1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật tỏ tình

Chủ đề trong 'Canada' bởi luongvec, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    TranLanVy nắm hết bài vậy rồi thì làm gì có ai qua nổi cửa ải nữa đây.
    hải
  2. tranlanvy

    tranlanvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hihi tớ đọc thì đọc chứ làm sao nắm hết được tất cả Đó chỉ là bí quyết chinh phục thôi mà, còn tuỳ vào sự chân thành cử người đó nữa
    The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched , they are seen with the heart
  3. tq123

    tq123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    25 cách làm rung động trái tim nàng
    Có những con đường đến trái tim nàng thật đơn giản mà thường ngày cánh mày râu không ngờ tới. Một số mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn thể hiện tình cảm một cách chân thành nhất.
    - Mời nàng xem phim.
    - Đừng ngại vén những sợi tóc lơ thơ phủ trên mắt hay dính trên gò má nàng một cách âu yếm.
    - Vòng tay choàng nhẹ lưng nàng khi giới thiệu với bạn bè và gia đình.
    - Khi đang đi chung, hãy xiết chặt bàn tay nàng khi bất chợt có một phụ nữ ăn mặc khêu gợi đi qua. đoạn này phải bỏ tay ra ngay
    - Hãy gọi điện cô ấy khi bạn cảm thấy buồn.
    - Hôn nhẹ lên gò má người yêu khi tạm biệt sau một buổi tối vui vẻ. hôn thẳng lên môi nàng vui hơn
    - Nài nỉ xem một tấm hình nàng chụp khi còn bé.
    - Nếu nghe nàng thút thít trên điện thoại thì hãy chạy đến ngay.
    - Hãy mua tặng cô ấy một đĩa nhạc những bài ca bất hủ của thế giới.
    - Gọi nước uống cho nàng, cố gắng quan tâm đến gu thưởng thức của người yêu.
    - Nhớ và nhắc ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau trước khi nàng thốt ra.
    - Gửi mail cho nàng và nói bất cứ chuyện gì cũng được.
    - Khi cô ấy cảm thấy bất an, bạn hãy nhìn vào mắt của nàng và nói không ai trên thế gian này hợp với bạn hơn nàng.
    - Hãy gọi điện cho cô ấy ngay khi bạn lên xe hay lên máy bay đi công tác.
    - Tìm mọi cách làm nàng mỉm cười khi thấy có dấu hiệu ủ ê.
    - Rủ nàng xem trực tiếp môn thể thao bạn thích nhưng hãy quan tâm đến người yêu hơn là trận đấu.
    - Hãy cạo râu tươm tất trước khi gặp nàng.
    - Ôm chặt cô ấy khi thấy có dấu hiệu ghen tuông.
    - Tặng nữ trang cho nàng.
    - Khi cả hai cùng đi dạo, trên tay bạn cần có món ăn vặt mà cô ấy thích.
    - Khi nàng ngả đầu vào vai bạn, hãy thì thầm gọi tên nàng.
    - Hãy chọn mở bản nhạc mà cô ấy yêu thích khi đang nấu ăn cho bạn.
    - Tự tay sửa hay đề nghị sửa vật dụng của nàng mà bạn nhận thấy nó đang trục trặc.
    - Khi nàng mặc đồ mới, hãy tỏ ra quan tâm.
    - Nếu nàng đã là bà xã thì hãy hôn nhẹ vào bả vai lúc nàng thiu thiu ngủ.
    tớ mới thực hiện có mấy cách kia chả biết đủ chân thành chưa nhỉ
  4. w2

    w2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, nói đến chuyện tỉnh tò, tớ lại có chuyện cười ra nước mắt đây. Ai nghe thì xếp hàng vào.
    Hồi đó tớ học lớp 6, ngố dã man tàn bạo vô nhân đạo mất tính người, có biết iu là giề đâu, thế mà cái anh nảo anh nào đó học trên tớ một lớp chót thương tớ. Anh thương đã nhầm người rùi, anh tỉnh tò lại càng nhầm cách nữa chư''''. Mà nạn nhân vụ đó là ai? Tớ đây chứ còn ai nữa.
    Vụ án xảy ra vào hôm trời cao gió mát, tớ tung tăng đi học, bỗng xuất hiện một bóng đen đằng sau lưng, lù lù bước tới, tớ quay lại, gặp ngay hắn với nụ cười khả ố hay các chị em thường nói là bỉ ổi và... một nắm sỏi trên tay. Thấy tớ phát hiện ra hành tung hắn bỏ chạy, và.bất thình lình tớ nhận ngay một trận sỏi bay vào người từ phía hắn, tuy không đau nhưng tức quá đi mất thôi, từ trước tới giờ tớ là người lương thiên mà bây giờ lại bị kẻ gian sát hại, đúng là oan thị kính. Sau này trở thành bạn mới biết, hắn bị các tiền bối trên tuổikhuyên.... dại. May mà hắn là bạn tớ chứ nếu không tớ đã cho hắn vào nồi nấu lẩu từ lâu rùi.
    Phù..... hú hồn cho hắn
    Được w2 sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 18/10/2003
  5. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ...một câu chuyện khó tin nhể, có ai đi quăng sỏi vào người mình thích bao giờ. Đọc chuyện trên mà buồn cười vãi đ** con gà mái hì hì hì.....
  6. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    hé hé hé...cố gắng thực hiện đủ 25 cách trên thì mới gọi là chân thành
  7. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    hahaha...Mới đọc bài này của bac Lucas buồn cười quá. Bác nổi tiếng ở Hà thành hẳn một thời. Bây giờ về Việt Nam, ra đường bác chắc không dám đánh trẻ con......sợ đánh phải con mình...hahaha. Nói vậy thôi bác đừng giận nhe'', đưng xoá bài của tôi đấy nhé.Ah mà tôi đang cần cố vấn về mấy cái vấn đề tình củm đây. Tôi cần một "real master", bác chỉ tôi mấy món với.
    Bác cứ dấu nghề kiểu này làm cho mấy chú trong box underestimate bác. Tôi cũng thấy bực mình.
    Mà thôi, nghĩ bác cũng sẽ dạy tôi mấy câu như:
    Trăng hôm nay cao tít
    Anh hôn em vào... thì phiền lắm.
    Ah tôi có ý kiến này hay lắm, hay là bác mở một chủ đề trong box Canada này giới thiệu về các nhà nghỉ khách sạn " đăc biệt" ở Hà Thành. Còn tôi giới thiệu nhưng cái đặc biệt ở Toronto. Chủ đề này mang tính chất giao lưu ấy mà. Bác nghĩ sao?
  8. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    thế này thì chuyển thành box du lịch mất, với lại bác tiện thể cho biết luôn giá cả thế nào nhé, để anh em về có dịp du lịch wa màn ảnh nhỏ 1 tý , đùa tý lôi bác lên mạng tý, chảng hiểu sao dạo này vắng bống giang hồ thế nhở
    ơ anh ơi, Anh còn đôi Versace nào mà Logo nó to to 1 tý không??
  9. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật của Trần Lan Vi có thể nói là hoàn hảo. Thêm vào đó tôi muốn đóng góp một số ý kiến. Mong các bác đừng cười.
    Thấy các bác đóng góp ý kiến toàn về vấn đề chinh phục nàng mà quên mất cả chinh phục chàng. Thế thì hơi mất công bằng đấy. Có nhiều cô thích chàng nhưng chàng không thích, thế có tội nghiệp không? Còn điểm thứ 2 đó là chinh phục đã khó nhưng giữ gìn một tình yêu trọn vẹn và lâu dài còn khó hơn.
    Có câu truyên thế này từ VNexpress:
    Ông A: huhu nàng bỏ tao rồi huhu
    Ông B: Sao mày yếu đuối thế, biển còn đầy cá...
    Ông A: Nhưng mà con cá này cắn hết mồi của tao rồi. huhu
    Thế đấy, rất nhiều vấn đề xảy ra khi yêu. Từ yêu tới cưới để được gần nhau mãi mãi quả là một quãng đương xa lắm. Được các vị tiền bối truyền lại, thì khi yêu người ta kỵ 2 điều lớn nhất( khi cưới rồi thì không sao)
    - Tặng những đồ trang sức đắt tiền, đăc biệt là vàng bạc và kim cương
    - Chụp ảnh chung chỉ có 2 người ( Cái này không hẳn là điều kiêng kỵ , nhưng nên nhớ rằng nếu bạn chụp ảnh với một ai đó thì bạn sẽ không sống gần người đó mãi mãi)
    2 điều trên được chứng thực từ rất nhiều bạn bè xung quanh.
    Được MrDickcutter sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 19/11/2003
  10. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Nhưng không chụp ảnh riêng 2 ng cũng không co nghĩa là đc ở bên nhau, cái này em rút ra từ bản thân . Em có chụp ảnh " ăn mảnh " 2 ng bao giờ đâu mà vẫn cứ ng ở cực Bắc ng cực Nam, cách nhau hơn nửa vòng trái đất . Từ trước vẫn thế, bây giờ thì gần hơn khoảng 20 giờ ngồi trên máy bay .
    I keep on waiting, anticipatingBut I can't wait foreverYou say you love meYou're thinking of meBut we're never togetherBye bye baby bye byeIt's your turn to cryThat's why we have to say goodbyeSo say goodbye

Chia sẻ trang này