1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật tỏ tình

Chủ đề trong 'Canada' bởi luongvec, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là 9 cách để nhận biết một tình yêu đích thực:
    1. Bạn cảm thấy dễ chịu. Một mối quan hệ tốt khiến bạn thấy hài lòng về chính mình.
    2. Bạn mong ước được ở bên người ta. Bạn không cần phải có thêm người khác hoặc tham gia một sự kiện nào đó để tránh cảnh chỉ có riêng 2 người. Bạn thích có một thời gian chất lượng bên người ta cho dù chỉ im lặng.
    3. Bạn tôn trọng người đó. Bạn thấy chính mình luôn ca tụng người ta. Bạn nói những câu như: "Anh ấy là một nhà viết nhạc tài ba". Nếu bạn chỉ nói về bản thân thì tức là bạn không hề chú tâm đến mối quan hệ của mình.
    4. Bạn hứng thú với những gì anh ấy nghĩ. Bạn hỏi ý kiến người ta về mọi vấn đề quan trọng đối với bạn. Dù anh ấy có đồng ý hay không đồng ý với bạn thì đều không sao.
    5. Bạn chấp nhận mọi điều kỳ quặc ở người ta. Ai cũng có những tật riêng. Kể cả bạn. Nếu những điều bất thường đó có thể chấp nhận được thì bạn đang ở một tình trạng tốt. Nhưng nếu chúng khiến bạn khó chịu thì bạn nên nhìn lại mình.
    6. Bạn có thể vượt qua những trục trặc trong mối quan hệ. Các vướng mắc trên con đường đi tới hạnh phúc đích thực là không thể tránh khỏi. Những người ở trong mối quan hệ đích thực sẽ nhận thấy mỗi lần bất hoà là cơ hội để họ hiểu thêm về nhau. Tuy nhiên, nếu bạn tự tạo ra trục trặc, hoặc nếu bạn nghĩ mỗi lần cãi nhau đều dẫn tới sự đổ vỡ, thì bạn cần phải xem lại mối quan hệ của mình.
    7. Bạn cảm thấy an toàn. Bạn không lo ngại mất người yêu.
    8. Bạn không thể lý giải vì sao 2 người lại bên nhau. Nhiều người kết hợp cuộc sống với nhau để có thể được ở bên nhau suốt đời. Nhưng hãy tự hỏi 2 người ở với nhau vì thực sự bạn muốn thế, nếu câu trả lời là đúng thì 2 người có lẽ sẽ bên nhau mãi. Còn nếu câu trả lời là sai thì bạn có vấn đề rồi đấy. Bạn chưa thực sự sẵn sàng.
    9. Bạn không so sánh người đó với bất cứ ai. Luôn luôn có người đẹp hơn, thông minh hơn và khoẻ mạnh hơn người đó, nhưng bạn không quan tâm bởi bạn chỉ muốn chính người đó mà thôi.
    Nếu vẫn chưa thể xác định liệu cuộc tình của mình sẽ bền vững, thử lời khuyên cuối cùng của tiến sĩ Moore: Lập danh sách những gì bạn cần ở người ta. Nếu người đó đạt mọi tiêu chuẩn, có thể bạn đã tìm được đúng người.
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  2. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Chú Thiến ơi! tìm được thằng nào như ý chưa , có thì giới thiệu cho tôi với nhá .... Nghe nói chú tìm được 1 chàng soạn nhạc hay chơi kèn tài ba rồi mà ..JK
    thực ra nếu mà cứ lập ra danh sách mình cần gì ở người ta thì con yêu gì nữa, nếu mà có thì chắc có tình yêu kiểu contract như của Yenvi nêu ra trước đây...Yêu chỉ là cảm tính, nhiều khi gặp người chả có gì như mình đặt ra trong tiêu chuẩn mà lại say như chú UH say thuốc lào ấy chứ, còn gặp mấy em mà đúng tiêu chuẩn, sợ đủn cũng chả vào
    Và con tim đã vui trở lại, Tình yêu đến cho tôi ngày mai.....
  3. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá! Em đâu có care đâu, mà cái này em cũng chẳng tự nghĩ ra em copy từ trang khoa học của vnexpress đấy ạ...
    Em chỉ mang về cho các bác nghiêng cứu thôi chứ em cũng chả là pro cái gì...hihi....bác Jihad này hay ní nuận quá...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  4. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    9 sở thích của phụ nữ
    . Muốn chinh phục bạn gái, các chàng trai nên tham khảo một số điều sau.
    1- Ăn vặt:
    Theo các nhà khoa học, phụ nữ thích ăn vặt vì dạ dày họ nhỏ hơn nam giới, lượng thức ăn hấp thu trong các bữa chính cũng ít hơn. Một lý do khác là ăn vặt có tác dụng giải tỏa tâm lý khi căng thẳng, lúc buồn đau.
    2- Tụ tập mua sắm:
    Có thể nói đây là công việc hấp dẫn nhất đối với phụ nữ. Họ rất thích được đi dạo trong các siêu thị và xách về một lô hàng, đôi khi có những món đồ chẳng để làm gì cả. Khác với đàn ông, chỉ cần nhìn qua hàng và ưng mắt là họ mua luôn chứ không xem xét tỉ mỉ, săm soi từng chi tiết nhỏ.
    3- Thích nuôi những loài vật bé nhỏ:
    Che chở cho kẻ yếu dường như là đặc tính của nữ giới. Vì thế khi về già, các bà quả phụ dành rất nhiều thời gian, tình cảm cho con vật mà họ nuôi.
    4- Thích trang điểm, làm dáng:
    Rất nhiều người không tiếc tiền bạc, thời gian và công sức để chăm sóc sắc đẹp, nhằm thu hút sự chú ý của phái mày râu.
    5- Thích tiết lộ bí mật:
    Phụ nữ luôn làm ra vẻ bí mật về một chuyện nào đó, song chính họ lại không giữ nổi những điều thầm kín của riêng mình. Ngay đến chuyện chăn gối vợ chồng, họ cũng có thể nói ra.
    6- Thích dền dứ:
    Trong tình yêu cũng như hôn nhân, phụ nữ thường hay bày đặt những màn kịch tâm lý. Ví dụ như dù rất yêu chàng song nàng vẫn giả bộ không thích. Thế nên nhà văn Henrich Hainer từng viết: "Đàn bà là thiên sứ hay yêu quỷ thật khó lường".
    7- Thích nghe những cụm từ cảm tính:
    Phụ nữ sẽ vui vẻ, hạnh phúc khi nghe những câu nói chan chứa tình cảm, kiểu như: Anh yêu em, hay Em thật đáng yêu.
    8- Thích xem bói:
    Có đến 90% phụ nữ thích xem tướng số, cầu thần, niệm Phật. Điều này bắt nguồn từ tâm lý bất an, luôn lo lắng cho tương lai, hạnh phúc của chính mình.
    9- Thích khoác tay nam giới ngoài đường:
    Khi đi trên đường phố, các cô gái muốn khoác tay bạn trai mình và cảm thấy như được che chở. Sự va chạm này chỉ nhằm thể hiện tình cảm thân mật chứ không nói lên sự ham muốn nào khá
    I love G2
  5. julie_do

    julie_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu.
    Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em gọi anh như vậy, anh đừng buồn về em nghe. Là người trong cuộc em hiểu cái giá phải trả cho buổi tối ngày hôm nọ, và em cũng biết người con gái anh nói những lời yêu ngày hôm đó cũng không phải là người yêu của anh. Nhưng dẫu sao em cũng vô cùng choáng váng, choáng váng đến mức không học được gì không đến trường và không muốn làm gì. Anh cũng biết em yêu anh ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, nhưng em là con gái. Và con gái ai cũng muốn mình là đỉnh núi cao cho người đàn ông chinh phục chứ không ai muốn mình là một quả đồi thấp lè tè, cho người đàn ông bước qua. Em cũng vậy, em cũng muốn mình là một đỉnh núi. Và em muốn anh là một vận động viên leo núi tài ba trên bước đường chinh phục đỉnh núi em. Thế nhưng mới leo có vài bước. Anh, một người leo núi đã trở thành một kẻ phá núi. Anh đã đặt một trái thuốc nổ của lòng tự ái và phá tan đi tất cả, chúng ta đều chết trong vỡ vụn. Sự vấp ngã đau đớn này đã giúp em một bài học. Tạm biệt anh yêu.
    Câu chuyện rất là dài và xảy trong thời điểm Khi cô gái biết chàng trai rất yêu mình. Và chàng trai biết cô gái cũng có tình cảm với mình. Nhưng cả hai người đều có một chút kiêu ngạo và có lẽ vẫn chưa tin tưởng vào nhau lắm. Cô gái thì muốn thử chàng trai thêm một chút nữa, xem chàng có thật lòng yêu mình hay không. Và chàng trai cũng muốn thử xem cô gái đã thật sự yêu mình hay chưa. Một buổi tối nọ chàng trai đến nhà cô gái để trả sách và đã dẫn theo một cô gái khác. Chàng trai đã nói những lời yêu thương với cô gái đi theo mình . Và kết quả là chàng trai nhận được bức thư này.
    Bản thân mình không biết ai đúng ai sai ?
  6. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi sao nữa...nghe hấp dẫn đấy...kể tiếp đi......
    Cảm ơn em dám ngồi xe đạp...Để anh quên đi phận anh nghèo...Cảm ơn em đã không đánh phấn...Nhìn anh bằng đôi mắt ... trong veo ...
     
     
  7. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    5 Cách đá chàng mà không đau.
    Sau vài cái e-mail, 2 hoặc 3 cuộc hẹn, một nụ hôn dè chừng, bạn bỗng nhận thấy rằng chàng không phải là người mình mong đợi. Nhưng vấn đề là làm sao từ chối chàng cho khéo mà không làm tổn hại lòng danh dự của chàng. Thay vì giả vờ như mình đã chết hoặc đã chuyển đến một lục địa khác, sao không thử những chiêu bài đắt giá hơn?
    1-"Anh quá thông minh/nổi tiếng/hấp dẫn so với em"
    Khi đã có ý định chia tay thì mấy lời tâng bốc sẽ chẳng đi đâu mà thiệt. Bạn sẽ có thể an toàn bước ra cửa trong khi anh chàng ngẩn ra cười và tưởng tượng như mình là James Bond. Thậm chí còn tốt hơn khi anh ta có thể lặp lại lời giải thích với những người bạn của mình, và họ sẽ phải gật đầu cảm thông và nói "Đúng thế!".
    2-"Em nghĩ rằng anh sẽ rất hợp với bạn em Jenny"
    Chuyển hướng tới một đối tượng thứ 3 sẽ khiến cho anh chàng bối rối, ngạc nhiên và khấp khởi hy vọng rằng cô bạn Jenny hẳn sẽ trông như Jennifer Aniston. Vấn đề duy nhất là bạn hãy chuẩn bị tinh thần mất Jenny, bởi có ai thèm hẹn hò với một người mà bạn đã bỏ chứ?
    3-"Bác sĩ bảo em không nên dính đến chuyện tình cảm vào lúc này"
    Bằng cách đẩy nguyên nhân sang thầy thuốc, cha mẹ hoặc một thầy giáo nào đó mà tuyên bố rằng hôn nhau làm lây nhiễm vi trùng, bạn đã cho anh ta một lý do chấp nhận được rằng: cô ấy vẫn thích mình nhưng mà chỉ vì có người khác can thiệp.
    4-"Julian và em - đó là một câu chuyện phức tạp"
    Nó hơi giống chiêu bài trên nhưng tinh vi hơn. Không ai thích bị đá vì một người trong quá khứ, nhưng nếu bạn có thể bịa ra một câu chuyện thuyết phục rằng bạn và Julian lớn lên cùng nhau, học cùng nhau suốt thời trung học và cậu ấy vẫn không buông tha bạn, thì anh chàng kia có thể sẽ muốn yên ổn khi để bạn đi con đường của mình.
    5-"Em nghĩ rằng chúng mình không hợp nhau"
    Nói ra sự thật là một điều đáng hoan nghênh nhưng hãy khéo léo. Có một ranh giới rất mỏng giữa sự thẳng thắn một cách chân thành với những lời nói cùn khó chịu. Kiểu đầu tiên sẽ được thích hơn nhiều so với những câu thẳng tuột như: "Anh có đùa không đấy? Tôi là một vận động viên bóng chuyền bãi biển cao mét bảy, còn anh là một tay thợ cơ khí cao chưa tới mét rưỡi. Anh định thế nào chứ, đứng trên ghế trong suốt cả quãng đời còn lại?"
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  8. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Ủa hôm qua Luongvec hỏi một câu, tớ rất thích" Nếu mà muốn đá nàng phải làm sao? Hôm nay vào đã thấy chú xoá rồi là sao? Chán Luongvec chả có tinh thần bất khuất gì cả!
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  9. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Anh luongvec hơi bị khôn đấy, vì cách để đá nàng mà có lợi cho mình chính là trở thành kẻ bị đá . Tuy rằng hơi mang tiếng bị gái đá một chút nhưng cơ hội để kiếm đc em khác cao hơn, con gái hay thương người.. hehe... . Chứ còn đi đá nàng, các nàng khác sẽ nhìn mình con mắt hình viên đạn ngay. Ai không tin cứ thử mà xem.
    Moon River, wider than a mile:I'm crossin' you in style someday.Oh dreammaker, you heartbreaker,Wherever you're goin', I'm goin'your way.Two drifters, off to see the world.There's such a lot of world to see.We're after the same rainbow's end,Waitin' round the bend,My huckleberry friend,Moon River and me.
  10. Lemotionchef

    Lemotionchef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, thế hoá ra các mod nhà ta toàn những người "thâm độc và thủ đoạn" àh ???

Chia sẻ trang này