1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật : Làm gì khi gặp đối phương chơi dai dẳng?

Chủ đề trong 'Tennis' bởi NguyHun, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. desperados80

    desperados80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Khẹt...khẹt... Ôn ni đừng nhờ vã vào Mods hỉ...Mà răng Ôn thích cái lão 7888 thế hỉ???... Ôn sợ chi cái lão rau muống nớ hì... cho lão vài trái smart là trốn mất thôi mừ...ax...ax
  2. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    DDA không phải chùa, tui cũng mới vào chơi nên không rõ vì sao gọi là chùa nữa. Bác thử hỏi Nguhun và Rulo xem sao nhé!
    Cám ơn bác khen Avatar, thôi tui đổi Avatar đây... chứ nhìn nước miếng nước mồm bác nhiễu ra tui tưởng bệnh dại... tội bác quá! kkk

  3. abbo4U

    abbo4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thuốc đây các bác ơi: ... SILANCE... SILENCE & SILENCE, he MUST SILENCING !
  4. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bạn không spam trong Box Tennis nhé.
    Bạn Depesrados mới ra tù coi bộ quậy hơn nữa ha ? bạn post toàn bài không có nội dung gì cả .... ng ta đọc riết cũng chán và rất phản cảm ... với lại bạn nên viết bằng văn viết , ngôn ngữ chuẩn được dạy trong sách GK mà bạn học ... chứ bạn đừng viết kiểu văn nói nhé ....rất khó đọc và khó hiểu.
    Cám ơn.
  5. bobotai

    bobotai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    hôm qua chùa có trận nào kịch liệt áp dụng chiến thuật đeo bám dai dẳng vậy không ? các bác tường thuật lại nhe , nguyhun , rulo , rocket dâu rồi ?
  6. desperados80

    desperados80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    khẹt khẹt... lâu ni ở trong tù em ngứa ngáy quá Mods à...,...tại bác nhốt em lâu quá mừ... bác nói nhốt 3 ngày chừ mới cho em ra tù...khẹt khẹt... cho em quậy tí mà... vui vui vui
    Mods đừng khóa nick em nữa hỉ....em van mod... em k xì pam nữa mô...
  7. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    ================================================
    @ Rulo : Chữa bệnh thông thường thì bệnh nhân phải có KQ xét nghiệm đã ! Thầy lang không vì thấy hiện tượng mà bốc thuốc ngay ! kẻo bệnh nhân vừa ngọng vừa nhăn nhở cười suốt đời thì người nhà họ mắng chết !
    À ! cái hồi Thầy lang còn trẻ cũng gặp một trường hợp thế này : Một thanh niên đẹp trai, răng trắng cao to ! do bất mãn chế độ "Phi chính phủ, phi lợi nhuận" mà anh ta luôn giả vờ điên để chửi chính quyền ! Vì anh ta đã bị đi tù một lần về tội "dạy đời và phạm thượng" nên khi ra tù anh ta luôn đổi giọng nói ngọng để chửi CA. Tất nhiên mấy anh công an phường cũng chả bắt người điên làm gì cho nó trật trại ! họ chỉ ngờ ngợ thanh niên này trông quen quen ??? rồi tiếp tục đánh talít vừa nhẹ vừa xấu vừa sợ thua - Không quan tâm !
    Thế rồi cái gì đến nó sẽ phải đến ! Vào một ngày gió heo may thổi tứ tung ! Mấy anh CA lại gõ cửa nhà Thầy lang xin cấp cứu cho một bệnh nhân : mặt anh ta vẹo vọ, mắt thì bị lác, mồm thì méo xệch ! Thầy lang hỏi nguyên nhân thì được biết : thanh niên này thường hay đứng ngoài bờ rào vừa chửi vừa lườm họ khi họ đánh talít - vì điên nên họ không để ý ! Nhưng hôm nay gió độc nhiều wá nên thanh niên này bị trúng gió thành ra mặt mũi mới thế này !
    @All : Đang chủ đề Pushsờ ta nên bàn sâu về chủ đề này ! một điều rất rất thú vị là các trận đấu giữa 2 Pushsờ thường kéo dài và hay bị các Fan trần truồng chạy vào sân làm ngắt quãng !
  8. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với anh 7888 ... mình đề nghị anh em tập trung vào chủ đề chính nhé .... tất cả các bài spam sẽ bị chuyển đi và nếu spam nhiều lần thì sẽ bị khóa nick.
    Theo như anh Trường nói thì Pusher là người cực kỳ kiên nhẫn ... giống như đi câu cá vậy ... đợi cá tự cắn câu ,,, mà cắn thật sâu , thật chắc mới giật lên ...
    Cho nên đánh với người Pusher theo mình nghĩ tốt nhất đừng biến mình thành con cá .... phải kiên nhẫn hơn ng ta , phải đều hơn ng ta và phải mạnh hơn ng ta chút xíu ....
    phải không thầy lang ?
  9. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Hà hà... tóm lại: ngày vẫn chạy 10 vòng sân vận động, tập tạ tay, hít đất, xách vợt luyện cú đến hết xí quách...cuối cùng là tâm lý phải cực ổn định và phải cực kỳ kiên nhẫn chứ gì? hà hà. Coi bộ cái này khó à nha! Hic. [/size=3]
  10. desperados80

    desperados80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Khẹt khẹt...răng Ôn chửi mèn rứa Ôn? Ôn vừa vừa thôi hỉ Ôn..Ôn có cần bóc thuốc như Thầy Lang khôn???? mèn bóc cho nì:
    - Ôn dùng chữ màu đỏ chói lòa...chộ chói mắt thấy mạ...Lấy 20 lá cây mắc cỡ (trị bệnh màu mè) sắc 4 chén...ngày uống 1 chén.. 4 ngày sau hết bệnh hì... mau khỏi bệnh hỉ Ôn??/

Chia sẻ trang này