1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tích cưa trai, những bài học (chống chỉ định những bác dốt tiếng Anh dù có phụ đề tiếng Việt )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi masterslave, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ thì không cần có một bóng zai nào bên cạnh vì chỉ tự vùi đầu mình vào công việc.
    Nhiều khi cảm thấy cô đơn, lạnh phết đấy. Nhưng không đủ dũng cảm để muốn có một người nào yêu mình.
    Từ chối biết bao nhiêu lần? Và cũng đồng ý bao nhiêu lần thì chia tay chỉ sau 1 tháng .. vì chỉ luôn mong muốn có thứ tình yêu lý tưởng.có lẽ không có thực.
    Chỉ mong có thứ tình yêu không phải "lên giường", không phải phụ thuộc, không phải tốn thời gian :D
    Chả hiểu sao từ trước đến giờ cảm thấy quý thời gian đến lạ. Đi chơi, đi xem phim cũng chẳng thấy vui mặc dù mình rất thích xem phim ở rạp. Nhưng lạ cái là ngồi mất toi 2h trong cái Rạp tối thui... thì lại không thích. Đi chơi thì cũng chẳng khoái nổi mấy trò vận động.
    Chẹp.
    Chả hiểu sau này mình sống thế nào nữa.
    Nhưng giờ đang lý tưởng hoá cuộc sống độc thân... sau một thời gian dài chinh chiến và yêu đương không mệt mỏi rùi. hihh :D
    Cám ơn Mi-nhon đã chia xẻ động viên, tớ cảm phục bạn về mối tình 8 năm, bạn không cảm thấy mệt mỏi khi từng đấy thời gian gắn bó với một người sao ??? Sau 5 năm thì tớ lại cảm thấy được giải thoát !!!
    Bạn dường như quá sợ tình yêu thì phải, cái này thì chỉ có thể chờ thời gian trôi qua để đến lúc nào đó bạn gặp một người đủ sức hấp dẫn được bạn hoặc tự đến một lúc bạn muốn thay đổi cách sống của chính mình, sôi động trẻ trung hơn. Nếu avatar là ảnh của bạn thì tớ đánh giá bạn khá xinh xắn !!!
  2. zZzThink2DozZz

    zZzThink2DozZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Òai, dc gặp người quen nè
    Mod tư vấn có khác
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Chà chà thú vị đây.
    Mình cũng thích những cô gái năng động.
    Cứ để bạn ấy kể, tiếp thu thế nào là tùy mỗi người mà
  4. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc qua nhưng thấy chửi nhau nhìu quá !
    Đây là diễn đàn mà ! Người ta bỏ công sức ra gõ , share cho mọi người , ai hứng thú thì đọc , kô thì lượn !
    Lâu kô quay lại TBTY , lắm cái loại người nhiều chuyện thật , kô thik chủ đề này thì cũng nhận xét lấy 1 câu tế nhị , rồi biến ....... cứ quay ra quay vào chửi bới người ta như thâm thù lắm ! Nhục thế !
    Cái tên chủ đề thì chỉ để cho thêm fần giật gân , tui viết chủ đề mới điều tui quan tâm nhất chính là cái tên chủ đề , như kiểu thương hiệu ý ! có bốc fét 1 tý cũng chả sao ! cốt là hấp dẫn , thu hút !
    Tui thấy bạn chủ pic rất nhã nhặn trong ứng xử ..... tại sao lại có mấy thằng điên cứ chui vào cắn nhỉ ?
    Tớ ủng hộ masterslave !
  5. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    CÁm ơn bạn.
    Mối tình 8 năm nhưng không hoàn toàn gắn kết .
    Nó chỉ để cho mình cảm thấy là mình có yêu và có được yêu thôi.
    Dù sao nó cũng vẫn là thời trẻ con... lên cấp 3 rùi lên năm đầu Đh. Nên nó nhẹ nhàng và tình cảm. Mình thấy yêu cái thời đó hơn bi giờ nhiều.
  6. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0

    olala . OraWin phải không nhỉ? Chỉ nhìn thấy cái OnGame là quen :D
    Mời bác vào tưvấn nhiệt tình hơn nha. Sắp có Offline :D
    Được mi_nhon sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 27/11/2007
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bài tớ trả lời anh chàng kia, chứ tớ chưa có ý kiến về topic cảu bạn, tớ chỉ hóng thôi .
    Nếu từ yêu sau khi chia tay mà vẫn là bạn được thì những tình bạn này rất quý và độ tin tưởng cao, vì rằng khi chia tay người ta vẫn nghĩ mình nợ người kia nên khi có thể làm đưọc gì cho người kia ngưòi ta sẽ làm hết mình, tuy nhiên để có đưọc điều này không phải ai cũng làm được, hiểu biết và cách sống sẽ ảnh hưởng rất lớn cách cư xử của người ta sau khi chia tay đến điều đó.
    Tớ cũng tin rằng nếu như yêu chỉ vì lấp chỗ trống hay vì cái gì đó thì sau khi tình yêu tan vỡ nguwòi ta sẽ không thể trở thành bạn của nhau được.
    Tóm lại, nếu hiểu được tình yêu đối với chính mình nó thật sự là gì như thế nào thì bạn đừng ngại ngần khi tim thấy người thích hợp.
    Được river_sound46 sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 27/11/2007
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Có phải quá ngu nếu đòi hỏi sự chung thuỷ ở phụ nữ không nhỉ? Nghe bạn này nói chuyện cứ như chọn lọc tự nhiên trong sách sinh vật vậy!
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Không phải là mình quá ngu mà là thằng khác nó quá khôn, hì hì.
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tôi vào đây đọc và thấy có đoạn bạn chủ topic nói mình ko vọng ngoại nhưng đọc cái đoạn vàng vàng trên thì thấy ko hẳn vậy, tôn trọng phụ nữ ko phải độc quyền của văn hóa phương tây đâu bạn. Và lẽ tất nhiên người vô văn hóa thì ở đâu cũng có.

Chia sẻ trang này