1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật tán gái xinh

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi idiota, 16/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BABYBABYANGEL

    BABYBABYANGEL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    haha 2 con bé. Nokia đúng là điên khùng. Mai tôi gặp tôi xông phi cho vào mẹt ý
  2. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    he he,em không đẹp trai,nhà chẳng giàu,không có xế,nhưng bạn gái em thì..... xinh miễn bàn luôn!!! con lai,mắt màu xanh ,da trắng,mũi cao,cao 1m65,số đo 3 vòng: 89-63-90
    cách tán là:.......chơi bóng rổ giỏi nên nàng mê,chạy đến là quen,,vậy thôi......
    JE T'AIME,BABY NET
  3. idiota

    idiota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Dung gì , các chú mods ở đây làm ăn thế nào thế . Bực cả mình , sao không xoá mấy cái bài nói năng vớ vẩn ở trên đi . Chat chit ngay tại đây , mods làm ăn thế à
  4. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    He he, post tiếp bác ơi, đọc bài này hay lắm, em cổ động 5* cho bác.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
  5. atd_n

    atd_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    mod đâu hết cả rùi, xoá hết mấy bài chit chat nhảm nhí đi, có gì xoá luôn bài này của tui luôn, khỏi loãng chủ đề!
    Đề nghị đại ca tiếp tục, mà em hỏi 1 câu, gái nó biết mình tấn công thì nó co lại phòng thủ hay nó lại thích mình tấn công hở bác!
  6. Xung

    Xung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Vote 5 * rồi . Anh chú cụng bia phát
  7. idiota

    idiota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Oài , cám ơn các chú các bác đã hảo tâm động viên em .
    Em rất cảm kích , lúc đầu em thấy * trăng cũng chẳng có gì , giờ được các bác vote cho 5 * cảm giác sung sướng quá . Thx các bác nhiều .
    Hì , để không phụ lòng các bác , nhất định em sẽ dốc sức ra tiếp tục công việc . Tuy nhiên mấy hôm nay em hơi bận , có lẽ sẽ post hơi chậm , mong mọi người thông cảm ;) ...
    p/s : tôi vẫn không hiểu thái độ và việc làm của moderators ở đây ra sao thật là lạ
  8. idiota

    idiota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc đến đây , chắc các chú cũng như anh , cùng là trai loại 2 cả , cùng đã từng đau đớn thấy hình ảnh thần tượng mình trong vòng tay mấy thằng đáng chết khác .
    Bài này vẫn viết về giai đoạn chuẩn bị tinh thần
    ( tiếp theo )
    Các chú phải hiểu , chúng ta là trai loại 2 . Trời sinh ra chúng ta đã có những nhược điểm lộ rõ . Làm sao chúng ta đẹp trai hào hoa bằng những thằng địch thủ loại 1 , chưa kể những thằng loại 2 mà nhà nó giàu , nó có xế hộp , tiền xài vô tư . Thế nên trước mắt chúng ta , có biết bao nhiêu chông gai , biết bao thử thách .
    Giống như được đi bơi nước nóng trong mấy ngày đông chí , gái đẹp thằng nào chẳng ham . Vây quanh em , là cả một lũ đầu trâu mặt ngựa , cái lũ sẵn sàng đem tông , tuýp đến phang ta . Thật là thảm cảnh biết bao . Nếu một ngày kia ta có em trong vòng tay đã cụt hơn nửa vì bao trận tử chiến với những thằng vô lại .
    Cái lý lẽ muốn thắng thì phải đánh , quyết đánh chứ không chịu hàng của các cụ bô lão điện Diên Hông xưa kia cũng đúng . Mà lý lẽ này đáng ra càng làm cho anh em ta phải sung sướng . Lẽ trời là thế , công bằng lắm , ta là trai loại 2 , là những thằng xấu xí , tiền thì không có . Thử hỏi trên đời có ai lại nghĩ chúng ta đang chuẩn bị tấn công những mục tiêu khủng khiếp đến như vậy . Lẽ đó , dưới cái dạng xấu xí nghèo nàn , mà chúng ta có thể tiếp cận được em gần hơn nữa ...
    Do đó , các chú phải vững tin ...
    Các chú đừng ngại một điều gì cả , anh khẳng định với các chú . Kể cả nàng đã thầm thương trộm nhớ , thậm chí đã công khai thần tượng một thằng ôn dịch nào . Thì các chú vẫn còn nhiều cơ hội đá hình ảnh thối tha của thằng đó ra khỏi trái tim nàng . Đừng bao giờ nhút nhát , các chú sợ gì những thằng trai loại 2 nhà giàu , và hơn nữa là những thằng loại 1 ăn không ngồi rồi mà gái bu như kiến . Từ bỏ mục tiêu đã định là hành động ngu xuẩn của bọn vô học . Các chú đừng nên có suy nghĩ đó trong đầu .
    Các bài ở trên chỉ là chuẩn bị tinh thần , ngày mai tôi sẽ tiếp tục các bài về hành động . Người ta nói có nghĩ mà không có làm thì chẳng ra sao . Phải làm nhiều mới quen tay được . Nên mong anh em theo dõi tỉ mỉ
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cầm quả lựu84 dí vô mặt nó...hỏi mày có thích tao không...Còn nếu nó chưa tra lời...Gạt chốt lựu ra hỏi tiếp...Mày có yêu tao không.....you die,i die,same die.
    Bánh mì yêu bạn.

Chia sẻ trang này