1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BAOLEO-NEW

    BAOLEO-NEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ hơn vệ binh 1 tý
    Bác năm 84-85 còn đeo sao hả? Năm 84 đó, Ta kỷ niệm 40 năm thành lập QĐND VN, anh em mỗi người được phát 10 mét vải kaki miễn phí. Tớ quy ra thóc được non 1/3 chỉ vàng, bác còn nhớ dịp đấy ko?
  2. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mấy cậu vệ binh luôn đáng bị oánh 10 roi vào đít. Bác lại còn hơn vệ binh thì đáng đánh 20 roi vào đít.
  3. BAOLEO-NEW

    BAOLEO-NEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thôi, mong bcác bác lượng thứ. Đời lính hên sui, ai biết mà lần Năm 85, bác ở Vị Xuyên còn được ăn sữu có tem. Tớ ở phía này, chỉ có sứu ko tem và bị phồng thôi
  4. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái món này là món gì hả các bác
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Năm 85, bác ở Vị Xuyên còn được ăn sữu có tem. Tớ ở phía này, chỉ có sứu ko tem và bị phồng thôi
    -----------------------------------------------------------------------------
    @ Bác baoleo: Bác nói thế nào ấy chứ, năm 87-88 nhà em lúc ấy là Thiếu úy, nằm trên Nà Cáy mà tiêu chuẩn chỉ có 2 hộp sữa một tháng. Sữa làm gì có tem, phồng như quả bóng! Em bắt thằng công vụ của Ban luộc đến 2,3 tiếng mới dám đục ra. Bố khỉ, mở hộp ra thì sữa vàng khè, đóng thành tảng, cắm con dao găm vào rút ra cả nửa hộp. Em cóc dám ăn, nhưng thằng công vụ tiếc của định cho con chó của Ban nuôi. Gọi nó vào dí mũi nó vào hộp sữa, nó kêu "oẳng" một tiếng rồi chạy mất hút!
    @ bác PUMANEW: Hồi f313 bọn tớ chuẩn bị lên chốt thì TQ nó phát loa thế này: Tạm biệt 325, kính chào 316, còn số đạn rỉ này để dành cho 313!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 07/09/2007
  6. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Ông già em cuối năm 78 có tham gia đoàn khảo sát dọc các tuyến biên giới(trả biết khảo sát cái gì vì ông k chịu nói), về ghé thăm quê nhà ở cao bằng, ông Thủ Trưởng đi theo nói qua năm Tàu đánh đấy, k biết nói chơi hay thật, mà cuối cùng nó đánh thật.
    Lúc Tàu đánh thì ông già em đã về công tác ở binh trạm 30, dân chúng nghe Tàu đánh lũ lượt đi "di tản" ngang qua binh trạm thấy Bộ đội vẫn lợp mái làm nhà doanh trại bình thường lại quay về.
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 08/09/2007
  7. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Chắc là làm đuờng vành đai biên giới (đuờng 279?)
  8. hangocdung_hn

    hangocdung_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói là xe tên lửa mình bắn xong là té thì nó phản pháo thế quái nào được??Hay là bác có cách phản pháo luôn chăng??
    còn về chuyện pháo Tầu,ông già cũng dính nó bắn nhiều nhưng may ko sao.Ban đêm tâùu đi lại àm ầm bên mình rón rén ko dám bật đèn là có thật.
    Em hỏi bác lính công binh có phải nằm chốt ko?
    ô già chỉ lo việc mở đường vào cho các chú khác vaò nằm chốt thôi.Có ô chú họ xa nằm ở sát Tầu ô già ko có cách nào vào thăm đc.Sợ bỏ mịa.
    thế bác đã ăn hàng nửa năm ruốc cá bao giờ chưa?
    Mà hỏi khí ko phải bác có bị lũ quét năm 85 or 86 Ko?CÓ hầm 4 chú đang ngồi ăn cháo sập hầm cả 4 cái đầu gục vào nồi cháo.ô già trực tiếp cho lính đi moi ra.
    còn nếu bác đã nằm ở 4 hầm ra có lẽ bác biết có chú bị ghẻ đến khi đc ra vài hôm thì chết đấy.
    Vế việc đảo ngũ thì hầu như đảo từ khi chưa lên đến nơi cơ.còn việc trốn nghĩa vụ thì khá nhiều ,cái này có lẽ ko sai chứ bác?Lúc đó HN đã quần loe ống vẩy các kiểu rồi,xe simson.cup cũng có chạy vè vè rồi nhé.
  9. hangocdung_hn

    hangocdung_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cái này em đã hỏi lại ông già.KO phải là sân bay phong quang mà là 1 bãi trống cả ta và địch đều quân sát thấy nêm gọi là phong quang. Mà là dẫn tăng bác nhé,not cao xạ j đấy...
    Ô già còn nhác đến thung lũng gọi hồn, thác âm phủ chắc các bác biết.đường hào mùa xuân nữa,Có lần ô già bắc ống nhòm thấy cả bộ đội nữ TQ đang tập thể dục.Nếu bác ở trên những năm 85 86 chác biết mùa lũ ta sập rất nhiều hầm.Có kho đạn pháo bị sập,ô già phải lên ngồi cùng máy ủi với lính chứ sĩ quan ko lên xe thì lính ko chịu làm.cứ thấy lật sật là nhảy xuống lôi quả đạn pháo ra vứt xuống suối.Có lần Tầu pháo trúng đường công binh phải ra san để xe đi,khi về đếm được 8 vết thủng ở thành xe mà ko dính vào bánh và ca bin,quá may.
  10. BAOLEO-NEW

    BAOLEO-NEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @ Bác dongadoan và các bác khác ở lính thời oánh Tầu: đoạn này của bác làm tớ nhớ lại thời còn ở lính quá. Cảm ơn bác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này