1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiện tình củm của tui....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi dauchamhoi, 12/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dauchamhoi

    dauchamhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chiện tình củm của tui....

    Chiện xảy ra đã lâu lắm....
    Ngày xửa ngày xưa, từ hồi cái thằng tui còn là học sinh tỉu học, ngày đó thằng tui được xếp vào lớp chọn, phải chuyển sang lớp khác để học. Nào ngờ đó chính là bước ngoặt trong đời tui.
    Ngày đó em cũng được chọn vào lớp chọn như tôi. Em ngồi cách tôi một bàn. Em không đẹp, nhưng ở em toát lên một vẻ dịu dàng rất là... con gái. Lớp toàn người lạ không, thành thử tôi muốn làm quen với em cũng không thể nhờ ai, mà tôi thì lại mắc chứng nhát, nên suốt một năm học chung mà tôi cũng chỉ dám nhìn em từ phía sau. Và rồi, để được em để ý, tôi lại càng ít chơi bời hơn, chỉ cắm đầu vào học, hi vọng la thứ hạng cao trong lớp của tôi sẽ làm em để ý. Ngờ đâu, ngày lại ngày trôi qua, bao nhiêu đứa trong lớp đều quen em hết, chỉ trừ một mình tôi. Tôi lại càng đau khổ hơn, càng học hơn, và chỉ biết giờ ra chơi lẽo đẽo theo em. Nhưng hỡi ôi, trời lại không thương tôi, có lẽ em không thích bị lẽo đẽo theo sau, nen có lúc em quay lại hỏi tôi: tại sao theo sau em? Một cơ hội làm thân hiếm có, nào ngờ tôi chỉ biêt quay lưng đi thẳng và không nói một lời. Rồi cấp 2 cũng trôi qua. Cấp 3 lại tới, run rủi thay, tôi và em cùng thi đậu vào một lớp trong trường chuyên. Thời gian mênh mông, nhưng hỡi ơi, tính nhát của tôi thì theo tôi không đổi, bao nhiêu năm trôi qua tôi cũng chỉ làm một người bạn bình thường của em thôi, thậm chí nhà em tôi cũng chưa một lần ghé.
    Kỳ thi đại học trôi qua, tôi vào đại học, và tôi chỉ còn giữ liên lạc với em bằng mỗi CN điện thoại nóichuyện vu vơ. Rồi em báo tin gia đình em sang Mỹ. Tim tôi như nát ra... vậy là em sắp xa tôi rôi, mà ngay một lời tỏ tình tôi cũng chưa hề nói.
    Nhưng các bạn biết gì không? Nào ngờ một buổi tối, đang trên đường rong ruổi ra Vũng tàu trên chiếc Mercedes SL 600 Silver Arrow của mình, bỗng tôi nghe con Nokia 8890 chính hiệu hàng Đông Nam của mình kêu, tôi thấy một số rất lạ??? Bốc máy lên nghe, trời, cô ấy gọi cho tôi. Nhưng, lại nhưng, cô ấy đang ở sân bay chuẩn bị lên đường sang Mỹ. Tôi vội vòng lại, và chạy hết ga trên chiếc Mer V12 6.0L của mình, ráng quay về thật nhanh. Vù vù... xe tôi qua mặt những chiếc xe cùng chiều nhanh như Concord qua mặt Boeing vậy. Và rồi tôi cũng tới kịp để gặp em. Chỉ còn 2 tiếng thôi, nhưng 2 tiếng đó tôi đã nói rất nhiều, và em cũng không chịu kém, và rồi chúng tôi đã thuộc về nhau... Thì ra, hồi đó em cũng đã để ý tôi, thấy "ghét" cái cách tôi lẽo đẽo theo sau, nhưng không có thì lại nhớ.
    Em lên máy bay sang Mĩ, tôi ở lại, nhưng chúng tôi vẫn luôn luôn liên lạc với nhau. Mỗi ngày tôi và em đều email vài chục lá, hàng tuần tôi còn gọi cho em nữa, bat ke dang o dau, cu 5 gio chieu thu 7 la tôi lại lôi con 8890 ra gọi sang Mỹ cho em. Ngoài ra, để tiện liên lạc, tôi đã săm thêm cái Nokia9210,và dùng nó để check mail. Như vậy tôi đi đâu cũng có thể nhận mail và gửi mail ch
  2. Tieu_Hiep_new

    Tieu_Hiep_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ừ nghe cũng tình cảm đấy. Thôi chiều nay hẹn em cuối tuần gặp nhau ở bãi biển Hạ Uy Di đi, nhớ gửi cho em cái vé.
    A Knight
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hoho sao ve noi dung lai giong chuyen tinh cua chu Tquynhchi the nhi .
    [​IMG]
  4. dauchamhoi

    dauchamhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...Giống sao được mà giống.
    Đọc kỹ lại đi, mí lị chiện của tui đăng trong "Những người thích đùa" muh...

Chia sẻ trang này