1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật cua gái Ipad

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huuvan23, 11/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Tối hôm thứ 4 em mới đi gặp gái sau khi gái đi làm về, tầm 10h tối, đến khoảng 11h30 thì về, nói chuyện tầm hơn 1 tiếng, uống sinh tố này nọ, kịch bản ko co gì nổi bật khi em vẫn phải chém nhìu hơn nhưng ko tạo đc đột phá, có cái gái có chia sẽ nhìu hơn, nói chút ít về gia đình. Nói chung khá giống như bác killer nói, nhưng bây giờ vội cũng ko phải sở trg của em. Khó nghĩ quá. Có một điểm là khi em chờ bé ra đi uống sinh tố khi gặp bé có vẻ lơ em, chỉ ko em chủ động kêu thì bé mới nhận ra và vui vẻ nói chuyện này nọ, gái này khôn quá!!!
  2. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Em có một suy nghĩ là mới cua thì nhịn gái một chút, hạ cái tôi đi một chút đại sự sẽ dễ thàh hơn!! Ko biết đúng ko!!
  3. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    Sai ngay nhé, nhịn là nhịn cái j thế, sau này có cua đc thì k nhịn nữa ak, lúc đấy gái nó kêu bác thay đổi rồi blabla,... k nên. Nhịn trong lúc tán thì tức là mình tự áp đặt tâm lý là dưới cơ gái nên mới nhường nhịn, hy vọng có đc cơ hội j đó đến từ gái mà nó mong lung lắm, e cá chắc rằng bác cũng k biết vì sao mình lại phải nhịn và nhịn để làm j, tâm lý này nên gạc bỏ. Bác phải kiếm đc 1 buổi hẹn khác k phải uống nước như các bữa trc, đi dạo hay đi chơi j chẳng hạn, có 2 mục đích, 1 là thay đổi không khí, 2 là có cơ hội để tiếp xúc đụng chạm, nắm tay, vịn eo để làm xúc tác cảm giác gần gủi, ấm áp. Giờ chưa rủ đc thì nên ngừng liên lạc, đợi 1 khoản thời gian có dịp lễ hay j em nó đc nghỉ thì hành động. Những hành vi em nó khi đi chơi vs bác đủ thấy hiện giờ trong mắt em ấy bác chỉ là cái đuôi thôi chưa đáng để e ấy suy nghĩ, khi bác làm đc cái e chỉ lúc đấy bác sẽ thấy e ấy thay đổi ngay thôi.
  4. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Vẫn còn mông lung quá bác ơi, gài kèo hên xui lắm, gái vẫn rất dễ từ chối!!
  5. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Em có cảm giác kèo này hôm nay có thể vui nhưng hôm sau banh xác lúc nào ko hay!! Hồi trc em cĩng dính 1 lần và vẫn chưa biết nên làm thế nào để cho đúng???
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    thấy chủ top nhiệt tình với lại cũng thật lòng:oops: nên em sẽ giúp chút công sức em tuy văn khó hiểu chút nhưng đúng ý :), theo em thì bác rủ gái đi lần 2 là đặt vấn đề đc rồi có thể hôn đc rồi nếu bác căn đúng thời điểm cái này khó nên có lẽ chưa phù hợp với bác nhưng cầm tay phải đc rồi, còn tại sao thì bác chỉ cần trả lời câu hỏi tại sao gái lại đồng ý đi uống nc vs bác thế thôi, cũng nhanh gọn ko yêu trả dép bố về đầu tư em khác :) đừng vờn nhau nữa các em gái bây giờ khôn và tinh ý lắm cũng làm hàng kinh lắm,
  7. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay chuối quá các bác ơi!
    Tình hình là hôm thứ 6 có sms với gái, cũng tầm đc 10 tin thì đến đoạn gái bảo đã có ng yêu, nói anh thg gái thì chỉ có khổ anh này nọ, gái khó thg ai lắm...Nói chung em cũng cứng họng ko nói đc gì.
    Đến tối nay (CN) em nhắn với gái là anh ng iu gái may mắn này nọ, rồi đưa đẩy tới khúc gái nói gái phức tạp lắm, em mới sms lại là ng yêu thg bé chắc phải có câu trả lời đơn giản cho con người phức tạp của bé này nọ, phải chi anh có đc câu trả lời đó. Gái hỏi lại câu trl gì anh? Em tg luôn một câu: Thơm bé mà ko bị ăn tát? (Em liều quá rồi các bác ạ!!) Lúc sau bé nhắn tin giọng giận dỗi rồi thì em xin lỗi, nói bỏ qua này nọ!!
    Không ngờ một tối em ngu đến 2 tập (đậu xanh rm), khúc sắp chúc ngủ ngon em tg câu ngu ko thể tả: bé hôm nào ko muốn đi làm mà vẫn muốn trả lg theo h thì sms anh, anh trả gấp đôi siêu thị nha (đại ý là hôm em có hỏi bé đi làm 1h bên siêu thị tra bao nhiu này nọ rồi em có nói đùa là thôi đi chơi với anh anh trả y như siêu thị nha, tại thấy bé bận quá...!! lúc đó còn nghe đc), nhưng giờ đọc lại tn thấy ngu ko thể tả! Sau đó em có nhắn tin là hôm nay anh mệt quá, chẳng biết đang nhắn gì nữa, thôi bé ngủ ngon nha! Bé ko reply luôn!
    Các bác gạch đá cho em tỉnh ra cái!!!
  8. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Em đến banh xác với cái kèo này thôi!!!!
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    chả việc gì phải buồn hay ngu dốt ở đây cả, nếu gái để ý đến cái ngu của bác thì chuyện nó lại khác, chả nhẽ gái nó cứ đọc lại sms để soi những cái ngu của bác sao?, em đã bảo rồi bác cứ vởn làm gì sút nhanh đi cho em
  10. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    H sút sao bác??? Bác vấn hộ em cái!!!

Chia sẻ trang này