1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tích cưa trai, những bài học (chống chỉ định những bác dốt tiếng Anh dù có phụ đề tiếng Việt )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi masterslave, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tranh luận nhiều quá. Có cần thiết phải trầm trọng hoá vấn đề như thế không?
    Chuyện của chủ topic chỉ là để chia sẻ thôi mà, mọi người đọc và enjoy thôi nhỉ.
    Cá nhân tớ thích đọc chuyện của em chủ topic. Em kể tiếp đi em.
  2. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Khì khì ! Hay phết nhỉ ! Vào đây xem chị em cưa anh em cho biết . Các bà các cô cũng lắm chiêu lợi hại nhỉ ?!
    Cảm ơn chủ topic nhá !
  3. archerpig

    archerpig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bàn masterslave bao giơ? vĂ? Vietnam ghè Sà?i Gò?n cho tớ gf̣p hòc hò?i kinh nghiẶm với Tớ nĂ?i tiẮng là? ngẮ.
    Tớ thì? dĂf, Anh cùfng 'ược, ViẶt cùfng 'ược, song ngưf cùfng chơi luĂn, tha hĂ? nòi chuyẶn, master nhì??
    Tớ thẮy càc sơ? thìch, lifestyle cò phĂ?n Westernised cù?a master, hay càch nòi chuyẶn mix up mẶt chùt giưfa Anh-ViẶt chf?ng sao, miĂfn là? master sẮng thẶt với bà?n thĂn, chứ khĂng cẮ tì?nh ra vè? là? 'ược. Chứ như tớ chưa thò? chĂn ra khò?i Vietnam bao giơ? mà? cùfng mĂ pizza, mĂ cheesecake, mĂ nhàc country,...
    Vote 5* cho master nhè!
  4. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sau đó, tớ và David dường như có một khoảng cách nào đó rất khó diễn tả, dù rằng cả 2 đều cố gắng tỏ ra vui vẻ, dành thời gian để đi chơi, dạo phố hay đi party với nhau. Chẳng mấy chốc cũng đến thời điểm tớ chuyển đến thành phố tớ gặp Hany của tớ bây giờ, không cần phải nói gì thì dường như cả 2 cũng đã xác định trước là chẳng thể tiếp tục; ngày chia tay ở sân ga, nhìn David đứng dưới sân ga nhìn theo tàu chạy, lần đầu tiên tớ nghĩ rằng quả thật dù là màu da, sắc tộc nào thì bản chất tình cảm của con người là như nhau, cũng sẽ có những ghen tuông, giận dỗi, những sai lầm, nhầm tưởng ... !!!
    Trước David tớ có dating (hẹn hò) với một vài anh chàng nhưng dường như sự khác biệt về văn hoá, hàng rào về ngôn ngữ khiến các anh chàng tây trong mắt tớ quá boring, suy nghĩ nhầm lẫn rằng các anh chàng tây nhìn chung thay người yêu như thay áo thấm sâu trong tâm trí, là rào cản vô hình lớn nhất khiến tớ không thể thoải mái mỗi khi nhận lời dating đi chơi hay cafe.
    Mọi người cứ thử tưởng tượng khi mới chỉ thích một người nào đó mà bạn đã luôn khư khư giữ trong đầu rằng chàng hoặc nàng sẽ chỉ có quan hệ chóng vánh với bạn, sẽ rất dễ chia tay và không gắn bó với nhau lấu dài, thì quan hệ ấy chưa có "bắt đầu" thì đã có " kết thúc".
    Đến ngay cả mẹ tớ, ngày tớ chuẩn bị để đi học, cứ một mực nói rằng " Tây thì coi trọng gì gia đình, bỏ nhau như cơm bữa, sống thế thì không hạnh phúc !!!" và tớ tin là rất nhiều người như mama tớ luôn nghĩ như thế !!! Theo tớ thì ở đâu cũng có người giàu, người nghèo, có người tốt người xấu, có người rất chung thuỷ và có người rất lẳng lơ !!!
    Trước David thì những buổi dating với một vài anh chàng quả thật quá nhạt nhẽo ( cũng không hẳn nhạt nhẽo mà là quá "thông thường", "phổ biến": nghĩa là gặp, uông nước, nói chuyện, tán tỉnh, tớ nghĩ là quá bình thường để tớ kể ở đây. Nhưng có một anh chàng người Tây Ban Nha mà đến bây giờ tớ vẫn cảm thấy rất ấn tượng và tớ nghĩ nên nêu ra ở đây để các bạn gái " cẩn thận" với các "chiêu" của các chàng và các bạn trai thì có lẽ học tập được gì đó chăng !!!
  5. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cho mình tấm ảnh có chữ ký được ko? ... bản mềm (scan) cũng đc.... yh: xautraithisao81@yahoo.com
  6. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối thứ 7, nghe lời mấy đứa bạn rủ rê đi Bar dành cho sinh viên, tớ thích nhảy nhót bởi vì nhảy giống như một môn thể thao vận động nhưng nhẹ nhàng hơn lại được nghe nhạc, vừa giảm cân, vừa giảm stress lại được giao lưu, nói chuyện !!!
    Ngồi trong Bar với những đứa bạn, vừa nói chuyện vừa nhâm nhi thưởng thức loại vang đỏ mà mình yêu thích, tự dưng những suy nghĩ lúc đó lại hướng về Hanôi, nếu ở nhà, con gái như mình mà đi Bar uống rượu thì sẽ bị coi là "hư hỏng" ngay, đi với một lũ bạn thế này sẽ bị coi là "đàn đúm", mẹ mình mà biết thì sẽ mắng cho một trận hoặc giảng dạy cho một bài học nào là " Con gái thì phải thuỳ mỵ, nết na, đi Bar với vũ trường thì anh chàng nào dám "rước". Cứ bay nhảy suốt ngày như thế thì anh nào tìm hiểu "chạy mất dép"", ôi mẹ ơi là mẹ !!!
    Đôi khi cảm thấy có một câu nói " Good girls are just better at pretending" (Cô gái ngoan thực ra chỉ là giỏi giả vờ hơn) nghe có vẻ buồn cười nhưng mà đôi khi đúng !!! Tại vì ở mình mấy cái quán Bar hay có "đào", với lại vũ trường thì hay có " thuốc lắc" thế nên ai mà bén mảng đến đó thì kiểu gì cũng mang tiếng, hic hic !!! Mọi người bảo mình đi quán Bar uống rượu với nhảy nhót, giả dụ có tán tỉnh anh nào ở đó thì có gì sai đâu nhỉ, thế mà nhất định, theo quan niệm của mọi người thì con gái mà uống rượu với lại đi nhảy là "không ổn" một chút nào !!!
    Quoay lại với thời điểm ấy, sau khi đã "rượu vào lời ra", nghe đủ thứ truyện "cưa trai", "cưa gái" của lũ bạn trong đó có cả các Player (dân chơi) thì chung quy lại mình thấy mỗi một điều nổi bật là trai hay gái gì thì cũng mong muốn có một partner thật charming (dịu dàng), nói thì dễ làm mới khó, thế nào mới là charming, mỗi người một định nghĩa, trai khác, gái khác, yêu cầu cũng khác nhau, với lại một người charming nhưng mà boring (nhạt nhẽo) không biết "tán" hay nói chuyện thì bạn có cần không nhỉ, tóm lại là tớ thấy mọi lý thuyết chỉ là tương đối, khi mà bạn đã thích hoặc yêu ai đó thì kể cả người đó có điểm xấu gì đi nữa thì bạn vẫn tìm cách bào chữa cho họ. Tóm lại thì chẳng có một công thức nào chung cho mọi relationship cả !!!
    Khi lũ bọn tớ cảm thấy đã uống đủ để cảm thấy hưng phấn cho màn nhảy nhót hát ca này thì cả lũ kéo ra nhảy nhót, nói là nhảy nhưng tớ thấy âm nhạc và sàn nhảy chỉ giống như là phòng tập Earobics ở Hanội thôi, chẳng có gì là đặc sắc cả !!! Đang nhảy nhót, nô đùa với lũ bạn gái, thì từ đâu một anh chàng khá là cao ráo, ưa nhìn, trông rất thông minh tiến lại gần tớ !!!
  7. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ, tớ không thích kiểu con trai đến làm quen với mình lắm, thứ nhất là cứ thiếu tin tưởng kiểu gì ấy, thứ 2 là nếu mình thích ai đó và mình tán họ "đổ" thì là mình chọn họ chứ không phải họ chọn mình. Tóm lại tớ hơi dominant (chịu không tìm được từ nào chuẩn trong tiếng Việt, có nghĩa là thích chi phối người kia) nên tớ thích chọn người tớ thích chứ không thích người ta chọn mình để thích!!!
    Nói chung hình thức của các chàng trai trong giai đoạn đầu "nàm quen" có vẻ cũng khá là quan trọng, trông Spanish guy (chàng trai Tây Ban Nha) này khá là ổn về mặt hình thức, điển trai, cao ráo ( tớ đi giầy cao gót, cả giầy lên đến hơn 1m 75 mà chàng vẫn cao hơn nửa cái đầu). Chàng tên là Daniel và tất nhiên câu chuyện sẽ bắt đầu từ việc tên gì, học gì, ở đâu ... Tớ cảm thấy ấn tượng về hình thức ổn một thì tớ cảm thấy ấn tượng về khoa "dẻo mỏ" một cách thật thà và đối đáp thông minh gấp 2 lần.
    Không biết là do tớ "thưởng thức" rượu vang của Pháp hay sao mà tự dưng nổi máu lãng mạn lên, dành thời gian để tìm hiểu về anh chàng này, trong khi chàng đã rất thật thà kể rằng, chàng đang học ở Thủ đô, chỉ đến đây thăm mấy người bạn học ở thành phố này thôi !!!
    Tớ sau khi biết chàng chỉ ở đây trong thời gian ngắn như vậy, tất nhiên thì làm sao có thể có thời gian để tìm hiểu để mà có một serious relationship (quan hệ nghiêm túc) được nhưng hình như Daniel có một cái gì đó rất ấn tượng, rất khó để tớ lúc đó có thể "dứt áo ra đi" quoay lại "đàn đúm" với mấy cô bạn gái được !!!
    Tớ hỏi chàng "You will just stay here for really short time. I dont know any things about u. Perhaps you are not a good guy !!! (Ấy chỉ ở đây trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tớ chả biết gì về ấy cả. Rất có thể ấy là người xấu !!!) Chàng hỏi tớ " What do u want to know more about me and how can i prove that i am not a bad guy ???" ( Ấy còn muốn biết gì về tớ nữa nào và làm thế nào để tớ chứng mình rằng tớ chẳng phải là người xấu bây giờ). Tớ trả lời " Tớ không biết. Nếu ấy muốn mời tớ nhảy thì ấy phải chứng minh cho tớ ấy không phải là người xấu !!!.
    Thế là chàng rút trong ví của chàng cho tớ xem cái ID (identification card-CMT) đưa cho tớ xem, chưa đủ, chàng rút cả cái Student card ( thẻ sinh viên) cho tớ xem luôn thể. Tớ vừa buồn cười vừa thấy ngạc nhiên vì cái kiểu đi "cưa gái" lại show ID (trình thẻ căn cước) ra như thế !!!
    Tớ xem kỹ và nhận ra là chàng kém tớ 2 tuổi (tiếc thế, tại tớ lúc nào cũng thích trai hơn tuổi mới chết), địa chỉ, sinh nhật và trường mà chàng học và nhận ra là chàng đang học ở trường kỹ thuật nổi tiếng nhất nước. Tớ khen chàng là đẹp trai hơn rất nhiều so với cái ảnh chụp trên thẻ (tức là kiểu càng lớn càng xinh ấy , hi hi) và tớ khen chàng học ở trường kỹ thuật quá nổi tiếng, chắc hẳn là chàng rất thông minh !!!
    Tớ cũng "đáp lễ" bằng cách lôi cái Passport (hộ chiếu) của tớ cho chàng xem và chàng cũng "dẻo mỏ" khen tớ trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực của tớ. Rồi tớ hỏi chàng là tại sao lại đến nói chuyện với tớ, trong khi ở đây rất nhiều Western girl ( gái tây) cũng như rất nhiều asian girl ( gái Châu Á) khác, chàng nói rằng vì thấy tớ đặc biệt, các cô bé Châu Á khác thì rât thấp trong khi tớ đứng với các cô bạn người bản địa ở đây thì lại ngang ngửa thậm chí còn cao hơn một vài đứa, và chàng đã để ý tớ rất lâu, thấy tớ cười đùa nói chuyện với những đứa bạn rất tự tin, cảm thấy rất lạ nên chàng nói với 2 anh bạn đi cùng của chàng là " She looks so cute and unique, I have to come to talk with her"(tớ không care lắm đến chuyện chàng khen thật hay dẻo mỏ nhưng tớ thấy con trai mà nhã nhặn, biết cách ăn nói dễ chịu, biết cách khen thì rất khó để nói "không" với người này, tóm lại là con gái có thể biết là con trai nịnh nhưng vẫn thích nghe, chẳng ai lại không muốn nghe trong mắt chàng mình là người "rất đặc biết", không nhầm lẫn được với ai cả.
    Tớ biết chắc là bạn gái hay bạn trai nào đó đều có một điều gì đó mà bản thân người đó tự hào, bạn không cần phải khen ngợi lộ liễu, giả tạo nhưng nếu bạn tìm được đúng điều mà người đó thường tự hào ví dụ tớ luôn nghĩ mình cao ráo và thông minh, nhiều bạn trai (những đứa bạn bằng tuổi tớ) nói với tớ rằng chúng nó rất tự hào vì chúng nó nam tính, hay giỏi vi tính, một cô bạn gái của tớ thì tự hào có 2 má núm đồng tiền, cười rất duyên mặc dù chẳng xinh ... Tớ tin là ai cũng rất thích nghe người khác công nhận, tán dương điều mà mình vốn rất tự hào, điều này không chỉ áp dụng trong cưa cẩm mà trong cuộc sống thường ngày cũng rất có lợi.
    Tớ thường khen mẹ tớ hôm nay nấu ăn rất ngon, 2 hôm nữa mẹ phải nấu đúng món này cho con khi tớ nhận thấy mẹ tớ bỏ nhiều thời gian để làm món này hơn các món khác; tớ và bố tớ lúc nào cũng "dẻo mỏ" khen cái áo hoặc cái váy, đồ trang sức nào đẹp nếu tớ và bố nhận thấy mẹ mặc cái áo đó với tần suất nhiều nhất !!! Hay tớ và mẹ tớ sẽ ca ngợi hết lời rằng bố tớ là người quan trọng nhất trong gia đình, không có bố thì hai mẹ con sao được sung sướng hanh phúc như thế. Hay tớ luôn show (thể hiện) cho cô bạn gái thân thiết của tớ rằng bạn ấy quan trọng như thế nào đối với tớ, thế nên tớ đi học thì mẹ tớ đã có "đứa con gái" thứ hai đến nhổ tóc trắng hay tâm sự cùng ... Mong là mọi người để y điều này và áp dụng với bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp... tuỳ hoàn cảnh môi trường mà áp dụng cho phù hợp vì ai sống trên đời cũng sẽ cực kỳ hạnh phúc khi cảm thấy mìh quan trọng, có chỗ đứng trong lòng ai đó, cảm thấy những đóng góp trong công việc của mình được đồng nghiệp công nhận
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Dài dòng quá. Anh chỉ có một thắc mắc là em ngủ với bao nhiêu thằng mắt xanh rồi
    P/S: Em thử nhìn lại cái chữ kí của em, sau đó nghẫm lại về mình đi nhé.
    Được velocity83 sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 08/12/2007
  9. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Các bé chí choé nhau hay phết. Đôi lời góp ý cho các bé hót hay hơn:
    - Ở nước ngoài muốn giữ bản sắc văn hoá Việt thì cần luyện cách viết Tiếng Việt chuẩn xác. Ví dụ: dấu đặt liền sau từ; viết đúng các từ thuỷ chung, chia sẻ, quay lại, trán dô... Khi đã viết chuẩn xác hoàn toàn thì muốn dùng từ Tây Tàu nào đệm vào, ký cọt cũng được.
    - Cái nhìn của các bé đang còn ở trên bề nổi. Phải có vốn kiến thức văn hoá - tư tưởng cũng như vốn sống sâu rộng hơn hiện nay rất nhiều đấy.
    - Các bé cần biết sẽ có người đàn ông bế các bé lên giường và vứt xuống đất; dù các bé HJ, BJ, AS... cực kỳ điệu nghệ.
    Anh có chuyện này kể cho các bé nghe:
    Chuyện kể rằng, thành Xơ-đôm - còn gọi là ttvnol - có rất nhiều chú mót. Con gái ông Lót - tên chữ là masterslave - ngứa nghề, tư thông với thiên sứ làm phép hấp diêm; ngõ hầu làm gà qué, mót miếc chết sạch. Bé blueriverhp quen món GATO, nhìn thấy quả táo vàng trên tay thiên sứ liền ra tay cản phá bé masterslave ác liệt.
    Các bé nhỏ to với nhau nhé.

  10. pthuha85

    pthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đang lang thang trên ttvnol, đọc 10 pages của Masterslave hoa hết cả mắt. Híc! Dù sao thì em thấy đấy vẫn không thể gọi là "chiến tích" được, thế nào nhỉ? Vì con gái mà, ai chẳng có vệ tinh theo sau. Em thì chưa bao giờ sử dụng một techniques nào cả, vì em nghĩ: cứ sống đúng bản chất của mình thì ở đâu mọi người cũng yêu quý, hơn thế nữa, tình cảm sẽ lâu bền hơn. Em không hiểu yêu người nước ngoài thì thế nào hả chị? Họ cũng là con người như mình, nhưng văn hóa ngôn ngữ khác nhau như vậy thì có yêu được "100%" như yêu người Việt ko? Anyway, tình yêu không biên giới, mỗi người một cảm nhận về người mình yêu.
    Chị viết English kèm Vietnamese thì cũng okay, em nghĩ cái đó mọi người ko nên chỉ trích. Nhưng mà... em nói nhỏ nhé. Chị đi du học, thì cũng phải qua mấy kỳ test lớn, vậy mờ sao vẫn viết sai English Grammar nhỉ? . Thế nên mong chị để ý !
    Bài viết của chị khá hấp dẫn! Chị viết tiếp đi để em xem kết cục như nào nhé?
    Good luck!

Chia sẻ trang này