1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật cua gái Ipad

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huuvan23, 11/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Đến tối thứ 2 tuần này em quyết kiếm kèo cafe nên bốc đt gọi cho bé, mà gọi hết 1 cuộc ko thấy bắt máy, lúc đó tầm 8h tối!!!! Nói chung em cũng bình tĩnh, ko nôn chỉ gọi 1 lần, ko đc nên em chờ tới mai sao! Sáng thíw 3 hôm sau, tầm trưa bé nhắn ại hoit hôm qua anh gọi em co j ko? Em hôm qua đi học về mệt quá nên ngủ lun này nọ!! Mà hôm thứ 3 em đi nhậu với mấy ông anh nên tầm 5h mới nhắn lị bé là à hôm qua anh gọi định hỏi em hôm nào ko đi lmf đi cafe với anh, tại anh cũbg ko biết lịch của em sao? Xong tầm 10h bé nhắn lại cả tuần nỳ tối nào bé cũng đi làm hết! Lúc đó bé cũng mới tan h lmf thì phải, em đoán thế @@ mà lúc đó em xỉn rồi, đi ngủ tới sáng nay, sáng thứ 4 mới nhắn bé, nói chung em cũbg bí rùi, giọng năn nỉ thui, như là bé đi làm cả tuàn zậy bận qúa rùi, anh lmf sao mời đi cafe h!! @@@ bé thg tình hay sao nói thg chỉ có đi học em mới zìa sớm, mà bt lịch bé cũng kín. Em giờ tới đây thấy khá bí lối!!! À trong lúc chat với bé em cũng hỏi tối bé đi học av hay j? Bé nói đi học ở trg,, ko pgải av, em có dẫn đg lf đi clb av hay lém này nọ, định gài kèo đi clb av nhưng chưa gài, nhắn tầm đc 10 tin thì ngưng, các bác tư vấn tiếp dùm em!!!
  2. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
  3. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
  4. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Hiện h nói thiệt là em khá bấn, các bác cho em lời khuyên với, sao tính kiên nhẫn của em kém thế này!!!
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Hãy nghĩ cho thật kỹ, lo nhất là sau này phải hối tiếc, đơn giản là như thế!
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    ông anh hơi vồ vập quá rồi, thực ra thì ca này ko hẳn là tối, nhưng chưa phải sáng cho lắm, em nó bận nhiều việc mà ông anh cứ sms liên tục rủ em nó cf với gái bt thì phép lịch sự nó vẫn từ chối bận thì thôi, tốt nhất là ông anh căn em nó đi học về hay đi làm về rủ đi ăn hay uống nước gì đó, khoảng dăm 10' cũng ok, ko sao cả, về cơ bản thì ko nên mày móc, cứ có cơ hội là mình sút ko cần phải vào thế vào bài mới làm đc, nhưng phải cao thủ và liều cơ :)
    huuvan23 thích bài này.
  7. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng định tầm 3,4 bửa nữa, làm như tình cờ đi ngang chỗ bé làm khi hết ca, chắc 10h30, gọi cho bé nói anh đang ở bên ngoài, tiện đường mới đi chơi về, bé mới làm ra đi ăn với anh đi, chắc là ổn???
  8. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Đi tầm 20p là rút, vui vẻ ra về ^^!
  9. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    Viết tắt ghê. Đọc luận mãi mới ra
    Chưa gặp, chưa cafe lần nào cũng khó nhỉ? Để rủ e gái 9x này đi cafe sao khó như mấy em đau 8x vậy. Nhắn tin zalo cho nhau kiểu j có 20 tin đa hết chuyện. Nghe có vẻ e này cứng hoặc chủ top hơi yếu. :D.
    Giờ bịa ra 1 lý do j đay mơi e ý đi chơi đi, bịa ngày sinh nhat cũng đc. Miễn là gặp đc e ý rồi sau tự thú sau. Chứ cứ zalo mà hót kém thế này thì tạch là cái chắc. Chăng có đua nào bận cả tuần cả, dù nó bận thì cũng phải có buổi nghỉ chứ
  10. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    Bình thường tính em đánh nhanh thắng nhanh, trường này bác kéo có vẽ dài =.=. Không biết lí do gì , có thể k thuận thiên địa nên bác k có cơ hội làm như em vấn đợt trc nên tiến độ tiếp xúc cáo bị chậm đáng kể. Tiện thể e xin chia sẽ là tối qua e học anh văn mới gặp 1 em cáo bữa đầu tiếp xúc thì thấy cáo có cảm tình và để ý em 1 cách rõ ràng bác ạ :)) chắc do bản lĩnh , cho em khoe xí :)) mà thôi quay lại chủ đề, ý chuyện vừa rồi em kể có nghĩa là cáo thích thiệt thì mình cảm nhận đc ngay chứ k phải đoán già đoán non như thớt là nó cho hy vọng này nọ. Ca này chủ thớt đừng tưởng sáng lạng, theo em thấy thì cáo chỉ lịch sư6 rep xã giao, và mes nhau nhìu thì có vẽ nó thân vs bác chứ chả có cái cảm tình j cả. Đơn giản vì nếu nó thích thì dù có bận đi nữa nó cũng sẽ sắp sếp đc lịch và hẹn bác ngày khác rồi. Dừng cách năn nỉ, gài kèo rủ đi ngay vì nó biết tổng rồi. Rủ nữa nó có đi thì cũng vì miễn cưỡng thôi -> thất bại. Giờ thế này, k rep, k mess . Tới lúc thể hiện bản lĩnh rồi, kiểu như a k cần biết giờ em rãnh hay không, a đang đi chơi, muốn rủ em theo để e đc vui với anh, em bận thì e thiệt k có em cũng chẳng sao. Nhớ kĩ là gái chỉ thích phong độ cũng như bản lĩnh của ngườ cầm cưa, tán gái là thể hiện cho gái thấy khí chất của mình, mình là người hấp dẫn nó phải muốn tìm hiểu, chứ tán gái k phải là dụ hay gài kèo nó. Hiểu đc cái này bác mới thành cao thủ đc, k thì mãi gà thôi. Bác có thắc mắc j cứ hỏi em. Lâu quá k thấy tường ca này chìm rồi chứ

Chia sẻ trang này