1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật nào để cưa đổ cáo này? Mong cao thủ chỉ giáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi prety_boy, 14/07/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prety_boy

    prety_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Update thông tin cho các bác nhé.
    Chiều qua nhận lệnh từ sếp sáng nay đi tiếp khách, em nó đi cùng để viết bài phỏng vấn khách hàng luôn. Nhận tin vui như em như mở cờ trong bụng, vậy trời giúp ta rồi. Em sms cho cáo hẹn sáng nay cùng đi sớm, cáo nhắn lại" anh đừng có đến muộn nhé". Em ok
    Sáng nay dậy trời đẹp, em tút lại mặt mũi, chọn bộ cánh đẹp nhất rồi ung dung dắt xe phóng thẳng đến công ty. Cáo đã đứng chờ ngay ở cửa. wow, hôm nay nhìn duyên thế. Cáo mặc bộ váy ngắn màu đỏ, áo sơ mi đen cộc tay làm nổi bật làn da trắng mịn. Em nhìn mà ngất ngây con gà tây, nhưng vẫn làm bộ mặt của thanh niêm nghiêm túc.
    Em đỗ xe, chờ cáo yên vi rồi đi luôn. Dọc đường hỏi han mấy câu, chém gió cũng vui vẻ lắm nhưng không có gì đặc biệt.
    Lúc đến gặp khách, em tác nghiệp là chính, cáo ngồi nghe, thỉnh thoảng đá vào mấy câu tung hứng, xem ra tán chuyện cùng vui ra trò.
    Xong việc, em cũng vui vẻ nên mời cáo đi caffe, Cáo nhận lời. Vậy là em rẽ xe luôn vào Hightland caffe, ngồi được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa.
    Trời mưa khiến người ta mở lòng nhiều hơn, và cũng là cơ hôi để em tiếp cận về cuộc sống riêng tư của em nó nhiều hơn. Qua các câu chuyện, cáo bắt đầu tâm sự về gia đình cáo, hóa ra những điều trước đây em nghĩ về em nó đều sai các bác ạ. Cáo sinh ra trong một gia đình bình thường, thậm chí là khó khăn. Từ hồi SV đã phải đi làm khá nhiều công việc để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, chân tay cũng có, nhiều khi bị người đời bắt nạt rất tôi nghiệp. Khi ra trường bôn ba qua vài công ty rồi mới vào làm chỗ em. Cáo sống khá vô tư, việc gì cũng không ngại làm và rất chí hướng phấn đấu... Em nghe xong đã thay đổi khá nhiều suy nghĩ về em nó. Sau đó là những câu chuyện về công việc, về môi trường mới, em cũng kể khá nhiều về công ty cho cáo nghe.
    Ngồi khoảng 1 tiếng thì em chủ động nói ra về vì đã đến trưa. Em đưa cáo về công ty, rủ cáo đi ăn trưa cùng nhưng cáo từ chối vì hình như có một cái hẹn trưa nay.
    Em thấy vụ này có vẻ bắt đầu thú vị, cáo cũng không còn e dè khi nói chuyện với em, đã bắt đầu cởi mở hơn từ vụ hôm nay các bác ạ.
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    hóa ra thế, tán gái như vậy chán bm ra :) nó quá khôn rồi bác top ak :) dù sao thì ca này có vẻ xong rồi còn gì nữa, goodluck
  3. minhquan1012

    minhquan1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    K muon reg nick nhung doc cau nay cung phai vao com. Thang dan ong ai lai nho nguoi khac tang hoa ho. Dan ong thi dung cam mua 1 bo hoa den ma tang truc tiep.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình không muốn trả lời nhưng đọc bài của bạn phải lập nick để com ở trên mình cũng phải trả lời. :))
    Đời mà cứ như đếm thế này thì chết. Cẩn thận tình cảm và tiền bạc nhé!
  5. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    owor
    a đọc bài này từ lâu rui nhưng h mới cm... chẳng thấy tí logic nào trong suy nghĩ của chú cả
    đọc đến đoạn chú ôm e nó ngay giữa hành lang là a thấy chú quá kém rồi. chú có để ý thấy con chó nó thấy chủ về thường nó chạy ra ngoe ngoay đuôi mặt thì hớn hở nhảy lên người chủ k.
    bây giờ chú sẽ có tất cả rồi đấy @@
  6. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    @@ làm gì nó cũng phải có mục đích cậu ạ. tặng hoa để làm gì mới quan trong kia, chứ hoa hoe cam vài hôm cũng vứt sọt rác thôi
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đi chơi hay cafe có tìm cách sờ soạng không? Không sờ soạng là vứt đấy.

    Phải vuốt tóc sờ tai, sờ chân nắm tay. Sau này được thì sờ ti hihihi.

    Không sờ được thì sẽ dính quả "chúng mình là bạn thôi", trừ khi gái nó lởm quá.

Chia sẻ trang này