1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Thông cảm đi, bà con dân tộc sau chiến tranh dọn dẹp nhặt nhạnh được cái gì hay cái đấy! Chưa đem bổ củi đốt là may.
    PS: Vườn nhà bà ngoại em mít chỉ trồng chơi mười mấy cây lấy bóng mát là chính.
  2. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Em xin được phép up lại topic này lên trang nhất để sau này tiện bề ngâm cứu.Nếu có gì hay hay tí = tiếng Anh thì "xào nấu" tí rồi up lên mấy website nước ngoài cho đỡ mất thể diện.Bao nhiêu ảnh đẹp quân mình bắt sống tù binh Tàu hàng rổ, Tàu chết quay cu đơ ra đấy mà chỉ quanh quẩn trong ttvnol này thí phí quá, có hàng mà tội gì không trưng ra các bác nhẩy
    Em xin trích lại một đoạn bên chaoco.org, cho thấy sự dã man của bọn Tàu như thế nào.
    Tô Mai Hồng (Xu Meihong)
    Một trong những điều làm cho binh sĩ của chúng ta bực tức nhất là nữ du kích Việt Nam. Trong khi tiến phía nam, chỗ nào đã đi qua rồi là chúng ta coi như vùng đó là nơi an toàn, nhưng sự thật thì không phải như thế vì trên nội địa Việt Nam không có nơi nào có thể gọi là nơi an toàn
    đối với chúng tôi cả.
    Một đoàn xe tăng T59 đi hàng một trên một con đường núi nhỏ hẹp. Gặp khúc quanh ngặt, xe dẫn đầu phải chạy rất chậm mới có thể quẹo được; nhưng trong khi rẽ thì lổ châu mai dùng để nhắm vẫn đứng yên bất động, không quay theo hướng của chiếc xe. Và chính lúc đó là lúc mà tên du kích dùng súng của bắn vào lổ châu mai và giết chết người lái xe. Lái xe của 7 chiếc xe tăng đều bị giết chết khi họ muốn quẹo xe và cả đoàn cơ giới đành phải dừng lại vì không có bộ binh đi theo hộ tống, và ai cũng tưởng đã gặp phải sức chống cự của một lực lượng hùng hậu của địch. Rồi mọi xe tăng đều bắt đầu xạ kích lung tung vì không thấy mục tiêu.
    Khi dứt tiếng súng thì cảnh vật lại trở về im lặng với cây rừng. Sau đó một chốc, một đại đội bộ binh được điều đến để lục soát trong vùng. Cuối cùng họ bắt được một nữ du kích Việt Nam với một khẩu súng. Viên chỉ huy đoàn xe giận quá bèn cho lột trần cô ta, trói cả tay chân rồi ném ra giữa đường. Ông ta nhảy lên một chiếc xe và lái xe này chạy qua chạy lại nhiều lần qua cô gái cho đến khi chỉ còn một mớ thịt bầy nhầy trải trên mặt đường núi. Trong khi đó binh sĩ của ông ta lên tiếng cổ vũ rầm rĩ vang cả khu rừng.

  3. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Tổ quốc mãi biết ơn các chị
    Muốn quote lại nhưng lại nhìn những dòng chữ đó lại không thể, muốn chửi một câu ... ... nó chứ, làm thế chỉ càng chứng minh tụi nó bất tài, tưởng thế là thiện chiến lắm đấy
  4. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    Gốc của đoạn này là trên TTVN, của ông Chiangsan.
    Làm ơn đừng chở củi về rừng, thưa ngài thủ lĩnh!
  5. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hơn trăm trang Topic tớ làm sao đọc hết ngay được mà biết hả cậu.Với lại cũng có nhiều bác chưa biết đoạn nhật kí khủng khiếp này mà, như bác NamKha ở trên kia đó.
    Có gì hay, mình update lại 1,2 lần ngắn gọn cũng được, để bà con sinh sau đẻ muộn như mình với bác Nam Kha còn biết chứ. , để nó chết gí ở phần 1 chả ai biết nữa cũng phí
    Hóa ra là bên đó cóp của bác Chiasang.
    Anyway là lần sau tớ rút kinh nghiệm, nếu bít cái gì có rồi sẽ không post nữa
    Còn về cái "chức" thủ lĩnh cậu tặng thì tớ xin kiếu
  6. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Về sự dã man tàn bạo của lính Tàu đối với dân ta thì báo chí ta thời ấy đã nói nhiều. Tôi biết một trường hợp vợ bác Đại , hiện đang là Trưởng ban Tài chính BCHQS Cao Bằng. Vợ bác ấy là người Tày ở Phục Hoà, CB. Khi lính Tàu đánh tràn sang, bị ta phục kích nện cho mấy đòn đau, tức mình chúng trút hận sang bà con mình. Vợ bác Đại hồi ấy đang bụng mang dạ chửa chạy trong đoàn người tản cư. Vì rét quá nên bác ấy (khi đó còn trẻ) vơ lấy chiếc áo bộ đội cũ của chồng để ở nhà khoác lên người chạy theo mọi người. Bọn Tàu chặn đoàn người tản cư lại để tìm "đặc công VN". Chúng thấy bác này mặc áo bộ đội liền dưt khoát bảo đây là "nữ đặc công". Qua mấy thằng phiên dịch, bà con đấu tranh bảo đó là dân không phải đặc công nhưng chúng không nghe, cứ lôi ra xả súng bắn rất dã man...
    Cũng ở Cao Bằng còn có chuyện lính Tàu đặt thuốc nổ đánh sập cửa hang Pacbó (phải gọi là Cốcbó mới đúng), giết mấy chục người dân rồi quẳng xác xuống giếng. Chúng ta không khơi gợi hận thù dân tộc nhưng Phải Biết những chuyện đó mà cảnh giác khi "chơi" với người láng giềng "vĩ đại"phương Bắc.
  7. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    Chuyện Tầu giết dân thì lên Lạng Sơn chơi ở Nhị Thanh, Tam Thanh ai chả kể?
  8. uranni

    uranni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    dân nó thồi hương còn bị nghi là đặc công VN , tình báo nửa là nói gi dân mình,số phận của nhửng người bị nghi oan thì mọi người củng biết rồi .kiến nhiều người góc hoa ko dam hồi hương 1 số ở lại miền Bắc 1 số thì về miền nam. tớ quen mấy ông gia người hoa nên nghe mấy ổng kể lại
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Nó còn để lại bút tích trong đó:"Tình hữu nghị Việt-Trung đời đời bền vững gì đó"
    Lúc mình phục chế hang có mời thằng đại diện chính quyền tỉnh đối diện sang chỉ cho nó xem,nó cười bảo "mấy thằng dân quân nó làm,các đ/c chấp làm gì?"
    À quên tớ đọc bản gốc của Chiangsan rồi,nội dung thì kô khác,nhưng từ ngữ thì đã đổi,pro đấy!
    Được P20 sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 03/02/2008
  10. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Theo cụ Tín có nói là dân vùng mép biên giới Sino-Việt nhà mình giờ nhiều người nói tiếng Trung Quốc.Thế nên bọn nó cho người sang dỗ ngon dỗ ngọt để mấy ổng nhập tịch Trung Quốc.Thế là các ổng mặc kệ cho lính Trung Quốc dịch cột biên giới về Việt Nam.
    Không biết hiện nay tình trạng này còn tiếp diễn không.Công tác dân vận mình giỏi thế chả lẽ lại thua bọn Tàu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này