1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tích cưa trai, những bài học (chống chỉ định những bác dốt tiếng Anh dù có phụ đề tiếng Việt )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi masterslave, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi mọi người vì phải đến 2 hôm nay em cố vào bằng được Box TBTY nhưng không thể nào vào được, giờ vừa ngủ dậy online thì lại rất ổn, giờ em phải post bài tiếp trước khi trả lời feedback từng người.
    Tại sao tớ lại ủng hộ xu hướng giao tiếp nhiều, tham gia nhiều hoạt động bởi lẽ khi bạn gặp gỡ nhiều người bạn sẽ gặp những người có cách cư xử cực kỳ có cảm tình, tính cách hay, bạn sẽ tự hỏi sao ai cũng phải thích chị ấy hay em ấy nhỉ, từ đó để ý học hỏi được một điều gì đó ( chắc chắn sẽ chẳng thể học hết được) nhưng mà bạn sẽ học tập điều gì đó mà bạn ấn tượng nhất và bạn có thể học được, rồi áp dụng vào hoàn cảnh thì từ đó bạn sẽ khá là unique ( độc đáo); ngược lại sẽ có những người mà gặp rồi bạn không muốn nhìn thấy lần thứ 2, từ đó cũng rút ra được những điều bạn nên tránh. Chắc chẳng ai muốn mình mắc phải những lỗi mà người mình đang định cưa chẳng muốn gặp mình lần thứ 2 dù chỉ với tư cách là bạn !!! Vả lại biết nhiều hoạt động thì bạn có chuyện để mà nói khi đi " chơi với zai", tránh nhàm chán không biết nói gì.
    Tớ tiếp tục với " Mối tình thứ 2: David - monkey !!!
    Thật là khó khi mà tớ bắt đầu " để ý" David với tư cách là đối tượng thì chàng đã " bỏ cuộc" không còn muốn flirt ( tán tỉnh) với tớ nữa, điều làm tớ cảm thấy thiếu tự tin nhất là tớ và David không cùng một ngôn ngữ không cùng một background ( nền tảng) văn hoá và môi trường sống và lớn lên. Bởi vì như thế này, bạn có công nhận rằng khi chúng ta nói cùng một language ( ngôn ngữ) là tiếng Việt thì có khi chỉ cần bật ra một từ ví dụ từ " ấy" trong nhiều ngữ cảnh khác nhau thì đã có thể làm mọi người bạn xung quanh cười ngả nghiêng còn bạn thì có thể vì hớ mà mặt đỏ gay, thế là tớ đã mất điểm về mặt ngôn từ, làm sao thể hiện được hết sự thú vị của bản thân mình khi mà có một cô bé bạn khác cũng đang thích David và cũng đang có ý định như tớ.
    Khác biệt về văn hoá, môi trường khi mà tớ thì sinh ra lớn lên ở thành phố Hà nội từ bé, được bố mẹ nuông chiều trước khi đi sang đây thì sống khá vô tư, lo nghĩ nên có phần hơi ỷ lại, bạn ấy bảo tớ là đúng kiểu " big city girl" (cô gái của một thành phố lớn) với lại nhiều lúc cứ như là "princess" (công chúa) ấy, còn bạn ấy ( chết thật anh ấy chứ) vì hơn tuổi mà (cứ you với I rồi lại tư duy là bạn) thì sinh ra ở một vùng countryside, tính tình ít nói, tự lập từ nhỏ, người trẻ bên này chủ yếu là tách ra sống riêng từ khi đủ 18 tuổi.
    Tớ tuy không quá lạc hậu,truyền thốg nhưng vẫn còn giữ những suy nghĩ thận trọng trong tình yêu, không yêu không hôn, vẫn mơ ước có một tình yêu đích thực... David tuy thoáng trong suy nghĩ theo kiểu phương Tây nhưng là một anh chàng tử tế, đứng đắn, khi biết tớ không thích bạn ấy ( trước đó ấy) thì quyết định làm bạn tốt, vẫn tôn trọng tớ nhưng đúng là suy nghĩ theo kiểu là đã không thích nhau thì khéo léo nói cho nhau biết để cả 2 cùng đi tìm đối tượng khác. Đúng là rất tử tế ( không như ở mình, không thích cứ giữ làm dự phòng nhỉ, đa số nhé không phải tất cả), tử tế nhưng thực dụng. Tóm lại khi tớ bắt đầu thích bạn ấy, phân tích tình hình tớ thấy "ca" này rất khó !!!
    Được masterslave sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 29/11/2007
  2. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn nhớ một câu trong binh pháp " Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng" vả lại với tính cách của tớ đã muốn làm thì phải cố làm cho bằng được, chỉ chịu thua bỏ cuộc khi mình đã cố gắng hết sức mình, thậm chí trên cả sức mình mà không thành công !!! Vì đã là bạn trong một thời gian tương đối dài nên từ khi là bạn hai đứa thể hiện rất đúng bản chất của 2 đứa và có quan hệ rất tốt với nhau, tớ hiểu kha khá về chàng một chút !!!
    Tớ bắt đầu bằng việc " trừ khử" cô bé đối thủ của mình bằng cách rất " ngây thơ, trẻ con" nói với David rằng tớ không thích David có girlfriend, tất nhiên David sẽ phải hỏi tại sao, tớ trả lời rằng " Because i get used with the feeling that when i need your help and want to do something with u, i have u arround me immediately. If u have girlfriend, perhaps u are not available whenever i need u for somethings . You will have no time for me !!! " (" Bởi vì em đã quen với cảm giác khi em cần anh giúp và chơi với anh, anh ở gần em ngay, Nếu anh có bạn gái, khi em cần cái gì đó thì có thể anh không rảnh rỗi. Anh sẽ không có thời gian dành cho em !!!" ). " I really like her but i dont like the fact that she could become your girlfriend" ( Em thích bạn ấy nhưng em không thích bạn ấy có thể trở thành bạn gái anh).
    David bật cười và cho rằng tớ hơi " childish" ( trẻ con) nhưng honest ( thật thà) và chàng nghĩ rằng tớ rất "cute" ( đáng yêu) !!!, Tớ hơi phụng phịu nhưng chàng nói " It is okie, everyone is a little selfish" ( Nhưng không vấn đề gì, tất cả mọi người đều hơi ích kỉ một chút).
    Thế nên mỗi khi cô bé đến chỗ tớ chơi để gặp David tớ tránh mặt cả hai, rủ thế nào tớ cũng không tham gia các hoạt động của họ, dù rằng bình thường cô bé đó là bạn tốt của tớ, nếu chỉ hoặd David rủ, hoặc chỉ cô bé đó rủ thì tớ sẽ tham gia ngay rất nhiệt tình, dù là đi, chạy bộ, đi ăn kem, uống cafe hay shopping ... Vì là bạn tốt nên David care ( quan tâm) đến cảm giác của tớ nên nếu có gặp thì không gặp cô bé ấy ở Corridor của tớ, cơ hội vì thế mà cũng mất đi dần dần, còn tớ thì ở sát ngay cạnh, " nhất cự ly, nhì cường độ" mà, tớ có cả 2 !!!
    Sự khác biệt về văn hoá, lối sống là bất lợi lớn nhưng tớ lại suy nghĩ theo hướng tích cực rằng, khác nhau thì mình phải biến sự khác nhau ấy thành điều khiến chàng tò mò muốn khám phá, thành sự thú vị riêng của bản thân mình mà các cô gái bản địa cùng màu da, tiếng nói không thể có được.
    Tớ lên net tìm một vài món ăn Việt nam dễ làm, dễ tìm được nguyên liệu ở bên này để thực hành, cứ độ vài ngày, tớ chờ lúc chàng vừa đi về là nấu nướng thơm ngào ngạt, trình bày rõ đẹp với cái kiểu tỉa cà rốt và cà chua và quan trọng là nấu phù hợp với khẩu vị của phương Tây, ngồi ăn một mình , thỉnh thoang một vài lần mới mời chàng nếm thử, không cho ăn nhiều !!!
    Thỉnh thoảng buôn chuyện rằng món này mới tìm được công thức chưa luyện tập nhiều, chưa ưng ý lắm và " I regret that i didnt listen to my mom advice, she told me that the shortest way to a man´s heart is the way goes through his stomach because she wanted me to learn how to cook but i just ignored this idiom !!! That´s the reason she has a perfect man - my farther. If I did listened to her perhaps now i am having a really good-looking boyfriend !!! " ( Em tiếc là em đã không nghe lời khuyên của mẹ em trước đây là cách ngắn nhất để đi đến trái tim của một người đàn ông là đi qua dạ dày bởi vì mẹ em muốn em học cách nấu nướng nhưng em bỏ qua lời khuyên ấy !!! Thế nên mẹ em có một người đàn ông hoàn hảo là bố em. Nếu em nghe lời mẹ em thì có lẽ bây giờ em đã có một người yêu rất đẹp trai rồi !!!)
    David nói với tớ rằng ở đây cũng có câu nói như vậy thôi, đó là chân lý mà và tớ biết chàng cảm thấy tớ khá thú vị chứ không chỉ trẻ con, hời hợt !!!
  3. thanhtuantvc

    thanhtuantvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy có gì hấp dẫn cả.
  4. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    - Nhờ vả
    - Mật thám
    Chiêu thứ 3 mà tớ còn nhớ trong chuyện tình cảm với David là tớ hay nhờ vả chàng, mục đích chính là để mình có cớ biết ơn chàng và chàng involve - dính dáng vào những việc của mình, tình cảm từ đó mà sẽ nảy sinh. Tất nhiên là những việc đó chỉ là nhỏ nhặt, nhờ vả ở đây không bao giờ mang ý nghĩa lợi dụng bởi đàn ông con trai mà hơn tuổi bạn, họ khá là kinh nghiệm, từng trải, nếu bạn định lợi dụng, họ biết vẫn để bạn tiếp tục lợi dụng thì hoặc là họ dại gái, hai là họ có ý đồ " thả con săn sắt, bắt con cá rô", " mất cái này được cái kia", mọi người hiểu ý tớ chứ ??? Tóm lại sẽ chả có kết cục gì tốt đẹp nếu bạn định lợi dụng !!!
    Tớ tính hơi nhát, từ hồi sang đây đi ngủ không bao giờ tắt đèn điện, trừ ban ngày đi học thì cho bóng đèn nghỉ ngơi !!! Quả thật tớ thấy tớ hơi ngớ ngẩn nhưng tớ biết là tớ sợ cái gì nhưng không "vạch áo cho người xem lưng" ở đây là tớ sợ cái gì !!! Vì thế bóng đèn cứ gọi là cháy xoành xoạch, mấy cái bòng đèn ở các vị trí khác nhau tớ sử dụng luân phiên nhưng vẫn cháy đều đều, tớ phải mua bóng đèn mới và nhờ David thay cho tớ bởi vì " I am afraid that i will have electric shock. It is better that let u sacrifice to me !!!" ( Em sợ điện giật. Tốt hơn là để anh " hy sinh" cho em !!!). Rồi tớ than thở cái laptop của tớ có vấn đề, chạy như con rùa, nhờ chàng xem giúp vì tớ không giỏi khoản này, tớ là con gái mà ( đúng là tự bào chữa, tại tớ dốt khoản này lại khônng chịu tìm hiểu, có lẽ phải quyết tâm bắt đầu bổ túc món này từ bây giờ ) !!!!
    Thực ra mà nói tớ làm gì mà không biết đeo găng tay vào, đứng trên ghế mà thay bóng đèn thì ổn cả thôi, máy tính thì phải tự mày mò đọc tìm hiểu thì cũng sẽ biết thôi, mọi người truyền kinh nghiệm cho tớ thế và tớ biết là tớ tự làm được nhưng tớ muốn David có cảm giác che chở giúp đỡ tớ. Để chàng có thể tự hào chàng là đàn ông, để tớ có thể tỏ ra rất " appreciated your help" ( đánh giá cao sự giúp đỡ của chàg).
    Tớ đôi khi nhờ chàng vác hộ vật nặng, mở hộ chai vang, chặt củi để đốt lửa trại, sửa hộ cài vòi nước, nhờ chàng giúp chuyển nhà hộ bạn của mình ... đơn giản chỉ để có cớ nói rằng chàng rất manly -nam tính. " My life is much better when i have u " hoặc là " How can I live without u !!! " ( Em làm sao mà sống thiếu anh được ), tất nhiên là với cái giọng bông đùa để chàng cười và cảm thấy tự hào cũng như cho rằng tớ là cô gái đáng yêu vui tính !!!
    Nhưng cưa kéo mãi thì tớ không thích, đến lúc chàng phải " đáp lễ" với tớ chứ, tớ thích được quan tâm, yêu chiều mà; cái gì cũng có cách của nó !!! Ở cùng có một cô bạn gái tính rất hay, tớ và cô bé này quan hệ rất tốt, đây là lúc mà tớ nhờ đến sự giúp đỡ của những người xung quanh !!!
    Việc đầu tiên rất buồn cười tớ muốn kể trước khi tiếp tục là vì David hay vứt áo khoác ở living room, tớ nảy ra một trò đùa rất kì cục là tớ lấy 2 loại nước hoa của tớ, một loại có mùi VALINA và một loại có mùi ROSE and TEA ( hoa hồng và chè) của Body shop, xịt vào áo khoác của chàng, đó là mùi nước hoa của phụ nữ mà, sau ngày thứ nhất chàng không có ý kiến gì, tớ xịt tiếp hôm thứ 2, vẫn chưa thấy phản hồi gì, tớ xịt đến hôm thứ 3 mà không thấy chàng nói gì thì tớ hơi thất vọng vì trò đùa của mình vô tác dụng !!!
    Thế rồi tối hôm ấy, trước khi David đi sinh nhật bạn, tớ và cô bé ấy và D ngồi ở phòng khách, khi David chuẩn bị đi, tớ nói với David rằng tớ đã làm một việc rất xấu ( bad thing to u) nhưng mà sợ " You will get mad with me " ( sẽ nổi cáu với tớ) nên chưa dám nói, giả vờ thôi, tớ sợ gì đâu . David gặng hỏi thế nào tớ cũng không nói bảo để tớ suy nghĩ xem có nên nói không đã " I am afraid that u will kill me !!! " ( Em sợ là anh sẽ "giết" em ) . Hỏi mãi không được David đi sinh nhật.
    Tớ ngồi ở phòng khách với cô bé ấy và kể lể về việc tớ cảm thấy thú vị thế nào về trò " chơi khăm" của tớ, bọn tớ cười đùa rất vui thì ôi thôi, David lù lù sau lưng tớ, tớ hét toáng lên vì giật mình, vì bất ngờ hơi sợ nữa. Hoá ra chàng đứng ngoài cửa để nghe câu chuyện của tớ vì " I know u will tell her cos i understand u, girl !!! " ( ANh biết là em sẽ kể vì anh hiểu em mà cô bé !!) David cười rất tươi và nói " 1-1 " nghĩa là tớ chơi khăm chàng thì chàng cũng đã làm tớ hơi hoảng sợ !!! Chàng cởi áo khoác vứt về phía tớ và nói " Wash it, girl!!! If not when i come back i will " kill" u ". Tất nhiên tớ chả giặt giũ gì hết nhưng bọn tớ có một kỉ niệm buồn cười vì về sau tớ thắc mắc tại sao chàng có thể mặc một cái áo khoác với mùi nước hoa của tớ 3 ngày mà không biết, còn chàng cho rằng tớ rất đáng yêu !!!!
    Chiêu " chốt hạ" mà tớ dùng để David chuyển từ tình bạn sang " cưa cẩm" tớ là tớ nói với cô bé bạn này rằng tớ rất thích David vì nhưng ưu điểm già dặn, chín chắn, hiểu tớ, chiều chuộng, quan tâm tớ ... Tớ không biết tình cảm của David dành cho tớ ra sao, tớ hơi bối rối vì không hiểu và nhờ cô bé đánh giá hộ !!! Tất nhiên cô bé này sẽ để ý và sẽ nói là có vẻ như 2 bọn tớ rất thích nhau, cứ kéo dài cò cưa mãi một thời gian!!!
    Có một lần khi chỉ có tớ và David, David hỏi tớ " Do u like me, girl ???" Tớ trả lời rằng " Yes, i like u !!! U can see that everyone who knows u likes u so much cos u are really good friend" ( Có em thích anh !!! ANh thấy đấy, ai biết anh cũng rất thích anh vì anh là một người bạn rất tốt !!! Tớ chưa thấy ai đần như tớ, trả lời thế có khác gì nói rằng em chỉ thích anh như bạn !!! Đến một ngày kia tớ bảo là tớ muốn biết tình cảm của chàng dành cho tớ, đời nào tớ hỏi thẳng, tớ nhờ cô bé kia khi nào nói chuyện thì tìm hiểu hỏi chàng thử xem, để tớ còn biết đường không thì tớ đi " cưa" chàng khác !!! Cô bé này đã làm tốt nhiệm vụ của mình và bắt đầu những ngày tháng chàng " cưa" tớ !!!
    Tớ nghĩ cái này các bạn gái nên áp dụng nghĩa là tội gì mà mình phải bày tỏ nhỉ, nói với " chân gỗ" nào đó mà cả 2 cùng biết, rồi " chân gỗ" đưa tin, chàng thích thì chàng phải " play his part" , còn chàng im lặng, " án binh bất động" thì nghĩa là chàng từ chối tình cảm của mình, cứ coi như không, mình cứ coi như chả có chuyện gì xảy ra, nhỡ là chân gỗ bịa chuyện vớ vẩn thì sao ... ai biết ??? Mình sẽ đỡ xấu hổ nếu mình ngỏ lời, chàng luống cuống từ chối mình, tốt nhất cho chàng có thời gian " suy nghĩ", mình bật đèn xanh, chàng đi qua đường hay không tuỳ chàng !!
    Tớ không biết mọi người có muốn biết về chàng cưa lại tớ thế nào không hay là tớ tiếp tục với các " chiêu" cưa zai !!! Trước khi tiếp tục tớ phải trả lời feedback của mọi người đã !!!
  5. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ chuyện này quá bình thường, bất kì bạn gái nào cũng có thể làm được..Thế nên, ko thể nói đó là " chiến tích cưa trai được". Vì nếu như cả hai có tình cảm với nhau, hoặc giả dụ như gái có tình cảm trước với giai thì đều muốn quan tâm thật nhiều đến đối tượng của mình
    Bạn chủ topic làm mình chợt nghĩ, có lẽ những tình cảm trước đây hay sự quan tâm của mình giành cho zai nhà mình có thể đúc kết thành bài học mất
    Dù sao đi nữa ( anyway- bắt chước một cái) nội dung bạn viết rất hay nhưng cần xem lại cách bố cục đoạn vì mỗi lần mình đọc chẳng biết đâu là truyện bạn kể, đâu là feedback( dịch là gì nhể) của bạn
    Mình cũng muốn xem yêu tây có khác gì ta hay ko? vì theo như một bạn gì đó ở trên nói, thì mình thuộc dạng" chưa nhấc đít ra khỏi luỹ tre làng", Thế nên bạn viết tiếp nha
    Ủng hộ
    Được vanillagirl1784 sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 29/11/2007
  6. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    P.S- (topic chống chỉ định người dốt tiếng anh nên tớ cũng phải dùng tiếng anh mặc dù phải chạy vạy đi vài nơi để hỏi han)
    Tớ cũng ko biết đên dùng từ gì thay từ " chiến tích cưa trai (zai)", nhưng có thể thì ấy nên dạy hay là truyền kinh nghiệm cho chị em phụ nữ ở đây " Các cách quan tâm hoặc những hành động lãng mạn giành cho bạn trai của mình"
    Thế nha!
  7. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  8. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Tớ thì nghĩ chuyện này quá bình thường, bất kì bạn gái nào cũng có thể làm được..Thế nên, ko thể nói đó là " chiến tích cưa trai được".
    Bạn chủ topic làm mình chợt nghĩ, có lẽ những tình cảm trước đây hay sự quan tâm của mình giành cho zai nhà mình có thể đúc kết thành bài học mất
    Dù sao đi nữa ( anyway- bắt chước một cái) nội dung bạn viết rất hay nhưng cần xem lại cách bố cục đoạn vì mỗi lần mình đọc chẳng biết đâu là truyện bạn kể, đâu là feedback( dịch là gì nhể) của bạn
    Mình cũng muốn xem yêu tây có khác gì ta hay ko? vì theo như một bạn gì đó ở trên nói, thì mình thuộc dạng" chưa nhấc đít ra khỏi luỹ tre làng", Thế nên bạn viết tiếp nha
    Ủng hộ
    Tớ nghĩ là cô gái nào cũng có thể "đong zai" được, con gái đầy chiêu để chàng thích mình quoay lại " cưa " mình. Nhưng có lẽ ở nước ngoài thì sự khác biệt khá lớn, thể hiện mình rất là khó !!!Có lẽ lúc tớ đặt tên Topic là lúc đang hạnh phúc với người yêu hiện tại, được chàng khen nhiều quá nên có phần nào hơi kiêu căng chăng ???
    Đúng là bố cục của tớ có vẻ chưa được ổn lắm vì tớ không thể ngồi một mạch viết từ đầu đến cuối được nhưng sẽ cố gắng " cải tiến" cách viết !!! Bố cục của tớ là viết từ anh chàng hiện tại cho đến anh chàng đầu tiên ( có lẽ phải bỏ qua những người đáng để bỏ qua), truyện tớ kể và bài học mà tớ rút ra xen nhau !!!
    Feedback ở đây nghĩa là những thông tin phản hồi, nghĩa là tớ đọc tất cả những ý kiến đóg góp, khen chê, chửi bới của mọi người và bảo vệ quan điểm của mình nếu đúng và tiếp thu ý kiến của mọi người nếu tớ thấy đó là điểm thiếu sót của mình. Tớ nghĩ đây cũng là văn hoá ứng xử, tôn trọng người đọc thôi !!!
    Cám ơn bạn đã ủng hộ, tớ sẽ cố gắng tiếp tục !!! " chưa nhấc đít ra khỏi luỹ tre làng" không có gì là xấu bởi vì tớ biết chắc trong tương lai gần đi lại giữa các nước sẽ thuận lợi và chi phí thấp hơn hiện nay rất nhiều !!! Ai biết được mình sẽ có cơ hội đi những đâu; du học, du lịch, hội nghị, công tác ...
    Tớ cũng ko biết đên dùng từ gì thay từ " chiến tích cưa trai (zai)", nhưng có thể thì ấy nên dạy hay là truyền kinh nghiệm cho chị em phụ nữ ở đây " Các cách quan tâm hoặc những hành động lãng mạn giành cho bạn trai của mình"
    Chắc là tớ không đổi tên Topic đâu vì tớ quen đọc tên nó thế rồi !!! Cám ơn vì đã góp ý !!!...
  9. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  10. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Sai chính tả rồi bạn ơi... còn lại những điều khác thì tớ công nhận là đúng. Dù là phụ nữ thì cũng phải ko ngừng học hỏi và làm mới mình, vừa đáng yêu hơn vừa thấy mình có năng lực --> tự tin
    Cám ơn bạn, một anh chàng có tư tưởng tiến bộ và có vẻ rất đáng yêu !!!

Chia sẻ trang này