1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    các bác cho hỏi!có đúng là năm 1984 đánh nhau ở Hà giang,bên mình vừa mất đất,hy sinh nhiều người đúng không ạ?quả thật là e không rõ lắm!bác nào có đường link thì cho e xin để đọc,cám ơn rất nhiều!
  2. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Hồi 65 - 66 bọn Khựa có sang Thái Nguyên giúp mình lập mấy trận địa phòng không bên cạnh khu công nghiệp gang thép. Lúc đầu mới sang cũng hoành tráng lắm. Có thằng còn đem cái dù trắng xoá ra phủ lên trận địa pháo để thách thức máy bay Mỹ. Khi máy bay đến, còn mỗi tự vệ nhà máy gang thép bắn máy bay còn bọn Khựa chạy mất tiêu, khi ngớt bom đạn mới chạy ra bắn vuốt đuôi thôi.
  3. meo_hen_coi

    meo_hen_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    Ngớt bom đạn rồi mới ra bắn vuốt đuôi hả? Khi đó máy bay Mĩ nó đã landing ngoài tàu sân bay rồi, còn đứng đó mà bắn vuốt đuôi
  4. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nói gì cũng phải công bằng, khi người ta giúp mình thì phải cảm ơn. Lúc mà phải oánh nhau thì cũng tiếp đón nhiệt tình.
    Đất nước này không thể không mang ơn những người lính Phòng không và công binh Trung Quốc đã ngã xuống trên đất Việt trong kháng chiến chống Mỹ. Đừng quy chụp, ai cũng là con người, là máu, là thịt.
  5. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Biết ơn hả? có thể những người lính TQ sang VN giúp ta họ không hiểu được nen vô tư giúp ta như những người đồng chí là bình thường nhưng hàng ngũ lãnh đạo lại khác. Tôi từng nghe có bác làm chủ tịch một huyện ngoại thành HN thời kỳ những năm 80 (trước đó đã làm cán bộ cấp phòng rồi PCT tại huyện đó từ những năm 60) kể lại, công binh TQ sang làm đường toàn đào vàng, tìm hầm mộ mà người Tàu để lại, có những cuộc hành quân trong đêm tối rất lạ đời của các dơn vị công binh TQ. Bác này đề cao cảnh giác nhưn không rõ chúng làm việc gì, nhưng điều gì đến phải đến, năm 1979, với tư cách là PCT huyện, bác ấy phải đem 2 tiểu đoàn bộ đội địa phương lên cho quân khu 2 (để đánh nhau với các người đồng chí trước đây mình cộng tác), lính lại đào ngũ quá nữa, thế là mấy lần vất vả đi về đem người trả về đơn vị.
  6. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Em nói thật bài của bác PhuongAK này nó cứ thế nào ý. Hư hư thực thực, mờ mờ ảo ảo, thật thật giả giả, chả biết đằng nào mà lần. Em nghĩ bác nên kiểm tra trước khi đưa tin lên đây. Em góp ý chân thành, bác đừng giận nhé.
  7. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là nói lung tung
    Pháo binh Tung Của mang sang bảo vệ khu Gang thép TN là loại pháo phòng không cỡ nhỏ, bắn theo tọa độ bảo vệ định sẵn. Tự vệ nhà máy cũng đóng trên mấy quả đồi xung quanh mấy trận địa Khựa, bác nói là máy bay Mĩ đến chỉ còn tự vệ, hỏi bác Khựa chạy đi đâu ? Những năm nó đánh khu Gang thép, bác biết Khựa chết nhiều hay tự vệ mình chết nhiều ?
  8. daoant

    daoant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì kô biết các pác có biết kô nhỉ?Do ông già mình trước đây là cán bộ quân đội nên l6u lâu mình cũng hay đọc lén được các tài liệu của các cụ.( Thời bé tò mò mà, thấy cái gì mà chả đọc).thời điểm 90-91, nếu như mình nhớ kô nhầm , có 1 tài liệu đại ý nói là: các bạn Sino mang tiếng là sang giúp mình đánh Mỹ, thực tế chả tốt lành gì.Các pác Mao , Chu đã có mưư từ lâu rối.chiến tranh nào cũng có hy sinh mất mát.nhưng bộ đội mình hồi đó hay thắc mắc, sao ít thấy các đc CÔNG BINH nước bạn ít khi thực sự chiến đấu mà chết nhiều thế.Đến hồi CTBG 1979 nổ ra mới biết mưu thâm của các bạn Khựa.Mỗi cái mộ của các dc khựa là 1 kho vũ khí chôn sẵn (mộ giả mà).Thậm chí mộ thật cũng có chôn kèm vũ khí, đạn dược.Bác Chu tính rằng, khi CTBG nổ ra , các kho vũ khí ấy sẽ cung cấp cho lực lượng từ bên trong , đúng như cái kiểu Nội công ngoại kích mà bác ấy thích> nhưng mà việc này thì các bác nhà mình đoán biết từ lâu rồi.He he kết cục là thế nào các bạn đều biết đấy.
  9. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thì trước khi bác nói em bác cũng kiểm chứng lại những thông tin em nói xem, sai ở đâu, đúng ở đâu nhé! đâu phải cứ cái gì thành văn bản hay có trên google mới có thể post lên, mà những chuyện như thế này mới thú vị chứ, kiểu như báo chí ca ngợi cụ già bắn máy bay ý. Còn để kiểm chứng bác thử tra thông tin xem HN thì huyện nào bộ đội hay đào ngũ nhất, và chính cái huyện đó, ai đã làm lãnh đạo thời kỳ như em nói nhé! Chắc bác là thế hệ 8x nên đeck biết. Thông cảm!!!
  10. mitanomini

    mitanomini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thế bác tưởng ở khu gang thép chỉ mỗi tự vệ mình chết, còn bộ đội mình không chết à? Sao chỉ đem hy sinh của tự vệ ra so với tàu?
    Còn chuyện bọn lính pháo cao xạ tàu chui vào hầm trốn lúc máy bay Mỹ ném bom là đúng đấy. Khi dân tình mình hỏi vì sao làm vậy, chúng nó vênh mặt lên là áp dụng theo chiến thuật của Mao chổi xể nhà chúng nó trong chiến tranh du lích ở TQ: "giặc đến ta tránh, giặc đi ta đuổi".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này