1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Hồi nhỏ hay vào Binh trạm 30 (chỗ ông già em công tác)đọc ké truyện trong thư viện,có đọc qua vụ này.. Đại khái là có 1 Bác ở chiến trường Tây Nam ra thăm ông em ngoài này, gặp lúc khựa tràn lên Bác ấy nhìn xung quanh thấy đạn M79 rất nhiều liền đem ra làm như trên...Bộ đội ta phục sát đất.
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 06/02/2008
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Tất nhiên là tớ đọc thông viết thạo tiếng Việt!
    Chỉ kô hiểu là tại sao kô dùng khẩu M-79 bắn từng quả vào xoong cát đất mà lại dùng đinh gõ vào đít quả đạn,rủi tai nạn thì sao?
  3. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Bác không thấy bác Đoàn nhắc đến "cơ chế hoạt động" của Đạn M79 sao. yên tâm đi.đạn bắn ra mà chưa xoay đủ vòng( k biết nói kiểu gì cho đúng từ kỹ thuật) là nó chưa nổ đâu..nhiều khi đan bắn ra ngoài rớt xuống đất k nổ, nhưng nhặt lên coi chừng banh xác đấy...
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Tất nhiên là tớ đọc thông viết thạo tiếng Việt!
    Chỉ kô hiểu là tại sao kô dùng khẩu M-79 bắn từng quả vào xoong cát đất mà lại dùng đinh gõ vào đít quả đạn,rủi tai nạn thì sao?

    ------------------------------------------------------------------------
    Hì, đơn giản vì súng thì ít nên còn để bắn ra xa (khoảng 3, 400m), đạn thì nhiều nên các chú không có súng "nghịch chơi"!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 06/02/2008
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Cái đó đáng ra phải làm lúc rảnh rỗi?Chứ lúc chúng nó đang tràn lên mới lách cách thì
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Cái đó đáng ra phải làm lúc rảnh rỗi?Chứ lúc chúng nó đang tràn lên mới lách cách thì
    -------------------------------------------------------------------------
    Hì, thế nên bác P20 mới không phải là lính! Có những nguyên tắc sơ đẳng của con nhà lính về việc sử dụng vũ khí mà ai chưa từng trải qua sẽ cảm thấy thật khó hiểu!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 06/02/2008
  7. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Bác mạn phép cho em hỏi , cái nguyên tắc ấy là nguyên tắc gì thế ạ.
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Bác mạn phép cho em hỏi , cái nguyên tắc ấy là nguyên tắc gì thế ạ.
    -----------------------------------------------------------------------
    Đơn giản cực kỳ: Việc nào, thứ (vũ khí) nấy!
    Nói dễ hiểu hơn thì thế này: Khẩu M-79 là loại phóng lựu cá nhân, tầm bắn hiệu quả lên đến 300, 400m nên rất hữu dụng khi đối phó với địch ngoài tầm lựu đạn ném tay, hỏa lực hoặc chỉ huy, máy vô tuyến của địch sau vật che chắn...Việc dùng xoong cát chứa cả chục đầu đạn M-79 để chống "biển người" TQ năm 79 chỉ là vạn bất đắc dĩ, là "kế quyền biến nhất thời" chứ chả ai lại đi "làm lúc rảnh rỗi" như bác P20 nói cả!
    Hì, chuẩn bị sẵn như vậy nhỡ nó không dùng biển người nữa hoặc không đánh nữa thì hủy đạn đi à, phí chết!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 09/02/2008
  9. ntviet2505

    ntviet2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Để nhỡ nửa đêm có chú nào dậy đi tè vấp phải thì.....

  10. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Như vậy thì có lẽ mấy chú bộ đội nhà mình ngay khi thấy bọn nó tràn lên thì đã biết là mình phải dùng đến mấy cái tuyệt chiêu này nên sẽ ra lệnh cho một anh nào đó chuẩn bị, để khi bọn nó lên là hắt .
    Còn một điều nữa là sao hồi đó mình không chơi mấy mấy khẩu súng phun lửa tịch thu được ta.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này