1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật tán Girl xinh !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi BlackDragon, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Những kĩ thuật khi ngắm cảnh uống nước cùng em
    Nếu bạn đi từ chỗ chưa quen biết, làm quen được em, rủ được em đi chơi và bây h đang cùng em ngồi ở một nơi nào đó khung cảnh lãng mạn thì bạn đã đi được hơn nửa chặng đường rồi đó. Đây là cơ hội cực tốt cho bạn để ghi điểm với em, để có thể thể hiện bản thân mình với em, để có thể "khoe" với em những cái đặc biệt, cái hấp dẫn của mình (cho dù bạn có bốc phét đi nữa cũng không sao , cái chính là để em có ấn tượng với mình).
    Có nhiều đồng chí rất là thiếu thông minh, mang chuyện chính trị, thế giới ra nói chuyện với em. Điều này là thuộc loại tối kị khi tán girl. Các chú phải hiểu tâm lí của con gái ở tuổi này ( khoảng 15 - 18 ), đa số là chả biết gì về thế giới cả (đa số tức là có 1 số ít, nhưng mà theo kinh nghiệm của tớ thì con gái có hứng thú với chuyện cao siêu như vậy thường là mọt sách, không xinh đẹp, nên không tính ). Nhiều chú ngu dốt, ngồi ba hoa bốc phét Iraq, Isarel, Bush các kiểu, trong đầu cứ nghĩ là làm như thế, girl sẽ cảm thấy khâm phục, sẽ thấy mình là người có kiến thức cao siêu. Buồn cười *** tả . Con gái ở tuổi 15-18 thích cái lãng mạn, thích nghe cái đặc biệt trong tính cách của bạn, thích người yêu phải có gì đó khác người chứ không phải kẻ chỉ biết nói chuyện thiên hạ.
    Chính vì lí do đó, những chủ đề bạn có thể đề cập khi nói chuyện với em là tình yêu, cuộc sống, chuyện bạn bè, chuyện buồn cười bạn biết, vân vân và vân vân. Lấy 1 ví dụ để các chú tưởng tượng. Giả sử muốn nói với em về tình yêu, cái phải nói ở đây là quan điểm của mình về tình yêu. Về cơ bản là hãy cho em thấy mình có 1 quan điểm về tính yêu vô cùng cao đẹp, ví dụ như sẽ chỉ yêu 1 người duy nhất trong đời chẳng hạn (ngay cả trước khi quen em, anh đã có tới 2 con bồ [[), hay cao hơn là "đối với anh/tôi/tớ, tình yêu không phải là sự sở hữu, tớ/anh/tôi có thể chờ người mình yêu vài năm", lý thuyết là thế nhưng trong thực tế thì phong phú hơn nhiều. Con gái nghe nhưng điều cao siêu như vậy, sẽ đánh giá bạn rất cao, cao hơn mấy chú bàn chuyện thế giới rất nhiều. Đối với gái, như thế có nghĩa là bạn bộc lộ cái bên trong của bạn cho họ. Tâm lí con gái rất thích nghe những chuyện như vậy.
    Có nhiều chú cũng biết áp dụng cái việc nói về tình yêu, nhưng lại đi theo 1 hướng khác, khá là ngu ngốc. Các đồng chí lại mang chuyện tình yêu kể cho gái nghe, trong đầu cho rằng gái sẽ nghĩ mình là thằng trung thực . Ngu không thể nào tả được. Phải nhớ rằng, con gái ở cái tuổi 15-18 làm gì có cái khái niệm đó trong đầu, tính họ rất bồng bột, chưa có kinh nghiệm nhiều, đầu óc còn chưa được khai sáng và cơ bản là khá ích kỉ . Chính vì ích kỉ, nên khi nghe bạn đã từng yêu em này em nọ, ngủ với em kia , thì hình ảnh lăng nhăng của bạn sẽ gắn sâu vào đầu họ. Nói là bạn lăng nhăng thì có vẻ không đúng, nhưng cơ bản là khả năng xây dựng một mối tình với em sẽ rất nhỏ. Điều đó tớ đã kiểm chứng rồi
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  2. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Tiếp)
    Đây là phần không thể thiếu trong quá trình trinh phục các người đẹp. Ca ngợi. Nhất định phải ca ngợi, tớ chưa thấy đồng chí nào đi của được gái mà không bao h khen em xinh đẹp, em dễ thương, em làm cái này đẹp nhỉ, hay em có cái áo trong ***y thế .
    Ca ngợi là techique đi along with việc cưa girls ngay từ khi bắt đầu làm quen, cho đến lúc thể hiện tình cảm, và ngay cả sau khi có được em rồi, ta vẫn phải ca ngợi em . Đồng thời, mức độ ca ngợi cũng khác nhau ở mỗi giai đoạn. Khi mới quen em thì ta chỉ nên khen những cái chung chung của em, ví dụ như khen em có cái bím tóc đẹp, giầy em nhìn trong hay hay, chữ viết của em đẹp, đó chỉ là ví dụ, còn trong thực hành thì các thứ sẽ biến hoá vô cùng hấp dẫn. Khi đã quen em rồi, thì level ca ngợi cũng cao lên. Ta có thể khen em có cái mũi đẹp, mắt bồ câu, nhìn đáng yêu , hay người đẹp, ngực to chẳng hạn (cái này còn tuỳ thuộc vào em sống thế nào).
    Về cái chuyện thích nghe ca ngợi thì không có gái nào là khác gái nào cả . Đó là bản năng rồi, nên đừng có ai hỏi tớ là "Thế nhỡ em không thích nghe khen thì sao" vì đó là 1 câu hỏi rất ngu, giống như hỏi là "Em sẽ được bao nhiêu tiền nếu em chạy nhanh hơn ánh sáng vậy .
    Con gái thích được khen ngợi bởi vị họ đặt cái tự hảo của họ ở cái vẻ bề ngoài, cái tính cách cá nhân, nói chung là những cái mang tính trừu tượng cá nhân. Còn con trai chúng ta thì khác, chúng ta tự hào khi nói với người khác ta học Harvard, từng đi Mĩ chơi, nói chuyện với Bush, tiền nhiều như nước, đi xe @, di động dắt túi, gái theo gạt đi không hết . Gái chẳng bao h tự hào về những cái đó cả. Họ khoái nghe người khác nói có khuôn mặt đẹp, có đôi mắt hiền, có cái môi xinh, trang điểm đẹp, nói chung là những thứ rất tầm thường với chúng ta nhưng lại rất quan trọng vợi họ.
    Anh em ta có thể không tắm 7 ngày vẫn tươi cười khoẻ manh, nhưng con gái thì không thể không tắm mỗi ngày 1 lần . Thấy khác nhau không.
    Anh em ta có thể vứt quyển sách hay ở xó nhà nhàu nát, còn gái thì lúc nào cũng phải gọn gàng, bày tủ kính , rất là rách việc . Nhiều chú rất ngu nghe tớ nói thế, lại chạy đi tìm em mà khen là "Em tắm nhiều chắc là sạch lắm nhỉ" , buồn cười *** tả
    Chắc chắn sẽ có chú hỏi, nếu gái không có cái gì để khen thì ca ngợi thế nào. Xin trả lời, chủ đề là tán girls xinh, nên không có chuyện girl xấu nhảy vào đây, hope it helps .
    Tuyệt đối không được chê gái. Rõ ràng sẽ là rất ngu khi chê gái xấu, mụn nhọt trước mặt bạn bè của gái hay người mà gái có quan hệ. Ngay cả người mà em không có quan hệ cũng không nên chê, lời nói gió bay, biết thế đếch nào được. Thêm nữa, càng không nên chê gái khác trước mặt em. Có nhiều chú, ngồi nói chuyện với em, mồm kém đếch biết nói gì, vác bạn ra tả cho em nghe, chê bạn hắn
    nhìn già như 20, người 2 lưng, ngực nhỏ, chăn ngắn, vòng kiềng, môi vẩu, đủ các kiểu . Như thế là vô cùng ngu ngốc, những thằng như thế thì cả đời không bao h có thể tán được gái xinh, ngay cả gái xấu cũng đếch tán được. Nếu chê như thế, em sẽ nghĩ mình là thằng lăng nhăng vớ vẩn, chỉ nhìn vào bề ngoài mà không thèm nhìn vào cái bản chất bên trong, hay em có thể suy là khi mình nói chuyện với bạn bạn bè, cũng mang ngực em, người em, chân em ra phân tích bình luận. Như thế thì còn tán cái gì nữa
    (Còn tiếp)
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  3. no1live4ever

    no1live4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    trời a. !
    tán gái mà cũng phải chiến thuật à ?
    Tình yêu trân thành là tình yêu đơn phương


    đời buồn khi thiếu em bên cạnh ​
  4. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, thế chiến thuật này có được áp dụng trong trường hợp ngược lại ko ạ, tức là con gái cầm cưa ý mà???? Nếu có thì bảo để em đọc lại từ đầu, chứ thấy dài quá, ngại đọc!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  5. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là không được rồi
    Bảo bạn ý viết thêm bài "Chiến thuật con gái cầm cưa đi" :D

    REVOL SU - I LOVE HER 4EVER
  6. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật cho Girl thì tôi không thể viết được , chắc phải nhờ nữ cao thủ nào của Box thôi !
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  7. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    ơ box mình cũng có nữ à ? sao chẳng bao h thấy đi offline thế, chẹp chẹp...
    Đố ai click trúng được vào đây !!! ^_^
  8. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Khi cưa gái, đặc biệt là gái xinh, sự tồn tại của bọn tình địch là không thể tránh được. Điều này chắc ai cũng đồng ý với tớ, gái xinh thì không bao h là của riêng mình, ngay cả khi có được em rồi thì chuyện bọn tình địch thối tha kia vẫn không bao h từ bỏ, luôn có những thằng hết sức chai mặt tìm cách giành em từ ta. Có thể nói, không thể bỏ qua vai trò và ảnh hưởng của bọn thối tha này trong sự nghiệp cưa gái của chúng ta
    Dưới đây là cách mà tớ dùng để làm việc với bọn tình đình thối tha. Dù có ghét bọn tình địch thế nào đi nữa thì cũng không bao h được tỏ thái độ đó ra ngoài. Luôn luôn là người đàn ông của thế kỉ 21, người đàn ông đàng hoàng lịch sự. Không ít trường hợp của mấy chú thiếu suy nghĩ, vác bạn bè đi đánh tình địch hay tỏ thái độ không lịch sự với bọn thối tha trước mặt nàng, đại loại như nói khích, nói đểu, xỉa xói lung tung. Những hành động như thế, sẽ khiến chúng ta trở thành những kẻ vũ phu, hung hăng, ích kỉ,..... Mà con gái thì chả bao h thích bọn hung hăng, ích kỉ cả.
    Chúng ta phải tỏ thái độ bình tĩnh trong mọi trường hợp, ngay cả khi thằng tình địch của ta là kẻ hung hăng, ích kỉ như tớ vừa nói ở trên . Nếu không giữ được bình tĩnh, sẽ dẫn đến xung đột. Kết quả của xung đột thường là không hay. Thứ nhất, nếu công lực của ta không cao, thì có thể bị ăn đòn . Thứ hai, ngay cho dù ta có là kẻ chiến thắng đi nữa, chuyện ta đánh nhau sẽ đến tai nàng, và ta đã trở thành kẻ vũ phu hung hăng rồi . Bởi thế, hãy luôn đối xử bình thường với bọn tình địch, con gái nhìn thấy điều đấy, sẽ thấy bạn là người có suy nghĩ, trưởng thành, như vậy là ghi điểm rồi . Hơn thế nữa, giữ được điều này sẽ khiến bọn tình địch tâm phục khẩu phục sau khi ta có em trong tay .
    Điều tiếp theo, là người đàn ông đọc "chiến thuật tán girls xinh" thì không bao h phải tỏ ra buồn chán, tự chửi bản thân khi thấy em đi chơi cùng thằng khác, nói chuyện với thằng khác, hay tỏ thái độ âu yêm với thằng khác. Bây h không phải là thời đại phong kiến nữa rồi. Con gái và con trai bây h là bình đẳng về quyền lợi. Ngày xưa ta chỉ thấy phụ nữ ở nhà nấu cơm, trông con để chồng chạy đến lầu xanh chơi với mĩ nữ lầu xanh (bây h ta văn minh gọi họ là **** ). Bây h thì không thế nữa, họ cao hơn cả chúng ta rồi, nếu mà họ xinh đẹp, thì họ có quyền lựa chọn. Chính vì thế, cùng 1 lúc, họ tìm hiểu 3 4 thậm chi 10 chàng trai cùng 1 lúc chúng ta cũng không thể làm gì được. Châu chấu đá xe thế nào được.
    Thôi tớ dừng ở đây để anh em đêm này về đọc và suy ngẫm đã.
    (còn tiếp)
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  9. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Thằng anti lại phát biểu linh tinh rồi, thảo nào chú em bị treo nick là phải.........hè hè!!!!!!!!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  10. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Bổ sung thêm về chiến thuật :
    Không có gì khổ sở hơn một anh chàng để ý một cô bạn mà không biết làm cách nào "tấn công", hay nói đúng hơn không biết mình phải có tác phong như thế nào, hành động ra sao... trong cuộc chạy đua quan trọng này, nhằm hướng tới hiệu quả cao nhất là được lòng cô gái, đúng vậy không các bạn?
    Tôi có một công thức nhỏ này, mong giúp các bạn phần nào kiểm soát đánh giá đợc hành động của mình trong cuộc... đề ba. Ðó là công thức về tiêu chuẩn tối thiểu của một anh chàng nếu muốn... "tổ chức tấn công". Tôi xin giới thiệu :
    (ÐT)2 + (GL)2 = (TC)2
    Các bạn sắp nổi nóng rồi phải không? Ðừng! Tôi không có ý định chơi khăm hay đùa dai các bạn đâu, tôi hoàn toàn thật lòng đấy! (mặc dầu tôi rất... thích đùa). Cũng không phải tôi ăn cắp định lý của Pitago chép ra đâu nhé (ông ấy làm sao biết được định lý này!). Ðể tôi phân tích cho các bạn xem :
    (TC)2 : đó chính là Tiêu Chuẩn Tấn Công đó các bạn. Ðẳng thức này có nghĩa là nếu các bạn thỏa cả hai điều kiện (ÐT)2 và (GL)2 thì mới đạt đủ tiêu chuẩn cho cuộc tấn công. Mà có đạt đủ tiêu chuẩn tấn công thì cuộc tấn công mới hiệu quả chứ, đúng không các bạn? Bây giờ ta hãy xem hai điều kiện nêu trên là gì nhé:
    (ÐT)2 : Ðẹp Trai, Ðủ Tiền !
    Phải hiểu cho đúng! "Ðẹp trai" ở đây cha hẳn là có khuôn mặt... handsome, nếu vậy thì chỉ có một vài người có đủ tiêu chuẩn thôi, còn bao nhiêu ngời khác về hưu luôn chắc? Dĩ nhiên, có khuôn mặt điển trai thì rất là lợi thế, song "Ðẹp trai" ở đây có nghĩa là tác phong của chúng ta phải lịch sự, tao nhã, quần áo phải gọn gàng, đầu tóc ngăn nắp, như vậy mới tạo được ấn tượng tốt ở đối phương và làm cho người ta tôn trọng lời nói của mình. Cách ăn mặc cầu kỳ, chải chuốt thì không được xếp vào hàng "Ðẹp trai", nó tạo hình ảnh giống như Mã Giám Sinh trong Truyện Kiều, nhiều cô gái không thích đâu!
    "Ðủ tiền" thì phải hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ðương nhiên muốn làm quen với người ta thì ít nhất cũng phải có sẵn... dăm ba ngàn trong túi để rủ người ta đi uống nước ngay khi có cơ hội chứ, OK? Còn nghĩa bóng có nghĩa là chúng ta phải xét khả năng của mình so với đối phương, phải có bản lĩnh, đủ "đô" về nhân cách, kiến thức..., ngoài ra còn phải có một vài khả năng hoặc đặc điểm mà chúng ta biết rằng cô ấy thích. Khó đấy! Con gái bây giờ yêu cầu càng ngày càng cao, các bạn có thấy vậy không?
    (GL)2 : Ga Lăng, Gan Lì.
    Hai cái này thì chắc các bạn biết quá rồi còn gì. Ga lăng là một tính cách không thể thiếu được trong cuộc "tấn công". Bất kỳ ngời con gái nào, cho dù nghiêm túc hay thẳng thắng rất mực đi nữa, thì cũng thích được ngời con trai tỏ ý quan tâm, chăm sóc một chút. Tất nhiên tùy theo tính tình ngời con gái mà mức độ ga lăng phải thay đổi linh hoạt, chứ nếu ngời ta không thích mà cứ "quan tâm" cà chọt cà chọt vô công chuyện của người ta thì héo sớm.
    Gan lì: khó mà quan trọng! Không phải cô gái nào cũng dễ... tấn công, không phải cô bé nào cũng dễ chinh phục. Là con người có văn hoá, chúng ta dĩ nhiên là phải có tự trọng, nhưng còn tự ái? Dẹp! Lòng tự ái chỉ làm cản trở vấn đề. Chúng ta phải hiểu tâm lý phái nữ: nhút nhát, e thẹn, thậm chí "con gái nói có là....", nếu mà ta sợ quê khi bị từ chối, sợ hãi khi cô bé quá nghiêm túc, hoặc mới bị nói "không" mấy lần đã chán nản thì... chỉ nên ở nhà ngủ cho sướng chứ làm quen, tỏ tình làm chi cho mệt thêm? Còn nữa, gan lì ở đây không có nghĩa là lì lợm dai dẳng đâu đấy, phải biết điều chỉnh cho đúng mức, nếu không có thể bị đánh giá thấp, xem thường, thậm chí căm ghét, và như vậy thì cơ hội chiến thắng xem như tiêu tùng.
    Trên đây là 4 tiêu chuẩn tối thiểu để mà... đề ba. Dĩ nhiên tùy từng con người cụ thể, từng trường hợp phân biệt mà phải xác định thêm những điều kiện khác. Nhưng đây là 4 tiêu chuẩn cơ bản cho cuộc chinh phục (tiêu chuẩn chứ không phải phương pháp đâu à nghen, phương pháp thì có... cả tỷ đấy!).
    Chúc các bạn thành công.
    (còn tiếp)
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...

Chia sẻ trang này