1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tích cưa trai, những bài học (chống chỉ định những bác dốt tiếng Anh dù có phụ đề tiếng Việt )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi masterslave, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chiến tích cưa trai, những bài học (chống chỉ định những bác dốt tiếng Anh dù có phụ đề tiếng Việt ) !!!

    Em 25 tuổi nhưng đã khoảng 19 năm kể từ khi bắt đầu để ý đến một bạn trai, không thể nhớ hết được là em đã làm cho bao nhiêu người thích em, thường em thích anh nào thì em không cưa nhưng mà có nhiều cách để làm cho chàng thích em và phải cưa em, em hầu hết đều thành công trừ một trường hợp duy nhất là do tên này bắt cá hai tay nên không thể trở thành một couple (đôi). Em giờ không ở Việt nam, tự dưng tối thứ 6 một mình trong một căn hộ ở một thủ đô xinh đẹp của Châu Âu cổ kính, tư dưng muốn chia xẻ với mọi người, đặc biệt là các chiêu để các cô có thể khiến chàng mà mình thích phải nghiêng ngả. Tự dưng lướt qua đầu có quá nhiều các relationship (mối tình), từ các anh chàng cao ráo, sáng sủa ở Việt nam tới các anh chàng hiền lành ở xứ sở tuyết rơi này , từ mối tình chớp nhoáng lãng mạn với một anh chàng Tây Ban Nha hay mối tình kéo dài 5 năm với đầy đủ các cung bậc tình yêu với anh chàng First love (mối tình đầu). Chả biết bắt đầu từ đâu, em sẽ kể từ anh chàng hiện tại được đánh dấu số 1 ( tên và địa điểm có thể em sẽ phải e*** (chỉnh sửa) một chút để có ai biết em thì không thể đoán ra em được, nhưng nội dung các mối tình hay các chiêu cưa cẩm thì em giữ nguyên ) !!!

    Số 1: My Hany !!! ( Hany của em) !!!

    Tên thật của chàng từa tựa là Hany nhưng vì em phát âm tên chàng nghe như là Honey nên kể từ khi em bắt đầu đắm đuối chàng, em quyết định đổi tên chàng trong điện thoại và cách gọi chàng là Hany !!!

    Chàng kém em một tuổi ( chính xác thì là 7 tháng tuổi), ở cùng Corrdor của em, lần đầu tiên gặp chàng, em không có cảm tình đặc biệt nào nhưng feeling ( cảm giác) của em bảo em là đây là một anh chàng mà sẽ có chuyện với em !!! Câu chuyện tình yêu bắt đầu từ khi em và chàng không hiểu vì sao lại hay gặp mặt nhau nhiều đến thế, đến bây giờ khi mà chàng thổ lộ em mới biết rằng, chàng là người luôn tìm cách để arround ( xung quanh) em, nhiều ngày tháng trôi qua khi trong mắt em chàng là một nice guy ( anh chàng tốt) nhưng quite stupid ( khá ngu ngốc), ít tuổi nên em chả thèm " chấp", không bao giờ có ý định nghiêm túc với một anh chàng ít tuổi hơn mình, thế nên đánh đấm chàng thoải mái, kể lể tâm sự về những anh chàng mình đang dating( hẹn hò) và vì sao mình cho " OUT" ( loai khỏi vòng chiến đấu), sử dụng chàng như một " slave" ( No le) vào những mục đích khác nhau ...

    Được masterslave sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 24/11/2007
  2. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trước khi rời Việt nam sang đây, trong suy nghĩ non nớt của em thì các anh chàng Tây thường là trông to lớn, lông lá đầy người, thay người yêu như thay áo, không chung thuỷ, quan hệ ******** bừa bãi lung tung ... rất khó để một cô gái không quá truyền thống có suy nghĩ hiện đại nhưng vẫn chịu chút ảnh hưởng từ gia đình thành phần công nhân viên chức như em có thể nghĩ rằng mình sẽ yêu một anh chàng TÂY ...
    Em sống ở đây trong một xã hội mà mọi người vẫn cho rằng là văn minh, có cuộc sống vương giả ... thời gian chưa phải là dài nhưng với tính cách social, em kết bạn nhiều, đi nhiều nơi, sống cùng với những người bạn bản địa, sẵn sàng chấp nhận 7 tháng trời không được nói một câu tiếng Việt, không ăn đồ ăn Việt, đủ để thấy rằng nơi đây không phải là thiên đường như mọi người vẫn nhầm tưởng, cũng có những người nghèo khổ, đi làm thì vất vả, làm là làm việc thật sự, lương thì cũng chỉ đủ để chi trả cho các chi phí sinh hoạt thông thường, nộp thuế thu nhập cá nhân khá là cao, vì phúc lợi xã hội cao ... Quên mất phải quoay lại với đề tài cưa trai !!!
    Ở đây cũng có những anh chàng Player ( dân chơi) nhưng đã là dân chơi thì rất fair play ( chơi đẹp) nghĩa là nói thẳng cho đối tượng mình tán tỉnh, qua đêm là tớ là dân chơi, không thích ràng buộc, sau khi cả 2 cùng play ( chơi) thì đường ai nấy đi, còn đa phần thì cũng chỉ thích có một partner ( một đối tượng) và khá là faithful ( chung thuỷ), khi không còn tình cảm thì thường rất dứt khoát, đường ai nấy đi, khỏi phải lừa dối người kia !!!
    Sống ở đây đôi khi tớ cảm thấy quá lonely ( cô đơn), tớ đã từng có tình cảm với nhiều anh chàng, toàn là những anh chàng mà là đối tượng trong tầm ngắm của nhiều cô, thế nên dù có được chàng tớ vẫn cảm thấy sao mà bất an và rồi thì xa là gái khác cưa mất, tự dưng chỉ mong sao Chúa hay ông trời cũng được đem đến cho mình một anh chàng đơn giản, giản dị, không cần đẹp trai chỉ cần thật tốt !!! Hany của tớ là một người như thế, tớ thích chàng nhưng không biết chàng có thích mình hay không nên với kinh nghiệm dầy dặn vốn có, đầu tiên là tớ chịu khó trang điểm ăn mặc hơn, dù là ở trong cùng một corridor, chịu khó cười với chàng nhiều hơn, rủ chàng cùng nấu một món mới mà tìm được công thức trên Internet, nhờ chàng giúp đỡ những việc cỏn con ...
    Chuyển đến một thành phố khác, tớ nhớ chàng và tớ biết chàng nhớ tớ, chat với nhau nhưng không hiểu sao không thể làm cho nhau bớt nhớ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được nói chuyện với người mình thương. Tớ gấp đồng tiền thành hình 2 trái tim cho vào phòng bì với vài dòng chữ đại loại, màu đỏ của tiền sẽ đem lại may mắn, 2 trái tim đem lại tình yêu, giữ đồng tiền này trong ví thì sẽ luôn có tiền và gửi về cho chàng. Khỏi phải nói chàng cảm động và ấn tượng tốt thế nào về Vietnamese girl !!!! Giờ mới thấy học cách gấp đồng 500 đồng thành hình 2 trái tim lợi hại thế nào !!! Ngày đêm chàng chờ tớ để chat hàng ngày, bày tỏ tình cảm nhớ thương thế nào ... Một ngày tớ quyết định về thăm thành phố cũ mà không hề nói cho chàng biết, sau vài tiếng đi tàu, tớ thẳng tiến về corridor cũ, gọi điện cho đứa khác ra mở cửa, thẳng tiến về phòng khách khi mà chàng đag ngồi đó học. Tớ tiến lại gần " Hi", chàng không buồn ngẩng lên chào lại " HI" theo thói quen, rồi vẫn cắm mắt vào sách nhưng 3 giây sau chàng khựng lại nhìn lên, chả biết tả khuôn mặt ngạc nhiên, sung sướng của chàng thế nào khi đêm qua vẫn còn chat với tớ cách vài trăm cây số mà tối đã thấy tớ trước mặt sau bao ngày không gặp !!! Thế là tớ và chàng là một đôi hạnh phúc !!!
    Mệt rồi đi ngủ cái đã mà cũng chả biết mọi người có thích nghe không, phải nghe ngóng xem thế nào đã !!!
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nghe chứ..nghe chứ...típ đi nà!
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Nghe hay nhở, tiếp đê, xem gái tán trai có lắm trò hơn trai tán gái không?
  5. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    đại loại thì chuyện này cũng bình thường thôi, gái tán trai hay trai tán gái thì cũng đều dùng nhiều tuyệt chiêu, nhưng ... gái tán trai thì ....
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em kể típ đi. Chị đang muốn học hỏi thêm kinh nghiệm đây
  7. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    hóng hớt để xem có ai đang cua mình ko
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là một câu chuyện không có thật.Tuổi đời thì ít nhưng mà mối tình nhiều quá.Chưa thể nói đến có những tình yêu kéo dài.Đọc một lúc thấy vô lý nên không đọc nữa.Thất vọng vì sự giả dối.Thế mà!
  9. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  10. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 2: David - monkey !!!
    Trước khi tớ chuyển đến thành phố mà tớ gặp Hany, tớ sống ở một thành phố khác xinh xắn hơn, thành phố nhỏ nhưng có một trường đại học lớn. Tớ không biết là tớ yêu David hay chỉ đơn giản sống xa nhà, tớ quá cô đơn, quá thất vọng với những tình cảm đã qua, cần một chỗ dựa, cần một ai đó nắm tay mỗi khi tuyết rơi, cần một bờ vai để dựa mỗi khi tớ khóc. Tóm lại đây là thời điểm mà tớ cần một người đàn ông, từ trong tâm tưởng tớ cần một người đàn ông.
    Tớ và David sống cùng một corridor, lúc đầu đơn giản chỉ là bạn, David là trainer của một bộ môn võ thuật mà chưa có ở Vietnam có tên là Wrestling ( vật) nhưng có nguồn gốc từ Brazil, chính vì thế mà D quen rất nhiều guys ( các chàng trai), ban đầu tớ sử dụng D như một cầu nối để tớ có thể quen biết các anh chàng ở đây, đầu tiên bọn tớ có một contract - hợp đồng thế này, tớ sẽ nấu một bữa dinner thật ngon với cả món ăn Việt nam và cả món ăn Âu, nếu David có thể mới được 2 anh chàng đến dinner thì không phải rửa bát, còn nếu không có anh nào đến để tớ làm quen thì David phải dọn dẹp và rửa bát. Dinner xong David bring - đem đến cho tớ những 3 anh chàng ( đây là chiêu mà tớ dùng để mở rộng quan hệ, càng nhiều quan hệ thì cơ hội mình gặp được một anh chàng ưng ý càng cao), bọn tớ làm quen với nhau và trong 3 anh chàng tớ thích một anh chàng và mất nhiều thời gian với anh chàng này nhưng đó là chuyện trước khi involve - dính dáng vào David, tập trung vào mối quan hệ với David cái đã.
    Vì tớ và anh chàng kia không hợp nhau, sau một thời gian tìm hiểu tớ nhận thấy thế, nên khi tớ cảm thấy thất vọng nhất vì sao một đứa vốn dĩ dày dặn kinh nghiệm như mình lại có lúc lú lẫn, đần độn, lãng phí thời gian, công sức vào một người mà đáng nhẽ phải nhận ngay ra từ đầu là không hợp !!! Chính lúc này tớ bắt đầu để ý đến David. Chàng già dặn hơn tớ, có rất nhiều bạn gái trước đây nên khá tâm lý và hiểu khá rõ về phụ nữ. Tớ thực chất thì tính cách khá trẻ con, thích làm trung tâm, được nhiều người khen là cao ráo, xinh xắn, tính hay ... nên hơi tự kiêu một chút.
    David hiểu rõ tớ như thể hiểu rõ lòng bàn tay chàng vậy, nhưng chàng do dự vì tớ hay nói về handsome guys ( trai đẹp) còn chàng thì thực ra trông rất bình thường, chỉ được cái là trông khá nam tính. Tớ thích chàng vì tớ thích được yêu chiều và lúc này tớ cần người yêu chiều tớ !!! Chàng đã thích tớ trong một thời gian dài nhưng tớ còn mải mê với anh chàng trước đây nên chàng đã thôi thích tớ, lúc này thì tớ lại thích chàng !!!
    Là bạn nên tớ hiểu chàng kha khá một chút, tớ biết tính chàng không thích nấu ăn, không thích dọn dẹp, không thích nói nhiều, thường thích các cô gái yếu đuối để chàng có thể che chở !!! Mệt quá, nghỉ tẹo viết tiếp !!!

Chia sẻ trang này