1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật tỏ tình

Chủ đề trong 'Canada' bởi luongvec, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    TLV ơi nhầm rồi chỉ có bác De Lucas(Đờ Lucas) nhà ta là có khả năng ấy thôi, còn phần còn lại của Box tình hình không có gì thay đổi thì có 1 số lớn sẽ thành Gay soon, bởi chả ai có bạn gái cả. Phải những đứa như tôi à, toàn bị các em chinh phục (chết đứ đừ chả cãi được).. con gái mà muốn được sự chú ý của con trai làm thế nào á, hihi như TLV là tạo được sự chú ý của các thành viên Nam của Box canada nói chung, và TTVNOL nói chung rồi đấy
    ơ anh ơi, Anh còn đôi Versace nào mà Logo nó to to 1 tý không??
  2. soutien

    soutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chú jihad này nói chuyện với người đẹp mấy câu đã níu hết cả nưỡi nại thế, . Chứng tỏ sức hấp dẫn của em Vy lợi hại thật , Vy cần gì phải gây sự chú ý, em chẳng cần làm gì đã làm bao nhiêu chú rên ư ử rồi..hừ..hừ...hừ...
    MAKE LOVE NOT WAR
  3. tranlanvy

    tranlanvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi, các anh đừng nói vậy...Em hỏi thật mà...để cho mọi người chứ đâu fải mỗi mình em ạ. Mà em tạo được sự chú ý ở Ttvnol này bao giờ đâu ..em chỉ post bài ở mỗi 2 box là chính.
    The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched , they are seen with the heart
  4. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Bình thường, thì cái khoản này chị em con gái phải thạo hơn con trai. Bởi vì các bạn tâm lý hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu cô bé hỏi thì tớ nêu ra mấy điểm vậy. Cũng không dám qua mặt các bác có nhiều kinh nghiêm trong tình trường. Có gì không đúng các bác chỉ cho.
    Như các bác Soutien hay Jihad_vn thì tôi đoán các bác care về sắc đẹp và cách nói chuyện của bạn gái.Bác Jihad_vn thì thich nhất con gái nói chuyện thông minh và lễ phép. Bác này tôi biết rất rõ.
    Sắc đẹp là một thứ vũ khí quyến rũ khá lợi hại của các bạn gái. Tuy nghiên về lâu về dài thì không hẳn như vậy. Cái đẹp bề ngoài dể làm cho mau chán. Nhiều bạn gái biết dùng nội tâm bên trong để chinh phục người mình yêu. Về nội tâm bên trong thì mỗi người một tính.
    Về các nói chuyện thì có người thích nói chuyện, có người ít nói. Để thu hút sự chú ý của đàn ông thì hẳn là người thích nói chuyên dề gây được sự chú ý hơn.
    Những người thich nói chuyện phải chú ý:
    -Nói chuyên lễ phép, và có sự suy nghĩ trước khi nói.(Cái này thực ra tớ không cần phải nhắc rồi, tuy nghiên nhiều người vân không biết)
    -Biết nhiều không phải là tốt. Ý của tớ là: hãy cho người khác có cơ hội được nói, được thể hiện sự thông minh của họ.
    -Biết đóng góp ý kiến đúng lúc
    -Biết gợi chủ đề cho người ta nói. Chứ nhiều đôi ngồi bên nhau lần đầu chẳng biết nói gì....
    Những người ít nói không hẳn mất đi cái lợi thế:
    -Nhưng người ít nói có một nội tâm khá phức tạp. Họ có những ý tưởng phê bình rất là sắc bén.
    -Trong đôi mắt của họ cũng diễn tả được messages: yêu, buồn, vui, ghét...
    -Đôi mắt và sự im lặng của họ là một vũ khí đáng sợ, nhiều khi còn hơn cả sắc đẹp ây.
    Rồi thể hiên cá tính riêng qua hành động nữa. Cái này mình không rõ lắm vì không phải là con gái. May ra có bác Hoahồnggay là cố vấn được chuyện này.
    Mỗi bạn gái đều có một sự quyến rũ riêng. Chỉ có những người biết sử dụng vũ khí của mình và những người không biết sử dụng mà thôi. Thế nhé , chúc các ban tìm được người mình thương.


    Được MrDickcutter sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 25/11/2003
  5. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Cái này không phải để tỏ tình thành công mà là để sống tốt đẹp hơn ạ , mà sống tốt đc quý sẵn rồi có tỏ tình cũng hiệu quả hehe
    1 Trước khi bạn nói điều gì đó với ai, hãy tự hỏi mình 3 câu:
    - Điều đó có đúng đắn không?
    - Điều đó có tử tế không ?
    - Điều đó có cần thiết không ?
    ( đặt câu hỏi xong trả lời, lúc ngẩng lên lại thấy đứng nói chuyện một mình thì.... )
    2 Hãy tiết kiệm lời hứa, nhưng một khi đã hứa rồi thì hãy chắc chắn giữ lời.
    3 Đừng để lỡ cơ hội nào động viên người khác ( chứ không phải xu ninh đâu )
    4 Không nói xấu ng khác, đừng ngồi lê đôi mách, và đừng nghe những chuyện ngồi lê đôi mách. ( cái này thì ng mà ai cũng biết là ai đấy phải làm gì đấy rồi )
    5 Biết tha thứ.
    6 Giữ cho đầu óc " mở " thật tỉnh. Thảo luận bàn bạc chư không phải cãi nhau
    7 Suy nghĩ ky càng trước khi quyêt định, đừng làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn
    8 Đừng kể về những ưu điểm của mình, hãy để chúng tự thể hiện, ( khuyết điểm thì chả ai khoe cả nhỉ )
    9 Nếu ng khác phê phán mình, hãy xem có phải sự thật hay không. Nếu là có, hãy biết thay đổi. Nếu không phải sự thật, hãy lờ đi và hãy là chính mình.
    10 Biết cách hài hước, nụ cười là khoảng cách ngắn nhất.
    11 Đừng đòi hỏi đc an ủi như mình đã an ủi ng khác
    Đừng đòi hỏi đc hiểu như mình đã hiểu ng khác.
    Vá đừng đòi hỏi đc yêu thương như mình đã yêu thương ng khác.
    Hic em chỉ phân vân là nếu thế kia thì có bị chửi là ngu không nhỉ ? hic
    I keep on waiting, anticipatingBut I can't wait foreverYou say you love meYou're thinking of meBut we're never togetherBye bye baby bye byeIt's your turn to cryThat's why we have to say goodbyeSo say goodbye
  6. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Con người ai cũng muốn trở thành hoàn hảo, nhưng con người khó đạt được điều đó. Ai cũng muốn được người khác quan tâm chú ý. Nếu người nào mà được như thế quả là một người hạnh phúc nhất thế gian. Đó là theo lý thuyết, còn thực tế ư? Có nhiều điều đi ngược lại với lý thuyết. Có khi nào bạn được một người khác yêu bạn tha thiết, nhưng ban chỉ coi người ta là bạn mà thôi. Ban muốn từ chối tình cảm đó và ban cũng không muốn mất tình bạn. Ở trong trường hợp đó thì bạn giải quyết thế nào?

    Các bác Nam nhà ta thì chắc nhiều bác gật đầu, các bác gái thì maybe... Tuy nhiên điều đó chỉ là trước mắt còn về lâu về dài thì không hay... Mọi người vào bàn bạc nào... Những điều này tôi chỉ tưởng tượng thôi chứ chưa trải qua...hi`hi`....
    Gặp rồi sao anh vẫn ngồi im?
    Chẳng phải chính em, anh muốn tìm?
    Lòng anh vướng điều chi do dự?
    Nên chẳng làm gì chỉ rung ch.............
    Được MrDickcutter sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 05/12/2003
  7. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Trên lý thuyết thì con gái thường muốn có nhiều người quan tâm theo đuổi, còn con trai thì thường thích chinh phục.
    Vậy nên nếu 1 người yêu mà người kia muốn coi là bạn thì chẳng bao giờ có đc đâu ạ, hoặc tình bạn có tồn tại thì cũng không đc như trước. Được cái này thì mất cái kia, chả biết làm thế nào cả.
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  8. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Xuống phố đêm Noel
    Giáng sinh năm nào cũng thế, họ khởi hành lúc 10 giờ đêm, lúc những giai điệu từ phía các Nhà thờ đã ngân nga trong không gian. Lứa đôi dập dìu xuống phố. Cả thành phố rạo rực không khí của những người trẻ.

    Noel trên phố
    Càng gần đến thời khắc trọng đại, mức độ báo động về chuyện tắc nghẽn giao thông càng trở nên trầm trọng. Chỉ có điều đây là thời điểm hiếm hoi trong năm những người bị rơi vào thảm cảnh tắc đường cảm thấy...dễ chịu. Họ san sẻ những nụ cười cho mỗi lần đèn đỏ. Những người 20 tuổi, đi cùng bạn bè hát ầm lên ở những dãy phố chính. Những người yêu nhau thì thầm các câu chuyện không có điểm bắt đầu cũng không bao giờ tìm được điểm kết thúc.

    Họ không vội vàng, cũng chẳng quan tâm đến việc phải dừng lại giữa đường, Cảm giác đứng giữa một rừng những gương mặt trẻ và ngập tràn hạnh phúc cũng là một cách để đem lại niềm vui. Phải xuống đường và làm tắc tất cả những con phố chính , thế mới là tuổi trẻ thế mới là đêm Noel chứ...

    Những con đường ngập tràn màu sắc, của xe, của áo, của khăn len và mũ. Những chiếc áo dạ choàng cùng màu với khăn quàng cổ ngồi nép sau áo thể thao phùng lên trong gió. Không gian những con đường bỗng nhiên bị thu hẹp lại.

    Họ tìm đến những con phố hun hút gió, đi thênh thang giữa những hàng cây không biết tuổi trên những con đường, ở đấy Noel chỉ giống như một cái cớ để được phép đồng nghĩa với một dạ hội tình yêu.

    Noel trong quán
    Quán xá thì muôn năm vẫn thế, nhưng với tình yêu thì ngày nào nó cũng có một màu sắc mới. Cây thông mọc lung linh giữa nhà, hình cây thông dán khắp các cửa kính. Không gian Noel mở rộng với bạt ngàn trời sao. Sau tiếng chuông thánh lễ, họ tràn về các quán. Chen chúc chật chội rồi lại leo lên đây nhâm nhi cà phê. Những cô gái sẽ được dịp ngơ ngác, ngạc nhiên vì món quà bất ngờ trong đêm Giáng sinh bạn trai mình mua tặng. Hắn ta đã gọi trước đấy một tuần cho quán ruột đặt một bàn vào lúc 0h10, gửi một món quà cho người phục vụ hào hoa. Sẽ có một anh chàng mặc đồng phục rất chỉnh tề đứng nghiêng mình bên cô gái: ''''Thưa cô, có một món quà Giáng sinh gửi đến cô. Và chúc một Noel hạnh phúc...''''. Trong tất cả các lần tặng quà khác thì không nên, nhưng trước những dịp như thế này bọn con gái rất thích kiểu tặng quà bí mật dài dòng như vậy.
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 20/12/2003
  9. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Hê ...hê...Bác luongvec có người yêu chưa? Em đoán chắc chưa có. Nếu nhầm bác tha lỗi cho em. Theo em nghĩ, các đôi tình nhân theo đạo thiên chúa, vào đêm NOEN thì thường quỳ trên giường cầu nguyện..."những điều tốt đẹp cho nhau"...
    Nó thực tế hơn.
    Còn những người độc thân như em. Mỗi lần Noen đến lại nhâm nhi ly rượu, tay điếu thuốc, ngồi nghe nhạc Beethoven với Bach bên cửa sổ và ngắm tuyết rơi cũng thấy hạnh phúc chán...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên
    Được MrDickcutter sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 22/12/2003
  10. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác Đích ạ. anh em độc thân tầm này chỉ có ngồi nhà chơi game, xem phim, không thì ngồi nhậu 1 mình, cùng lắm thì ngồi nhậu online với ông bạn thân, chứ chẳng có thời gian mà mơ tưởng lãng mạn gì sất he he, còn tầm đã không còn độc thân thì chả cứ gì nhân dịp này nhân dịp nọ, lúc nào chả có lý do để mà lãng mạn nhỉ



    Nobody is PERFECT. I am NOBODY

Chia sẻ trang này