1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tích cưa trai, những bài học (chống chỉ định những bác dốt tiếng Anh dù có phụ đề tiếng Việt )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi masterslave, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    phải cái là tây với ta lại khác nhau
    kiểu này là k học hỏi được gì từ bạn slave rồi
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Chưa có thời gian đọc, vào oánh dấu để hóng hớt sau vậy
  3. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hết Tây mới đến ta được, tớ lấy kinh nghiệm từ các anh chàng ta đấy chứ, tây ta chỉ khác nhau môi trường thôi, còn bản chất đàn ông thì khá tương đồng !!!
  4. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thoáng qua vài đêm thì vui vẻ rồi.
    Thoáng qua anh giàu thì có tiền rồi.
    Thoáng qua Tây, Việt thì rộng toang hoác rồi
    Vừa mới đi chọn quà Noel cho người thân và những người bạn thân thiết, đi underground với lại bus mệt gần chết, đọc những lời lẽ của bạn này thật là khó chịu !!!
    Thứ nhất là tớ không muốn bàn về vấn đề Vàng Anh ở đây, mỗi người một suy nghĩ, cảm nhận khác nhau, riêng tớ cảm thấy rằng đến những tội phạm còn có thể được khoan hồng, tha thứ thì những vấn đề riêng tư ...
    Thứ hai là " thoáng qua vài đêm", bạn có vẻ thích áp đặt nhỉ, không biết rõ về người khác mà cứ thích phát biểu linh tinh, tớ không thuộc mẫu người ủng hộ lối sống không lành mạnh, " tình một đêm"..: Tớ và người yêu hiện tại thậm chí còn chưa cả " lên giường", mới đang ở giai đoạn ngọt ngào của tình yêu lãng mạn, quan tâm và chia xẻ giúp đỡ. Chả nhẽ cứ yêu " Tây" là bị quy kết ngay là có " giường chiếu" ở đây ??? Thiển cận !!!
    " Thoáng qua anh giàu" đến bây giờ trong số tất cả những anh chàng mà tớ đã từng thích hay yêu, chưa có anh nào gia đình khá giả hơn nhà tớ cả, nhà tớ không thuộc dạng extremely rich nhưng mà tớ cũng chả thiếu thốn gì cả. Tớ thuộc mẫu người tôn trọng những giá trị tinh thần, sống thế nào để cảm thấy mình là người có ích và hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất !!!
    "Thoáng qua Tây, Việt thì rộng toang hoác rồi", tớ thật sự không thể hiểu nổi bạn thuộc thể loại người gì ??? Nói thêm để bạn hiểu, tớ nghĩ là mình có đầy đủ điều kiện để có thể trở thành một " dân chơi" nhưng tớ chọn cho mình lối sống " lành mạnh", tớ sắp học xong Thạc sĩ và sau đó có thể làm tiến sĩ hoặc apply để làm cho một tổ chức từ thiện hoặc NGO ( mơ ước là làm cho UNICEF)
  5. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi em.
    Cái bọn thiển cận, cả đời chưa nhấc đít ra khỏi lũy tre làng ấy chấp làm gì em.
  6. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  7. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Để cho chàng nói về bản thân mình thì bạn sẽ hiểu chàng là người nhút nhát hay năng động, có chí tiến thủ hay không, gia cảnh thế nào, yêu cô nào hay chưa ... từ đó sẽ có chiến thuật cưa kéo phù hợp cho từng đối tượng, vì không thể dùng một công thức chugn cho tất cả các chàng được !!!
    Còn một điều quan trọng nữa là nếu muốn chàng đối xử với mình thế nào thì mình nên đối xử với chàng thế ấy, thế nên dù biết chàng rất thích mình, thì vẫn phải tôn trọng, đừng có vênh váo lên mặt. Các cụ có câu " Nếu mình không thích điều gì thì đừng có làm điều đó cho người khác ", dẫu bạn có chả thích chàng nữa thì vẫn phải khéo léo, lịch sự đừng cho rằng mình có quyền làm một cái gì đó quá đáng tổn thương người khác !!!
    Hình thức: mọi người cứ nói "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", câu này có lẽ đúng nhưng có lẽ là trong cuộc sống vợ chồng sau này. Tớ thì lại có một câu hỏi tự đặt ra cho mình " Điều đầu tiên đập vào mắt bạn khi bạn gặp một anh chàng hay một cô gái là gì ??? ". Tớ nghĩ đó là khuôn mặt, dáng người. Muốn biết rõ bạn thú vị thế nào, bạn tốt ra sao, gia đình bạn gia giáo thế nào thì chàng phải có thời gian tìm hiểu, cái đầu tiên lưu lại trong óc chàng là hình ảnh của bạn cái đã. Có thể bạn không xinh đẹp, dáng không chuẩn, da không đẹp, gia đình không giàu có để có thể có nhiều quần áo đẹp nhưng bạn phải chịu khó chăm sóc bề ngoài của mình, vào Box Làm đẹp cũng có nhiều chiêu để chăm sóc sắc đẹp, vừa rẻ vừa tốt, rồi các chị tư vấn cho cách ăn mặc, tập thể dục thẩm mỹ ra sao ... Tớ hồi ở Việt nam rất chịu khó tập thể ducthẩm mỹ để có đường cong, có lẽ vì thế nhiều chàng khen tớ hấp dẫn, tớ cũng rất chịu khó mua hoa hồng rẻ độ vài nghìn chục bông về vặt cánh nấu nước tắm, đun bồ kết với vỏ bưởi để tóc dài và mượt, chịu khó tìm những bộ quần áo, váy phù hợp với dáng người và sở thích của mình. Bạn không cần có nhiều tiền, bạn trông vẫn có thể xinh xắn, đáng yêu; thứ nhất là tự bạn yêu bạn cái đã, lúc đó bạn sẽ vui vẻ và đây là trang sức mỹ phẩm tốt nhất. Nếu bạn không thể yêu được chính bạn thì liệu rằng chàng có yêu nổi bạn hay không ???
    Tiếp tục với Chiến thuật Marketing trong tình yêu và Làm thế nào để bạn là người thú vị !!! Mệt quá nghỉ tẹo đã !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. tronxoay

    tronxoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    4
    Chán chả buồn nói. Nước ngoài hay trong gì cũng vậy. Chưa hiểu được tí gì về ý nghĩa, khác biệt văn hoá mà đã tưởng mình học được 1 tí là cao siêu.
    Tởm.
  9. netcraft

    netcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Thật ko thể hiểu được tronxoay là loại người nào ??? Nếu ko thích có thể đi chỗ khác mà, sao cứ phải chửi lấy được vậy ???
    Masterslave ơi, kể tiếp đi. Truyện của masterslave đọc rất thú vị, cách viết hay, từ ngữ dùng tốt chứng tỏ bạn là người có học hành đàng hoàng và thông minh (đúng tuýp tớ thích nhưng tớ lại đang ở VN - tủi thân quá )
    kể đi kể đi , chưa vào đến chủ đề chính... mặc xác cons.. đi
  10. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này