1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật cua gái Ipad

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huuvan23, 11/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    Trình bày tình hình rõ ràng hơn xem nào.
  2. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Em xin tường thuật tình hình rõ hơn chút @@
    Tình hình là em cũng có face của bé, nhưng chưa add friend này nọ, hôm qua mới vào la liếm thì biết được là bé có thằng bồ bên Mỹ thì phải, cùng quê với bé, thằng này cũng hơn bé 4 tuổi, nhưng em thấy thằng này cũng có vẻ cùi bắp, không nổi bật lắm (các bác cho em sĩ nó chút cho đỡ nóng trong người @@). Thấy các post trước giữa 2 face thì có vẻ mùi mẫn lắm @@!!! Có vẻ bé khá luỵ thằng này (tới đây là em thấy nhột rồi@@), nhưng gần đây thấy hình như bé với thằng này ở xa nhưng thằng này có vẻ lơ lơ (như là lạnh lùng làm bé nó ở kèo dưới ấy). Lâu lâu em lên yalo cũng thấy bé post mấy cái status như là xa mặt cách lòng rồi chia tay rồi một câu chào cũng khó nói (đại loại thế). Em nghĩ thằng này nó ở xa nên chắc lâu lâu mới gặp bé thôi. Tình hình em biết là thế. Em nghĩ cứ tấn công mạnh dạn vẫn có thể tán đỗ bé nhưng thấy bé có vẻ luỵ nó làm em nóng trong người quá!! @@
  3. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    Nhất cự ly, nhì tốc độ. Cả 2 điểm này chú đều hơn đứt thằng kia, lo gì. Đi ra nước ngoài khó giữ tình cảm lắm, 10 đôi thì 9 đôi chia tay. Chú cứ thoải mái mà tiếp tục tấn công thôi, ko cần quan tâm đến thằng kia. Nhớ để ý đến cảm xúc của gái, khi nào thấy gái buồn vì chuyện tc với thằng kia có thể nhân cơ hội ấy mà rủ gái đi uống nước rồi nói chuyện để cho gái vui là được. Trước tiên phải làm sao để gái cảm thấy gần gũi và tin tưởng chú hơn đã rồi mới tấn công tổng lực được.

    Nhân tiện phải nhìn lại xem chú có thế mạnh j ko đã? Đẹp trai, nhiều tiền, tài lẻ, dẻo miệng? Phải biết rõ điểm mạnh điểm yếu của mình để mà có sách lược phù hợp.
    huuvan23 thích bài này.
  4. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Tự chấm điểm thì em thấy mình chỉ đc 6/10, nhưng được cái ăn mặc Ok, thể thao, lịch sự. Hiện đang làm kĩ sư cty nc ngoài ở sài gòn, chém gió ‎trong phòng cty thì em nhất không dám nhưng hoạt ngôn nhì phòng thì có ( các bác cho em chém tí), nhưng đôi khi em lại hơi đơ, nói chung phải vui vẻ có cảm tình thì chém tốt!! Sơ là vậy.
    Hiện em đang rất bối rối nên mua quà gì cho bé, tại em cũng biết là giai đoạn nỳ hạn chế tặng quà hoặc có tặng thì tặng vật nhỏ nhỏ dễ thg thôi, mà mấy bửa nay em đi kiếm thì mấy món cùi bắp quá, tặng sợ lại phản tác dụng!! @@
    Em định tặng cái cặp đẹp đẹp hình con mèo ( tại thấy bé khá thích mèo). Các bác vấn hộ!!‎
  5. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    Đây, google ra trang này cho chú tham khảo: http://cabaret.vn/kinh-nghiem-du-lich/mua-gi-lam-qua-khi-di-du-lich-hong-kong.html

    Nếu đúng là gái thích mèo thì tặng cặp hình con mèo là chuẩn đấy. Quà nói chung là ko nên tặng nhiều, nếu có thì ko tặng quà đắt tiền, độc và dễ thương là 2 yếu tố chủ yếu cần quan tâm.

    Đàn ông cũng ko cần quan trọng lắm là đẹp trai, chủ yếu là nhìn phải phong độ. Ăn mặc như chú miêu tả là ổn. Thế mấy hnay đi công tác ko liên lạc với gái à?
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    sách lược thì như thế này, bác phải add friend gái cái đã, tuy nhiên phải gửi cái tin off cho gái, vd: như gái hay tự sướng thì kiểu em hót gơn nhể, mỗi stt đc cả đống like đại loại là thế, đến khi nó add bác vào rồi thì bắt đầu văn kiểu hình như em có tâm sự abc về ny cũ thì phải.... tuy nhiên bác ko vội cái này đc, cần thời gian khi cả 2 thân thiết hơn thì mới áp dụng đc, sau đó bác sẽ xuất hiện và như nhà tâm lý học sẽ đấm thằng ny của gái 3 cái sau đó lại xoa 1 cái để cho gái phân tâm, nói chung bây giờ bác chưa đấm nó đc phải đợi thời cơ chín muồi nữa mới đc, việc bây giờ bác khoan đã nghĩ về ngôi nhà và đứa trẻ, cũng khoan đã quà cáp khi nào 2 người thân hơn tí đã, giờ cứ rủ đi chơi đc thì đi
  7. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    Đọc kỹ hết những bài viết của chủ top đi đã rồi hãy viết. Vấn véo kiểu vô trách nhiệm thế này tốt nhất là đừng vấn, đọc là biết kiểu xem lướt trang đầu, trang cuối xong kéo xuống dưới comment rồi.
    killer141 thích bài này.
  8. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Khoai quá các bác ạ!!!
    Hôm qua thứ 7 em mới bay về SG, ý định cũng là tối ghé qua siêu thị gặp bé lúc tan giờ làm. Mà qua tới thì không thấy xe bé đâu, biết là bé chắc về rồi!!! Tại lúc chiều em đi ngang có để ý có xe bé nên tối mới ghé! Lúc qua lại mất tiêu xe, thế là định lại nhà trọ bé gọi xuống uống nước này nọ...@@Mà xui các điện thoại bị lỗi, không gọi được @@. Đen vl!!
    Hồi sáng này (CN), em nói chung định một sáng đẹp trời chủ nhật, gọi điện nói anh đi ăn sáng rồi bé đi với anh cho vui này nọ! Bắt điện thoại lên gọi 2 cuộc không ai bắt máy!!!
    Lúc sau bé nhắn tin lại hỏi: ai zậy ạ?? Em choáng quá!!! Công sức mấy bửa nay giống như đổ sông đổ biến, như là em chẳng gây được bao nhiêu ấn tượng cho bé vậy!!! @@@@
    Em cũng cố gắng bình tĩnh nhưng thực sự khá bùn!! Lúc này sai lầm hình như đã xảy ra, tại em nghĩ thế này thì thân quen làm gì đủ mà rủ đi ăn sáng đc!!! Nhưng lại do trong lúc choáng này em cũng chả chém gió đc gì nên đi thẳng vào vấn đề là sms: anh đi ăn sáng, bé đi ăn với anh luôn nhé, anh có chuyện cần gặp (chủ yếu là đưa quà này nọ)!! Và như em đã đoán trước, bé nói 9h bé đi làm rồi, giò chắc cũng không kịp nữa đâu! Em sms lại gỡ gạc: Giờ cũng mới 8h15 (thực ra là 8h25 rồi), em đi ăn với anh tầm 20p rồi vô làm chắc ok mà! Bé lại từ chối: dạ chắc ko kịp đâu anh, anh cứ ăn trước đi, mà em cũng ăn cơm rồi, nếu cần gặp e thì anh ghé qua siu thi, giờ 8hrưỡi rồi, em đi làm đã!. (nghe qua siêu thị em nản quá!!!). Tới đây em cũng lịch sự sms: hì, uhm vậy thôi, hẹn em bửa khác nhé!. Bé: dạ. pp a.
    P/s Sau đó em có sms ủa mà hôm nay em mấy giờ đi làm về vậy! Nếu rảnh thì tối gặp anh xí đi!! (nghe có vẻ cùi bắp quá rồi)!!!@@
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    :) thế mình chả vấn nữa, lắm thầy rầy mang :) về cơ bản thì ca này khá khó :) ko vội đc
    huuvan23 thích bài này.
  10. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    Sao tự dưng lại xoắn cong đít lên thế này. Cứ từ từ mà triển thôi chứ, xoắn quá gái nó sợ nó chạy mất giờ.
    huuvan23 thích bài này.

Chia sẻ trang này