1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh Ấn Độ-Pakistan 1971, cuộc chiến khai sinh Bangladesh!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 08/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Vậy em có thể hiểu dc vụ 3 tăng Ấn chọi 15 tăng Pak. Ở VN, M-41 bắn T-54 cả giáp hông nhiều lúc còn chả ăn thua, huống chi đám M4
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    PHẦN 10: SỰ ĐẦU HÀNG
    MỤC TIÊU KHIÊM TỐN, HÀNH ĐỘNG THAM VỌNG
    Dhaka đã sắp thất thủ. Mọi người liên quan kể các tướng lĩnh Pak còn kẹt trong thành phố đều hiểu việc quân Ấn và lực lượng Mukti Bahaini tiến vào chỉ còn là vấn đề thời gian. Tướng Tikka Khan chuồn tới Rawalpindi sau khi đã giết cả triệu người Đông Pakistan, để lại mọi thứ cho người lính kỳ cựu, trung tướng A.A.K. Niazi phụ trách. Có lẽ vì muốn tránh 1 cuộc tàn sát nên ông ko thể ko chấp nhận lời đề nghị từ Rawalpindi là ngừng chiến. Với người Ấn, vấn đề chỉ đơn giản là làm thế nào đẩy nhanh quá trình đầu hàng.
    Người Ấn bất ngờ nhận được 1 tin tức tình báo từ lực lượng Mukti Bahini. "Sáng sớm ngày 14/12, Ko lực Ấn nhận được 1 thông điệp từ Mukti Bahini rằng 1 cuộc gặp quan trọng đã được lên kế hoạch tổ chức tại Dinh Thống đốc (nay gọi là toà nhà "Banga Bhaban) sáng hôm đó. 4 Mig21 thuộc Phi đội 28 đóng tại Gauhati nhận nhiệm vụ tấn công Dinh Thống đốc. Khi Tiến sĩ Malek, thống đốc bù nhìn của Đông Pakistan, cùng các thành viên Nội các và sĩ quan cao cấp đang họp thì những chiếc Mig gầm lên bổ nhào nã hàng loạt rocket vào Sảnh Darbar. Viên Thống đốc hoàn toàn sụp đổ và sau đó chạy vào Khách sạn Quốc tế (nay là KS Sheraton) nương nhờ lá cờ Liên Hợp Quốc. Hoạt động hành chính dân sự tại Đông Pakistan ngừng tồn tại. Trong thời gian đó, từ ngày 12 - 14/12, máy bay vận tải Ấn thả truyền đơn khắp Dhaka hối thúc quân Pak đầu hàng ... Qua ngày 15/12, theo yêu cầu của chỉ huy quân Pak tại miền Đông, mọi hoạt động trên ko chấm dứt và quá trình đàm phán để cho quân Pak đầu hàng bắt đầu. Sáng 16/12, trực thăng Ấn chở phái đoàn đàm phán hạ cánh xuống Tejgaon, tên chính thức là Phi trường Cdre Ishfaq Ilahi Choudhury (Retd).
    Sáng 16/12, thiếu tướng Jacob bay tới Dhaka thuyết phục chỉ huy quân Pak tại Đông Pakistan, trung tướng A.A.K. Niazi, chấp thuận đầu hàng vô điều kiện. Người Pak vẫn còn khoảng 24000 quân phòng thủ Dhaka. Tướng Niazi đã chấp nhận ngừng chiến và nhiều chuyên gia quân sự Pak đã chỉ trích ông nặng nề vì chấp thuận "sự đầu hàng nhục nhã" này. Tuy nhiên đáng lẽ phải tán dương Niazi mới phải, ông đã cứu được hàng ngàn hàng vạn sinh mạng, bảo vệ có hiệu quả 94000 binh lính Pak bị bắt làm tù binh được trao trả về Pak sau khi tước vũ khí. Nếu người Pak quyết định đánh tiếp, đó sẽ trở thành 1 cuộc tàn sát. Do sự chấp thuận của tướng Niazi, người Ấn đã đối xử lại 1 cách mã thượng. Phía Ấn hứa sẽ bảo vệ ông và binh lính của ông vì lực lượng Mukti Bahini muốn người Ấn giao tất cả người Pak cho họ xét xử và trả thù. Nếu rơi vào tay Mukti Bahini và đám đông dân chúng, đám người Pak sẽ bị xả thịt. Ko ngạc nhiên khi tướng Niazi chấp thuận các điều kiện đầu hàng và ký văn bản đầu hàng vô điều kiện trong 1 buổi lễ công khai tại Dhaka ngày 16/12/1971.
    Hành động đầu hàng này đã đánh dấu sự ra đời 1 quốc gia mới: Bangladesh. Sheikh Mujibur Rehman được giải thoát và trở về Dhaka trong niềm vui chiến thắng sau 1 chặng dừng chân ngắn ở New Delhi, nơi ông nhận những cái ôm hôn thắm thiết từ các lãnh đạo Ấn Độ. Tại Dhaka, 1 buổi lễ lớn đã được chỉ huy quân Ấn phía Đông, trung tướng J.S.Aurora tổ chức với sự có mặt của Sheikh Mujib. Đó là những giờ phút đẹp nhất của lực lượng vũ trang Ấn Độ. Từ 1 đám ô hợp, tàn dư của quân đội thuộc địa, thứ quân hạng 3 đã lớn mạnh thành 1 lực lượng chiến đấu mới và đáng gờm. Chiến dịch Đông Pakistan sẽ mãi mãi được ghi nhớ như 1 cuộc lột xác, truyền cảm hứng cho mọi thế hệ binh sĩ sau này. Anh hùng dân tộc là Tổng Tham mưu trưởng, tướng Sam Maneckshaw, người sau này trở thành Nguyên soái đầu tiên của Ấn Độ. Nước Ấn cũng đã chiến thắng trong 1 cuộc chiến vĩ đại vì đạo nghĩa, cơ bản đây là 1 cuộc chiến tranh giải phóng. Và khi đám đông người Bangladesh và quân du kích gặp nhau trên đường phố Dhaka, rõ ràng là chưa từng có cuộc chiến tranh giải phóng nào lại chiến thắng tròn trịa đến thế.

Chia sẻ trang này