1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    đồ ngon nó để dành cho thằng radio với lại quay phim chụp ảnh còn các chỗ khác thì vẫn mốc meo vậy
    type 95 không biết có bền và ổn định như ak không thì không rõ. Nhưng ra đảo theo mình nghĩ thì chắc chắn phải cần những thứ dùng được lâu rồi
  2. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Bác nào cho em hỏi cái:
    Em biết quân Tàu đã thay đổi vũ khí trang bị từ cách đây không lâu, dễ nhìn nhất là nó đổi súng từ Ak sang type của nó( em chịu chả nhớ tên, chỉ nhớ nó giống FAMAS của Pháp)
    Lính giữ đảo là lính tinh nhuệ, lại luôn có nguy cơ đối đấu ĐL mà nó ko trang bị tử tế thì lạ thật? Hay ảnh này quảng cáo cho vùng khác, đảo khác và từ lâu rồi chăng
    [/quote]
    Ôi dào, bọn nó trang bị tả-pí-lù ấy mà bác, em vẫn thấy có cả AK47. Còn con trong hình có vẻ như bắt chước mẫu Galil của Do Thái.
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Cái loa Bến Hải
    [​IMG]
    Tại Bảo tàng Vĩnh Linh, chiếc loa to đường kính gần 2 m với dòng chú thích: ?oLoa phóng thanh có công suất 500W được dùng di động trên bờ Bắc sông Bến Hải...?, là một trong những huyền thoại của dòng sông - dấu ấn của lễ ký kết Hiệp định Geneve 50 năm trước.
  4. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bác dongadoan xác nhận có phải 1trong những con loa này lại đem dùng lại để chửi nhau với Khựa trên Hà Giang những năm 84~85 không ạ?
  5. BAOLEO-NEW

    BAOLEO-NEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Giữa tháng 10/2007, baoleo vào làm làm việc tại Quảng Trị, có ghé thăm bảo tàng Hiền Lương, có nhìn thấy lại đôi loa này, đầy vết thủng đạn bom. Baoleo đã chụp bằng máy di động để về post lên đây, nhưng không sao lấy đc ảnh ra khỏi máy, vì loại máy này mới quá (kinh thế!!!). Cám ơn bác dienthai.
    Loại loa này đúng là loại ta đã dùng để giảng chính trị cho các chú Tầu ở đường biên thời 8x.
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Bác dongadoan xác nhận có phải 1trong những con loa này lại đem dùng lại để chửi nhau với Khựa trên Hà Giang những năm 84~85 không ạ?
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Nhớ quá, "Hoa sim biên giới" ơi!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 25/10/2007
  7. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bác doan cho hỏi thêm: những năm 8X ta phệt nhau với Khựa, bên ta có sử dụng loại pháo 175mm Vua chiến trường thu được của VNCH hay không?
  8. chinhdanh

    chinhdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi còn SV đi học GDQP ông thầy bảo lúc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979, để chống lại chiến thuật biển người của bọn Khựa, Liên Xô có viện trợ cho ta 1 loại vũ khí sát thương có sức hủy diệt bộ binh rất lớn, nhờ vậy góp phần làm cho bọn chỉ huy của nó quyết định rút quân. Bọn tớ hỏi là loại gì thì ổng nói bí mật.
    Chẳng biết ông thầy có bốc phét ko, các bác thông thái chỉ bảo dùm em nhá.
  9. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cho em đc tham gia thảo luận với các anh đc không ạ?
    Chuyện này em nghe bố em kể thôi! Cũng chỉ nhớ mang máng kô được chi tiết lắm! Nói về pháo binh của Tầu!
    Hồi đó bố em cũng đi chiến tranh biên giới năm 79. Sư đoàn bố em hình như là sư 318 hay sao kô nhớ lắm. Đi hành quân và rơi vào trận địa của khựa và kết quả là sư đoàn bị xoá sổ! Cũng may là hồi đó bố em làm hậu cần nên kô phải hành quân nên mới có thằng em bi bô giờ này!
    Nhưng thực sự thì bố em kể cũng có nhiều chuyện về chiến tranh giữa mình và tầu khựa lắm!
    Đêm đặc công tầu vào doanh trại Việt Nam mình dùng dao xực từng chiến sĩ!
    Rồi khinh địch đến mức khi thấy ng dân kể là tại sao lính Việt nam lại nói giọng xì xồ và bắt đàn bà thì mới biết Tầu đã đánh chiếm và cả doanh trại mạnh ai người nấy chạy
  10. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Bạn biết là sư đoàn có mấy trăm người không bạn?
    Chị Huỳnh Thị Phương quê huyện Nghi Lộc ?" tỉnh Nghệ An. Tuổi 19 chị Phương sớm tham gia cách mạng, làm hộ lý cứu thương tại Sư đoàn 318 Lạng Sơn ?" Cao Bằng. Tháng 10/1980 chị Phương xuất ngũ về cùng gia đình
    Trường hợp đất thuộc khu vực E 261 có nguồn gốc: Trước năm 1975 thuộc đất quân sự chế độ cũ. Sau năm 1975, do Trường sĩ quan Biên phòng quản lý, đến năm 1980 thì bàn giao lại cho Binh đoàn 318 quản lý sử dụng. Đến cuối năm 1983, Binh đoàn 318 giải thể, Bộ Tổng tham mưu QĐNDVN có quyết định số 331/QĐ-TM ngày 22/12/1983 giao đất cho Trung đoàn 261 thuộc Sư đoàn 367 Phòng không Không quân quản lý, sử dụng.
    Đến năm 1983, Binh đoàn 318 chuyển thành đơn vị của Tổng cục Dầu khí.
    Đúng là bị xóa sổ thật!
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 26/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này