1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật cua gái Ipad

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huuvan23, 11/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    ghi nhớ các điều sau dùm e, dù trường hợp nào cũng k đc quên, nhớ máy móc thôi e k giải thích sau này tự bác sẽ hiểu vì sao như vậy:
    1. Luôn nghĩ mình là người hấp dẫn, tán gái là thể hiện cho gái thấy mình lôi cuốn chứ k phải làm mọi cách để đc lòng gái
    2. Tình cảm thường diễn ra 1 cách tự nhiên. Nhưng nhớ rằng luôn có những "kĩ thuật" làm cho e nó tự nhiên có tình cảm với bác. Xong, thật ra nhìu lắm mà e sẽ chỉ từ từ từng bước theo tiến độ và bản lĩnh của bác nghiệm đc bao nhiu phần công lực e truyền :))
    Bắt đầu. E hy vọng từ lúc bác tìm ra nhà gái tới giờ bác k nt hay các thể loại cù nhầy nào khác để tiếp cận gái. Sau vài tuần gái k gặp bác chắc nó cũng quên bác rồi. Dấu hiệu tốt. Giờ bác làm thế này. Nếu thiên thời địa lợi bác làm theo kịch bản sau:
    Bác vô tình gặp gái ở gần cái ổ mà bác tìm lúc trc e bảo. Đi ngược chìu càng tốt, làm như k thấy gái tới khi cả 2 đến thật gần, lúc này có 2 trường hợp xảy ra, dù thế nào bác cũng k đc tỏ vẻ bất ngờ (1 phần vì mình dàn cảnh rồi bất ngờ thế d** nào đc, 1 phần tỏ ra hết sức bình thường như gặp 1 người bạn không có j đặc biệt)
    Th1: gái nó bất ngờ hơn bác. Dấu hiệu tốt. Xuống bước sau
    Th2: gái k thèm nhìn bác hoặc thấy bác mà tỏ ra chẳng có j ngạc nhiên, mặt nó nhìn bác giống như e bảo cái cách bác nhìn nó ở trên như 2 con vịt nhìn nhau, thì vẫn bình tĩnh đi nhanh tới xí rồi bất ngờ NẮM TAY e nó giật nhẹ. "Ủa hình như e là nhỏ bán trong TGDD không? hồi nãy từ xa thấy wen wen mà k nhớ gặp ở đâu". Duy trì cuộc nói chuyện kiểu bất ngờ với gái chừng 1p, lúc nãy nắm đc tay gái thì bác cũng ráng tận huởng 1 chút, đừng buông ra quá nhanh hoặc quá lâu, chừng 10-13s là ổn, trước khi buôn thì kéo em nhẹ e nó theo về "phía bác muốn" rồi hẳn buôn, như quán nước gần đó chẳng hạn.
    Nhớ thật tự nhiên, k rập rình, thụt thò như trộm cắp, hết sức bình tĩnh, thư thái và quyến rũ. Bản mặt gặp gái k đc tỏ ra hớn mà phải bình thường, lạnh lạnh 1 chút lâu lâu gái nhìn mình cười thì lịch sự cười lại 1 cách tỏa nắng để đốn tim em nó, k cười 1 cách toe toét rất tai hại.
    Phần đầu như vậy thì ok rồi, lần gặp này nên nhớ chỉ là bước đệm cho lần hẹn quyết định sau. Lúc này k còn tư cách khách hàng- nhân viên mà 2 người bạn, bác đc phép hỏi thêm về gái như ở đâu, học j hay các vấn đề khác bác quan tâm, k đc hỏi gái có bf lúc này chưa thích hợp, đứng trên lề trò chuyện hoặc quán cóc gần đó ( tùy bản lĩnh của bác) chừng 15p thì rút quân. Nhưng trc khi rút thì gài lần sau. K xem phim k cafe, gần lễ rồi nên hẹn chỗ nào đông ngườo càng tốt, càng chật càng tốt. Nội dung: ngày lễ a đi chơi vs đám bạn/ 1 mình ở abc , hẹn e xyz giờ e đi với bọn anh cho vui. Lưu ý k cần hỏi e nó rãnh k, phủ đầu mời chào lun e nó sẽ khó từ chối. Thành công , đi về
    Theo kinh nghiệm 1 số trường hợp bị từ chối vì gái bận thiệt, k thể hiện khuôn mặt buồn bã mà : ừ, thế nhé. Hôm ấy e đi vui nhé rồi cũng lịch sự cười rồi rút quân.
    Ý tứ thế nào nếu bác thành công hôm sau e sẽ giải thích vì sao làm vậy và vấn típ. Chúc bác thành công
    huuvan23 thích bài này.
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Các bác cứ toàn dắt lưng những bí kíp cưa cẩm nọ kia, lý trí quá. Trong khi ty thuộc lĩnh vực cảm xúc mà. Cứ theo bí kíp nọ kia thì đến lúc cưa được xong là các bác chán ngay, lại có nhã hứng cưa đối tượng khác. Ty mà các bác lý trí kiểu cưa từng bước, từng bước thì người thiệt chính là các bác vì các bác đã mất đi cơ hội cảm nhận cảm xúc chân thật khi yêu.
    Mình có vài lời thế
    Xưa nay mình vốn dị ứng với mấy tay coi ty là trò cưa cẩm
    killer141 thích bài này.
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Thế bạn vẫn chưa hẹn được em ấy à?
    Bạn có cảm thấy quý em ấy để đủ ngọt ngào, nói chuyện quan tâm với em ấy hay ko?...
    Có thể tình cảm nó sẽ đến với bạn ko giống đúng như một tình yêu, nhưng sẽ có những điều khác quý giá bù đắp lại
  4. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    @nghiengngo: bạn nói đúng chứ chẳng sai. Số là mình con công viên chức ăn học đàng hoàng, mọt sách, cao, đẹp trước giờ đc nhìu bạn gái quý mến, cũng có vài người viết thư rồi nên mình tưởng mình ngon. Rồi 2 năm trước lần đầu mình "thật lòng" thích 1 cô gái, mình típ cận tưởng đâu dễ dàng nhưng thất bại thảm hại. Đau bùn, chán nản và từ đó mình rút ra có thật lòng hay duyên số thì cũng thất bại. Tính mình thích thật lòng mới tán thật, bản chất cưa cẩm người phụ nữ k như đại đa số các bạn nghĩ, nó là 1 nghệ thuật bằng cả tấm lòng, ít nhất đối với mình nghĩ là vậy. Mình chia sẽ kinh nghiệm học đc và bản năng cho anh em, áp dụng là tùy từng người k phải ai cũng như bạn nghĩ đâu. Tới giờ mình còn FA vì chưa thích người nào để típ cận, có lẽ cũng tại hơi kén. Cảm ơn bạn góp ý
    huuvan23 thích bài này.
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bạn có thể thật lòng thích 1 cô gái, nhưng cô gái ấy ko hợp với bạn thì kể cả bạn có chiến thuật thế nào đi chăng nữa cũng ko lấy được cô ấy đâu.
    Nếu bạn là người thích cầm cưa, hãy cầm cưa
    Nếu bạn là người thích bị động, cứ bị đông
    Hoặc nếu bạn thích lúc nọ, lúc kia, thì cứ thế mà làm
    Nhưng hãy nhớ là bằng cảm xúc
  6. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    tất nhiên là có cảm xúc thì mới vác cưa, nhưng mà vác cưa mà cưa cùn thì cảm xúc của bạn cũng không chứng minh được điều gì, hãy là 1 nghệ sỹ vác cưa, đừng làm thành công nhân vác cưa
  7. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    Vụ này có vẻ là khoai. Gái có vẻ ko hào hứng nhắn tin, gọi điện hay gặp mặt chú ngoại trừ yêu cầu công việc chứng tỏ gái ko có ấn tượng j mạnh và ko có nhu cầu tìm hiểu, làm quen chú. Điều này làm giảm khả năng tấn công nhanh khá nhiều. Nếu chú thật sự thích gái thì giờ chỉ có cách là từ từ chậm mà chắc, nhưng thấy chú để mốc topic này cũng khá lâu rồi chắc vụ này cũng chìm rồi nên thôi anh cũng ko góp ý nữa.

    Nhắn riêng em nghiengngo ở trên là: thôi em ơi, em ko biết thì đừng đi rao giảng thế tội cho tụi trẻ. Tụi nó vốn đã ko giỏi cưa cẩm kiếm người yêu rồi, vào đây cốt để xin chỉ dẫn mà em lại chỉ bậy chỉ bạ thế thì hỏng hết bánh kẹo. Em cứ ngồi yên, ngồi ngoan em nhé, thế là đã đủ để tạo đức cho chúng sinh rồi.
    gau_xanh thích bài này.
  8. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    @nghiengngo rút kinh nghiệm nhé vào đây chỉ để biết mánh khóe của các anh để còn tránh cho bản thân chứ đừng xui dại mấy e nó, mấy em nó đang cần mánh khóe mà, hihi
  9. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Hi các bác,
    Sau một thời gian khoảng gần 2 tháng em cũng tưởng kèo này banh xác rùi, nhưng khi em đang tuyệt vọng thì hy vọng lại sáng lên, em xin tg thuật như sau:
    Hôm thứ 6 tuần trước sau khoảng một thời gian im hơi lặng tiếng, em lấy hết dũng khí, coi như lần chót đc thì tốt mà hok đc thì cũg kệ ( mà có ko kệ thì cũng ko đc @@), alo cho bé, luc đó tầm 8h, alo bé có phải là bé T ko, anh V nè, anh V hồi đọt bé giúp anh mua với hỗ trợ ipad ấy, bé có vẽ nhận ra hỏi anh gọi em có gì ko, em mới nói anh muốn cám ơn vụ hôm bửa em đã... em chưa kịp chém hết câu thì bé nóikhe khe anh ơi hiện em đang bận học, có gì em gọi lại anh sau nhé...
    Hiz, tới đây là embiếtem tèo chắc rồi!!!
    Sau khoảng 2 tiếng đúng là bé ác nhơn thiệt, bé lại nuôi hi vọng cho em, bé nhắn lại choem các bác ạ!!! Bé hỏi anh gọi em có gì ko??? Em mới nhắn lại là anh mời em đi cafe nhé, anhmuốn cám ơn! Nói chung em nhắn lúc đó giọng cũng khá tỉnh. Bé mới thắc măc hỏi lai anh cảm ơn gì naỵ no. Em mới nói là anh cảm ơn em vụ ipad, em nhiệt tình quá, nên anh cũng ngại muốn mời em đi cafe đó. Bé nói có gì đâu, bé chỉ bán hàng thui mừ, giọng bé nói chunglịch sự, vui vẻ xen lẫn tò mò, em đoán thế @@. Rồi bé hỏi anh làm nghề gì, nói chung em chém cũng vô guồng, chém suông sẽ, em nói em làm kĩ sư xây dựng nhưng chuyên ngành cơ điện, nói đi công trình miết nên da đen thui hà, bé nói den mới men chứ anh, rùi em cài thêm thôi hôm nào đi cafe anh kể cho nghe, bé nói tò mò quá sao anh ko kể qua tn đi, chat với bé thêm chục tin nữa thì ngưng, bé nói đi ngủ sớm mai đi làm, em cũng chào bé, nói cũng đi làm công chuyên xíu. Trong lúc chat cũng gợi tò mò cho bé, bé chat giọng vui vẻ tò mò, em cũng thấy vui vui, nói chung gài đc kèo hờ mà ko biết chừng nào mới đi cafe đc thui@@@
  10. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Hôm thứ 5 vừa rồi, khoảng gần một tuần sau em mới liên lạc lại do cũng có đc yalo của bé, . Lần này em nhắn cho bé mấy hôm nay đi thi làm bài đc ko em? Giọng chững chạc người lớn do đã đóng vai này lần trc rồi, sau khoảng 15p thì bé reply, nói bé làm cg đc nhưng bé học 2 tuần mới thi một làn như cuốn chiếu. Do chat yalo, em nói chuyện cũng khá thoải mái, lâu lâu chêm vào đại loại như hình như lần trc có thắc mắc j anh hả, nếu có thì đi chơi với anh, nói chuyện xíu là nhớ ra liền hà...bé nói anh lanh quá hén, rồi thì em lhen bé dễ thg, bé nói ko có đâu,bé dữ lắm, chắc anh nhầm với ai đó, em đc thế uhm, chắc anh nhầm mà bé chắc quen chị anh biết đó, có gì bé nhắn dùm anh là cho anh làm quen chị đó nha, có đc ko? Chị anh quen dễ thg lắm này nọ!! Tới đây nói chung vui vẻ, nhắn đc tầm 20 tin thì bé nói bé ngủ trưa xí chiều đi làm, em cũng vui vẻ bye bé

Chia sẻ trang này