1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tích cưa trai, những bài học (chống chỉ định những bác dốt tiếng Anh dù có phụ đề tiếng Việt )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi masterslave, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Ko định vô đây "bàn luận" gì! Nhưng mà cái kiểu người này là "ăn không được thì đạp đổ", "trâu buộc ghét trâu ăn" .... VN mình là nhiều câu nói về cái thể loại ăn nhiều học nhiều chả nói được điều gì hay. Nói ra cốt là để cho thiên hạ chê cười!
    Khuyên chủ topic, kệ đê! Việc mình mình làm, sao phải nghĩ!
    Tặng cho cái bạn gì thích "chọc ngoáy" 1 câu: Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, le te ra đường, thiên hạ nó cho "tung răng cửa bửa răng hàm, đất lành răng đậu" luôn ý!
    Một tình huống nữa! Có thể cái bạn này là "sĩ diện dân tộc" lên cao quá, thấy ở đây các chàng bị "phá giá" nên ấm ức cho giới mình chăng! Nhỏ nhen thế!!!!!
  2. bapchienbo

    bapchienbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    chị mas ơi, kể nữa đi, để ý cái tên dở hơi í làm gì
    Nhưng mà em có thắc mắc nhỏ: chị dành nhiều thời gian cưa zai vậy thì lấy đâu ra time để học Em thì chịu vì vẫn đang chồng chéo 2 cái mục này
  3. tronxoay

    tronxoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    4
    Ai ủng hộ những ng thích cưa cẩm, cả trai lẫn gái, thử trả lời xem: nếu là họ, liệu có sướng khi biết 1 ng mình yêu (hoặc cưới về) ưa thích chiến tích cưa trai/ gái ko? những cái tình cảm gọi là ''yêu'' mà nhiều la liệt thế thì bản thân con ng đó còn giá trị không? VD đặt vào vị trí 1 cậu bạn trai của cô nàng chủ topic này, liệu cậu chàng có còn thấy mình có tí giá trị đàn ông khi mà bạn gái mình công khai thành tích cưa cẩm lên internet ko?
    Ai thích thì tiếp tục ủng hộ. Ai cũng có tư tưởng riêng, chẳng ai ép ai cả.
    Bản thân tôi thì ngứa mắt với loại người thích cưa lăng nhăng nên bình loạn tí thôi. Không phải tôi nói khoác, loại gái mà lăng nhăng loạn thì có xinh, giỏi, con vip... đến đâu cũng chả thèm ngó đến 1 cái, đừng nói là bị cưa.
  4. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bạn đã " bênh vực" tớ !!! Tớ đoán bạn là một anh chàng tư tưởng khá tiến bộ và hiểu biết. Nếu tớ ở Việt nam và vẫn single thì tớ phải dating để tìm hiểu bạn mới được vì bạn có thể " che chở" và " bênh vực" cho tớ !!! Tớ sẽ tiếp tục ngay đây !!!
    Chiến thuật Marketing trong tình yêu:
    Ngày tớ còn học ở Việtnam, học môn Marketing, tớ ấn tượng một thầy giáo dạy môn Marketing rất hay, kiến thức uyên thâm nhưng hơi mang tính sách vở một chút. Thấy tớ có kể về 2 câu chuyện đó là thầy đi nghỉ mát tại một khách sạn, đầu bếp của khách sạn đó nổi tiếng nấu ăn ngon, thế nhưng nấu cho thầy tớ 2 món rất khó ăn, rất ngọt có lẽ là do cho nhiều mỳ chính. Vì nghỉ ở đó vài ngày nên thầy tớ quyết định nói với người đầu bếp đó là món nấu cho thầy thì đừng cho mỳ chính vào, người đầu bếp đó khi nghe thấy điều đó thì giận dỗi ra mặt vì cho rằng thầy tớ biết gì về nấu ăn, bà ấy là người đầu bếp nổi tiếng mà !!! Bà ấy giận dỗi bảo thầy tớ ra ngoài mà ăn, không nấu ăn cho nữa, thầy tớ bèn dịu dàng nói với bà ấy với cái giọng bông đùa là " Chị ơi, chị nấu cho cái mồm của em hay là chị nấu cho cái mồm của chị ?? ? " Tất nhiên thầy tớ là người khéo ăn khéo nói và bà ấy là người hiểu biết nên từ bữa đó thầy tớ có bữa ăn ngon, hợp khẩu vị. Bài học này có nghĩa là các nhà hàng, các công ty phải quan tâm đến TASTE ( khẩu vị) của khách hàng chứ không phải là cứ chăm chăm bán mặt hàng mà mình thích và sản xuất, phục vụ theo ý nghĩ chủ quan của mình !!! Thầy tớ bảo trong tình yêu cũng thế, phải xem chàng và nàng thích gì ở mình để phát huy, không ưa gì để thay đổi, giảm bớt để cả 2 cùng hạnh phúc, vui vẻ và yêu nhau hơn !!!
    Câu chuyện thứ 2 thầy tớ kể là thầy có một cô bạn gái thân, thời gian gần đây ( gần thời điểm đó) không hạnh phúc vì hình như chồng thờ ơ, có người khác !!! Cô ấy oán hận chồng, cho rằng chồng phụ bạc ... Thầy tớ nói với cô bạn thân rằng trước hết tự hỏi lại xem mình dạo này có quá boring hay không, tự trách mình trước tại sao chồng mình nó ngoại tình. Cô ấy công nhận là dạo này lười ăn mặc, trang điểm, vì lấy nhau lâu rồi nên không còn lịch sự, nhã nhặn nhẹ nhàng và quan tâm như hồi đầu nữa. Thầy tớ nói rằng, cho dù đã là vợ chồng vẫn phải lịch sự, nghe hơi buồn cười nhưng vẫn phải quan tâm, lịch sự như khách, tất nhiên không phải là giả tạo, khách sáo nhưng lịch sự với nhau thì vẫn phải duy trì
    Được masterslave sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 27/11/2007
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Cậu nâng quan điểm cao quá rồi! ^ ^
    Cậu chả hiểu vì sao mọi người vào đây xem hả? Có gì đâu, vì họ muốn biết cách làm sao để chinh phục người mình quan tâm, almf sao thể hiện được tình cảm của mình, làm sao để ăn điểm ...
    Tớ không bình luận gì về chủ topic. Vì bạn ý cũng tự nhận mình là "tính trẻ con", chưa có sự chắc chắn về tình cảm.
    Nhưng rõ ràng topic này cũng có sự đóng góp của nó!
    Thoải mái ra cái!
    Đừng ăn nói khiến người khác từ muốn lắng nghe trở thành muốn tống "gạch" vào miệng cậu. Đừng tự hạ thấp mình bằng những câu như thế! OK ?
  6. tronxoay

    tronxoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    4
    Nếu tên topic là "kỹ năng cưa trai..." hoặc đại loại thế thì đã ko tởm. Tôi tởm là vì cô ả này lên mặt gọi là "chiến tích cưa trai" rồi lại ba hoa bốc phét cái gì trong ngoài nước, MA, PhD, NGO...
    Đúng là sỉ nhục những người biết tự trọng, những người biết học.
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Đã cưa được anh nào đâu mà cưa trai, nếu chỉ đơn thuần như những gì mà topic viết thì đơn giản chỉ là đi chơi chứ chưa thấy mùi vị yêu đương gì ở đây cả.
    Mà mới đi chơi nói chuyện thì có đếch gì?
  8. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    sao cái 2pic này lắm kẻ điên thế? chị kể tiếp cho em nghe^^ nghe thì nghe! nếu cảm thấy là giả tạo hay dối trá, chém gió thì đi ra nhẹ nhàng, và đừng trở lại! đây mồm kêyu này nọ, thế cơ mà vẫn trở lại đấy thôi?
    Ai bắt phải tin 100%? tin hay ko là ở mỗi người....
  9. Hienscarlet

    Hienscarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bạn này đang bức xúc cái gì đó chăng hihi. Mỗi người có một quan điểm, một cách sống riêng mà bạn. Không fải là bạn sống thế này mà bắt người ta fải sống như bạn mới là tốt! Tôi cũng giống bạn, nhưng không vì thế mà tôi ghét những người không giống tôi
    Mọi thứ chỉ là tương đối. Nên tôn trọng người khác chút bạn ah, hay ng ta đã làm gì bạn chăng
  10. tronxoay

    tronxoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    4
    Như tôi nói rồi, tôi dị ứng phát tởm vì cái kiểu khoe khoang của chủ topic. Tôi cũng đã nói ai thích tiếp tục thế nào thì tiếp tục, chả ai ép cả. Cô bạn Scarlett có thể đọc lại.
    Tôi thì tôi không quan tâm là cô nàng chủ topic này viết thật hay giả. Nhưng ghét cái thái độ khoe khoang, với độ tuổi, điều kiện học và suy nghĩ đó. Hơn nữa, nếu có, chắc chắn chẳng thằng dở hơi nào ở độ tuổi này chỉ yêu nắm tay! Cũng chẳng đứa dở hơi nào đi viết chi tiết những cái như VA lên cho thiên hạ chửi....
    Còn, nếu thích tranh luận, mấy người thích thì làm một cái Voting xem phản ứng của đa số mọi người là thế nào. Hoặc chuyển qua box Thảo luận xem. Tôi chả rỗi hơi.
    Được tronxoay sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 27/11/2007

Chia sẻ trang này