1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tích cưa trai, những bài học (chống chỉ định những bác dốt tiếng Anh dù có phụ đề tiếng Việt )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi masterslave, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  2. archerpig

    archerpig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Who cares?
    Sai ngưf pháp la? chuyện dêf thấy, ngay ca? native speakers cufng có thê? sai. Quan trọng la? communicative competence thôi.
  3. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Các bé chí choé nhau hay phết. Đôi lời góp ý cho các bé hót hay hơn:
    - Ở nước ngoài muốn giữ bản sắc văn hoá Việt thì cần luyện cách viết Tiếng Việt chuẩn xác...
    - Cái nhìn của các bé đang còn ở trên bề nổi. Phải có vốn kiến thức văn hoá - tư tưởng cũng như vốn sống sâu rộng hơn hiện nay rất nhiều đấy.
    - Các bé cần biết sẽ có người đàn ông bế các bé lên giường và vứt xuống đất; dù các bé HJ, BJ, AS... cực kỳ điệu nghệ.
    Anh có chuyện này kể cho các bé nghe:...
    Thứ nhất, anh quá coi trọng tiểu tiết, có lúc mệt mỏi, đánh máy sai, sử dụng sai từ đó là chuyện bình thường. Anh có dám chắc anh không bao giờ viết sai, sai lỗi chính tả như em ???
    Thứ hai, vì em quá biết em còn "non nớt" nên mới vẫn tiếp tục phải học, phải đi, phải tìm hiểu. Không ai có thể giỏi tất cả các lĩnh vực, không ai là toàn diện, anh cũng thế !!! Anh thử nhớ lại khi anh ở độ tuổi của em, để đánh giá, hi vọng anh có cái nhìn bao dung hơn !!!
    Ở đây em chưa nói gì đến "lên giường" với "xuống đất", anh thích chủ đề ấy thì mở topic khác chuyên về vấn đề đó, đừng bắt em nghe những điều mà em không quan tâm ở Topic của em và thật khó nói chuyện với nhũng người mà quan điểm sống và suy nghĩ một vấn đề quá khác nhau !!!
    Câu chuyện của anh quả thật quá cao siêu như anh vậy nên em không thể nào hiểu được và tự biết mình yếu kém nên không cố để hiểu !!!
    Dù sao cũng cám ơn anh đã bỏ công sức ra gõ từng đấy lời góp ý !!!
  4. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vì con gái mà, ai chẳng có vệ tinh theo sau. Em thì chưa bao giờ sử dụng một techniques nào cả, vì em nghĩ: cứ sống đúng bản chất của mình thì ở đâu mọi người cũng yêu quý, hơn thế nữa, tình cảm sẽ lâu bền hơn. Em không hiểu yêu người nước ngoài thì thế nào hả chị? Họ cũng là con người như mình, nhưng văn hóa ngôn ngữ khác nhau như vậy thì có yêu được "100%" như yêu người Việt ko? Anyway, tình yêu không biên giới, mỗi người một cảm nhận về người mình yêu.
    Chị viết English kèm Vietnamese thì cũng okay, em nghĩ cái đó mọi người ko nên chỉ trích. Nhưng mà... em nói nhỏ nhé. Chị đi du học, thì cũng phải qua mấy kỳ test lớn, vậy mờ sao vẫn viết sai English Grammar nhỉ? . Thế nên mong chị để ý !
    Bài viết của chị khá hấp dẫn! Chị viết tiếp đi để em xem kết cục như nào nhé?
    Good luck!
    Đúng con gái thì thường có vệ tinh vây quoanh, câu này chị đồng ý với em, còn từ "Chiến tích" thì có lẽ đúng là đã có rất nhiều dấu chấm hỏi ở đây !!! Chị cũng biết nhiều cô bạn gái của chị chưa bao giờ sử dụng một technique nào cả và họ cũng sống đúng như những gì em nói, có lẽ vì vậy mà chị nghĩ là họ hạnh phúc hơn chị, còn họ lại bảo họ ghen tỵ với chị, thế nên chẳng biết thế nào là tốt nhất cả em ah !!!
    Còn người nước ngoài thì cũng giống mình ở điểm là mỗi người một kiểu, kiểu "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" ấy, chị cảm giác sự khác biệt về văn hoá, ngôn ngữ khiến quan hệ tình cảm có nhiều vấn đề dễ xử lý hơn nhưng cũng có nhiều vấn đề cảm thấy "hơi bế tắc" !!!
    Đúng là chị cảm thấy sao mình phải vượt qua 2 kỳ test lớn mà tiếng Anh nhiều lúc lại chuối đến thế, chàng của chị vẫn phải giúp chị khoản này và chị cũng vẫn phải cố tiếp tục học, nhưng đúng là bên này chị cảm giác sinh viên bọn chị không chú trọng ngữ pháp mấy, cứ thấy nói được, giao tiếp được, nghe được diễn đạt được là thầy cô cũng coi là okie rồi !!! By the way, em có thể chỉ cho chị những điểm sai ấy được không, để chị biết đường sửa ấy mà vì đó là những câu mà người khác nói với chị, hoặc chị nhớ láng máng thế. Nhưng sẽ rất vui nếu em chỉ cho chị để chị rút kinh nghiệm !!! Cám ơn em trước nhé !!
    Cám ơn em rất nhiều, chị sẽ cố gắng dành thời gian tiếp tục kể !!!
    Have fun !!!
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Em xem lại cái topic và cách kể của em xem. Thực lòng anh chẳng thích nói nặng lời với phụ nữ. Nhưng anh thấy tình yêu chẳng phải một thứ trò chơi để đem ra khoe chiến tích như thế. Tình yêu của một người chỉ nên giành riêng..cho một "số ít" người có thể thôi, còn đem ra vứt lung tung để khoe chiến tích thì em biết người ta gọi đó là gì không ?
  6. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Toàn tây à? Tây thì khoe làm gì, chúng nó ăn tạp lắm. Cà pháo thâm xì, cà kháng đá, với lị cà trắng hồng mũm mĩm chúng nó có phân biệt được đâu, cứ ăn và khen ngon thôi.
  7. archerpig

    archerpig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    1. Anh không thích anh có quyê?n không đọc. Anh cứ ý kiến nhiê?u thế la?m gi?? Cha? bô? béo gi? cho ai.
    2. Cái title nghe chu? yếu đê? cho vui, cho nô?i, đọc cụ thê? rô?i hăfng phán.
    3. Cách kê? cu?a masterslave "khoe khoang", "ti?nh ca?m quăng lung tung" ơ? chôf na?o? Qua các câu chuyện kê? thấy masterslave không hê? bư?a bafi hay lung tung trong các mối quan hệ ti?nh ca?m.
    Con ngươ?i đâu pha?i ai cufng giống ai. Anh không thê? mong muốn ngươ?i khác sống, nói chuyện, suy nghif, tất tâ?n tật theo tiêu chuâ?n cu?a anh được! Anh có quyê?n không thích ngươ?i khác, nhưng không có quyê?n chi? trích, miêfn la? ngươ?i ta không xâm phạm gi? đến anh.
    VARIETY IS THE SPICE OF LIFE.
    Ấy chết, em xem lại thi? hi?nh như chính em đang mong muốn ngươ?i khác có cách suy nghif giống mi?nh, thôi thi? anh velocity gi? đấy có comment hay trăn trơ? gi? thi? tu?y anh, muốn tiếp tục ý kiến cufng tu?y anh hehe...
    Được archerpig sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 08/12/2007
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đó là cách kể cho vui thôi em ạh. Anh cũng đọc kĩ rồi. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Mọi thứ chẳng lãng mạn giống mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc hay chiếu trên TV đâu.
    Anh chẳng xâm phạm ai cả. Trên mạng mọi người đều bình đẳng và có quyền đưa ra ý kiến nhận định một cách tự do, chẳng ai cấm được cả dù topic có là của ai đi chăng nữa.
    Bây giờ hỏi ngược lại em, nếu anh người yêu em mà cũng có nhiều chiến tích như bạn này thì em cảm thấy thế nào ?
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đó là cách kể cho vui thôi em ạh. Anh cũng đọc kĩ rồi, em thử đọc luôn bài đầu thật kĩ nhé. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Mọi thứ chẳng lãng mạn giống mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc hay chiếu trên TV đâu.
    Anh chẳng xâm phạm ai cả. Trên mạng mọi người đều bình đẳng và có quyền đưa ra ý kiến nhận định một cách tự do, chẳng ai cấm được cả dù topic có là của ai đi chăng nữa.
    Bây giờ hỏi ngược lại em, nếu anh người yêu em mà cũng có nhiều "chiến tích" như bạn này thì em cảm thấy thế nào ?
  10. pthuha85

    pthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. Anh Velocity sang đây chiếm nhiều đất quá. Chị ấy kể chuyện, có thể có 1 số phần hư cấu, tâm lý con gái mà, anh ko nên quá khắt khe như vậy? Em nghĩ, có nhiều lý do để chị ấy làm vậy anh ạ. Có thể đó là cách chia sẻ với mọi người, vì ko có nhiều bạn người Việt bên đó, hoặc như thế nào đó. Anh dùng mấy từ kia nghe "rude" quá, em nghe mấy từ ấy thấy rất "kỵ", ớn lắm. Choáng Velocity roài! Bên ngoài hiền ghê cơ! Hihi
    To Masterslave: Em nghĩ chị ko cần phải explain nhiều, cái quan trọng là điều chị nghĩ và ý định của chị khi lập topic này. Nếu quả thật mọi điều chị làm xuất phát từ ý định trong sáng thì chị cứ go ahead đi. Ko nên để ý đến những lời nói không hay của người khác để rùi biến thành argument chị ạ! Dù ở đâu, làm gì, nghe ai nói, mình vẫn là mình, vẫn làm theo đúng lương tâm thì "cây ngay không sợ chết đứng". Đó là điều em luôn quan niệm và làm theo.
    Have fun!

Chia sẻ trang này