1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tích cưa trai, những bài học (chống chỉ định những bác dốt tiếng Anh dù có phụ đề tiếng Việt )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi masterslave, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Hừm . Em Hà đó huh. Hôm nọ vào blog mới biết em học BK đấy nhé. Em thông cảm, cái này anh không bỏ qua được vì lý do cá nhân. Em không ở hoàn cảnh thì em không hiểu đâu, nhưng anh thì đã hiểu đấy.
  2. archerpig

    archerpig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhân lúc chơ? masterslave kê? tiếp chuyện cu?a chị ấy thi? em xin phép tra? lơ?i anh velo một chút ạ, chị master đư?ng la em tội da?i do?ng nói nhiê?u chiếm đất nhé!
    Thứ nhất la? em chúa ghét phim ti?nh ca?m Ha?n Quốc ạ! Em ko du?ng quan điê?m cu?a 1 fan mê phim HQ ma? nhi?n nhận topic na?y hay vấn đê? ti?nh ca?m anh ạ.
    Ngay tư? đâ?u em có nói la? em cấm hay na?y nọ gi? anh đâu? Ơ ma? em cufng biết em đâu có quyê?n đó. Với lại em đaf pha?i thêm cái câu cam cam ấy thôi.
    Em chi? nhi?n hiện tại va? tương lai thôi. Nên nếu anh kia thật lo?ng với em la? được. Co?n trong quá khứ anh ấy có tra?i qua ít nhiê?u mối ti?nh hay không thi? em miêfn ba?n luận hay nói năng nhiê?u. Cái anh ma? em đang quan tâm vư?a ta?i hoa vư?a thông minh sắc bén, nên em đoán ti?nh trươ?ng cu?a anh ấy chắc pha?i la? ca? một lịch sư? ấy chứ hí hí
  3. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi. Nếu các em đã nói vậy thì thôi. Anh xin thua và rút lui vô điều kiện. Phụ nữ bây giờ tư tưởng công nhận thoáng thật, làm cánh đàn ông các anh cũng được nhờ.
  4. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Masterslave.
    Topic của bạn khá hot, vì thế có rất nhiều ý kiến khen và chê.
    NHƯNG cái topic này là của bạn. Và tớ học được rất nhiều từ đó. Tớ biết thêm về tâm lí của những người con trai xung quanh mình, đặc biệt là người nước ngoài ( tớ đang phải tiếp xúc với một số người ).
    Vì thế rất cám ơn bạn và bạn hãy viết nữa đi nhé. Hãy cứ làm những việc mà bạn cho là đúng.
  5. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Anh buộc phải đăng lại bài của anh để trả lời cô Slaver of Master và giải thích cho cô thêm:
    - Cái thực học của người ta đến từ những tiểu tiết nhỏ trong câu chữ, ăn nói... Từ sau lớp 1, anh chưa để một ai than phiền về sai chính tả. Việc cô biện minh mệt mỏi sử dụng từ sai hay chính tả sai không đúng vì tất cả các bài của cô đều thể hiện những lỗi như vậy. Đó là sự lặp lại, chứng tỏ sự hạn chế của cô.
    - Cái nhìn của anh về tư tưởng - văn hoá có từ khi anh còn bé tí, cô ạ. Nó giúp anh hiểu hơn về cuộc sống thực tại, chẳng hạn tại sao gần như ai đi nước ngoài cũng dễ nói yêu, ******** với nhiều người như vậy.
    - Anh cũng không bắt buộc gì cô, cái anh nói là kinh nghiệm sống của anh và chia sẻ cho các cô.
    - Câu chuyện của anh là một ví dụ nho nhỏ để đo lường vốn sống của các cô: ở nước ngoài mà không biết Kinh thánh, không viết về văn hoá Hy - La, cũng như cách xử lý vấn đề đơn giản. Liệu có phải là thực học không?

    Hôm nay là chủ nhật lên kế hoạch cho tuần tới thấy rất căng thẳng nên Master-slave cảm thấy không vui vẻ lắm, tớ đọc bài của anh này thấy bực mình không chịu được mọi người cho phép tớ nóng tính một chút nhé
    - Thứ nhất, cảm thấy đàn ông con trai gì mà để ý xét nét từng li từng tí một. Vì em biết em còn hạn chế ở rất nhiều điểm thì mới cần phải tiếp tục học, tiếp tục hoàn thiện mình !!! Chẳng nhẽ nếu một đồng nghiệp của anh có năng lực trong công việc nhưng "đôi khi" không đặt dấu ngay sau từ (nhìn lại xem có phải lúc nào em cũng mắc lỗi đó hay không), một vài từ dùng sai chính tả (trong khi em viết hàng bao nhiêu trang mới có những lỗi như vậy, anh có đánh giá người ta " không có năng lực" trong công việc hay không ???
    - Thứ hai là em rất hoan nghênh mọi người chia sẻ kinh nghiệm, vốn sống, góp ý nhưng anh cho rằng anh là người có vốn sống, có sự nhìn nhận về "tư tưởng - văn hoá" vậy anh có biết cách góp ý, chia sẻ ???
    - Cuối cùng là anh quan niệm "thực học" là như vậy sao, anh có hiểu về sự phân công lao động, về thực tế là không ai hoàn thiện và biết tất cả mọi thứ trên đời, anh có biết là không ai đến lúc trưởng thành là chưa từng mắc một lỗi sai nào và đàn ông thì phải biết bao dung, rộng lượng !!!

  6. archerpig

    archerpig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhơ? ba?i na?y ma? em biết thêm khái niệm mới "thực học", trước giơ? em chưa được ai chi? giáo ca?, ca?m ơn anh boketbexinh.
    Cơ ma? sự đơ?i hay ơ? chôf ta cha? bắt buộc gi? ai, chi? "chia se? kinh nghiệm" va? nói chuyện như phang ri?u phang búa va?o ngươ?i khác
    Anh chắc hă?n la? đaf tiến ha?nh nghiên cứu khoa học vê? vấn đê? Romance, *** Life and Overseas Education??? Thế thi? tiếc nhi?, em đang định la?m vê? vấn đê? ấy đấy, ma? thấy anh đi trước mất rô?i, rút ra kết luận "gần như ai đi nước ngoài cũng dễ nói yêu, ******** với nhiều người như vậy" hă?n hoi. Đúng la? chúng em ít biết thực học gi? đó cu?a anh, nên la?m gi? cufng đi ti?m bă?ng chứng bă?ng chiếc na?y nọ...
  7. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật. Định ko viết nhưng rồi ngứa tay nên phải gõ vài dòng. Một số người vào đây nói chủ topic là cô gái thế này thế kia, đem rao chiến tích của mình như thể đó là điều hãnh diện, rồi bàn tới những con chữ, những lỗi chính tả và nào là thực học... Ha ha ha, thực học của bác boket gì đấy là dùng còn chữ để sáng tác cái câu chuyện ngắn vô học như thế à? Bác dùng chữ, dùng thực học, dùng cái khả năng học vấn của bác để thoá mạ người khác thế à? Thế thì cái thực học của bác cũng chỉ là thứ rác rưởi mà thôi. Tại sao ko chịu nhìn vào cái bản chất thật của vấn đề mà lại đi bới móc những tiểu tiết đó để chửi người ta thế này, thế kia nhỉ? Thường những người thấp kém là những người thích bới móc người khác nhất. Mục đích của chủ topic là một thiện ý tốt, qua đó cũng thấy được một vài cái nhìn rộng hơn về khía cạnh tình cảm, tình yêu. Cá nhân tôi nghĩ chủ topic chẳng rảnh, cũng như ko ưa gì việc viết lên đây để bị bới móc, thoá mạ như thế để show bản thân mình như vài người vẫn nói là khoe khéo bởi bản thân chủ topic đã là một người rất hay rồi. Một câu chuyện,một bài thơ hay, một bản nhạc hay ko phải là một tác phẩm hoàn hảo tuyệt đối, bởi qua cách nhìn của người này là tuyệt tác, thì qua cái nhìn người khác nó là rác rưởi. Đã có bao nhiêu tuyệt tác được tìm thấy trong cái mớ rác rưởi mà người ta vẫn gọi? So sánh thế này thì quá khập khiễng bởi đây chỉ là một vài dòng kể, vấn đề tôi muốn đề cập đó là bỏ qua những tiểu tiết để thấy hàm ý rộng hơn, sâu xa hơn hay chính xác hơn là những gì người viết muốn gửi đến. Bài viết này của tôi sẽ lại có người vào đây bảo nào là thứ con gái ủng hộ việc yêu nhiều hay thế nọ, thế kia là hư hỏng, là ko có nhân cách nào là ko đáng để lấy làm vợ. Ha ha ha, càng buồn cười hơn nữa là các bác ở đây - những bác nam tất cả đều thích gái đẹp, thích gái xinh và dám chắc chắn có rất nhiều đàn ông mê cái đẹp mà bỏ qua bản chất thật, và có thể lắm một trong những người chê bai chủ topic lại là người thích cái đẹp mà bỏ qua nội tâm. Tôi gặp nhiều rồi, gặp nhiều người yêu những cô gái xinh đẹp, nhưng cô ấy thế nào? Họ ko biết nhiều cô gái rất giỏi giả vờ - đó cũng chính là bản chất của phụ nữ đấy. Các bác thích một cô gái biết vờ vịt một chút vậy thì những cô gái ở đây cũng đang tìm cách vờ vịt một chút để được lòng yêu đấy. Mà các bác trai vốn cũng đâu thích một cô gái quá đơn giản đúng ko nào? Vì bản chất các bác là thích chinh phục mà, thế thì phải vờ vịt để các bác lầm tưởng là các bác đã vớ phải ngọc quý thì các bác mới tốn sức cầm cưa, đúng ko nào? Và sẽ có người "cố gắng" bới móc những chi tiết nhỏ nhặt trong từng câu chữ của tôi nữa đây. Càng hay. Để xem cái thực học nó đi đến đâu. ha ha ha.
    Quay lại vấn đề chính, chị chủ topic ko biết trải qua mấy mối tình rồi nhưng quả thật nếu phải yêu nhiều người mà chưa gặp được người có thể khiến mình gửi trọn cả trái tim và cuộc sống thì e đó là điều bất hạnh chăng? Quả thật, đọc topic tôi thấy quí chị bởi lẽ chị giữ được trái tim mình còn đủ nhiệt tình sau mỗi tình yêu đi qua. Nhưng với tôi có lẽ là rất khó. Chắc tại tôi bảo thủ. Tình yêu tôi chờ đợi, tôi hy vọng mà mong ước là duy nhất, duy nhất ko lầm lẫn được. Nhưng thực tế rất khó. Người ta phải gặp gỡ, yêu thương rồi lại tổn thương một ít lần để rồi mới nhận ra đâu là nửa đích thực hay mãi mãi ko tìm thấy nửa đó. Tôi đang đọc nhiều, lắng nghe nhiều và cố gắng hiểu nhiều để trái tim lại có đủ nhiệt tình hơn, trong đó cả cả những dòng chị viết đấy. Nhiều điều chị viết đúng lắm. Với bất cứ ai - nam hay nữ đều bị thu hút bởi vẻ ngoài trước, còn nội tâm cần có thời gian mới có thể hiểu được, cảm nhận được. Vậy thì đã là con gái thì phải cố gắng để mình luôn xinh đẹp, nếu ko chí ít cũng phải dễ nhìn. Đúng ko? Tôi ủng hộ điều đó. Cả việc làm phong phú kiến thức và hài hước nữa chứ. Nhưng tôi cũng thấy rằng tất cả ko đủ, người ta yêu nhau vì tình cảm xuất phát từ trái tim, mà trái tim vốn rất thật. Nên những điều đó chỉ là cánh cửa dẫn đường vào trái tim thôi còn để giữ được tình yêu ở lại phải dùng tâm hồn, tình cảm thật sự, thật sự chứ ko phải những hào nhoáng bên ngoài.
    Lạm bàn nhiều quá. Vài dòng mà mất nhiều thời gian quá. Chúc chị chủ topic tìm thấy người đàn ông của mình nhé. Chuẩn bị nghe đại bác nã đây, hà hà
  8. understood

    understood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy hấp dẫn lắm mặc dù tên topic rất kêu. Thú thực thích thích yêu yêu, chia sẻ trong cuộc sống thế này mà đã gọi là chiến tích yêu thì có mà cả đống. Nhất là khi một người con gái lại chủ động trong một môi trường cởi mở, văn hoá phương tây, không bị ràng buộc bởi gia đình, cộng đồng như ở nước nhà. Giả sử có một người khác giới mà chủ động làm quen, tạo môi trường gặp gỡ thân mật, cùng chia sẻ những phút giây vui vẻ bên nhau ( chỉ như xem phim cùng nhau, nấu ăn cùng nhau...) đối với tôi thì tôi cũng không từ chối vì đó là cuộc sống mà, có phải cứ thế là sẽ có chuyện gì đâu.
    Cũng phải thừa nhận là nếu để viết cho những chiến tích đó trở thành một câu chuyện hấp dẫn và lãng mạn hơn ( tình yêu bao giờ chả lãng mạn) thì chủ topic nên viết những đoạn kể về mình một cách tinh tế và kín đáo hơn, đọc một vài đoạn thấy có vẻ hơi khoa trương quá. Dù những mối tình của bạn có kết thúc thì hãy làm nó trở nên hấp dẫn bằng nhưng kỷ niệm lãng mạn, nhưng cao trào, và cả sự sụp đổ trong tiếc nuối.
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    1 topic đấu đá và thể hiện cái tôi của mỗi người !
  10. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không thích cứ phải căng đầu ra mà suy tính để "đong" nhau như thế. Tự nhiên mới hay và bất ngờ. Không phải giả vờ ngây thơ, giả vờ nọ kia..., nó ở trong bản chất thích hơn. Tất nhiên, cái gì không biết nên học, nhưng không bắt mình làm những điều không phải bản chất của mình.

Chia sẻ trang này