1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật+Các trận đấu của Milan trong mùa giải 09-10

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi btnmylove, 17/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật+Các trận đấu của Milan trong mùa giải 09-10

    Sau gần chục năm gắn bó với Ancelotti,cuối cùng thì chúng ta cũng phải nói lời chia tay với nhà chiến thuật tài ba này và cùng với đó có lẽ sơ đồ cây thông quen thuộc từng bao lần đem đến thành công cho Milan sẽ dần được thay thế.

    Sau Ance,người với tư cách là huấn luyện viên đã cùng với Milan giành 2 CPL,1 siêu cúp châu Âu,1 cúp liên lục địa,1 Scudetto và 1 siêu cúp nước Ý giờ đây là Leonardo,người đã quá nổi tiếng khi còn là cầu thủ nhưng lại chưa tạo dựng được 1 chút tên tuổi nào trên băng ghế lãnh đạo.Leonardo vừa chính thức đạt tấm bằng để trở thành HLV vào ngày 15 tháng này và cũng đã có trận đấu ra mắt gặp Varese (giao hữu và Milan thắng 2-0 với 2 lần lập công của Pippo).Hiện nay còn có quá nhiều câu hỏi của những người yêu bóng đá nói chung và yêu Milan nói riêng đặt ra cho Leonardo.Liệu ông có thể thành công với Milan như Pep Guardiola đã làm được với Barcelona trong mùa giải vừa rồi?Liệu ông có thể làm hồi sinh được Ronaldinho như thời đỉnh cao...Và trên hết là Leo sẽ sử dụng chiến thuật gì cho mùa giải mới.Gần đây vị huấn luyện viên trẻ người Brazil đã cho biết Milan dưới thời của ông sẽ có 1 lối thi đấu tấn công mạnh mẽ,tốc độ nhưng cũng sẽ rất an toàn trong phòng ngự với sự hỗ trợ của cả các tiền đạo.Milan sẽ đá với sơ đồ 4-3-3 và có thể chuyển sang 4-4-2 khi cần thiết.

    Có lẽ những trận du đấu sắp tới sẽ là cơ hội cho Leonardo thử nghiệm tất cả các phương án của mình để tìm ra 1 lối đá hợp lý nhất cho Milan.

    Còn sơ đồ chiến thuật sắp tới của mọi người là gì ạ?

    Được btnmylove sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 17/07/2009
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Chán ngấy Rossoneri VN. Ở Acmilan.vn chẳng có gì, ở đây cũng không nốt!
    Milan vừa hoà 2-2 Galaxy. Qua những tin tức đầu mùa và kết quả giao hữu thì thấy thấy bắt đầu hy vọng mới ở Milan rồi. Leonardo thay Ance, lối chơi của Milan cũng thay đổi. Chuyền bóng nhanh hơn, tấn công 2 biên, chơi bóng bổng nhiều hơn nhưng vẫn không mất chất kỹ thuật. Đội hình cũng trẻ trung và giàu khát khao. Đây là yếu tố đầu tiên cho thắng lợi.
    Tuy vậy, lực lượng Milan vẫn mỏng quá. Inzaghi cùng lắm chỉ chạy được 1/3 mùa giải, Boriello không biết khỏi chấn thương chưa, Pato vẫn chưa lớn hẳn. Milan cần bổ sung thêm tiền đạo nữa, không biết tại sao đến giờ vẫn chưa dứt điểm vụ Fabiano.
    Về tiền vệ và hậu vệ thì được bổ sung Thiago, Hernanes (?), và hy vọng vào mấy anh trẻ (Gennaro), Gennaro vừa chuyền bóng cho Thiago ghi bàn (ấn tượng đây).
    Nhưng niềm hy vọng lớn nhất vẫn là Ronaldinho. Nếu anh lấy lại được thể lực và cảm hứng, Ronaldinho sẽ trở lại là số 1. Khi ấy Milan lại... vô đối!
    Sao lại không thể mơ nhỉ
  3. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Cái này chủ yếu là do tình hình Milan dạo này chán đến mức mọi người chả muốn nói đấy ạ
    Sáng nay em có xem trận hoà 2-2.
    Nhận xét chung thì thấy chưa có nhiều thay đổi về lối chơi cho lắm,tốc độ chưa cao (có thể do mới trở lại tập luyện nên sức ỳ vẫn còn) chất kĩ thuật thì ngoài Ro vẩu và Seedorf ra cũng chả có gì đáng nói,khả năng phối hợp chưa nhuần nhuyễn (cái này dễ thông cảm).Điểm có vẻ đáng khích lệ là Leonardo dám mạnh dạn đưa các cầu thủ trẻ vào thi đấu,có điều hầu như các bạn này đều không đạt yêu cầu
    -Di Gennaro thì ngoài cú sút phạt tạo cơ hội cho Silva ghi bàn ra cũng chả có gì nổi bật.
    -Abate thì cho thấy 1 tốc độ tuyệt vời nhưng có lẽ anh cũng chỉ có thế.
    -Straser:năng nổ nhưng hình như hôi thiếu sức mạnh (mặc dù bạn này đen trũi)
    -Zigoni:vào sân tầm 20 phút cuối thay cho Borriello nhưng không có 1 lần chạm bóng đáng kể nào.
    Nói riêng về trận đấu thì dù Milan có 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng đội bạn lại có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn,và nếu dứt điểm tốt thì có lẽ tỷ số là 4 hoặc 5-2 nghiêng về Los Angeles Galaxy.Đặc biệt trong 2 trận giao hữu gần đây,hàng thủ của Milan thi đấu rất tệ.Nesta thì mới hồi phục chấn thương nên di chuyển khá chậm chạp và bộ đôi trung vệ Nesta-Thiago Silva phối hợp chưa tốt.
    Tuy rằng mùa hè mới bắt đầu nhưng rõ ràng có quá nhiều vấn đề trong lối chơi của Milan và hy vọng qua từng trận đấu Leonardo sẽ dần giải quyết được hết chúng trước khi mùa giải diễn ra (Năm nay Serie A đá sớm).
  4. Immortal1982

    Immortal1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp quá, nửa mừng nửa lo. Thôi cứ coi như năm nay lại là 1 năm thử nghiệm nữa cho nó thanh thản vậy.
  5. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Vâng,em cũng nghĩ cứ xác định như vậy cho...nhẹ người
  6. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Milan vừa thua Chel 2-1 nhưng em thấy trận này lại là trận đấu khá nhất của Milan dưới thời Leonardo.Tấn công được và phòng thủ cũng đỡ tệ hơn mấy trận trước.
    Nhìn lại các trận đấu thì rút ra được 1 điều là anh Leonardo rất chịu khó xoay chuyển chiến thuật (hoặc là anh đang loay hoay tìm ra 1 chiến thuật hợp lý nhất)
    Tình hình tân binh và các cầu thủ trở lại sau chấn thương:
    -Abate:Tốc độ và khả năng sút xa tốt,tạt bóng cũng được nhưng thi đấu vẫn hơi thiếu cái đầu
    -Zigony:Không có nhiều ấn tượng lắm,đặc biệt chuyền bóng rất dở
    -Oddo:lên xuống tốt và vẫn phờ phạc như xưa =))
    -Nesta:Vẫn bị hụt hơi trong các pha đuổi theo đối phương (cái này từ xưa roài)
    -Kaladze:Có vào thi đấu 10 phút cuối trận.
    Để xem nốt trận Inter thế nào còn dự đoán về "thành tích" của Milan trong mùa bóng tới
  7. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Bác xem đc ở kênh nào đấy? Tìm mỏi mắt chẳng thấy ở đâu quay các trận giao hữu của MILAN cả. Bác chịu khó thu thập thông tin về mấy tân binh cho anh em biết với nhé.
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Thua O-2 rồi. Mẹ kiếp. Nhìn những Max của Barca, Milito của Inter, Diego, Giovinco của Juve mà thèm. Vừa rẻ, vừa có đẳng cấp. Đằng này Milan nhiều mà chả có chú nào ra hồn.
    Bác Berlus vừa công bố một chính sách rất ư hoành tráng là dùng cầu thủ U-23. Nhưng sao Cầu thủ Ý giờ tệ vậy nhỉ, chả có chú nào được. Những chú được lại ... không về Milan.
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Anh hói giờ chăm chăm kiếm tiền để giữ ghế, sau đó là đi bao ghệ, cả tâm tư lẫn tiền của đều có còn hướng cho Milan nữa đâu!
    Lại thêm cái thằng Pato, đi lấy vợ sớm để rồi chân đi chữ bát, đá như con củ cờ nữa kìa!
    Bán Pirlo là hợp lý dù sau khi bán thì hàng tiền vệ Milan sẽ rơi vào trạng thái liệt não (Seedorf thuộc dạng liệt nữa não).
    Hậu vệ thì Nesta 33 rồi, chậm, chấn thương, mất cảm giác bóng lẫn vị trí. Silva cảm giác đá kiểu cần cù bù thông minh và công hay hơn thủ. Boriello hết thời rồi!
    Điểm sơ qua là thế, chưa muốn nói đến mấy chú gôn .
  10. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Đội hình với chiều sâu như năm nay có đầy đủ khả năng để cạnh tranh 1 suất ...... trụ hạng ngoi ngóp ở Serie A thôi các bác ạ .. như thông lệ hàng năm vào mùa chuyển nhượng tập đoàn Hói + Trọc tha hồ tung hứng những chiêu bài gió bão để vác mồm ra chém , rốt cuộc được cái zì tính từ năm 2000 đến nay những hợp đồng có giá trị cả về chất lẫn lượng có những ai ... một người đã bỏ đồng Lia theo đồng Rúp ! một thiên thần chạy theo tiếng gọi của dải ngân hà 2.0 . Một viên ngọc vừa để thằng rượu vang nó cuỗm mất !
    trở lại với giấc mơ của Leo với sơ đồ 4-3-3 .. em nghĩ nếu chơi với sơ đồ này ở serie A sẽ khó mang lại thành công,tấm gương điển hình nhất là Mourinho thời tiếp quản chiếc ghế của mancini để lại cũng theo đuổi giấc mơ này ... và thất bại !
    Thay đổi để tạo dấu ấn là điều các tân HLV đều muốn làm. Tuy nhiên, trong trường hợp của Leo thì việc chuyển sang 4-3-3 mang lại quá nhiều dấu hỏi?
    Thứ nhất: Trên hàng tiền vệ với sự xuất hiện của Pirlo chưa có thể lực tốt nhất và phong độ đỉnh cao còn đặt ở dấu chấm hỏi... trường hợp Pirlo có ở lại Milan thì anh chắc chắn phải chơi ở vị trí của Seedorf, tức cao nhất trên hàng tiền vệ 3 người .Trong khi ai cũng biết Pirlo đạt tới đẳng cấp như hiện tại là bởi anh được kéo xuống đá ngay trước hàng hậu vệ và làm nhiệm vụ kiến tạo lối chơi tấn công ngay từ phía trên hàng phòng ngự... nhưng hiện tại Pirlo thân thì đang ở Milan còn hồn thì chạy tới Chel mất rồi . Bởi vậy, nếu Pirlo có ở lại, Leonardo sẽ xếp anh đá ở đâu? Hy sinh ai ( Gattuso hay Flamini ) để lấy chỗ cho Pirlo là quá mạo hiểm bởi đội hình Milan sẽ mất tính cân bằng chỉ đủ sức chạy lên và không đủ sức chạy về.
    Thứ hai: tiền đạo lệch phải chưa bao giờ là sở trường của Borriello nhưng Leo đã muốn anh phải chơi ở vị trí đó để phục vụ cho Inzaghi.
    Ngay cả khi xếp Inzaghi đá dự bị và để Borriello đá cắm thì lực lượng Milan hiện tại cũng không có cầu thủ đủ khả năng đảm nhiệm bên cánh phải. Hiện tại, các mục tiêu chuyển nhượng của Rossoneri cũng chẳng có một chiều hướng sáng sủa gì ...
    Thứ ba: vị trí của Ronaldinho. Nếu ở thời đỉnh cao, việc xếp Mr Vẩu đá lệch trái như khi anh còn chơi tại Barca thì sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Tuy nhiên hiện tại " chàng Vẩu " đã không còn đủ thể lực cũng như tốc độ tốt nhất ...phong độ đỉnh cao thì để ở Barcelona những năm về trước mất rồi. Việc bố trí Mr Vẩu đá ở vị trí này đòi hỏi nhiều sức mạnh cũng như tốc độ là bất hợp lý. Với Mr Vẩu lúc này, đá hộ công là phù hợp nhất bởi " thủ lĩnh " tự phong này vừa chạy vừa không sợ bị dẫm phải quả mìn mang tên KaKa'''''''''''''''' nữa .!
    Một loạt trận giao hữu chỉ tòan thua là thua .. mặc dù mấy giải ăn chun không ảnh hưởng tới bảng thành tích từ quá khứ của Milan nhưng nỗi sợ hãi ... nếp nhăn và những sợi tóc bạc chắc chắn sẽ được cắm thêm trên mái tóc đầy nghệ sỹ của Leo .......chẳng bao lâu nữa .!
    Được rossineri sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 03/08/2009

Chia sẻ trang này