1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Bác nào ở HN hỏi bác Lương giúp em là hình bác í cầm đạn M79, chuẩn bị nạp đạn bắn là chụp trước hay là sau khi bị thương mắt trái vậy?
    [​IMG]
  2. mayor

    mayor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Bảo tàng Quân đội lâu lắm tôi không vào, nhưng nhìn mặt ngoài, tôi vẫn thích kiểu trưng bày những năm 80 hơn. Hồi bé, đi học mẫu giáo rất thích được đi qua bảo tàng, ngắm nhìn những khẩu pháo được trưng bày phía tay phải theo hướng đi vào. Hiên tại, thì mặt ngoài của bảo tàng tôi thấy không thú vị lắm. Chưa kể là cái quán cafe ở chân cột cờ. Nói gì thì nói không nên kinh doanh mặt tiền như thế, chưa kể là dưới chân cột cờ.
    Còn việc không trưng bày các chứng tích chiến tranh hay các hình ảnh về cuộc chiến năm 1979 chắc là có chỉ đạo từ cấp cao hơn, ông LML đấy chỉ có thể làm theo thôi. Bác LML này được cái khoa nói giỏi, âu cũng là số :)
    Việc di chuyển phòng trưng bày chứng tích chiến tranh biên giới Tây Nam và phía bắc ở đền bà Kiệu (?) phía sau tượng đài 19/12 cũ đối diện đền Ngọc Sơn là hợp lý. Muốn trưng bầy thiếu gì chỗ mà phải lấy đất đền đất chùa ra làm.
    Mấy năm nay rộ lên các bảo tàng của quân khu, quân chủng: Hậu cần, pháo binh (ở Đội Cấn), Tăng thiết giáp ở Hoàng Quốc Việt... nói thật, mấy cái bảo tàng này cực kỳ manh mún, tài liệu thì cũng chia thời kỳ na ná nhau, hiện vật thì không nhiều, khách thăm quan thì ít... Nhìn chung tư duy làm bảo tàng của ta còn nhiều vấn đề.
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Anh Đongadoan viết bài này cảm động quá! Đọc đoạn vàng vàng ở trên em mà không cầm được nước mắt. Chiến tranh là điều ngoài ý muốn của tất cả mọi người, nhưng chiến tranh và gian khổ đã tô đẹp thêm tình đồng đội của người lính và bản chất cao quí của dân tộc Việt đoàn kết. Anh Dongadoan ơi! Theo em nghĩ, những mẩu chuyện hồi ký nho nhỏ này có tác dụng giáo dục lòng yêu nước rất lớn với các bạn trẻ. Mong anh và các anh em cựu chiến mở lòng ôn lại chuyện xưa, để mọi người biết và hiểu thêm về cuộc chiến và quân nhân.
    Chúc anh, các cựu binh và mọi người sức khỏe!

    ----------------------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn bạn! Đúng là thời ấy chúng tôi sống với nhau chân tình và đẹp lắm! Mỗi lần nhớ lại, tôi thường thầm tự hào về một quãng đời đã trải qua!
    Thay mặt những đồng đội của tôi, xin một lần nữa cảm ơn bạn!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 12/09/2007
  4. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ chê ông LML chứ việc Bảo tàng bỏ mất khu trưng bày về chiến tranh chống Tàu thì chính ông ấy cũng sao quản được. Mình với Tàu bây giờ quan hệ chính trị - ngoại giao - kinh tế như vậy thì cũng phải nể nó 1 tí. Khách du lịch nước ngoài vào VN đông nhất là mấy anh Khựa đấy.
    Nhân vụ lạc đề về LML, có bác nào làm ơn cho biết ông này sự tích thế nào ko ạ? Nhớ cách đây 3 năm em lặn lội ở Bạc Liêu, có đi xe ôm của 1 ông nói giọng bắc xưng là lính cũ sư 304, đồng đội của LML. Ong này nói đại ý là LML chiến đấu dũng cảm nhưng cũng chưa phải là thực sự ghê gớm, nhờ có "dòng dõi" gì đó nên được "bồi dưỡng" thành anh hùng.
  5. ktqsminh

    ktqsminh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    374
    Không ai đề xuất phá cột cờ cả ,bác phát biểu theo cảm tính quá.
    Xem http://vietnamnet.vn/vanhoa/vandekhac/2005/03/398364/
    [​IMG]
  6. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Cái này nghe được đấy chứ nhỉ. bọn tớ mấy thằng ăn cùng mâm vẫn thỉnh thoảng bia bọt đẫy chứ. Trên làng Pinh còn có món rau Dớn ăn lúc hậu cần chưa đưa rau xanh vào kịp hoặc là măng vầu đắng ngắt. Mà tại sao lại phải ôn nghèo kể khổ vậy nhỉ ?> bọn đàn em nó cười cho à!
    ( Tiền có thể hết, vợ có thể bỏ nhưng tình anh em cùng mâm không gì thay đổi được)

    -----------------------------------------------------------------------------------
    Vậy thì lần sau nhớ rủ tớ với nhé!
    Ôn nghèo kể khổ gì đâu, chỉ là một chút hoài niệm về cái thời trẻ trung phơi phới thôi!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 14/09/2007
  8. hangocdung_hn

    hangocdung_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể là ông già em dẫn tăng lên Hang Hòn ạ.Nhận từ Tuyên Quang cơ và dẫn qua thị xã HG thì đứt hết xích ạ.Chưa lên đến chốt.May quá ko thì ...
    Chỗ ông già ở là gần ngã ba công binh.Sáng ra khỏi hầm là thấy 4 - 5 chiếc quan tài vừa được đưa từ phía trong ra.
  9. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mình nể Tàu mà không nể MĨ, Pháp, cứ trưng bày tẹt ga..<<>>>>Chứng tỏ VN mình rất là ghê các bác nhỉ..Coi thằng Tàu khựa không thèm chấp !
  10. vieetvnam

    vieetvnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    1
    Sống cạnh cái thằng chuyên lừa đảo, thủ đoạn, ăn cướp khổ thế đấy.
    Nó là một con hổ thì ít ra mình cũng phải cố thành một con báo chứ, như bây giờ thì chỉ là con mèo con thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này