1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật tỏ tình

Chủ đề trong 'Canada' bởi luongvec, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì trích từ kinh nghiệm bản thân của James_Porn đã bị dính đòn như vậy và 2 viên bi bị lệch cho tới tận bây giờ...he he...
  2. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    các bác suy nghĩ thế thì nông cạn quá, để em phân tích cho các bác xem: bây giờ nếu 1 bác thich 1 em nào đó mà khônng biết em đó có thích bác không, có 2 khả năng là nếu em đó thích bác, khi bác hôn thì Ok, em đó sẽ chịu để bác làm gì cũng không sao .... ... nhưng nếu em đó không thích bác thì bác sẽ ăn 1 cái tát hoặc 1 cái lên gối gì đó ... .... Bây giờ nếu bác sợ không dám làm gì thì không thể biết được em đó có thích bác hay không, và cứ thế mãi đến bao giờ mới biết ... .... theo em thì cứ phải vừa cầm tay vừa hôn, nếu ok thì không sao, nếu em không đồng ý thì ăn 1 cái tát có sao đâu, nam nhi đại trượng phu chẳng nhẽ không chịu nổi cái tát (nhưng bù lại là được kiss em ...... ), ..... hoặc nếu bác nào luyện võ công thì có thể né ... .... lo gì .... Cho nên các bác cứ phải vừa cầm tay vừa hôn ... Phuơng châm của em là "thà là hôn em rồi bị ăn tát (hoặc bị lên gối) còn hơn là để thằng khác nó hôn em", hì hì (phương châm này em cũng đi ăn cắp thôi nhưng mà em thấy đúng thật) .....
  3. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Bác thỏ ngọc ới ời ơi...em đề nghị anh đổi ngay cái tên"thỏ ngọc ngây thơ.." ngây thơ gì mà kinh nghiệm đầy mình thế. Cho em hỏi nhỏ 1 tý nhé, anh đã bị tát như thế bao giờ chưa ?
  4. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em kiểu gì em cũng tát. Mà em đã tát thì ít nhất là răng lung lay.
  5. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hello em bijouxxx, rất may là anh học võ, có đủ khả năng né tránh những cú đòn hiểm của đối phương như là tát, cào, cấu, và lên gối .... cho nên mới giữ được tính mạng đến bây giờ .... và hàm răng vẫn còn nguyên vẹn ......
  6. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    chú thỏ ngọc đừng lừa em Bú dù, chú tôi biết thừa chả có võ vẽ gì cả? mỗi lần chú định hôn con gái nhà người ta toàn chuẩn bị trước, bằng cách nhé 1 quyển đại từ điển (hoặc bách khoa toàn thư) vào chỗ cần đề phòng rồi, thì còn sợ gì nữa. Có khi chỉ sợ em kia mà sờ vào thì có mà gãy tay
  7. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    tui có thằng bạn nó hun 1 em. bé đó chẳng phản ứng gì vừa hun xong bé kia rút điện thoại di động phone 911...... vì thế kinh nghiệm thêm là dấu cái cục gạch đi.
  8. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hehe anh em cùng hội cùng thuyền nên hiểu nhau thế bác Dick,em với bác đều bị dính chiêu này nhưng có điều em may mắn hơn bác chỉ bị lệch thôi.Nhưng còn bác thì thảm quá à bị mất đâu một cái rồi nên bầy giờ lúc nào cũng ấm ức,nhìn cái Avatar của bác thì em biết ngay mà,còn đúng một quả dâu bự thôi à,tiếc nhỉ
  9. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    chả có chiến thuật gì cả. các bác chỉ cần thành thật thôi. chỉ một lời nói chân thành . .
    cái quan trọng là phải yêu người ta thực sự.
  10. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ơ tớ thấy người ta nói cái gì mà dao đâm vào thịt..rồi cái gì..mà cái gì mà nhớ nhau suốt đời ý
    Đùa tý chứ Nở nói thế thì chết tớ, tình trường đối với tớ lúc nào cũng là 1 từ rất xa lạ nhé, lấy đâu ra mà lão làng liếc gì . Cái này chắc phải nhờ mấy bác từng trải khác ra chiêu thôi. Chú Thiến đâu vào kiếm bữa sáng Thiên Hồng cho anh em cái nào. Mà anh em nghe thấy Nở nói gì chưa " Bây giờ mà chỉ có cầm tay xong rùi hun thì chán chết." Anh em cố mà làm thêm mấy công đoạn nữa ko chị em chê là zai hoi thì khổ. Anh có đứa bạn thân trước đây có lần nó tâm sự " mình mới bỏ thằng bạn trai mới rồi, biết tại sao ko...yêu nhau cả tháng rồi mà nó chẳng làm gì mình cả, chán đời thế đấy ".
    Thôi anh em cứ ấy đó làm bài học tớ té

Chia sẻ trang này