1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tích cưa trai, những bài học (chống chỉ định những bác dốt tiếng Anh dù có phụ đề tiếng Việt )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi masterslave, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Cần cả 2 phía em à.Sao em không nghĩ rằng em sẽ là người làm cho người khác phải chân tình với mình,gắng hết sức để chính phục em và họ trở thành người xứng đáng.
    Trước khi gặp Tăng Thanh Hà thì Cường Đô La là 1 dân chơi có hạng,đua xe,gái gú,...nói thế chắc em hiểu.Nhưng vài năm trở lại đây thì anh ta yêu Tăng Thanh Hà và rất chung thuỷ.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-ARUmeRg1cqjiqYWuCA1dCj2Bfk0Byw--?cq=1&p=81
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=%22c%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%91%C3%B4+la%22&meta=
  2. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
  4. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
  5. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    0
    ước j có e nào tán mình như thế này nhỉ
  6. boxit35

    boxit35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mất cả một buổi chiều để đọc cái topic này! Chưa thấy em gái có nhiều chiêu đặc sắc lắm, hy vọng những lần sau sẽ tìm thấy những chiêu độc đáo để còn đề phòng he he.... Dưng mà trước đây hễ có em nào mới chỉ có ý định cưa mình, mình đã đổ ầm ầm, kết quả các bé đều sợ và chán bỏ đi hết cả
  7. masterslave

    masterslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trước khi em trả lời ý kiến của mọi người ở đây, em tiếp tục câu chuyện đã !!! Em sẽ viết thật chậm và chú ý cách sử dụng ngôn từ và bố cục theo sự góp ý của mọi người.
    Tại sao lại chia tay David - thất vọng ???
    Thường khi một couple (đôi) thật sự yêu nhau thì khi chia tay sẽ là rất buồn nhưng khi cả hai cảm thấy rằng chia tay là cần thiết vì có quá nhiều điểm không hợp, tình cảm chưa đến độ thật sự sâu sắc thì có lẽ chia tay sẽ là một sự giải thoát, giống như xây nhà mới vậy, bạn phá bỏ căn nhà cũ kĩ đi để xây dựng một ngôi nhà mới đàng hoàng, khang trang hơn trên nền đất của ngôi nhà cũ.
    Khi David bắt đầu cưa tớ, chàng rất ngọt ngào, quan tâm, chiều chuộng với những bữa ăn mà chàng tự nấu, những cái kẹo hình ngộ nghĩnh xinh xắn dễ thương mà chàng tạt vào cửa hàng kẹo mỗi khi đi làm về, những buổi party với bạn bè của 2 đứa, những tin nhắn ngọt ngào, những cử chỉ quan tâm, những buổi tối nằm dài trên sofa xem phim hay đọc sách ... Có lẽ trai Việt hay trai Tây thì khi họ yêu thích một cô gái nào đó họ đều cố gắng tỏ ra ngọt ngào, lãng mạn vì thế tớ khen chàng là rất CHARMING (dịu dàng).
    Thế nhưng có phải trong tình cảm rất khó để duy trì sự lãng mạn, dường như không ai có thể nắm tay người mình yêu từ sáng đến tối và có lẽ sự khác biệt về văn hoá lối sống bắt đầu " phát huy tác dụng". Tớ lúc này đã không còn quá cầu kỳ đến mặt hình thức nghĩa là tớ nghĩ ở một chàng trai, hình thức không quan trọng bằng suy nghĩ, đạo đức, phong cách, tóm lại hình thức không quan trọng bằng tính cách.
    Thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, tớ không thích con trai để râu, nhưng chàng thì cứ khi nào bận rộn làm việc thì mấy ngày chẳng buồn cạo râu trong khi lúc đang trong giai đoạn cưa cẩm thì biết tớ không thích con trai để râu, lúc nào cũng mùi aftershave ( sau khi cạo) rất là nhẹ nhàng dễ chịu. Khi đang cưa thì rất chịu khó đi cùng tớ đến chỗ bạn bè, đưa tớ đi dancing, cafe ... nhưng giờ mỗi khi đi làm về vì mệt mỏi chàng chẳng muốn đi đâu cả, rủ thế nào cũng không đi dù rằng giọng chàng vẫn rất dễ chịu, ấm áp, cư xử vẫn rất nhẹ nhàng, lịch sự !!!
    Tớ rất hiểu là sau cả ngày đi làm về chàng đã cố gắng rất nhiều để đến chỗ tớ, dành thời gian cho tớ, dù rằng chàng rất là mệt mỏi vì công việc !!! Nhưng dẫu sao tớ vẫn chán nản vì tớ học cả ngày rồi, không thích tối đến lại suốt ngày ở nhà, không thích cuối tuần lại chỉ xem phim với đọc truyện, tớ thích chạy nhảy và vận động hơn !!!
    Thế nên tớ tham gia các hoạt động một mình, thấy cũng vui vẻ như thường nhưng chỉ tự hỏi sao cách nhau có mấy tuổi mà chàng già nua thế ??? Phải chăng vì chàng quá già dặn, chững chạc so với tuổi của chàng hay vì tớ quá trẻ con so với tuổi của mình. Tóm lại là ấm ức là sao lúc cưa mình thì " chịu khó vận động " thế, đến lúc cưa xong rồi lại " lười đi" thế ???
    Tớ còn cảm thấy rất khó chịu khi bạn gái cũ của chàng thỉnh thoảng gọi điện buôn chuyện với chàng rất lâu, dù tớ biết là cô ấy đang nhờ David tư vấn để " cưa" anh chàng nào đó mà cô ấy đang thích, dù David có giải thích cho tớ hiểu là họ chẳng còn gì cả, là bạn bè rất tốt ... tớ ích kỉ trong vấn đề này hay là vì sự khác biệt về văn hoá ????
    Và còn một điều khác biệt nữa mà tớ không thể nào làm quen nổi đó là khi tớ yêu người yêu đầu tiên và thứ 2 là người Việt, nếu khi tớ mặt mũi buồn rầu đăm chiêu, chàng hỏi thì dù tớ trả lời cụt ngủn " Chẳng có gì cả !!! " thì kiểu gì chàng cũng phải ngồi xuống bên cạnh, khoác vai, hỏi han cho bằng được kiểu " Nói cho anh biết đi ... Em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn ... ". Lúc đó thấy mình sao quan trọng với anh ấy thế !!!
    Nhưng tớ mặt mũi mà nhăn nhó, mệt mỏi, David hỏi mà tớ trả lời " Chẳng có gì cả" thì chàng lảng đi chỗ khác, làm việc khác, sau này tớ mới biết là chàng nghĩ rằng tớ muốn được ở một mình vì vậy chàng tôn trọng điều đó và có khi chàng nghĩ cô ấy đang bực dọc với mình, tốt nhất là tránh ra xa một chút !!!! Tóm lại là chàng Tây của tớ có vẻ suy nghĩ đơn giản, nghĩa là tớ thích gì thì tớ nên nói thẳng ra,chứ chàng không thể đoán già đoán non được đâu !!!
    Dẫu sao không cùng một ngôn ngữ, một văn hoá thì vẫn có cái gì đó là cản trở, khiến tình cảm của mình nhiều lúc hơi lung lay. Tớ hơi thất vọng nhưng cũng cố gắng bỏ qua vì nghĩ chả ai hoàn hảo cả, mình nên suy nghĩ người lớn và hiểu biết, thoáng một chút !!!
    Nhưng đúng lúc tớ đang còn suy nghĩ về sự phù hợp hay không phù hợp, làm thế nào để thích nghi thì tớ nhận được Admission ( Thư mời nhập học) của một trường khác cho một khoá học khác mà tớ thích ( ở một thành phố khác, một thành phố mà tớ gặp Hany của tớ bây giờ), bbắt đầu đấu tranh giữa tình cảm và cơ hội mới, tớ thích đi vì điều đó có nghĩa là cuộc sống mới, môi trường mới, khoá học mới ,,, đầy mới mẻ và thú vị.
    Nhưng tớ cũng còn tình cảm với David và tớ thật sự rất khó nghĩ, khó lựa chọn, ở cạnh chàng hay đi theo con đường mà mình đã định trước khi gặp chàng ??? Tớ không tin vào tình cảm trong xa cách, cái này thì những câu chuyện sau thì mọi người sẽ hiểu !!!
    Đúng lúc này tớ chat với người yêu cũ để định nhờ tư vấn thì chàng báo một tin với câu mở đầu " Anh không biết có nên nói với em hay không ???---> Anh cứ nói đi, em thắc mắc sao anh về Việt nam ở lại đó lâu thế ??? ----> Em có ổn không, anh đang falling in love ( đang yêu) và có lẽ anh phải get married ( lấy vợ ) thôi.
    Tớ lúc đó bình thường hỏi han chàng là chị ấy thế nào, anh định khi nào ... Chàng nói rằng " Anh cảm thấy mọi thứ đến quá nhanh, anh chưa thật sự sẵn sàng" Tớ; " Ở độ tuổi của anh có lẽ người ta khong cần phải chờ đợi tìm hiểu quá lâu .... Lúc nào em cũng mong anh hạnh phúc !!! "
    Kết thúc chat thì tớ dường như choàng tỉnh, shock, thẫn thờ rồi khóc, khóc đến mức 2 mắt sưng húp, đóng chặt cửa và khóc rất to. ( Sau này mới lý giải được tại sao). Chưa bao giờ cảm thấy lãnh lẽo, cô đơn đến mức độ như thế. Ban ngày mà mệt quá tớ thiếp thiếp ngủ, tỉnh dậy cũng là lúc nhận ra nhiều thứ !!!
    Có phải bao lâu nay tớ chôn vùi hình ảnh người yêu đầu bằng nhứng thứ khác hay bởi vì tớ ích kỉ đã quen với ý nghĩ chàng là của mình ??? Những điều này chỉ sau này bình tâm lại tớ mới hiểu ra, còn lúc ấy, tớ quyết định sẽ nói chuyện với David về việc tớ sẽ tiếp tục đi học ở thành phố khác, tớ rất muốn chia tay vì tớ không tin tình yêu trong xa cách và vì tớ mệt mỏi với tính cách gìa nua của chàng, vì tớ vẫn còn nghĩ đến người yêu cũ và vì cảm giác của tớ mách bảo với tớ ràng chia tay là giải pháp tốt nhất, cảm giác đó càng ngày càng mạnh !!!!
    Và tớ đã nói chuyện, chỉ tránh không nói về việc dường như trong trái tim tớ vẫn còn hình ảnh của mối tình đầu, còn lại tớ nói hết với David, thật thà không giấu diếm về sự già nua, sự khác biệt, về mơ ước học, về sự không tin tưởng về tình cảm trong xa cách, về sự chán nản mệt mỏi nếu cứ phải ở lại một thành phố cũ trong khi có cơ hội để đi, để thay đổi ... David lắng nghe, rồi bảo mệt, đi về, 3 ngày không nói chuyện với tớ !!! Và tớ hiểu là tớ rất ích kỉ !!!!
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Con trai thì ai cũng như ai thôi, tây hay ta cũng vậy. Vấn đề văn minh trong chuyện tình cảm anh nghĩ là do tính cách và sự trải nghiệm của mỗi bản thân con người, vì thế không nên mặc định con trai VN thì phải ích kỷ, phải gia trưởng, bất kỳ một đứa con trai nào khi đến độ tuổi phải trở thành đàn ông thì đều băn khoăn đến việc làm sao ổn định được gia đình, phải điều hoà được các mối quan hệ giữa công việc và với các thành viên trong gia đình. Nếu tự lập và tôn trọng tự do của nhau quá, thì sẽ có mặt trái là thiếu đi sự ấm cúng, quan tâm ...Nghe có vẻ vô lý nhưng thực tế lại đúng là như vậy đấy!
    Dù sao, anh cũng nghĩ là em chỉ là một cô gái muốn yêu và được yêu, vì thế chúc em tìm được hạnh phúc như mình mong muốn nhé! Bái bai and wish the happiness goes with you 4ever in the way you are... ( cái này dành cho chống chỉ định, hì hì hì...)
  9. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Tớ cá là masterslave cực xinh vì tớ chả thấy 1 lý do nào khác khiến các chàng trai đổ, ngoại trừ cô ấy ... cực xinh ( nếu chỉ xinh thôi là ko đủ )
    Wat a childish master - slave ( master of slave in love )
  10. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Định vào đây huyên thuyên tý , nhưng vì chỉ giỏi mỗi tiếng La Mã nên lại phải chui ra

Chia sẻ trang này