1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật tỏ tình

Chủ đề trong 'Canada' bởi luongvec, 15/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Vô độc bất trượng phu mà...
    Còn nữa...thật ra làm quái gì có cách nào đá chàng mà chàng ko đau...chỉ là biện pháp tâm lý cho người ta có chuẩn bị trước thôi.Chưa kể các hiện tượng "mặt trơ trán bóng"...thì có tâm lý giời cũng phải nói...huých toẹt ra là 1 + 1 = 2...bây giờ chúng mình goodbye...
    Mà các nàng thì hay đá lắm...chả biết tại sao nữa...?Được cái tớ hơi bị cứng đầu nên...ko sợ...ặc ặc...
    Nói thế thôi chứ cuộc đời cũng tương đối công bằng...mình bỏ ra cái gì thì lấy lại cái đó thôi...ít ra thì cũng cố mà nghĩ thế khi bị đá nhé.
    ...in your dearest memories...do you remember loving me..was it fate that brought us close and now leave me behind...
  2. langtu_mgimo

    langtu_mgimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    em mạn phép xin nói :
    nếu muốn chia tay chắc không cách gì thành thật hơn là nói thẳng!Như một tên bài hát của Thanh Thảo:
    OK ! MÌNH CHIA TAY!​


  3. yaimhy

    yaimhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    các bác nhà mình hay thật ,chưa có người iu mà đã nói chuyện đá nhau roài hehehe
    thía thì ai iu mới được cơ chứ (các chị thấy em nói có đúng ko ạ)

    thanh tunghy

  4. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    này này...cậu ko được nhân cơ hội nịnh đầm các chị em đâu đấy nhé...như thế biết gọi là gì ko...?Đâm sau lưng chiến sĩ đấy......
    thì bị đá nhiều thì có kinh nghiệm chứ sao...?
    ...in your dearest memories...do you remember loving me..was it fate that brought us close and now leave me behind...
  5. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Thực ra các chú nói về khái niệm bị đá vẫn chưa được chính xác cho lắm bởi có đươc yêu đâu mà bị đá. Phải nói là bị từ chối,,, cái khoản đó thì nhiều vô kể, đặc biệt là với những thằng đàn ông
    ( Hôm nay ngồi buồn lôi mấy chủ đề cũ ra thao luận chơi...)
  6. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đúng là số đàn ông long đong, toàn đi câu mà chẳng được gì cả .... thế mới đau ...
  7. moon_and_sun

    moon_and_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy trang của topic này thấy các bác thành chuyên gia hết rùi mà cứ khiêm tốn. Nhân tiện post cái này để các bác đọc cho vui:
    Chàng ?otán? bạn như thế nào?
    Khi thích một cô gái, chàng trai cẩn thận sẽ lập kế hoạch tấn công rất chi tiết. Bắt đầu thường là gợi sự chú ý, sau đó bằng một bữa tiệc dưới trăng hoặc trong một quán ăn lãng mạn, chàng ngập ngừng thốt lên lời tỏ tình.
    Gợi sự chú ý: Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Anh ấy sẽ làm đủ mọi cách để bạn thấy rằng trong đám đông, anh ấy là người nổi bật nhất. Tùy theo tính cách của bạn, anh ấy sẽ có hành động khác nhau. Nếu bạn là người sôi nổi, anh sẽ sử dụng những ưu điểm: đàn, hát, hoạt náo... để lôi cuốn sự chú ý của bạn về phía mình.
    Đôi mắt biết nói: Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Một ánh nhìn trìu mến dõi theo bạn, lúc kín đáo, lúc lộ liễu sẽ thể hiện cho bạn biết: "Anh đang chú ý đến em". Ngay cả ánh mắt lúng túng, cái chớp mắt bối rối khi bị (hoặc cố tình để bị) bạn bắt gặp cũng khiến anh trở nên dễ thương và thật thà hơn.
    Cự ly và tốc độ: Bạn đã chú ý, có cảm tình với anh ấy và mỉm cười mỗi khi ánh mắt hai người gặp nhau. Lập tức, anh ấy sẽ nắm lấy vận may đó để giảm bớt cự ly, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người tiến nhanh hơn. Anh sẽ tìm hiểu thói quen của bạn và làm như tình cờ gặp bạn ở đâu đó để... xin mang giúp túi đồ nặng.
    Cà phê dưới bóng cây: Sau khi mang giúp bạn, anh ấy sẽ mời bạn đi uống cà phê. Khung cảnh lãng mạn của quán nước khiến bạn có cảm giác lâng lâng, nhẹ nhàng và thấy anh chàng này thật dễ thương.
    A lô, chào em, anh đây: Mỗi ngày, chàng gọi điện cho bạn vào sáng sớm tinh mơ để chúc vui vẻ, gọi vào buổi trưa để chúc ăn cơm ngon miệng. Vào buổi chiều, anh ấy hỏi xem bạn có mang theo áo mưa không, trời sắp mưa đấy. Gọi điện cho bạn vào buổi tối, trò chuyện nhẹ nhàng và chúc bạn ngủ ngon.
    Biết sử dụng lợi thế của hoa: Anh ấy luôn tấn công bạn bằng nhiều loại hoa vào bất cứ lúc nào. Anh ấy hiểu rất rõ, đã là phụ nữ, ai lại chẳng thích được tặng hoa. Thử tưởng tượng, có một hôm bạn đến cơ quan và nhận được một bó hoa dại còn ướt sương mà chàng tự tay hái trên đường đi tập thể dục. Bó hoa ấy thật vô giá bởi nó nói lên tình cảm của chàng: "Không lúc nào anh không nghĩ về em".
    Âm nhạc và thi ca: Bạn thích hát và còn thích đọc thơ? Những đĩa nhạc hoặc tập thơ do anh ấy đem đến sẽ khiến bạn rất vui. Và một ngày, chàng tự sáng tác một bản nhạc, làm một bài thơ tặng riêng cho bạn. Chắc chắn, bạn sẽ cảm động vô cùng.
    Tạo sự hậu thuẫn: Không gì ngon lành bằng được ông bà, cha mẹ, anh chị em của bạn tin cậy và chấp nhận. Anh ấy sẽ chứng tỏ mình là người có lễ nghĩa, đạo đức, biết kính trên nhường dưới, tốt bụng và quả cảm. Cảm tính tốt ấy được thể hiện qua cách ứng xử, hỏi han của anh ấy đối với mọi người.
    Không thể lọt lưới: Đưa, đón là biện pháp "rào, chắn" rất hiệu quả đối với những kẻ tòm tem muốn chinh phục bạn cùng lúc với anh ấy. Dù bận đến mấy, chàng sẽ sắp xếp thời gian để đưa đón bạn mỗi ngày. Sự hiện diện của chàng nói lên tính chủ quyền đối với trái tim bạn, khiến kẻ khác chùn bước. Cảm giác của bạn ra sao khi được quan tâm kỹ lưỡng như vậy?
    Bữa tiệc dưới trăng: Đây là bước tiến cuối cùng. Chàng sẽ bố trí một bữa tiệc dưới trăng, có hoa và thức ăn nhẹ. Tất nhiên chỉ có anh ấy và bạn. Trong bộ trang phục đẹp nhất, thoang thoảng mùi nước hoa, ánh mặt chàng nhìn bạn đắm đuối như không thể rời xa... trong khi tim bạn đang nhảy lô tô trong ***g ngực, chàng sẽ nói với bạn lời cầu hôn trân trọng. Và bạn sẽ bẽn lẽn gật đầu.
    Theo Văn Hóa Thông Tin
    Kể ra nói lời cầu hôn thì hơi sớm nhỉ, nếu là câu tỏ tình thì sẽ hợp lý hơn. Chẳng lẽ chưa bít người ta có yêu hay ko đã vội cầu hôn, khác nào chưa câu được cá đã mơ rán cá , hì hì (đây là em đang nói ở VN đấy). Đốt cháy giai đoạn thế thì chắc chỉ có ở Can. là đc thôi các bác nhỉ. Nhưng mà em cũng đã nghe có câu tỏ tình thế này "Anh muốn em sẽ làm mẹ của các con anh!" mở ngoặc là ko phải con riêng đâu ạ. Anh này cũng khôn ghê đấy chứ
  8. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    bác mun en sun đúng là chuyên gia ..... bị cưa .... :D
  9. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi câu này hơi ngây ngô chút, các bác có kinh nghiệm chỉ cái. Là lần đầu "chạm da chạm thịt" vào bạn gái thì nên cầm tay hay hôn trộm ạ?
  10. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là tuỳ thuộc vào cảm xúc của bác lúc í...với lại của bạn gái bác nữa(ko là bị cái bốp đấy ) chứ đâu phải là làm theo "kế hoạch" được đâu ạ?

Chia sẻ trang này