1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Nói đến thuốc chữa ghẻ, em hóng hớt được là hình như là có loại thuốc chữa ghẻ (thuốc uống, dạng ống thủy tinh) của Tàu chữa sốt rét khá tốt.
  2. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Giang tớ có thấy loa liếc gì của ta đâu nhỉ. Chỉ thấy loa Tầu ông ổng kêu thôi. Hay là chỗ tớ không nghe thấy?
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    OK, có biết cái loa đấy, bây giờ mấy cái hình để đâu tìm không ra!
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Kính cẩn thưa với mod má-sẹo: Nó là mìn chống bộ binh type-72 của TQ đấy ạ!
    @Kaoson: Trên HG mình có loa đấy chứ, cái dàn lắp trên đài TS pháo Phong Lan ấy, ngày tớ ở trên đó nghe đến thuộc lòng bài Hoa sim biên giới!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 02/10/2007
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Lâu quá mới được nghe bác Đoàng nhắc lại bài hát này.
    Nếu em lên biên giới
    Em sẽ gặp lại màu hoa sim
    ...
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Các bạn sĩ quan, chiến sĩ Việt Nam thân mến
    Đây là đài phát thanh tiền tuyến quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Hôm nay chúng tôi phát rất nhiều tiết mục phong phú đặc sắc cho các bạn.
    .....
    Có phải như thế không các bác
  7. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bác Dongadoan. Cái loa ấy thì biết. Nhưng theo mạch topic, tôi lại nghĩ đến dàn loa chiến tranh tâm lý phát sang bên kia giống như Móng cái và Lào cai cơ.
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Nói chuyện loa, dạo đó ông già em ở trên đó (Laokay) cứ ban ngày cùng với toàn dân di dời vào núi vì ko chịu nổi tiếng loa của 2 bên. Tàu chơi trước, dùng loại loa rất to chõ sang VN. VN ko có loại to như thế nên chơi 1 dàn loa gá trên giá tre, lúc đầu 8 cái, sau tăng lên đến 24 loa/giàn chõ sang Tàu. Rút cuộc 2 bên phát oang oang như chửi nhau, chả ai hiểu đang phát cái gì nữa, dân biên giới 2 bên chạy sạch, chỉ đến đêm mới mò về nhà ngủ.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Tâm lý chiến.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy cái đòn tâm lý chiến này cũng mủi lòng phết các bác nhỉ.
    Thế mình không có loại chiến tranh tâm lý nào áp dụng cho bọn Khựa hả các bác ?
    Đúng là những năm 83 ~ 85 bọn em cũng có nghe lén đài Bắc Kinh tuy nhiên chỉ nghe đọc truyện Tây Du Ký
    Mỗi buổi đọc chưa đầy nửa tiếng đồng hồ ( khoảng 9h30 tối ).
    Tin của bọn Khựa toàn là tin chiến thắng dạng kiểu " tại mặt trận này nọ quân GP chiếm lại điểm cao A; bình độ B; đẩy lui các cuộc tái chiếm của quân VN thu X khẩu súng cá nhân...nghe
    đi nghe lại phát chán
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này