1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật nào để cưa đổ cáo này? Mong cao thủ chỉ giáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi prety_boy, 14/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Nói chung là bây giờ chú không nên nghĩ mấy món chiêu trò, giống như chú, nếu anh khích đểu chú 1 câu hay truyền sai chú 1 bước,,, liệu tự chú có đặt 1 câu hỏi nghi vấn ở anh?? Tương tự chú đang bị đặt dấu hỏi chấm trong gái!!

    Vậy nên, cách để chữa cháy thì còn, đơn giản là hãy lựa thời gian, bất chợt chứ anh không khuyên chú đi rình mò nhé, nhục nhã lắm. Trình tự như sau:
    Chú hãy tiếp cận gái bất chợt, hẹn, hỏi thăm gia đình - hệ tư tưởng - mong muốn của em nó trong việc xây dựng gia đình. Hoặc thượng sách ở đây là chú vẫn trên việc tiếp cận em nó, hẹn, rồi chủ động kể về gia đình - hệ tư tưởng - mong muốn của chú thẳng thắn và không khoa trương, sau đó mời em nó giới thiệu về bản thân mình (lần hẹn 1 tuyệt nhiên ko nhắc gì mấy chữ thích thú, yêu đương hay ngợi ra mấy câu từ tâng ti em nó). Sau đó chú chủ động có ý muốn gặp riêng em nó lần 2. nếu OK thì chú đang chuẩn bị đi trên đường đến đỉnh vinh quang.

    Anh nhắc lại (rất hay nhắc lại khi tv nghiêm túc) đấy là chú phải suy nghĩ rất kỹ về 2 chữ "bất chợt" để làm gì:
    Để chú khỏi bị gái làm sao nhãng công việc;
    Để chú không xồn xồn mà tự làm hỏng việc.

    Và anh nhấn mạnh lại 1 câu trong bài là làm gì cũng phải ra dáng quân tử đàng hoàng, nhất là với gái, các em nó rất coi trọng nghĩa khí và không sợ gái. Việc núp giấy, lấy hoa ko dám ra mặt là việc hạ thấp mình không đáng mặt anh hào. Nếu em nó không phải là gái cùng cơ quan, thứ 2 là suy nghĩ chỉ như cơi đựng trầu thì việc chú tặng hoa như trên gái chỉ cười khẩy rồi ném ngay xọt rác chứ không bao giờ có con dở hơi nào đem lên bàn thờ cắm hay tự ôm rồi cười hí hí cả. Nên lần hoa hoét này là lần đầu và cũng là lần cuối khi còn chưa ra đầu đũa gì nhé.

    Bài anh hơi lủng củng, chú đọc tự dịch ý.
  2. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    vậy chú đợi 12 hôm k thấy gì thì lên fb nc với e nó xem, né cái chuyện hoa hoè ra, kể cả phủ nhận chuyện chú tặng hoa, xong nói về chuyện hôm đi uống bia ấy. cứ nói hôm đấy a uống say quá nhưng mà vui, đại loại vây
  3. prety_boy

    prety_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cũng biết mình dại lúc hành động như vậy mà bác.
    Ca này đặt em vào tính huống hơi khó khó.
    Bác ủng hộ em tiếp nhé, em sẽ tiếp tục update các thông tin ạh
  4. prety_boy

    prety_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn bác
    Em rất thích phong thái của bác, em cảm nhận bác là người đàn ông từng trải.
    Em sẽ suy nghĩ về hai từ bất chợ của bác và sẽ update tiếp thông tin tình hình cho các anh em theo dõị ạ.
  5. prety_boy

    prety_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Da

    Dạ vâng bác.
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77

    Hạn chế núp máy vi tính, điện thoại, bạn bè nói chuyện với gái và cực lực phản đối dùng các thiết bị trên để giải thích, tường trình.
    Theo mình thì bạn TXNC nếu ở trường hợp của cậu pretty và đã xác nhận những hành vi trên thì không nên né tránh. Việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cá nhân chỉ lừa được những em xoàng xoàng, còn những em trên đẳng có óc phân tích, tư duy và logic cao thì nó sẽ rất coi thường mình bởi: dám làm nhưng ko dám nhận.

    Vậy thì: mục đích của pretty đến với gái PR này để làm gì? Cậu có quá quan trọng việc thành bại này không hay đơn giản đây chỉ là 1 chuyện bình thường, 1 thú vui tao nhã, ngắm trượt thì chỉnh ống lại?
  7. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    chú nói giống như vừa bị con hàng nào lừa ấy nhỉ, dạo này vợ con sao rồi, đừng nói là lại fa nhé
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    các bác bắt đầu chiến nhau đấy ak, theo quan điểm của cá nhân em thì bác Never chưa đúng hẳn và bác TXNC chưa hẳn đã sai, vì dù sao thì 1 trong 2 cái em đã thực hiện với 2 gái khác nhau, như em đã nói ở post trên là tùy vào cách phản ứng của gái thì mình sẽ chọn cách thức cũng như phương pháp, giả dụ như gái ngại ko tiếp xúc với gà (gái này thuộc dạng non) thì gà phải làm sao? thì phải dùng công cụ hỗ trợ như sms, fb, còn gái vẫn cứ bt có chăng chỉ ngượng tí xíu lấy lệ (gái cáo từng trải) thì mình phải dùng phương pháp thủ công là face to face để thể hiện bản lĩnh menly của gà => khó tán,... tùy gái thôi :)
    TXNC thích bài này.
  9. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    lâu lâu tớ hỏi thăm vk nó tý thôi, mà tớ cũng biết tớ sai nhưng k biết sao t vẫn đâm đầu vào, thật sự nghĩ lại thấy rất có lỗi. mình phải làm sao cho xứng là người đàn ông chứ cậu nhỉ
  10. prety_boy

    prety_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Mấy hôm nay cày bừa em vất vả quá, không còn tâm trí đâu để hầu chuyện các bác.
    Chuyện công việc nó làm người ta phải suy nghĩ, nghĩ mình dừng lại một tí cho cuộc sống thanh thản, cảm nhận tình yêu nó là một điều gì xa xỉ quá, ít là đối với em lúc này đây.
    Chiều nay họp hành chém chuối xong xuôi thì đã mệt lử, em đá qua phòng sếp báo cáo công việc. Lúc đi ngang qua thấy em nó hôm nay xinh đến lạ, mặc một bộ váy xanh lục làm nổi bật nước da trắng như sữa và khuân mặt bầu bĩnh hồng hào.. và vẫn đăng cắm mặt vào cái màn hình PC không để ý gì đến sự xuất hiện của em. Em tiến đến bàn thằng em, lấy tờ giấy note viết vài chữ rồi tiến lại dán lên mặt bàn em nó, xong em đi thẳng. Tờ giấy em viết "Váy xinh lắm, em. Cuối tuần này anh mời em caffe nhé. Đừng từ chối anh đấy"
    Xong em báo cáo cv rồi đi ra luôn không ngoảnh mặt lại nhìn em nó một lần.
    Em để ý, từ hôm vụ bia "dục tốc bất đạt", em nó ngại em, trước gặp em còn hớn hở tươi cười, giờ chỉ nhẹ nhàng chào em không nói gì...
    ......
    Cách đây ít lâu, em nó đi công tác HCM, em có việc nên trao đổi với em em nó qua điện thoại suốt. Em toàn hỏi, bao giờ em về thế... lần nào cũng thế... Thế rồi trưa hôm đó em nó về, em vừa nhìn thấy em nó em la ầm lên: Về rồi hả em, rồi chạy lại hai tay giơ ra làm ra chiều nhớ nhung lắm. Em nó cũng hưởng ứng chạy lại, thế là em ôm chầm lấy em nó ngay giữa hành lang trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Vụ đấy em và em nó đều trêu đùa vui vẻ thôi, nhưng khối thằng trong công ty ghen tị vì em là người đầu tiên ôm được em nó.
    Hôm sau em nó có buổi phỏng vấn một khách hàng để làm phóng sự PR, em rảnh nên đi cùng cho vui. Công việc xong xuôi thì ngồi uống nước, chỉ có em và em nó.. Em ngồi gần, nhẹ nhàng vuốt tóc trên mai của nó và nói chuyện như bình thường, em nó cũng chẳng phản ứng gì, thấy có vẻ khá dễ gần...

    Tán gái mà ung dung, tán mà như không tán như lúc đầu thì lại dễ dàng hơn cho em bao nhiêu. Tự dưng thích vào, tình cảm thật nên đâm ra hơi khó.
    Các bác cho em tư vấn nhé.

Chia sẻ trang này