1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật cua gái Ipad

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huuvan23, 11/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Hi các bác,
    Tình hình là em có quen một bé khi mua cái Ipad cho bố em, ở TGDD, bé là người tư vấn cũbg như hướng dẫn em mua cái Ipad từ a đến z. Rất nhiệt tình nên em khá kết, lúc mua cũng như cài máy, em có gài kèo lấy sô đt của bé như là anh đang cần tư vấn mua đt cho cô anh, nếu anh mua ở tgdd thì anh nên gọi ai? Bé đá sang anh gọi qua tổng đầi của siêu thị. Sau đó em lại phải gài cái khác là anh cần tư vấn sử dụng máy này nọ hay là em cho anh số của em đi, thì bé ghi cho em sô của bé. Cũng mệt vãi nhưng cuối cùng cũng lấy đc @@
    Khoảng 2 hôm sau em gọi lại bé, lấy cớ là ko biết chép nhạc cái ipad để nhờ bé, nói là sáng chủ nhật anh mới rảnh với lại anh cũng hay đi cafe sáng cn, nếu đc em giúp anh cài một sô bài nhạc từ lap của anh, anh mời em cafe coi như là cảm ơn. Em nghĩ cũng khó mà mời được ngay từ lần đầu này nhưng vẫn mời để xem ra sao!!! Bé nói em cũng không biết giúp anh qua đt thế nào, nhưng nếu anh qua bên siêu thị (TGDD) thì em sẽ giúp anh!
    Em thì cũng không khoái lắm nhưng năn nỉ thì cũng dở nên okie lun, hẹn em sáng chủ nhật sang bên siêu thị để cài nhạc cho cái Ipad. Sáng chủ nhật em ăn mặc khá bảnh, nói chung là rất lịch sự, trẻ trung, mang theo cái giỏ tới siêu thị, hy vọng được tám, làm thân với bé, nhưng chưa kịp chém thì em đá sang ông bên cạnh làm kĩ thuật để hướng dẫn em, bé thì làm tư vấn viên nên em cũng ko cách nào từ chối đc, đành ngồi xuống làm cho qua chuyện, chán muốn bỏ về rồi!!. Lúc về gặp bé cũng tưoi cười chào hỏi, tiễn em về như một tư vấn viên chuyên nghiệp @@@@. Bùn như con chuồn chuồn
    Hôm đó chủ nhật, em về đang chán đời thì nhận đc tin nhắn, ra là bé!!! Thì ra lúc nãy lúc tới siêu thị, em ko thấy bé nên gọi thử bé, thành ra tạo cuộc gọi nhở, trưa về bé nhắn hởi anh gọi em có gì ko? Em bảo anh hùi nãy tới không gặp đc em nên gọi em, rùi chém thêm mấy câu với bé nữa, em cũng xác định là ko chém lâu. Nên chủ động chém đc 5 câu thì nice day với bé. Trong đoạn chat em có gài một đoạn lúc bé nhắn anh có gì cứ gọi bên em hỗ trỡ, tư vấn, (tư cách khách hàng). Em gài vô là anh biết rùi, vậy lúc nào cần tư vấn thì anh gọi cho em lun nha!! Bé nói dạ, khi nào cần anh cứ gọi em này nọ nói là nếu ko gọi đc thì cư nhắn tin, tại bé có thể đang đi học ko cầm máy theo. Em kết thúc lần sms tại đó.
    Em thấy cũng khoái nên đc đà lấn tới @@@@
    Tới đây mới thấy run tay!!!!
    Cách đây khoảng 4 hôm, tối tầm 8h em gọi bé định gài em hướng dẫn anh cài nút home ảo này nọ. Khi bốc máy lại là thằng cha nào đó, nói là em ơi, bé T đi ra ngoài rồi (ko nói đi làm), mà giừo đó là giừo làm của bé bên TGDD@@. Em nghe giọng đàn ông cũng choáng, nhưng trấn tĩnh lại hình như cha chú gì đó, em dạ dạ vâng vâng rồi cám ơn cúp máy!!. Nói chũng chưa có gì!
    Sáng hôm sau em gọi lại thì mới tít tít đc 3 cái thì "số máy quý khách vừa gọi...." sặc, sao lại mất tăm thế này!!!
    Em gọi lại thử thì cứ "số máy quý khách....". thế là tèo.
    Tới hôm nay là 3 ngày sau đó rồi. Em bắt đầu run tay ko biết nên tiếp cận thế nào tiếp theo!!!!???
    Các bác đọc qua rùi thì chỉ đường cho hươu em chạy với!!! Chạy lòng vòng em sợ hỏng việc quá!!!
  2. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    như vậy là hơi vồ vập rồi, quan trọng là ngôn ngữ cơ thể khi top tiếp xúc với gái (những em hướng dẫn viên rất tinh cái khoản này), bây giờ chủ top ko nên tiếp cận gái bằng cách alo nữa, thay vào đó nên điều tra em ấy ở chỗ nào, nhân một ngày đẹp trời nào đó, tình cơ có chủ đích, con gái nói thật với chủ top hay tin vào ** lắm, mình cứ em ơi mình có duyên nhỉ :), thực ra ca này tạch thôi, tán những em này đòi hỏi phải kiên trì cộng với kĩ năng thuộc dạng cứng thì may ra :)
    huuvan23 thích bài này.
  3. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Bé hình như cũng ở trọ gần khu của em, mà chính xác ở đâu thì em chịu @@, thực ra em muốn gài kèo cafe rùi tính tiếp, mà đang bí hg gài kèo quá!!!!!
  4. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    không nhất thiết là phải cf mới tán đc, như vậy quá thường, chỉ dành cho những em gái mới lớn thích fb tự sướng thôi, nhưng em gái cáo thì ta phải tính theo hướng khác, mới mẻ hơn như vậy mới tạo đc sự khác biệt, suýt quên top xem em này đã có ny chưa, để tránh tình trạng thầy bói xem voi :)
  5. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    À nhắc tới chuyện người yêu em mới nhớ, em để ý thấy bé có đeo cái dây chuyền khắc tên bé + với cái nhẫn áp út, hình như em đanh phải đồn có địch rồi @@, thật ra có địch hay ko thì em không ngại nhưng quan trọng em có tán đc ko!!! Em đang muốn tìm cách tiếp cận bé, nhưng ko nghĩ ra đc cách nào hợp lí mà ko quá vồ vạp, bé khó tìw chối ấy! @@@@
  6. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Em định mai hoặc mốt phone bé mượn cớ hỏi này nọ, xem thử tình hình còn ok ko??? Nếu thấy êm thì em rủ đi chơi lun, mà cách này có vẻ hơi nhàm!!! Bác nào có cách khả dỉ ko???
  7. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Các bác cao thủ có ghé qua thì vấn em cái!!!!!
  8. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Có ai tư vấn giúp em ko????
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    thế nào muốn đánh đồn có địch sao?, về cơ bản thì mình chỉ đưa ra đường lối đc thôi, còn đi ntn là bạn tự quyết định ko ai có thể thay bạn đc, việc bây giờ bạn nên tìm hiểu kĩ về gái đã vì bạn ko tiếp xúc với gái nhiều nên ko thể nắm bắt rõ tình hình đc, mà theo như bạn post thì gái có vẻ chưa hào hứng với bạn lắm, thế nên việc bạn tiếp cận mời đi cf liên tục như vậy là chưa hay, mình cũng gặp trường hợp tương tự, nhưng mình lại quen đc anh họ gái (gái bị ép nên mới đi về sau thì ổn, chủ động mời mình), thế nên ca này khó :), bạn nên post chi tiết về gái mà bạn tìm hiểu dc thì mới bói đc chứ :)
  10. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Hì, bạn nói đúng quá, mình cũng cảm thấy chưa đủ thân thiết với gái để có thể rủ đi cafe nên cho dù có mời cũng rất dễ bị từ chối. @@. Hôm chủ nhật vừa rồi mình bổn cũ soạn lại, lấy lý do hỗ trợ kĩ thuật nhờ bé tạo dùm em cái tài khoản itune này nọ. Lần này thì đở hơn, bé ko đá sang thằng kĩ thuật bên cạnh mà có vẻ tận tình tạo dùm em, còn tạo dùm cái email nữa chứ. @@. Khoảng 30p thì em rút, cảm ơn bé lịch sự đàng hoàng này nọ!!!!! À mà còn chi tiết nữa, là hôm sáng chủ nhật trước khi qua em có gọi trc cho bé cũng hỏi về pass itune của máy, bé nói để bé sms cho. Lúc sms em tranh thủ hổ thăm này nọ, hỏi bé có đi làm hôm nay ko (tại hôm nay cn). Bé kêu hôm nay bé làm tới tối 9h lun ( chắc sợ bị rủ đi cảfe)!!!!! Em mới đùa đùa nhắn lại vậy thì hay qúa anh cũng đang muốn qua bên siêu thị nhờ làm giùm cái acc itune, em ở bên đó thì em làm giùm anh luon nha, dù gì cũng là "bạn bè quen biết" mà!! Bé cũng ok lun, thế là chiều em vác giỏ chạy qua khoảng 30p như trên, em ăn mặc lúc qua bên đó cũng rất trẻ trung, sạch sẽ, lịch sự, nói chung ấn tượng cũng ok. Lúc ngồi làm acc chung với bé em có hỏi bâng quơ biết được thông tin bé đang học Học viện Hàng Không, nhà cũng gần khu em. Bé đang làm bán thời gian ở TGDD thui, nói chung bé có vẻ lo toan nhiều, siêng năng, không phải dạng tiểu thư nhỏng nhẻo cho lắm. Sơ qua là vậy, em cũng biết nhiu đó thui. Em cũng biết ca nay rất là KHOAI, nên các bác cố gắng tư vấn cho em để rút ngắn dần khoảng cách nha, em chỉ cần rủ đi chơi được thui, chém gió em chém cũng được, vui vẻ,!!! Bé lùn hơn em nha.
    Lần cập nhật cuối: 16/04/2014

Chia sẻ trang này