1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tích cưa trai, những bài học (chống chỉ định những bác dốt tiếng Anh dù có phụ đề tiếng Việt )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi masterslave, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, chuyện gái cưa trai cũng nhiều nhưng cưa như chủ cái topic này thì như trong tiểu thuyết ấy, hình như không có thực, vả lại "hàng" qua tay nhiều người rồi thì không có mấy giá trị nữa, nhất là qua tay tây nữa chứ, tớ nghĩ thế ...
  2. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    nhóc về nhà ngay .. .chú uýnh cho bây jờ ..... ngồi đây nghe jì mấy cái linh tinh này ....
    lâu lắm hok về TBTY thấy jờ loạn thật rồi .......
    đây có fải chiến tích hok nhỉ ... hay thèm quá ... tự hiến thân mình pó chiếu
    anh Trung dạo này làm ăn vớ vẩn quá ... để cho cái top này sống đến mấy ngày rồi ....
    đến lúc chém rồi đấy
    Được ngheothamtien sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 27/11/2007
  3. netcraft

    netcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là mod thì đã xóa ngay bài của cậu rồi, ko nhìn thấy dòng chữ nào của cậu là tốt nhất, nếu không thì cậu cứ vào phóng uế như vậy, mọi người lại phải chửi cậu, rồi cậu chửi lại... cuối cùng hỏng cả một topic.
    Người như cậu ngoài đời tôi mặc kệ, chẳng nói làm gì cho mệt xác. Nhưng tôi nghĩ nên nói rõ một lần để cậu tránh xa cái topic đang rất vui vẻ này (và tôi rất thích đọc). Cậu không nhận thấy là cậu đang tự hạ thấp mình sao, cho dù nick của cậu mới tinh và chỉ post bài trong mỗi topic này, ko ai biết cậu là ai, nhưng cho dù không quan tâm đến thể diện của mình chăng nữa thì cũng ko nên phá người khác mới phải. Thái độ của cậu giống như việc cậu là một kẻ vô gia cư đi ngoài đường với quần áo rách nát và cô đơn; cậu đi ngang qua một ngôi nhà hạnh phúc, đầm ấm và cậu không thể chịu nổi điều đó. Tôi không cố tình bênh vực chủ topic, nhưng cậu cũng phải hiểu là làm gì cũng có cái lý của nó. Có những điều cậu nên hiểu:
    - Nếu cậu chỉ trích ai, cậu phải có bằng chứng, lý lẽ xác đáng. Cậu cho là chủ topic mất gốc, hư hỏng thì phải có bằng chứng.
    - Với cách hành xử bây giờ (1) người không biết sẽ chửi cậu, (2) người suy nghĩ một chút sẽ võ đoán là cậu đã từng bị chủ topic kickass, hoặc là như thế nào mà cậu hận thù người ta (reg nick mới và xuất hiện một cái là chửi bới luôn). Dù thế nào thì người thiệt thòi cũng là cậu thôi.
    - Với suy nghĩ thoải mái thì sẽ thấy topic này chỉ là chỗ vui vẻ với cụm từ "cưa trai" để trong ngoặc kép, cậu đọc chắc cũng thấy như vậy, và cũng không có chuyện "giường chiếu" gì ở đây cả. Tức là, với những người trẻ tuổi thì tình bạn, đặc biệt là quan hệ giữa 2 người khác giới và những chuyện xoay quanh nó luôn làm người ta thấy thú vị. Khi người bạn thân của cậu hàng ngày tự tin là thế, vậy mà đứng trước một cô gái bình thường lại nói ko nên lời.. Cậu nhìn thấy và cười trìu mến và tinh quái; Chuyện tình cảm ở tuổi này luôn có những điều hay ho.
    - "Thời buổi này ai yêu nắm tay" - có đấy, nếu như cậu đủ lãng mạn, yêu thật sự và có lối sống bình thường.
    Tôi định ngồi phân tích thêm vài trang nữa để cho cậu hiểu nhưng nghĩ đi nghĩ lại làm thế chả được gì chỉ phí thời gian của tôi.
    Tóm lại, những gì cậu thể hiện ở đây khiến tôi thấy là cậu đang quá hẹp hòi, thiển cận. Nếu không thì có lẽ cậu không có điều kiện học hành cho lắm, và nếu thế thì cũng không trách cậu được. Nhưng mà hãy đặt mình ở vị trí thấp hơn nếu có thể. Có gì chưa hiểu được thì đừng có phủ định nó, như vậy là cậu tự lừa dối mình đấy.
  4. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    TBTY jờ bị những top như thế này làm nát rồi ....
    đọc ... thích thú .. ??? hok hiểu nó hay ở điểm nào ....
    dạo này anh Trung và các mod thả lỏng TBTY quá ...
  5. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Đúng là không thể nào mà " làm dâu trăm họ"được, tớ đọc hết những ý kiến khen ngợi, ủng hộ hay chê bai, chửi bới tớ; rất nhiều người thân thiết nói với tớ rằng tính tớ tốt nhưng bốc đồng và suy nghĩ còn rất trẻ con, có lẽ vì thế không nêu "chiến tích" thì bảo là thế cũng khoe, nêu "chiến tích" thì bảo là khoe khoang kệch cỡm ... Tớ còn chưa viết được đến 1 phần 4 những gì định viết vì không thể viết như ăn cướp được vì tớ sẽ viết cảm xúc thật, viết sự kiện thật và có lẽ đến mối tình 5 năm của tớ thì sẽ rất nhiều người bảo tớ điên, hoang đường v...v
    Nhưng không quan trọng bởi mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, tớ chọn cách sống để sao cho mình vui vẻ, hạnh phúc, cảm thấy mình là người có ích và không làm ảnh hưởng tổn thương người khác !!! Tớ tin là với những chuyện mà tớ đã trải qua, những vấp váp, tổn thương thì nếu ai đó bĩnh tĩnh để đọc sẽ rút ra nhiều điều và không lặp lại những sai lầm ấy. Những "mánh", những "chiêu" mà tớ dùng để đi vào lòng các chàng thì rất có thể giúp ích cho các bạn gái, nếu không thì biết cũng tốt chả sao cả !!! Tớ sẽ không viết gì về *** hay chê bai, gièm pha gì ở đây cả mà sẽ chú trọng vào các " chiêu", cách đối xử và cảm xúc !!!
    Tớ tin là nếu bài của tớ không vi phạm nội quy của TTVN thì các mode sẽ chẳng có lý do gì để khoá topic, xoá bài của tớ cả và các bạn đừng có chửi bới tớ vì mỗi người một cách sống, không thể nói tớ không giống bạn thì tớ là người xấu được !!!
  6. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện thứ 2 thầy tớ kể là thầy có một cô bạn gái thân, thời gian gần đây ( gần thời điểm đó) không hạnh phúc vì hình như chồng thờ ơ, có người khác !!! Cô ấy oán hận chồng, cho rằng chồng phụ bạc ... Thầy tớ nói với cô bạn thân rằng trước hết tự hỏi lại xem mình dạo này có quá boring hay không, tự trách mình trước tại sao chồng mình nó ngoại tình. Cô ấy công nhận là dạo này lười ăn mặc, trang điểm, vì lấy nhau lâu rồi nên không còn lịch sự, nhã nhặn nhẹ nhàng và quan tâm như hồi đầu nữa. Thầy tớ nói rằng, cho dù đã là vợ chồng vẫn phải lịch sự, nghe hơi buồn cười nhưng vẫn phải quan tâm, lịch sự như khách, tất nhiên không phải là giả tạo, khách sáo nhưng lịch sự với nhau thì vẫn phải duy trì.
    Ở đây thầy tớ muốn đề cập đến một chiến thuật Marketing là cách đối xử với khách hàng, làm sao để chiều lòng khách, " vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi", lịch sự nhã nhặn... tóm lại rất dài dòng nhưng tớ chỉ rút ra được một điều trong tình cảm là khi cưa cẩm chưa thành đôi thì chỉ là bạn, rất có thể tiến xa thêm hoặc chả tiến thêm một bước nào nữa, trong cuộc sống ai biết được có thể lúc này bạn không cần người đó giúp nhưng trong tương lai ai biết được bạn có cần sự giúp đỡ của người đó hay không, Bạn không cần phải hạ mình, cầu cạnh nhưng nếu bạn lịch sự, nhẹ nhàng, chân thành với những người xung quanh, bạn có quan hệ tốt với nhiều người, trong cuộc sống, công việc, làm ăn ... mối quan hệ rất là quan trọng !!!
    Tớ không biết cách lịch sự nhã nhặn khi ở bên người yêu đầu tiên của tớ, chính vì vậy mà tớ mất anh ấy, khi mất rồi mới nhận ra " em cần tử tế, lịch sự với anh" thì không thể có lại được tình yêu thuở ban đầu nhưng vớt vát để có thể trở thành những người bạn tốt, sau này cứ cần là í ới nhờ vả, " "dùng được vào khối việc", rất " helpful", nếu không có sự trợ giúp của chàng thì liệu đời này có thực hiện được giấc mơ du học, có thực hiện được giấc mơ ngày bé khi 8 tuổi mong ước đặt chân mình trên đường phố của Paris, lên tầng cao nhất của Tháp EIFFEL dù rằng đất nước tớ du học không phải là Pháp !!!
  7. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mi_nhon nên viết một bài để ủng hộ tinh thần cho bạn..
    Hì .
    Nếu như nói về các chiến tích và các thể loại chiến dịch cưa cẩm thì chắc mi_nhon kể ra cũng bằng bạn ........ Tất nhiên cũng không mang tiếng khoe khoang gì kệch kỡm. Chỉ là quan điểm của mỗi người khác nhau quá thì sẽ là cãi nhau. Chẳng ra đâu vào đâu khi ý của chủ topic ban đầu không thế.
    Cũng có mối tình kéo dài tới 8 năm.. Từ khi tớ chỉ là một đứa học cấp 2 . Cứ cho là trẻ con chả bít gì thì tớ cũng đã thích người ta được đến 8 năm, đến tận lúc tớ học ĐH. Và 8 năm của tớ cũng chỉ kết thúc với cái nắm tay. :(
    Còn biết bao nhiêu, bao nhiêu mối tình nữa.. Và cũng bao nhiêu lần được gọi là đong zai ... :)) Nghĩ thấy buồn cười vì mình yêu ai chẳng được lâu dài , sau cái mối tình đầu đó. Nhưng đúng là khả năng kua giai thì là bất tận :)) Chả hiểu sao người ta cứ thích mình nữa nhỉ? :D Hay là việc mình giả bộ hiền lành, ngoan ngoãn quá làm người ta tin sái cổ ý chứ? Mình có phải là một đứa con gái xinh xắn không? Chắc là không rùi, nhưng mà hình như cũng đủ để người ta cảm thấy được. Rùi người ta tiếp xúc với mình.. người ta tán mình (cái này cũng gọi là chiến thuật kưa nhỉ? Tự cho phép người ta tán mình mà)
    Mi_nhon cảm thấy không hề tự hào với những chiến tích của mình .. Tại sao? Mỗi lần đi qua một mối tình, chỉ cảm thấy cho mình một sự trống trải đến sợ. Không còn một chút tin tưởng vào tình yêu.
    Đến giờ thì không cần có một bóng zai nào bên cạnh vì chỉ tự vùi đầu mình vào công việc.
    Nhiều khi cảm thấy cô đơn, lạnh phết đấy. Nhưng không đủ dũng cảm để muốn có một người nào yêu mình.
    Từ chối biết bao nhiêu lần? Và cũng đồng ý bao nhiêu lần thì chia tay chỉ sau 1 tháng .. vì chỉ luôn mong muốn có thứ tình yêu lý tưởng.có lẽ không có thực.
    Chỉ mong có thứ tình yêu không phải "lên giường", không phải phụ thuộc, không phải tốn thời gian :D
    Chả hiểu sao từ trước đến giờ cảm thấy quý thời gian đến lạ. Đi chơi, đi xem phim cũng chẳng thấy vui mặc dù mình rất thích xem phim ở rạp. Nhưng lạ cái là ngồi mất toi 2h trong cái Rạp tối thui... thì lại không thích. Đi chơi thì cũng chẳng khoái nổi mấy trò vận động.
    Chẹp.
    Chả hiểu sau này mình sống thế nào nữa.
    Nhưng giờ đang lý tưởng hoá cuộc sống độc thân... sau một thời gian dài chinh chiến và yêu đương không mệt mỏi rùi. hihh :D

    Được mi_nhon sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 27/11/2007
  8. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để bạn trở thành người con gái thú vị:
    Tớ tự nhận thấy rất tớ không xinh đẹp, tớ không tự lừa dối mình dù rằng rất nhiều người nói rằng tớ xinh đẹp, có dáng người mẫu và gọi tớ là "chân dài", vì tớ cao gần 1m70, khi bạn rũ bỏ lớp Make-up, mặc bộ quần áo Pyzama thùng thình đứng trước gương trước khi đi ngủ, bạn sẽ tự biết ngay mình có xinh đẹp hay không. Tớ hay vào Box làm đẹp và tâm sự bởi vì từ box ấy tớ cũng như những cô bạn gái thân biết làm thế nào để cư xử tốt hơn, trông xinh xắn hơn, kinh nghiệm của những người đi trước là rất quan trọng. Cái này tớ RECOMMEND các bạn gái nhé !!!
    Nhưng tớ tin tớ là một người rất interesting, funny ( ai ai cũng bảo tớ thế) và tớ có nhiều "gương mặt" khác nhau và chính đây là các điểm mà những người yêu cũ của tớ nói rằng rất ấn tượng và phải cưa tớ cho bằng được. Bạn nên đọc nhiều chuyện cười, hài hước, khi bạn cuời thì bạn luôn trẻ trung và hình như những chuyện đó khiến bạn funny hơn !!! Nhưng quan trọng nhất là bạn phải học cách quan tâm đến những người khác, cái này quan trọng lắm
    Tớ đã từng học nhảy cổ điển ấy, có ai biết thầy Hải ở cung Văn hoá lao động hữu nghị Việt Xô và thầy Dũng gầy và cô Hà trong Bách khoa không tớ thích thầy D và cô H hơn, học võ ( Karatedo và Pencatsilat), học thêu, học nấu ăn, học đan lát, học gấp giấy thành các hình khác nhau ( quan trọng nhất là học gấp tiền thành hình 2 trái tim ấy ), tớ biết chọn bài hát nhẹ nhàng khi đi hát Karaoke để phù hợp với chất giọng hơi yếu của mình, để có thêm tham gia cùng mọi người cái khoản này, hôm nào mà mệt thì chọn đại bài QUẢ và bài TRƯỜNG CHÚNG CHÁU và ĐI CHƠI THUYỀN của trẻ con, vừa dễ hát, vừa làm mọi người xung quoanh cười nghiêng ngả, vui vẻ vừa khiến nhiều anh ngạc nhiên, thích vì tính cách hồn nhiên trẻ con.
    Tớ tự hào là tớ đã từng học lớp MC (người dẫn chương trình ở cung Văn hoá lao động hữu nghị Việt Xô ấy), cùng với anh Thế Hoàng và anh Phan Anh, hồi tốt nghiệp tớ là đứa con gái có điểm tốt nghiệp cao nhất không phải vì tớ giỏi mà vì tớ biết chọn cái gì phù hợp với mình để mình thể hiện. Cái này gắn với một chuyện buồn cười mà tớ kể sau nhưng hơi " dở hơi không biết bơi " một tẹo. Thỉnh thoảng bạn nên vào Box mỗi ngày một truyện đọc truyện ngắn cũng hay lắm, dở hơi hơn thì có thể tự mình làm thơ. Tớ hồi ở nhà học tiếng Trung (vì thích và vì sau này trời ơi đi đâu các bạn Trung Quốc nhiều như quân nguyên ấy ) và tiếng Anh ( để đi du học, cái này gắn với nhóm TOEFL ở Hà nội cũng vui), giờ sống ở đây học thêm tiếng nước này nữa, nên tớ có thể bi bô một chút cả 3 thứ tiếng.
    Hồi cấp 3 và đại học tớ toàn thích tham gia các cuộc thi làm hoa giả, với lại cắm hoa, làm mứt ( toàn được giải mới chết chứ, nhưng không bao giờ chỉ làm một mình, toàn có đội phó đảm đang khéo tay phụ giúp), rồi câu lạc bộ Tiếng Anh, picnic, du lịch trong box Du lịch ấy, hoạt động từ thiện nữa càng tốt, gặp toàn người tốt cho xem, tớ có lợi thế trông sáng sủa nên được chọn đi múa cho khoa trong giải văn nghệ toàn trường... những kinh nghiệm này sẽ theo bạn đi suốt cuộc đời.
    Nếu bạn là sinh viên bạn nên tham gia tìm hiểu viết bài nghiên cứu khoa học, được đăng thì vừa có tiền nhuận bút để tiêu nhưng điều quan trọng là bạn hạnh phúc vì cảm thấy mình có năng lực. Có lẽ rất ít anh chàng thích bạn gái mình không học hành tử tế đầy đủ vì vậy bạn đừng có bỏ ngỏ học hành vì yêu đương, đừng để nguời khác nói rằng " Tóc dài thì trí ngắn", ngày tớ ở Việtnam tóc dài ngang thắt lưng . Tham gia nhiều thứ tớ thấy tớ chả thật sự giỏi về một cái gì nhưng tớ tự tin và năng động hơn rất nhiều và cái hay nhất là bạn học cách xử lý tình huống !!!
    Để trở nên interesting thì có vẻ không khó, cái này thì bạn gái nào cũng có thể làm được, từng đấy hoạt động nếu bạn chưa tìm được cái gì bạn thích thì vào box Sở thích xem thêm nhé. Tham gia các hoạt động thì cứ xác định là vì mình thích đã nhé, tham gia cho mình trước hết và đây là cơ hội để gặp gỡ các chàng, biết đâu lại tìm được " chàng hoàng tử trong mộng", nhớ là nếu bạn không Interested ở chính mình thì sao chàng có thể " Interested in you" được !!!
    Dài dòng quá vào vấn đề chính thôi !!!

    [​IMG]
  9. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đã cưa được anh nào đâu mà cưa trai, nếu chỉ đơn thuần như những gì mà topic viết thì đơn giản chỉ là đi chơi chứ chưa thấy mùi vị yêu đương gì ở đây cả.
    Mà mới đi chơi nói chuyện thì có đếch gì !
    Trời ah, bạn này cứ làm như tên lửa ấy, phải có thời gian tìm hiểu thì mới yêu được chứ ???
  10. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này