1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thắng ung thư, sau đó sẽ ra sao....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi peapea2008, 03/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Cố gắng lên em gái ạ. Anh sẵn lòng chia sẻ với em về chuyện này( anh khá quan tâm và biết những phương pháp trị liệu chữa khỏi ung thư). Nếu em ở Hà Nội, anh có thể gặp và chia sẻ cùng em. Số đt của anh là 0904 351 832 . Rất vui nếu đc chia sẻ và nếu có thể giúp được em chút gì đó. Thân mến!
  2. peapea2008

    peapea2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào anh,
    Rất cám ơn anh và mọi người đã sẵn lòng chia sẻ với em, thực ra vấn đề của em ở đây chỉ là tâm lý chứ không phải là tìm cách chiến đấu với bệnh ung thư nữa, nên không biết anh có giúp gì được em không. Vì bệnh của em đã được chữa khỏi. Nếu anh hay mọi người cần em chia sẻ về phương pháp chữa bệnh thì trong khả năng, em cũng rất sẵn sàng. Nhưng có lẽ không có gì là quá đặc biệt, chắc bởi em may mắn thôi, thứ nhất là bệnh của em được phát hiện ở giai đoạn sớm, thứ hai là em có điều kiện đi chữa trị ở nước ngoài. Em hoàn toàn tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ chứ không áp dụng thêm cách chữa Đông Y gì của mình cả, ngoài ra thì em cũng duy trì một chế độ ăn uống, tập luyện điều độ. Chân thành cám ơn anh.
  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Thường thì sau khi chiến thắng người ta lại tiếp tục chiến đấu......và rất có thể sẽ thất bại !! Trước hết bây giờ bạn phải chiến thắng được cái tâm lý đi đã !
  4. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    bạn chẳng có lí do j để tự ti như vậy cả, hãy mở rộng lòng m ra, m thật khâm phục bạn vì đã chiến thắng dc căn bệnh ung thư đấy
  5. hacoi85

    hacoi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em hãy lạc quan về phía trước nhé vì mỗi người sinh ra đều có số mệnh riêng cho mình, em đã chiến thắng được căn bệnh quái ác, đó là một điều cực kỳ may mắn rồi, rất nhiều người mong ước được như em mà không thể đấy, hiện tại ba của chị bị mắc căn bênh quái ác này và giờ cũng không biết bao lâu nữa nhưng còn sống là còn hi vọng, mặc dù đó chỉ là tia hy vọng le lói

Chia sẻ trang này