêu ai, vì sợ sẽ lần nữa bị tổn thương về mặt tình cảm. Có ai cho mình một lời khuyên không??? Đừng chê mình là hèn nhát, khi không chiến thắng nổi bản thân mình như thế này trong khi đáng tự thưởng cho mình một cuốc sống hạnh phúc hơn thế.
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    bạn chiến thắng đó đã là kì tích , chẳng có gì phải lo cả bạn ạ . Giờ là thời đại công nghệ mà , cập nhật tin tức nhanh lắm . Đừng lo
  3. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Bạn bị ung thư gì? Quá trình bạn vượt qua nó như thế nào? Bạn có thể chia sẻ thêm được không? :)
  4. aodaiDTD

    aodaiDTD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Người xưa có viết Gặp đai nạn không chết là sống thọ lắm, vậy là bạn sẽ sống lâu rồi, chúc mừng bạn. :)
  5. jambonkemkem

    jambonkemkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đủ nghị lực và sức khỏe để chiến thắng bệnh ung thư. Không ai muốn mình ốm đau và giờ bạn đã khỏe mạnh rồi cơ mà, có lẽ bạn là người cảm thấy cs này đáng quý hơn cả. Mình vừa mất đi người thân vì căn bệnh này và mình thậm chí còn ko có cơ hội ở bên. Chúc bạn hạnh phúc và yêu đời bạn nhé!
  6. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy yêu đời đi nhé, cuộc sống luôn chờ đợi bạn ở phía trước mà, bạn đã vượt qua được 1 lần rồi cơ mà
    luôn vui vẻ & yêu đời nhé bạn, đừng suy nghĩ quá :D
  7. peapea2008

    peapea2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, hình như khi viết ra những dòng này, tâm trạng của mình rất không tốt, giờ khi nghe các bạn động viên, và tự suy nghĩ, thấy mình thật hèn kém và nhận ra một điều chẳng có lí do gì mà mình lại không tận hưởng cuộc sống mà mình đã phải đấu tranh để giành giật lấy nó. Chắc chắn đây là những dòng cuối cùng nghe đầy bi quan và bế tắc của mình. Hãy vui lên vì biết đâu ngày mai ta cũng thế.
  8. talakethua

    talakethua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người đáng để mọi người khâm phục, hãy tự tin .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nào đi ca phê nha.
  9. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ui, con người dù sao vẫn phải sống và tiếp tục sống, nếu đã qua được nguy hiểm này thì phải càng sống cho thật tốt, càng phải ăn nhiều cho khỏe và càng thấy yêu cuộc sống, yêu mình và yêu mọi thứ hơn. Vui vẻ nha. :x:x:x:x:x
  10. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    cứ làm phát say và xoã cái đã
    sau đó thì đi làm nốt những j cần làm

Chia sẻ trang này